Gửi vào 28/09/2012 - 14:54
Giờ thì mình đã hiểu tại sao anh chàng Liêm Tướng Tồn Khúc lại chọn mình rồi, vì anh ta sống quá nặng tình. Nếu mất mình anh ta sẽ không còn cảm thấy ý nghĩa gì nữa. Hèn chi hôm ấy, khi thấy mình đứng 1 mình trong quán, anh ta lại hút đôi mắt vào mình như thế, dù trước đó đã gặp nhau mấy lần. Anh ta tìm mọi cách để quên, nhưng không thể, cố gắng xé hình ảnh mình ra mà không thể được. Và đó cũng là vì sao mà anh ta bị động trước mình, anh ta không thổ lộ tình cảm vì anh ta sợ người ta sẽ quay lưng và bỏ anh ây. Mình đã nắm chìa khóa vào trái tim ấy. Điều anh ta cần ở người bạn đời, đó là chỉ cần người ấy ở cạnh anh ta mãi mãi.Chỉ đơn giản như vậy thôi.