lululu, on 20/10/2012 - 17:40, said:
Ah, còn nữa, ông ấy đưa cho em tờ giấy, bảo em xé ra làm 3 mảnh, vò lại và bỏ vào lỗ tai, rồi sau đó khấn nguyện, khi mở tờ giấy ra thì tờ giấy y nguyên. Em chả biết có mùi ảo thuật gì ở đây không.
Noi thật chứ đi 1 số nơi trên thế giới, em sợ nhất người Ấn í. Họ rất láo cá, mời mọc, dụ dỗ, nói chung có cơ hội là muốn làm tiền mình ngay. Vì họ quá nghèo đói.
Anh nói thật. Về tài cảm nhận con người, em là number 1. Có điều vẫn bị cảm xúc chi phối nặng nề. Lúc nào đầu cảm giác lạnh hơn thì sẽ tới vận phát.

















