ryan88, on 23/08/2012 - 22:27, said:
Trên đường quất ngựa truy phong, bé trà già vô tình lạc vào Cổ mộ, chủ nhân cổ mộ này là 1 người chưa rõ trai gái gay les thế nào. Bé trà già liền giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt, buông lời ong bướm tán tỉnh hỏi tên vị chủ nhân kia. Vị kia trả lời Thienthiendidi, bé trà già vô cùng thán phục trước cái tên mĩ miều này mà ko hề biết rằng vị chủ nhân này vốn ...cà lăm. Tên thiendi bị nói nhịu thành thienthiendidi. Vị này là đệ tử chân truyền nhiều đời của Cô Long...dc gọi là Cô Hồn.
Trong cổ mộ tù mù, đen thui đen thít, bé trà cô thienthiendidi quả, lửa xa rơm thì kéo lại cho dễ cháy....chiện gì đến đã đến (tưởng tượng tưởng tượng đi nghen)
tèn tén ten....9 tháng 10 ngày sau, thienthiendidi sanh dc 100 trứng, 100 trứng nở 100 con...bè trà già sợ support ko nổi nên bỏ của chạy lấy người
(hồi nãy anh Trà sai chính tả chỗ children support nghen...100 lận )
tập sau: Can Lộ Liễu và Cô Hồn thi The Voice tại Thanh Lâu Tự (tuyển gấp 4 vị giám khảo nghen... cho chị ấy đóng vai HNH, cụ đóng vai Trần Lập, anh Du đóng vai ĐVH....lulu đóng vai Thu Minh được ko???...tui làm Phan Anh )
Tập 50
Sau khi bé Trà bỏ của chạy lấy người để lại mình Cô hồn buồn thương ngày nhớ đêm mong mòn mỏi đến nỗi nhan sắc héo gầy như tên. Hơn nữa tiền thuê Cổ mộ đã đến hạn trả mà tiền thừa kế từ sư phụ Cô Long đã tiêu đến đồng cuối cùng nên nàng quyết chí ra đi tìm bé Trà đòi nợ. Hôm ấy đúng ngày 7 tháng 7 mưa rơi tầm tã , thê lương , bầy quạ dao dác bay đầy trời, bóng nàng xiêm y trắng phất phới hòa trong mưa .
Theo lời giang hồ đồn nhảm nàng tìm đến đại thám tử Cô nan để truy tìm dấu vết bé Trà. Sau nhiều giờ nhiều phút ròng rã . . . ngồi serch các trang web tử vi, đại thám tử đã tìm ra tung tích bé Trà hiện đang lánh nạn tại gia trang nhật ký để ngỏ. Vui mừng khôn xiết nàng từ biệt đại thảm tử, lên đường tiến thẳng đến gia trang .
Gia Trang là tòa phủ đệ tráng lệ, rộng thênh thang , tường viện vút cao, ngõ sâu hun hút. Cửa lớn thắm màu son, hai bên đều có sư tử tọa trấn, uy phong lẫm lẫm. Phía trên, chính treo một tấm biển gồm bốn chữ lớn rắn rỏi hữu lực – Nhật ký để ngỏ.
Thiên thiên di di hít sâu một hơi, thi triển khinh công tiến vào gia trang. Làn váy nhẹ nhàng quyét qua tường viện, để lại chút thê lương hoa lệ. Gia trang này quả không hổ danh là nơi cao thủ ẩn mình, huyên náo nhộn nhịp, mấy nghìn tầng nối nhịp đến tận trời xanh. Đã đến tận đây rồi không thể không vào , nàng đành hành hạ đôi chân chút xíu. Leo được đến tầng thứ hai nghìn mấy mệt quá nàng xém xỉu. May vừa lúc đó có một vị thiếu niên anh dung thân thủ nhanh nhẹn đỡ lấy nàng vào lòng. Nhìn dung mạo e lệ, đôi ngươi trong trẻo tựa nước hồ vị thiếu niên không khỏi kìm lòng thốt lên
- Thiên di di, Địa di di nàng là ai ?
Cô gái hay chàng trai
Hay là gay, les ... thần thánh
Đi mấy nghìn tầng mới thấy bóng người nàng vội vã hỏi thăm tin tức bé Trà. Được vị thiếu niên chỉ giáo nàng mới hay bé Trà sớm nay đã rời khỏi gia trang đến Thanh lâu tự cổ vũ cho vị cô nương người tài hoa cầm kì thi hoạ công dung ngôn hạnh yểu điệu thục nữ mong manh dễ vỡ kim chi ngọc diệp từ bi bác ái quảng đại khoan dung đoan trang mỹ tâm hiền thục mình hạc xương mai băng tâm ngọc khiết trong sáng ngây thơ trang nghiêm đảm đang nhất mực anh thư nữ kiệt chung chi quyết liệt kiến tiền nhãn khai ái tài như mạng nhất sinh đê thủ bái money có tên lá ngọc cành vàng kiều diễm mỹ lệ tuyền tham gia The Voice . Hay tin bé Trà có người mới nàng cảm thấy giống như sét đánh bên tai đứa khác. Không kịp từ biệt ân nhân nàng nhảy dù từ lầu hai nghìn mấy sang bên Thanh lâu tự để . . . đăng kí tham gia The Voice. Với tài hoa như nàng chắc chắn sẽ đoạt được giải nhất, số tiền thưởng ấy đủ cho nàng trả tiền thuê Cổ mộ mấy năm lận. Nhìn bóng nàng mờ mờ ảo ảo ngày càng xa vị thiếu niên vẫn ngẩn ngơ không rõ nàng là ai ???
Tập sau : Can Lộ Liễu và Cô Hồn thi The Voice tại Thanh Lâu Tự ( Đáng lẽ tập này thi rồi những chưa có tiền trả cát sê giám khảo nên đành hoãn tập sau, mong quý khán giả ủng hộ )