Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88909 replies to this topic

#38731 Ninja

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 450 Bài viết:
  • 1897 thanks

Gửi vào 06/09/2012 - 11:53

<p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chipbebong, on 06/09/2012 - 11:38, said:

Mọi người nghĩ sao khi mới đến nhà ngy lần đầu, bố mẹ ngy trc đấy đã bảo mình đến nấu cơm...Đến nhà 1 cái là lên phòng bố mẹ làm 1 bài phỏng vấn các câu hỏi... Xong rồi xuống dưới bếp cặm cụi nấu...may mà có ngy đứng giúp đỡ...xong rồi mời bố mẹ ngy xuống ăn..rồi ăn xong bme ngy lại lên phòng... :|
Lần sau cũng y như vậy...đến nhà 1 cái là lao vào bếp nấu....haizzz...
Rồi ngy đi làm ở xa...cũng bị gọi đến đúng 6 rưỡi chiều...là giờ ng ta hay nấu cơm...Mà mình thì có 1 mình thôi chứ, k có đồng đội <img src="http://tuvilyso.org/forum/public/style_emoticons/default/sad.png" class="bbc_emoticon" alt="

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

">(
E chẳng hiểu các gia đình khác ntnao, nhưng xưa nay e thấy phép lịch sự tối thiểu là khách mới đến nhà chơi thì chẳng ai để khách phải làm nthe cả. Ít ra thì cũng giúp nấu nướng hay là xuống nchuyen xem ntnao...đằng này...
Cũng quý mến, khen mình nhiều....nhưng cứ mỗi lần gặp là 1 lần áp lực...Haizzz...Toàn dặn dò khéo mình là : phụ nữ thì fai biết nhẫn nhịn, chịu khổ, có khổ cũng k đc kêu, rồi thì thằng này nhà bác mà k làm ăn đc, cứ đòi về nhà là do cháu hết...( ặc ặc <img src="http://tuvilyso.org/forum/public/style_emoticons/default/Dizzy.gif" class="bbc_emoticon" alt="

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

">  )
..
Hay vì gia đình khá giả, bố mẹ đều giỏi kinh tế, nhà gia giáo nên gia trưởng kiểu nthe à ?
Mẹ em và mọi người cứ bảo chẳng hiểu kiểu gì, chẳng có nhà nào mà nthe cả....
Nghĩ mà chán hết cả người...Haizzzzzz

Người ta làm / xài em thành con dâu rồi đó. Nói thật, anh thấy làm như vậy là rất mất lịch sự, at the very least. Có lẽ người ta thử em. Tánh tình mấy người đó anh không biết. Nhưng nói chung họ làm vậy thì họ tự làm mất mặt của họ. Nhà anh, và nhà những người anh biết thì không ai bao giờ làm chuyện như vậy với khách. Cho dù là con dâu cũng không bị đè như vậy. Chỉ có những người cà chớn mới vậy thôi. Em vào làm dâu nhà đó thì em tha hồ hầu hạ cho ông bả, cái đó là cái chắc chắn 99.9%. Không ai lịch sự, gia giáo làm những vậy, nếu biết lo xa thì nghĩ đến chuyện con dâu để bụng, trả thù 10 năm chưa muộn. Nói chung, 1 là họ test em, 2 là họ disrepecting em. 3 là cả hai. Chưa gì mà thấy không ổn rồi đấy. Bồ / chồng tương lai của em có nghĩ hay nói gì không? Có làm vợ thì ra riêng với chồng, có chổ riêng trước khi cưới thì càng tốt. Cái 100% chắc chắn là họ không nể em là ai.

Sửa bởi Ninja: 06/09/2012 - 11:59


#38732 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17609 thanks

Gửi vào 06/09/2012 - 11:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chipbebong, on 06/09/2012 - 11:38, said:

Toàn dặn dò khéo mình là : phụ nữ thì fai biết nhẫn nhịn, chịu khổ, có khổ cũng k đc kêu...
2 cụ cho lên mạng tvls kêu khổ là sướng lắm rồi !
Ráng luyện kỹ năng nấu cơm, 2 cụ thương nên uốn nắn đấy ... Sau này ra riêng thì bắt OX nấu, ko thì chở đi ăn ngoài tiệm ...

#38733 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 06/09/2012 - 11:58

Nói chuyện với anh đó. Nếu ảnh núp bóng gia đình bye bye see you next life

#38734 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 06/09/2012 - 12:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chipbebong, on 06/09/2012 - 11:38, said:

Mọi người nghĩ sao khi mới đến nhà ngy lần đầu, bố mẹ ngy trc đấy đã bảo mình đến nấu cơm...Đến nhà 1 cái là lên phòng bố mẹ làm 1 bài phỏng vấn các câu hỏi... Xong rồi xuống dưới bếp cặm cụi nấu...may mà có ngy đứng giúp đỡ...xong rồi mời bố mẹ ngy xuống ăn..rồi ăn xong bme ngy lại lên phòng... :|
Lần sau cũng y như vậy...đến nhà 1 cái là lao vào bếp nấu....haizzz...
Rồi ngy đi làm ở xa...cũng bị gọi đến đúng 6 rưỡi chiều...là giờ ng ta hay nấu cơm...Mà mình thì có 1 mình thôi chứ, k có đồng đội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(
E chẳng hiểu các gia đình khác ntnao, nhưng xưa nay e thấy phép lịch sự tối thiểu là khách mới đến nhà chơi thì chẳng ai để khách phải làm nthe cả. Ít ra thì cũng giúp nấu nướng hay là xuống nchuyen xem ntnao...đằng này...
Cũng quý mến, khen mình nhiều....nhưng cứ mỗi lần gặp là 1 lần áp lực...Haizzz...Toàn dặn dò khéo mình là : phụ nữ thì fai biết nhẫn nhịn, chịu khổ, có khổ cũng k đc kêu, rồi thì thằng này nhà bác mà k làm ăn đc, cứ đòi về nhà là do cháu hết...( ặc ặc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
..
Hay vì gia đình khá giả, bố mẹ đều giỏi kinh tế, nhà gia giáo nên gia trưởng kiểu nthe à ?
Mẹ em và mọi người cứ bảo chẳng hiểu kiểu gì, chẳng có nhà nào mà nthe cả....
Nghĩ mà chán hết cả người...Haizzzzzz

cái cơ bản là em xem chính kiến của bạn trai em thế nào? có phản ứng gì không hay ba phải? bố mẹ bảo gì cũng nghe ....

từ đó tự đưa ra quyết định ...

#38735 Vị Tế

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 3049 thanks

Gửi vào 06/09/2012 - 12:00

Bây giờ Chipbebong nghĩ ngược lại như thế này:
Thứ nhất, người ta lánh lên phòng để nhường sân khấu lại cho mình là chứng tỏ người ta rất chi là lịch sự và tôn trọng tự do của giới trẻ. Thứ hai, cái bếp là nơi quan trọng nhất nhì trong một gia đình, người ta để mình toàn quyền trong bếp nhà họ thì chứng tỏ họ đã coi mình như người trong nhà, cái phòng ngủ (phòng riêng) cũng tương tự vậy nếu không phải rất chi là yêu quý và tin tưởng thì họ không có cho chipbebong vào đâu à nha.
Các cụ xưa có kinh nghiệm "đàn ông việc nhà, đàn bà việc bếp", chỉ cần quan sát cái bếp sau khi Chip nấu nướng xong cũng biết được Chip gọn gàng, nhanh nhẹn, biết quan sát và linh hoạt (lần đầu đến nhà, mà biết mắm muối, hạt tiêu, dầu ăn... để ở đâu mới nấu được) đến cỡ nào.
Việc hỏi han là dấu hiệu cực kỳ đáng mừng vì đó là họ rất quan tâm đến mình, không phải là họ thăm dò phía nhà mình, mà xem cách mình nói như thế nào về ba mẹ và gia đình của mình.

Vui lên nha Chipbebong!

#38736 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17609 thanks

Gửi vào 06/09/2012 - 12:03

Có nhiều cụ phụ huynh khoái con dâu vô nhà là làm hết cái này đến cái kia, mà thằng con thì lại mê em bồ dạng tiểu thơ liễu yếu cái mà đào tơ, thậm chí tới nhà ko thèm đi xe máy mà đi xích lô cho khỏe, 2 cụ mở cửa mà thở dài sườn sượt ... haizzz ... không biết ai khổ hơn ai à ...

#38737 Chipbebong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 864 Bài viết:
  • 4470 thanks

Gửi vào 06/09/2012 - 12:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ninja, on 06/09/2012 - 11:53, said:

Người ta làm / xài em thành con dâu rồi đó. Nói thật, anh thấy làm như vậy là rất mất lịch sự, at the very least. Nhưng có lẽ người ta thử em. Nhưng tánh tình mấy người đó anh không biết. Nhưng nói chung họ làm vậy thì họ tự làm mất mặt của họ. Nhà anh, và nhà những người anh biết thì không ai bao giờ làm chuyện như vậy với khách. Cho dù là con dâu cũng không bị đè như vậy. Chỉ có những người cà chớn mới vậy thôi. Em vào làm dâu nhà đó thì em tha hồ hầu hạ cho ông bả, cái đó là cái chắc chắn 99.9%. Không ai lịch sự, gia giáo làm những vậy, nếu biết lo xa thì nghĩ đến chuyện con dâu để bụng, trả thù 10 năm chưa muộn. Nói chung, 1 là họ test em, 2 là họ disrepecting em. 3 là cả hai. Chưa gì mà tháy không ổn rồi đấy. Bồ / chồng tương lai của em có nghĩ hay nói gi1 không? Có làm vợ thì ra riêng với chồng, có chổ riêng trước khi cưới thì càng tốt.

E thì nghĩ hay tại mẹ ng ta là giáo viên, mà lại làm kinh tế nữa, đi làm về mệt, nhà thì có giúp việc rồi, ít khi nấu nướng nên là ng ta nghĩ chẳng có thời gian phụ e hay nấu nướng mời em nhỉ ? Nhưng xét cho cùng, chưa bao giờ e thấy nhà nào nthe, em đến thì bảo giúp việc về để e nấu 1 mình...Ngy e thì cũng cố tình tạo sự thân mật bằng cách bảo e đến nấu nướng. Cả nhà khen e nấu ăn ngon, trước mặt thì cũng bàn chuyện sâu xa, sau lưng cũng khen e nhiều lắm. Nhưng mà e vẫn bị căng thẳng. E cũng biết là thử em mà...Tự dưng cảm thấy mệt mỏi, sợ sau này sẽ nh vấn đề, vì mới thôi mà e và a í đã hay khó chịu nhau mỗi khi nhắc đến mẹ a í.. Bố a í thì thoải mái hơn, có vẻ quý e lắm...Cứ mỗi lần bảo đến nhà là e lại căng thẳng mệt mỏi, k biết thử mình cái j nữa....haizzz

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 06/09/2012 - 11:56, said:

2 cụ cho lên mạng tvls kêu khổ là sướng lắm rồi !
Ráng luyện kỹ năng nấu cơm, 2 cụ thương nên uốn nắn đấy ... Sau này ra riêng thì bắt OX nấu, ko thì chở đi ăn ngoài tiệm ...

E cũng thích nấu nướng cho gia đình, nhưng k fai cái kiểu lủi thủi 1 mình, gia trưởng nấu nướng xong fai mời xuống xơi kiểu đó...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 06/09/2012 - 11:58, said:

Nói chuyện với anh đó. Nếu ảnh núp bóng gia đình bye bye see you next life
A í là ng tự lập, có vẻ biết tính bố mẹ nên k thích ở chung...Nếu có duyên có phận với nhau thì chắc là ở xa gia đình chứ k ở gần ai cả...

#38738 Chipbebong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 864 Bài viết:
  • 4470 thanks

Gửi vào 06/09/2012 - 12:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 06/09/2012 - 12:00, said:

cái cơ bản là em xem chính kiến của bạn trai em thế nào? có phản ứng gì không hay ba phải? bố mẹ bảo gì cũng nghe ....

từ đó tự đưa ra quyết định ...
A í là ng chu đáo, biết suy nghĩ trc sau, muốn tạo sự gần gũi thân mật, nên cố tình bảo e nấu cơm nhiều lần...Nhưng e cứ có cảm giác xa lạ với mẹ a í

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vị Tế, on 06/09/2012 - 12:00, said:

Bây giờ Chipbebong nghĩ ngược lại như thế này:
Thứ nhất, người ta lánh lên phòng để nhường sân khấu lại cho mình là chứng tỏ người ta rất chi là lịch sự và tôn trọng tự do của giới trẻ. Thứ hai, cái bếp là nơi quan trọng nhất nhì trong một gia đình, người ta để mình toàn quyền trong bếp nhà họ thì chứng tỏ họ đã coi mình như người trong nhà, cái phòng ngủ (phòng riêng) cũng tương tự vậy nếu không phải rất chi là yêu quý và tin tưởng thì họ không có cho chipbebong vào đâu à nha.
Các cụ xưa có kinh nghiệm "đàn ông việc nhà, đàn bà việc bếp", chỉ cần quan sát cái bếp sau khi Chip nấu nướng xong cũng biết được Chip gọn gàng, nhanh nhẹn, biết quan sát và linh hoạt (lần đầu đến nhà, mà biết mắm muối, hạt tiêu, dầu ăn... để ở đâu mới nấu được) đến cỡ nào.
Việc hỏi han là dấu hiệu cực kỳ đáng mừng vì đó là họ rất quan tâm đến mình, không phải là họ thăm dò phía nhà mình, mà xem cách mình nói như thế nào về ba mẹ và gia đình của mình.

Vui lên nha Chipbebong!
Em cảm ơn anh...Hy vọng là mọi chuyện đc như những gì anh nói...Bạn trai e cũng nói với e như vậy...Cũng bảo bố mẹ a khen e lắm. Ban đầu a í bảo bố mẹ a í khó tính vô cùng, bạn trai đến nhà còn sợ... Thế mà gặp e lại thấy bme a í thân thiện và quý em... Chẳng biết nên tin bao nhiêu %

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 06/09/2012 - 12:03, said:

Có nhiều cụ phụ huynh khoái con dâu vô nhà là làm hết cái này đến cái kia, mà thằng con thì lại mê em bồ dạng tiểu thơ liễu yếu cái mà đào tơ, thậm chí tới nhà ko thèm đi xe máy mà đi xích lô cho khỏe, 2 cụ mở cửa mà thở dài sườn sượt ... haizzz ... không biết ai khổ hơn ai à ...
e thì e k ngại khổ, k ngại làm....nhưng e chỉ sợ công cốc...ng ta cứ thử mình hết lần này đến lần khác thôi....

...
HUHU...chiều nay e lại fai qua nhà bạn trai e lần nữa...mà giờ bạn e k ở HN, ở xa rồi...có 1 mình...run quá T____T

#38739 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 06/09/2012 - 12:09

Nói thực chứ chị thấy họ cũng kì, khách đến nhà (kể cả dâu con thời gian đầu nữa) thì vẫn nên cùng làm chứ.

#38740 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 06/09/2012 - 12:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vị Tế, on 06/09/2012 - 12:00, said:

Bây giờ Chipbebong nghĩ ngược lại như thế này:
Thứ nhất, người ta lánh lên phòng để nhường sân khấu lại cho mình là chứng tỏ người ta rất chi là lịch sự và tôn trọng tự do của giới trẻ. Thứ hai, cái bếp là nơi quan trọng nhất nhì trong một gia đình, người ta để mình toàn quyền trong bếp nhà họ thì chứng tỏ họ đã coi mình như người trong nhà, cái phòng ngủ (phòng riêng) cũng tương tự vậy nếu không phải rất chi là yêu quý và tin tưởng thì họ không có cho chipbebong vào đâu à nha.


Bác Vị Tế có suy nghĩ giống cháu ghê.

Lúc cháu vào bếp cũng thích tự do một mìn như thế thoải mái hơn, còn có người đứng bên cạnh mà nhất là gia đình chồng tương lai thì có luống cuống cả tay chân mà còn ngại nữa chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#38741 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 06/09/2012 - 12:19

Bạn gái mình đến nhà, mà bố mình bắt nấu bếp, nghĩa là bắt chứ không tự nguyện à nghen, thì mình có hai giải pháp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


1/ Khoác vai bố ra uống cà phê nói chuyện. " Bố chơi con hở, con vất vả lắm mới kiếm được bạn gái đó nghen. Cổ qua hết mấy cái test của bố, đến phần thỏa thuận lương, đòi cao quá con chịu sao thấu a.
2/ Chui xuống bếp, phụ bạn gái thôi đó mà. Việc gì cũng phải hai vợ chồng làm mới vui chớ. Hây dà

#38742 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13262 Bài viết:
  • 25665 thanks

Gửi vào 06/09/2012 - 12:20

em thì thích vào bếp lúc có đông người, vì em nấu ăn rất dở..........đông người nhiều người nấu hộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#38743 babynhoc

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1143 Bài viết:
  • 3694 thanks

Gửi vào 06/09/2012 - 12:20

- Nè... đừng nhìn cô ấy... em xinh hơn mà :">
- ...
- Nè...
-
.
.
.
.
.
.

.
- Ghét.. .huhuhu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(
- Ơ... anh xin lỗi. Anh có nhìn cô ấy đâu. Anh đang lườm tên đi cạnh cô ấy mà cứ nhìn em chằm chằm kia kìa...grrrrrrrrrrr........


#38744 Chipbebong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 864 Bài viết:
  • 4470 thanks

Gửi vào 06/09/2012 - 12:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 06/09/2012 - 12:09, said:

Nói thực chứ chị thấy họ cũng kì, khách đến nhà (kể cả dâu con thời gian đầu nữa) thì vẫn nên cùng làm chứ.

Vâng...huhu lần nào trc khi đến e cũng căng thẳng, stress c Ấy ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Căn bản tính e bị cầu toàn chỉn chu quá...e muốn mọi thứ fai thật hoàn hảo, ng ta k chê mình đc cái gì..nên hơi căng thẳng...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cũng may mà thành công kha khá...hxhx

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MiVan, on 06/09/2012 - 12:10, said:

Bác Vị Tế có suy nghĩ giống cháu ghê.

Lúc cháu vào bếp cũng thích tự do một mìn như thế thoải mái hơn, còn có người đứng bên cạnh mà nhất là gia đình chồng tương lai thì có luống cuống cả tay chân mà còn ngại nữa chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ặc...Mivan gọi " anh " Vị tế là bác à...huhuh...Cháu xin lỗi bác Vị tế nếu có gì thất lễ nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chip cũng thích nấu nướng như thế cho thoải mái Mivan ạ...Nhưng Mivan fai chứng kiến cơ...cứ kiểu j í, khó tả lắm...làm mình kiểu bị chán nản í... Có lần bạn trai Chip bảo là mẹ bảo e í làm cái này cái kia...thì mẹ a í bảo là " ôi zời, làm cái này dễ mà, có gì phải bảo "...Xong rồi lên thẳng trên phòng, bao giờ mời xuống ăn cơm thì mới xuống....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rồi cứ dặn mình là trong giờ làm việc đừng nt hay gọi cho nó, công ty nước ngoài ghê lắm...Rồi dặn nó 2 tháng tới k đc về nhà đâu, fai ở đấy làm...haizz Làm mình bị ngại quá í...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#38745 Ninja

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 450 Bài viết:
  • 1897 thanks

Gửi vào 06/09/2012 - 12:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chipbebong, on 06/09/2012 - 12:03, said:

E thì nghĩ hay tại mẹ ng ta là giáo viên, mà lại làm kinh tế nữa, đi làm về mệt, nhà thì có giúp việc rồi, ít khi nấu nướng nên là ng ta nghĩ chẳng có thời gian phụ e hay nấu nướng mời em nhỉ ? Nhưng xét cho cùng, chưa bao giờ e thấy nhà nào nthe, em đến thì bảo giúp việc về để e nấu 1 mình...Ngy e thì cũng cố tình tạo sự thân mật bằng cách bảo e đến nấu nướng. Cả nhà khen e nấu ăn ngon, trước mặt thì cũng bàn chuyện sâu xa, sau lưng cũng khen e nhiều lắm. Nhưng mà e vẫn bị căng thẳng. E cũng biết là thử em mà...Tự dưng cảm thấy mệt mỏi, sợ sau này sẽ nh vấn đề, vì mới thôi mà e và a í đã hay khó chịu nhau mỗi khi nhắc đến mẹ a í.. Bố a í thì thoải mái hơn, có vẻ quý e lắm...Cứ mỗi lần bảo đến nhà là e lại căng thẳng mệt mỏi, k biết thử mình cái j nữa....haizzz

Nói chung thì anh thấy không ổn, thử thì cần thử 1 vài lần thì biết rồi, 3 lần qua 3 lần nấu rồi phải không? Bây giờ em qua 10 lần nấy hết 10 lần thì còn coi là thử nữa không? Hay đó là cho "tự do" vĩnh viễn? Em cứ từ từ coi ra sao, họ cứ như vậy hoài thì bảo đảm không có thử em cái gì hết.

Lánh cho có tự do hay là lên lầu nghỉ mệt? Em cũng có nói là bà đi làm về mệt.
Thử thì thử hoài sao, bao nhiêu lần? 3 lần qua 3 lần nấu.
Người mẹ cũng là người "khó tính" cho nên more likely không còn là thử.

Nói chung là không bình thường. Anh biết khá nhiều gia đình Bắc Trung Nam mà không ai làm vậy với girlfriend hoặc fiancee hết. Con dâu thì có lúc có.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chipbebong, on 06/09/2012 - 12:20, said:

Vâng...huhu lần nào trc khi đến e cũng căng thẳng, stress c Ấy ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Căn bản tính e bị cầu toàn chỉn chu quá...e muốn mọi thứ fai thật hoàn hảo, ng ta k chê mình đc cái gì..nên hơi căng thẳng...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cũng may mà thành công kha khá...hxhx


ặc...Mivan gọi " anh " Vị tế là bác à...huhuh...Cháu xin lỗi bác Vị tế nếu có gì thất lễ nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chip cũng thích nấu nướng như thế cho thoải mái Mivan ạ...Nhưng Mivan fai chứng kiến cơ...cứ kiểu j í, khó tả lắm...làm mình kiểu bị chán nản í... Có lần bạn trai Chip bảo là mẹ bảo e í làm cái này cái kia...thì mẹ a í bảo là " ôi zời, làm cái này dễ mà, có gì phải bảo "...Xong rồi lên thẳng trên phòng, bao giờ mời xuống ăn cơm thì mới xuống....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rồi cứ dặn mình là trong giờ làm việc đừng nt hay gọi cho nó, công ty nước ngoài ghê lắm...Rồi dặn nó 2 tháng tới k đc về nhà đâu, fai ở đấy làm...haizz Làm mình bị ngại quá í...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Câu đó rất quan trọng. Nói rỏ hoàn cảnh rồi.

Sửa bởi Ninja: 06/09/2012 - 12:31







Similar Topics Collapse

199 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 199 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |