

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#42631
Gửi vào 26/09/2012 - 09:17
Vì em mới vào nên công việc bên VTB cũng chưa có sai sót gì. em trao đổi với phó phòng rồi bàn giao việc, trưởng phòng đi công tác lào. thứ 2 em lên BIDV làm việc, trưởng phòng về gọi điện kêu em về VTB làm việc. em trao đổi là muốn nghỉ, xếp bảo phải về đây trao dổi với giám đốc đã. rồi sếp gọi tùm lùm từ sáng tới tối cho papa em. vì papa em có quan hệ làm ăn với chi nhánh lâu năm nên nói chung ban giám đốc cũng không lạ gì papa em. em đi làm bên BIDV, thấy bên này lính của phòng em đều rất khá, có 2 - 3 anh từ hội sở chuyển về vì lấy vợ gần đây. không khí làm việc khá nhanh và sếp làm việc cũng quản quân chặt, thu nhập hiện tại của chi nhánh Bidv này rất tốt. lính phòng em tầm 4 năm trở lên đầu đi xe riêng đi làm. đến cuối ngày đi ăn tiệc khai trương khách sạn của một khách hàng của chi nhánh, sếp lệnh cả phòng đi, đi tới đó cũng như đi làm vì phải ngoại giao với nhiều khách, chủ yếu là giới làm ăn để mới họ về hợp tác. mọi người ở đây ngoại giao khá tốt, em mới vào nhưng do khả năng chém gió cũng khá nên cũng thể hiện được ít nhiều với khách và cả các anh chị đồng nghiệp. Buổi tối hôm đó em uống hơi nhiều - tuy nhiên em uống rất tốt nên không vấn đề gì - chỉ có điều khi đi về lại bị dị ứng ngứa khắp người, và về hơi muộn thế là papa và mama kêu ầm lên, nói rằng làm bên này dù được tiền nhưng như thế này thì đi xe về quá nguy hiểm, rồi cứ rượu vào nhiều thế này thì cũng bệnh tật, người quen thân nhà em lại vừa hôm đấy bị tai nạn - có lẽ sẽ chết. ba mẹ lại càng lo. đúng lúc tối đấy sếp bên VTB lại gọi lại nói với bố em, rồi bố em hỏi luôn thế nó đi làm bên chú thì chú có tạo điều kiện cho nó không? ông ấy nói luôn là nó khá nên em sẽ tạo điều kiện, lần này cũng coi như chưa vấn đề gì. thế là bố em lại bắt em về VTB cho gần nhà dù em có giải thích là hiện tại và trong cả 1 vài năm tới VTB ở đây thu nhập về lương rất thấp, nhưng ông không nghe, mẹ em thì lại than thở, các chị thì cũng nói muốn em an toàn trước nhất, tiền thích thì chị cho, gọi cho chú làm giám đốc GP chi nhánh dưới HN thì chú lại bảo làm ở VTB đi lương chưa quan trọng vì làm ở VTB em khá oai, tuy chỉ là nhân viên nhưng mọi người khá nể, có lẽ chỉ sau xếp phó và xếp trưởng, như thế là làm ăn được, lương thưởng không quan trọng đâu. thế là bố bảo phải làm ở VTB. thứ 3 em gọi điện cho sếp bên Bi bảo hôm qua đi uống về bị trúng gió xin nghỉ một ngày, xếp bảo chú cứ nghỉ đi, lần sau đi taxi về nhé! (hơi nể rồi) em lại lên VTB, lên cứ nghĩ xếp trưởng sẽ mắng, mắng quá em sẽ trả lời là đi hẳn, thế mà sếp tới ra nói với sếp: em có mặt. sếp lại ko nói gì ngoài câu: được rồi em về chỗ đi. ( em đi về chỗ mà lòng cũng rối bời). sáng này em điện lên Bi báo xin nghỉ với lý do ốm quá và gia đình phản đối. sếp trưởng lại bảo: em lớn rồi mà, gia đình cũng chỉ nên coi là góp ý thôi em ạ, em đang ốm thì cứ nghỉ ngời đi, vài hôm nữa khỏe thì lên đây nói chuyện với anh và giám đốc.(cô giám đốc ở Bi cũng đã nói chuyện với em 1 buổi hôm tiếp nhận quyết định, hôm đó công an bắt xe em nên em đến muộn, thế là gặp riêng tại phòng xếp - cũng nói thu nhập rồi hướng phát triển chi nhánh) ... nên giờ em vẫn ở VTB. em cũng khó xử quá. đi Bi thì hơi xa nhưng thu nhập tốt. VTB thì gần nhà. mà số em cũng có lẽ là xa nhà mới tốt nên em cũng lưỡng lự. nếu như bên nào dứt điểm bên đó thì em cũng đỡ phải chạy qua chạy lại, nhưng bên nào cũng có vẻ không dứt điểm làm em cũng ko dứt được. ngại quá. em thì em dự doán sáng này Bi sẽ dứt điểm ko cho em cơ hội gì nữa cả, em cũng định sẽ làm VTB tầm vài tháng nữa nếu không khá em lại đi xuống hà nội, đã bới sách tiếng anh để chuẩn bị ôn lại. Em cũng đến này đi lại, rồi nhảy việc quá nhiều rồi, em mệt rồi nhưng có vẻ cái số em nó thực sực không thể nhàn thân được, cứ phải đi lại như điên như thế hay sao ý. mã phượng rồi song hao lại khốc hư nên cứ phải băn khoăn suy nghĩ....số em thật khổ quá chị ạ.
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#42633
Gửi vào 26/09/2012 - 09:23
Nhiều người mong được như e mà đâu có được, có được sự lựa chọn đi hay ở giữa 2 ngân hàng vào loại lớn nhất Việt Nam...
Chúc em may mắn nhé. A cũng thích em làm VTB hơn, vì theo anh Gia cát dự BIDV sẽ có 1 cuộc chuyển giao lớn. Thành mất đa đoan lắm
Thanked by 2 Members:
|
|
#42634
Gửi vào 26/09/2012 - 09:27
Khi bạn có thể bộc lộ cả những điều tồi tệ nhất trong con người bạn trước mặt họ, mà họ vẫn yêu bạn, thì đó là tình yêu đích thực...
Thanked by 3 Members:
|
|
#42635
Gửi vào 26/09/2012 - 09:32
Thanked by 5 Members:
|
|
#42636
Gửi vào 26/09/2012 - 09:35
Thanked by 5 Members:
|
|
#42637
Gửi vào 26/09/2012 - 09:37
à cả chị Sunrise85 nữa
Sửa bởi anna: 26/09/2012 - 09:38
Thanked by 5 Members:
|
|
#42638
Gửi vào 26/09/2012 - 09:38
Sửa bởi Gabriel.Julian: 26/09/2012 - 09:38
Thanked by 6 Members:
|
|
#42639
Gửi vào 26/09/2012 - 09:40
Anh cũng buồn, hôm nay lúc mới thức, nghe phone, bị mượn tiền
Sửa bởi IIIIII: 26/09/2012 - 09:44
Thanked by 6 Members:
|
|
#42640
Gửi vào 26/09/2012 - 09:40
Chipbebong, on 26/09/2012 - 09:27, said:
Khi bạn có thể bộc lộ cả những điều tồi tệ nhất trong con người bạn trước mặt họ, mà họ vẫn yêu bạn, thì đó là tình yêu đích thực...
Sửa bởi Akira: 26/09/2012 - 09:41
Thanked by 7 Members:
|
|
#42641
Gửi vào 26/09/2012 - 09:47
Gabriel.Julian, on 26/09/2012 - 09:38, said:
Thanked by 5 Members:
|
|
#42642
Gửi vào 26/09/2012 - 09:52
Akira, on 26/09/2012 - 09:40, said:
Sếp em sau 1 thời gian đã ok hơn nhìu roài... Chắc giờ cũng biết ý nên e thoải mái lắm
Bây giờ e đang vấn vương bạn zai e thoai keke..E cũng vào SG với đi chơi suốt, tâm trạng vui vẻ nên ít tâm sự, post bài hơn..
E gái em vẫn thi The Voice tiếp a ạ... 14/10 này là diễn trực tiếp rùi...Mong mọi ng ủng hộ bình chọn cho em gái em :"> kiki
Cảm ơn anh đã hỏi thăm em nhá !! Thế tình hình anh thế nào ạ ?
Thanked by 6 Members:
|
|
#42643
Gửi vào 26/09/2012 - 09:54
Anyway, muốn viết thư cho cuộc chơi mà không có motivation gì hết
Thanked by 5 Members:
|
|
#42644
Gửi vào 26/09/2012 - 09:58
Thanked by 5 Members:
|
|
#42645
Gửi vào 26/09/2012 - 10:00
Chipbebong, on 26/09/2012 - 09:52, said:
Sếp em sau 1 thời gian đã ok hơn nhìu roài... Chắc giờ cũng biết ý nên e thoải mái lắm
Bây giờ e đang vấn vương bạn zai e thoai keke..E cũng vào SG với đi chơi suốt, tâm trạng vui vẻ nên ít tâm sự, post bài hơn..
E gái em vẫn thi The Voice tiếp a ạ... 14/10 này là diễn trực tiếp rùi...Mong mọi ng ủng hộ bình chọn cho em gái em :"> kiki
Cảm ơn anh đã hỏi thăm em nhá !! Thế tình hình anh thế nào ạ ?
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
70 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 70 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












