Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94381 replies to this topic

#44971 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 20/09/2012 - 23:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

anna, on 20/09/2012 - 23:30, said:

ly do gi vay anh ? anh noi luon di. em.len dt ko tra google duoc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đọc chơi nâng cao nhãn kiến. Anh không muốn bàn về lý do. Xin lỗi Anna. Sách có dịch trên vnthuquan. Google là ra

Sửa bởi Libra: 20/09/2012 - 23:40


#44972 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 20/09/2012 - 23:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lululu, on 20/09/2012 - 23:23, said:

Sinh ra da vàng xanh, nghe mẹ kể bác sĩ bảo khó sống.

í, zị giờ còn sống hem?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



giỡn chứ, sau đó thế nào lu? đó là bị gì vậy?

Thanked by 7 Members:

#44973 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 20/09/2012 - 23:40

Vàng da thì cho nằm phơi bóng điện thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#44974 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 20/09/2012 - 23:59

Thì đấy em biết đâu, nghe sao kể lại như thế.

Thanked by 5 Members:

#44975 songmanhme

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2444 Bài viết:
  • 8648 thanks

Gửi vào 21/09/2012 - 00:01

Ủa cái vụ người phụ nữ bị chồng và con bẻ gãy cổ là sao thế cả nhà. Nghe đâu râm ran trên FB

Thanked by 5 Members:

#44976 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 21/09/2012 - 00:09

Chúc mừng sinh nhật anh Am_Duong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabriel.Julian, on 20/09/2012 - 22:56, said:

Den kể chuyện bố mẹ đi em....
Nãy h em coi phim hoạt hình
Em k có khíu kể chuyện như a Ryan. hihi

Sửa bởi den: 21/09/2012 - 00:22


Thanked by 3 Members:

#44977 Tok

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3424 Bài viết:
  • 7193 thanks
  • Locationsun

Gửi vào 21/09/2012 - 00:24

dù đã chậm chễ 1 ngày

và dù k pít a âm dương là ai

e vẫn chúc mừng sinh nhật a nha,

hi vọng sang tuổi mới, chúng ta sẽ thân thiết hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#44978 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 21/09/2012 - 06:06



Thanked by 3 Members:

#44979 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 21/09/2012 - 06:44

đêm wa ngủ có 1 mình, chập chờn mãi sợ wá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Thanked by 3 Members:

#44980 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 21/09/2012 - 07:29

bình thường chị ngủ 2 người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, em ngủ chung với chị gái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#44981 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 21/09/2012 - 07:31

[Sau khi chia tay]

Đừng nhớ lại những chuyện vui vẻ trước đây, bởi vì như vậy chỉ càng làm cho bản thân bạn đau khổ hơn.

Đừng so sánh thái độ của anh ta trước và sau chia tay, bởi vì như thế hoàn toàn vô nghĩa.

Đừng nghi ngờ về quyết định chia tay của anh ta, bởi vì anh ta đã nhất quyết như thế rồi.

Đừng bao giờ cố gắng cứu vãn cuộc tình này, bởi vì căn bản là không xứng đáng.

Đừng lo lắng cuộc sống sẽ trở nên rất kinh khủng khi mất đi người nào đó, anh ta còn không sợ mất bạn, vậy bạn sợ cái gì kia chứ?

[Thiên Lam]

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ố la la có 1 con ma

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi anna: 21/09/2012 - 07:31


Thanked by 2 Members:

#44982 pen

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9829 Bài viết:
  • 31870 thanks

Gửi vào 21/09/2012 - 07:45

@a lib: trong khuôn viên trường LHP có nhà sách hả a?

#44983 Akira

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 242 Bài viết:
  • 896 thanks

Gửi vào 21/09/2012 - 08:19

chào cả nhà. chúc cả nhà một ngày mới thiệt zui zẻ. dạo này cũng akira cũng bận mà ít zô với mọi người được. hôm nay ăn cắp giờ của cơ quan để vào đây nhờ cả nhà một việc mà có lẽ sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống về sau của akira. Akira đã nghĩ nhưng thực sự việc ra quyết định vẫn thật sự rất khó khăn nên giờ vào nhờ mọi người bằng kinh nghiệm sống, bằng kiến thức huyền học để xem xét và cho akira một lời khuyên. cuối chiều nay là hạn quyết định.
Sự việc là Akira hiện giờ đang là nhân viên tín dụng Viettinbank - bên mảng khách hàng doanh nghiệp. tuy là nhân viên rất mới nhưng được anh em và ban lãnh đạo phòng và cơ quan hết sức quý mến giao cho nhiều công việc quan trọng. tương lai phát triển ở đây là hết sức khả quan, tuy rằng thu nhập hiện tại của nhân viên tại chi nhánh đăng có khó khăn từ đầu năm tới giờ. trong đợt vừa rồi akira có đi thi bên bidv nữa, và vừa rồi họ cũng thông báo trúng tuyển - cũng xắp xếp vào vị trí tín dụng doanh nghiệp. ban đầu akira cũng không nghĩ sẽ đi làm bên bi, tuy nhiên hôm qua có một buổi ngồi nói chuyện riêng, tâm sự chuyện nghề nghiệp với giám đốc chi nhánh bên bidv thì cũng làm cho akira băn khoăn không biết chọn bên nào. Giám đốc bên bidv cũng hết sức chân thành, gần gũi và họ muốn mình làm việc cho họ, trong cuộc nói chuyện có nói đến vấn đề phát triển và chiến lược kinh doanh của 2 bên bidv và viettin. bi ở khu vực này giờ rất mạnh và mạnh hơn viettin. tuy nhiên triển vọng phát triển của cá nhân trong cơ quan ra sao thì akira không biết. Bidv thì xa nhà hơn chắc tầm 20km. làm viettin thì bận rộn, chi tiêu giao cao hơn bidv và với cá nhân akira thì thường là có nhiều việc phát sinh nên thường là làm tơi 8h tối. mà em thì còn muốn học thêm nên các buổi tối từ 6h là bận. kì này akira chắc bị trượt cả rồi vì đi làm ko học được buổi nào. bên Bidv có nói họ sẽ tạo điều kiện cho akira đi học, sẽ cho phép về lúc 5h chiều. thứ 7 cũng ko phải đi làm như bên viettin... bên bi gọi đi làm từ thứ 2 tuần này nhưng họ cho Akira về nghĩ ngợi thứ 2 nếu làm thì qua bên họ. Akira đã nghĩ, nhưng càng nghĩ càng rối, Akira đã đi làm vài nơi trước đây ở đâu các sếp cũng rất quý nhưng akira lại vì việc này việc khác mà chuyển đi. thấy phụ lòng của nhiều người quá. một vài người ở viettin biết chuyện cũng khuyên mình qua bi....akira khó nghĩ quá. mong mọi người cho akira lời khuyên ạ akira có lên chuyển qua bidv không?
lá số của akira nhé.
28/6/1986 dương lịch 20h30 phút.

#44984 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 21/09/2012 - 08:25

Chưa bàn về lá số, bàn về xu thế phát triển thì BIDV đang cực thịnh. BH cùng cánh với anh 3D, gần như nắm gọn trong tay toàn bộ ngành NH Việt Nam.
Tuy vậy, Vietinbank thuộc nhóm ngân hàng lòng cốt lâu đời, giá trị cốt lõi đã được tích lũy....

#44985 Akira

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 242 Bài viết:
  • 896 thanks

Gửi vào 21/09/2012 - 08:27

lá số trên mọi người cũng khuyên là không nên cho bạn bè vay tiền, cho vay rồi không đòi được. thực tế thì akira cũng đã mất một khoản kha khá của cá nhân khi cho bạn mượn. tuy nhiên không hiểu số phận làm sao mà lại đi vào làm tín dụng doanh nghiệp, mà akira cho vay ra rất dễ, vừa rồi có thuyết phục được một vài doanh nghiệp chuyển dư nợ về viettin từ bi....còn sau khoản này có đòi được không thì akira chưa biết.






Similar Topics Collapse

40 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 40 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |