

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#44356
Gửi vào 07/10/2012 - 16:10
Thanked by 2 Members:
|
|
#44357
Gửi vào 07/10/2012 - 16:11
Người có mệnh Tử Vi luôn đứng ở vị thế cao trong XH.
Sửa bởi Zhukov: 07/10/2012 - 16:12
Thanked by 2 Members:
|
|
#44358
Gửi vào 07/10/2012 - 16:17
PS: Cũng đúng với các chính tinh khác.
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#44360
Gửi vào 07/10/2012 - 16:21
AnKhoa, on 07/10/2012 - 16:17, said:
PS: Cũng đúng với các chính tinh khác.
Người có Tử Vi cư mệnh cho dù làm các nghề ít vận dụng trí não, nhưng luôn ở vị trí cầm đầu.
VD: Làm xe ôm thì luôn là tổ trưởng.
Bán hàng luôn là trưởng nhóm hoặc cửa hàng trưởng
Ở tù luôn là đại ca.
AK không có Tử Vi cư mệnh nên mới nói thế
Sửa bởi Zhukov: 07/10/2012 - 16:24
Thanked by 2 Members:
|
|
#44361
Gửi vào 07/10/2012 - 16:23
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#44365
Gửi vào 07/10/2012 - 16:30
@Kov: Tử Vi good, nhưng cư Ngọ, hay Tử Phá, Tử Sát mới đáng nói, còn lại mà thiếu phụ tá thì cũng không có gì đáng nói lắm. Tử Phủ, Tử Tướng có nhiều khuyết điểm.
Thanked by 2 Members:
|
|
#44366
Gửi vào 07/10/2012 - 16:32
Một thằng giỏi 6 được đặt vào vị trí 8 vẫn hơn một thằng giỏi 8 được đặt vào vị trí 6
Thanked by 2 Members:
|
|
#44367
Gửi vào 07/10/2012 - 16:33
AnKhoa, on 07/10/2012 - 16:30, said:
@Kov: Tử Vi good, nhưng cư Ngọ, hay Tử Phá, Tử Sát mới đáng nói, còn lại mà thiếu phụ tá thì cũng không có gì đáng nói lắm. Tử Phủ, Tử Tướng có nhiều khuyết điểm.
a thân cư thê hả
theo e đc biết tử mà thêm triệt thì k fải bù nhìn, mà hoàn toàn là dân đen lun ý , chỉ có cái tham vọng lãnh đạo trong đầu thui
Đi ra ngoài bị người khác sai bảo, tức lắm chứ,( vì mình ham sai người khác mà, nhưng chỉ ngấm ngầm có tư tưởng đó thui), chứ vẫn bị theo mũi ngừoi khác a à
Thanked by 1 Member:
|
|
#44368
Gửi vào 07/10/2012 - 16:35
strongstream, on 07/10/2012 - 16:33, said:
strongstream, on 07/10/2012 - 16:33, said:
Đi ra ngoài bị người khác sai bảo, tức lắm chứ,( vì mình ham sai người khác mà, nhưng chỉ ngấm ngầm có tư tưởng đó thui), chứ vẫn bị theo mũi ngừoi khác a à
đúng rồi
Thanked by 1 Member:
|
|
#44369
Gửi vào 07/10/2012 - 16:35
AnKhoa, on 07/10/2012 - 16:05, said:
A mà để em kể Khoa nghe, buồn cười cực anh ạ. Chả là trước em có bà giúp việc người Thanh Hóa, dạt vào trong Nam . Bà í mệnh Vũ Tham, thân Liêm Phá. Trời ơi, bà áy điều tra thăm dò kinh khủng. Việc đàu tiên là gọi Ngoại em là Má, rồi thể hiện ra mình là bộ hạ uy tin của má, bất cứ việc gì cũng trình báo cho Má. Thỉnh thoảng có những câu hỏi đại khái như " Sao cái nhà này làm gì mà giàu thế nhỉ ?" "Cô chủ làm nhà nước mà sao nhà to cửa rộng thế này"....Đồ vật trong nhà bà í quan sát từng món. Có lần mẹ em đưa cho em 1 sắp tiền 2 USD để làm gì em quên béng rồi nhé, thế là bà í về bẩm tấu với Má là thằng Lu nhà này ăn chơi, tiêu tiền như nước ( vì bà có được nhìn tận mắt nên đâu biết xắp đấy toàn tờ 2 USD). Sau 1 thời gian thấy thằng Lu có tiếng nói trong nhà, là quay sang nhắm vào mục tiêu . Những cau đại khái như " Thằng này bề ngoài mới nhìn cứ tưởng khinh khỉnh nhưng là người sống rất tình cảm, biết điều". Tát nhiên là đồng bóng như việc xem chỉ tay cho em, rồi phán "bịa" như Thánh ( vì biết em mê tử vi mà), bí ẩn, rồi thể hiện ra ta là 1 người đạo nghĩa, làm việc thiện, rủ cháu về quê cô xay chùa, còn hát chèo, xảm gì đáy, đọc thơ cho em nghe . Gọi Ngoai bằng Má , thân như con cháu để làm gì, suốt ngày xin tiền vặt . Gọi cho chồng giọng giang hồ, chửi thề như kiểu "lâu rồi chưa được chửi".
Con nhiều cái buồn cười, huyền bí lắm anh ạ. Chả hạn như chả hiểu sao nửa đêm nằm ngủ, Ngoại tỉnh dậy tháy bà này đi lại trong phòng cầm con dao , Ngoai em la lên thì bà í thanh minh là "cái gì mà kím con dao để đầu giường" ....Em nghe em buồn cười quá....Mụ muốn kiểu ra uy, hù dọa í mà ( thủ đoạn). Ở với nhà em sau đó chuyển lên nhà ngoại ở gần 4 tháng là cho out luôn. Chú thích là, thân Liêm Phá hình như dính Kình Duơng Hỏa Tinh, chỉ nhớ nhiêu đó thôi vì không lưu luyến gì . Cau chuyện xin hết.
Thanked by 2 Members:
|
|
#44370
Gửi vào 07/10/2012 - 16:38
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
70 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 70 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












