Gabriel.Julian, on 26/09/2012 - 17:08, said:


Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
88900 replies to this topic
#42751
Gửi vào 26/09/2012 - 17:16
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 6 Members:
|
|
#42753
Gửi vào 26/09/2012 - 17:19
=))))
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 6 Members:
|
|
#42755
Gửi vào 26/09/2012 - 17:22
tiếc quá, e chưa kịp đọc đoạn nch của chị Ỉn vs a Hoa
Thanked by 6 Members:
|
|
#42756
Gửi vào 26/09/2012 - 17:24
Rạng sáng nay mơ trong ngăn tủ quần áo có khung ảnh của 1 cậu bé...tất nhiên là đã...mất... Em nhìn rõ mặt, trong giấc mơ còn biết cả tên nữa. Giờ thì em quên rồi.
Trong mơ rõ lắm. Huhu, tối nay em biết ngủ sao giờ (((((((((((
Thanked by 7 Members:
|
|
#42757
Gửi vào 26/09/2012 - 17:28
Thôi tối nay zô ngủ với mẹ
Chị Ỉn, ăn su kem với em đeeeeeeee. Hê hê, làm sao mà kìm hãm đc đây =)))))
Chị Ỉn, ăn su kem với em đeeeeeeee. Hê hê, làm sao mà kìm hãm đc đây =)))))
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 6 Members:
|
|
#42760
Gửi vào 26/09/2012 - 17:30
Toi nghiep bac canh
Hong ay bac lam request ung tien truoc roi nop hoa don sau
Hong ay bac lam request ung tien truoc roi nop hoa don sau
Thanked by 6 Members:
|
|
#42761
Gửi vào 26/09/2012 - 17:47
icecream, on 26/09/2012 - 17:24, said:
Rạng sáng nay mơ trong ngăn tủ quần áo có khung ảnh của 1 cậu bé...tất nhiên là đã...mất... Em nhìn rõ mặt, trong giấc mơ còn biết cả tên nữa. Giờ thì em quên rồi.
Trong mơ rõ lắm. Huhu, tối nay em biết ngủ sao giờ (((((((((((
qua anh
Thanked by 5 Members:
|
|
#42762
Gửi vào 26/09/2012 - 18:01
icecream, on 26/09/2012 - 17:24, said:
Rạng sáng nay mơ trong ngăn tủ quần áo có khung ảnh của 1 cậu bé...tất nhiên là đã...mất... Em nhìn rõ mặt, trong giấc mơ còn biết cả tên nữa. Giờ thì em quên rồi.
Trong mơ rõ lắm. Huhu, tối nay em biết ngủ sao giờ (((((((((((
ko sao dau mua thu thay doi thoi tiet nen hay mo lung tung , neu danh de choi 05 50
chuc em may man
Thanked by 5 Members:
|
|
#42763
Gửi vào 26/09/2012 - 18:02
Hôm nay tình cờ đi qua con đường xưa.. Cảnh vẫn thế mà người thiếu mất một nửa.
Mỗi mùa lá đổ, nhìn từng cặp, từng cặp trai gái dắt díu nhau cười cười nói nói tung tăng trên đường mà nghe lòng xôn xao lạ. Có tiếng vang ở đâu đó trong tiềm thức vọng về, chợt dừng xe lại mà nhìn thẫn thờ về một phía xa xăm nào đó.. hình như là phía tận cùng nỗi nhớ.
Năm tháng qua đi để lại trong ta biết bao nhiêu kỷ niệm. Có một kỷ niệm không bao giờ phai nhòa đó là những tháng ngày vất vả đã in sâu vào tiềm thức và kỷ niệm về những người bạn, người thầy.. kỷ niệm về em mà đã một thời từng sát cánh bên nhau vượt bao gian khó, đã cùng nhau chia sẻ những băn khoăn trăn trở, những bứt rứt suy tư của cuộc sống mà cho đến giờ này ta đã gọi là "Thời xa vắng".
"Thời xa vắng" đó, cũng có hai người giống như bao người đang dung dăng như bây giờ, áo trăng tinh khôi, tình đầu tinh khiết cười nói vui tươi mặc cho lá vàng bay, mặc cho mưa ướt áo.
Ngẫm nghĩ, nhớ xíu rồi lại đi.. Hòa mình vào dòng người tấp nập của hiện tại, bỏ sau lưng một con đường xa vắng vừa mới hiện về...
Sẽ trở lại con đường xưa đã dạo
Nhìn cây để biết lòng mình
Con chim làm tổ nói điều gì khó hiểu
Em buồn gì sao mãi lặng im
Câu chuyện đầu tiên ta nói gì em nhỉ ?
Những tiếng cười rộn rã trong đêm...
Con sâu làm tổ trong cuống lá
Nghe chuyện chúng mình càng yêu cuộc đời hơn
Con đường rộng có bờ cây ngũ sắc
Bao đêm rồi nằm đợi bước chân êm
Tình yêu mãi là trò chơi đuổi bắt
Hy vọng bập bùng như ngọn lửa vừa nhen.
Hỏi tuổi thơ mình được gì em nhỉ ?
Những vụng về trong câu nói đầu tiên
Nụ hôn trong mơ và làn gió thổi
Tất cả quá xa rồi, tất cả chẳng còn tên
Chỉ có con đường xưa, bờ cây xưa vẫn vậy
Năm tháng dài thương nhớ những người quen
Bờ cây ngũ sắc nay vẫn vậy
Cứ mãi đợi chờ những đêm trăng lên.
Mỗi mùa lá đổ, nhìn từng cặp, từng cặp trai gái dắt díu nhau cười cười nói nói tung tăng trên đường mà nghe lòng xôn xao lạ. Có tiếng vang ở đâu đó trong tiềm thức vọng về, chợt dừng xe lại mà nhìn thẫn thờ về một phía xa xăm nào đó.. hình như là phía tận cùng nỗi nhớ.
Năm tháng qua đi để lại trong ta biết bao nhiêu kỷ niệm. Có một kỷ niệm không bao giờ phai nhòa đó là những tháng ngày vất vả đã in sâu vào tiềm thức và kỷ niệm về những người bạn, người thầy.. kỷ niệm về em mà đã một thời từng sát cánh bên nhau vượt bao gian khó, đã cùng nhau chia sẻ những băn khoăn trăn trở, những bứt rứt suy tư của cuộc sống mà cho đến giờ này ta đã gọi là "Thời xa vắng".
"Thời xa vắng" đó, cũng có hai người giống như bao người đang dung dăng như bây giờ, áo trăng tinh khôi, tình đầu tinh khiết cười nói vui tươi mặc cho lá vàng bay, mặc cho mưa ướt áo.
Ngẫm nghĩ, nhớ xíu rồi lại đi.. Hòa mình vào dòng người tấp nập của hiện tại, bỏ sau lưng một con đường xa vắng vừa mới hiện về...
Sẽ trở lại con đường xưa đã dạo
Nhìn cây để biết lòng mình
Con chim làm tổ nói điều gì khó hiểu
Em buồn gì sao mãi lặng im
Câu chuyện đầu tiên ta nói gì em nhỉ ?
Những tiếng cười rộn rã trong đêm...
Con sâu làm tổ trong cuống lá
Nghe chuyện chúng mình càng yêu cuộc đời hơn
Con đường rộng có bờ cây ngũ sắc
Bao đêm rồi nằm đợi bước chân êm
Tình yêu mãi là trò chơi đuổi bắt
Hy vọng bập bùng như ngọn lửa vừa nhen.
Hỏi tuổi thơ mình được gì em nhỉ ?
Những vụng về trong câu nói đầu tiên
Nụ hôn trong mơ và làn gió thổi
Tất cả quá xa rồi, tất cả chẳng còn tên
Chỉ có con đường xưa, bờ cây xưa vẫn vậy
Năm tháng dài thương nhớ những người quen
Bờ cây ngũ sắc nay vẫn vậy
Cứ mãi đợi chờ những đêm trăng lên.
Sửa bởi ngaykhongbinhyen: 26/09/2012 - 18:05
Thanked by 6 Members:
|
|
#42764
Gửi vào 26/09/2012 - 18:05
thông báo với cả nhà anh Sát ko qua ải "mỹ nhân" bên kia, nên vần chưa trở về nhà được =))
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
64 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 64 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












