pen, on 11/09/2012 - 12:16, said:
Lúc sáng tui có coi thấy pen théc méc cái vụ "Thảo Mai" nghĩa là chi.
Thảo Mai:
Nghĩa đen là quả dâu tây.
Nghĩa bóng là ám chỉ người hay nói huyên thuyên, điêu ngoa, nói một đằng làm một nẻo, nói ngon ngọt bóng gió để đạt được mục đích khác sâu kín,...
Xuất xứ của cái nghĩa bóng nầy:
Trong sự tích về Mẫu Thoải (Mẫu Đệ Tam - con gái của Bát Hải Long Vương - của đạo Mẫu, Tứ Phủ) có nói về người tì thiếp của Kinh Xuyên có tên là Thảo Mai. Cô này là người điêu ngoa, xảo trá, đã dèm pha nói xấu với Kinh Xuyên về vợ cả (Mẫu Thoải), khiến cho ông này nghi ngờ mà đóng cũi đày ải vợ cả vào rừng sâu núi thẳm. Nhưng bà không bị thú dữ ăn thịt mà lại còn được chúng mang đồ ăn thức uống đến nuôi sống. Sau này gặp được Liễu Nghi (bị lạc vô rừng trên đường đi thi) mới nhờ chàng thư sinh này về báo tin cho cha đến giải cứu và trừng trị Thảo Mai.
Có người cho rằng, do từ Thảo còn có nghĩa là tìm kiếm, dò hỏi, dạm hỏi, lấy vợ... còn từ Mai còn có nghĩa chỉ người mai mối (bà mai), người đi hỏi vợ... Xưa những phụ nữ làm bà mai này thường là những người rất khéo nói, đa số đều thuộc tuýp miệng lưỡi trơn tuột, khua môi múa mép, nói điêu, phóng đại về phía nhà giai để hòng đạt được mục đích ướm hỏi con gái nhà người ta về làm dâu cho nhà giai đã thuê mình. Xưa, con gái đều do phụ huynh định đoạt hôn nhân nên nhiều cô gái sau khi về nhà chồng mới bẽ bàng nhận ra sự thực, bèn quay ra oán trách bà mai (mối).
Kể chuyện vầy để biết về nguyên ủy của từ "thảo mai". Nhưng cũng phải nói thêm về vụ bà mai, có nhiều người là người tốt, có uy tín, nhưng do bị thiếu thông tin từ phía nhà giai cung cấp nên mới dẫn đến việc bị cô gái và nhà gái oán trách sau này. Bởi vậy mà các bà ấy mới tự trách mình và người ngoài trách "đúng là ngu mới làm mai vụ này", sau dần dà lại sanh ra câu ca dao:
Ở đời có bốn cái ngu
Làm mai, vác nợ, gác cu, cầm chầu.