Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#3781 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 23:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saturday, on 26/03/2012 - 20:21, said:

Kỉ niệm 6 năm ngày kiwi sút anh chỏng trơ để lên đường sang Lào du học ngành Sinh Thái Biển. Làm anh cũng phải vật lộn sang bắt cá ở Campuchia kiếm sống. Sau bao nhiêu năm anh mới tìm lại được em, hic, anh gửi em bài hát trên, hic.

Cười chết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saturday, on 26/03/2012 - 20:39, said:


Lâu không gặp lại nên anh vẫn đang kiềm chế thăm dò đó em. Nghe nói kiwi đã một con, hic.

Ở trên em hơi nhầm [chỗ bài hát í], thiệt ra là ... 5 chồng cùng 1 con

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#3782 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 23:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SKWife, on 26/03/2012 - 23:12, said:

Được chị ạ, nhưng không cùng thời điểm. Khi yêu sâu đậm người này, sẽ không nghĩ đến người khác

nàng.. câu hỏi là "cùng 1 lúc" kià... nếu ko cùng lúc thì đâu có gì để suy nghĩ, phải ko?
nếu mãi nhớ thương người cũ khi bên người mới, như thế có gọi là yêu 2 người cùng lúc ko?

Hôm nay mình đọc câu này .. "nếu phải chọn lựa giữa 2 người, nên chọn người thứ 2 vì nếu mình thật yêu người thứ nhất thì sẽ ko có người thứ 2"...

Câu này làm mình suy nghĩ mãi... có đúng như thế ko..

Thanked by 1 Member:

#3783 RachelGreen

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 124 Bài viết:
  • 520 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 23:23

Vậy thì nên xem yêu vì cái gì, yêu vì thói quen, thấy chồng lên mạng xuất chiêu, không chăm lo vợ con, không bỏ nỗi nên tự an ủi là còn yêu, yêu vì thương hại, yêu vì yêu cái cá tính anh ấy bộc lộ, yêu vì hình dáng, yêu vì kỷ niệm ...Anw, giữa hai người phải có một sâu đậm hơn chứ chị nhỉ

Thanked by 2 Members:

#3784 Chipbebong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 864 Bài viết:
  • 4470 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 23:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 26/03/2012 - 23:09, said:

Tôi đoán được cô nương là ai, tin không? tôi có cái tâm được rèn trong lò bát quái 7x7 ngày rồi. Nhưng thôi khi người ta đã thay nick là phải có lý do và ẩn tình. Chúc thâm ý của cô được người ấy thấu hiểu. Bye
Mình mới biết đến tuvilyso cách đây vài hôm..diễn đàn cũ cơ..^^ tò mò nên tìm diễn đàn mới rùi lập nick thôi.
Qua vài post mà thấy mình giống ai đó lắm à ? hihi

Thanked by 1 Member:

#3785 Chipbebong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 864 Bài viết:
  • 4470 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 23:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kismet, on 26/03/2012 - 23:19, said:

nàng.. câu hỏi là "cùng 1 lúc" kià... nếu ko cùng lúc thì đâu có gì để suy nghĩ, phải ko?
nếu mãi nhớ thương người cũ khi bên người mới, như thế có gọi là yêu 2 người cùng lúc ko?

Hôm nay mình đọc câu này .. "nếu phải chọn lựa giữa 2 người, nên chọn người thứ 2 vì nếu mình thật yêu người thứ nhất thì sẽ ko có người thứ 2"...

Câu này làm mình suy nghĩ mãi... có đúng như thế ko..

Ko hẳn là như thế. Thật ra chỉ có 1 ng mình yêu thực sự, người còn lại là mình ngộ nhận. Bản tính con người đôi khi tham lam trong chuyện tình cảm. Nhưng chỉ có duy nhất 1 ng mà mình thấy yêu thôi. Ng cũ là hoài niệm mà bản thân mình k chịu quên đi.
Mình nghĩ vậy ^^

Thanked by 2 Members:

#3786 RachelGreen

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 124 Bài viết:
  • 520 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 23:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kismet, on 26/03/2012 - 23:19, said:


Hôm nay mình đọc câu này .. "nếu phải chọn lựa giữa 2 người, nên chọn người thứ 2 vì nếu mình thật yêu người thứ nhất thì sẽ ko có người thứ 2"...
Khi chị đã engaged, hoặc có chồng, việc gì phải quan tâm đến người khác, mà phân vân có yêu người thứ hai không, những cảm giác quyến rũ xao xuyến lúc nào chẳng có, không hôm nay thì ngày mai, không người này thì người khác, ảo ảnh thử thách thôi.
Còn nếu vẫn đang chọn lựa, thì quyết tâm đi theo người thứ hai, hối tiếc làm gì, đàn ông ngon có đầy trong cửa hàng.

Thanked by 4 Members:

#3787 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 23:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SKWife, on 26/03/2012 - 23:23, said:

Vậy thì nên xem yêu vì cái gì, yêu vì thói quen, thấy chồng lên mạng xuất chiêu, không chăm lo vợ con, không bỏ nỗi nên tự an ủi là còn yêu, yêu vì thương hại, yêu vì yêu cái cá tính anh ấy bộc lộ, yêu vì hình dáng, yêu vì kỷ niệm ...Anw, giữa hai người phải có một sâu đậm hơn chứ chị nhỉ

tình cảm vợ chồng mà chỉ là sự chịu đựng thì hơi đau khổ đó ...
nhưng nàng còn yêu vì cá tính + hình dáng là còn yêu đó ...

100 cái tính tốt nhưng 1 tính xấu mình ko chịu nổi là tan vỡ.
100 cái tính xấu mình chịu nổi nhưng 1 tính tốt mình rất yêu là có thể sống suốt đời.

tiếng A gọi là deal breaker hay deal maker...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#3788 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 26/03/2012 - 23:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chipchip88, on 26/03/2012 - 22:35, said:

Có bao giờ đứng trước biển mùa đông.
Em cảm nhận sự cô đơn của cát?
Sóng vô tâm mà nắng thì quá nhạt.
Dã tràng xe đến bao giờ mới lấp được... biển sâu?

Tôi họa thơ của cô nương nhé.

Dã tràng thật quá ngây thơ
Thênh thang biển kia thăm thẳm thế
Dẫu hết cả núi non và lục địa
Vẫn chỉ như đá lớn đè biển sâu

Vậy làm sao lấp được biển sâu
Đơn giản thôi và chẳng hề khó nhọc
Bởi bao la nhưng biển chan chứa tình
Một trái tim ... lấp đầy cả mênh mông!

Hay không cô nương, từ ngày tôi tham gia diễn đàn này, tay tôi bắt đầu thêm 1 công việc là tập đếm thơ mình bịa.

Sửa bởi voiva: 26/03/2012 - 23:40


Thanked by 3 Members:

#3789 RachelGreen

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 124 Bài viết:
  • 520 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 23:40

Vợ chồng như thi kéo dây, người này căng thì người kia duỗi. Gặp em, tính xấu gì cụng chịu được, đi toilet quên kéo nước, cũng không sao, ...nhưng, không quan tâm bỏ bê em, suốt ngày lên mạng chơi game, xuất chiêu này nọ, đong đưa mấy cô...là em cho một dao thấy máu cái roẹt, lấy credit cart dùng cho nó trả nợ thấy mẹ, xong, bye bye, never see you again. Đàn ông đẹp trai quan tâm mình còn nhiều, rỗi hơi đâu lo cho mấy nhóc thò lò mũi dãi

Thanked by 2 Members:

#3790 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 23:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 26/03/2012 - 23:35, said:

Tôi họa thơ của cô nương nhé.

Dã tràng thật quá ngây thơ
Bởi biển kia thênh thang sâu thẳm thế
Dẫu hết cả núi non và lục địa
Vẫn chỉ như đá lớn đè biển sâu

Vậy làm sao lấp được biển sâu
Đơn giản thôi và chẳng hề khó nhọc
Bởi bao la nhưng biển chan chứa tình
Một trái tim ... lấp đầy cả mênh mông!

Hay không cô nương, từ ngày tôi tham gia diễn đàn này, tay tôi bắt đầu thêm 1 công việc là tập đếm thơ mình bịa.

Dã tràng muốn lấp biển sâu
Lòng ta muốn lấp nỗi sầu trong em
Bao nhiêu cát dưới chân mềm
Là bao thương nhớ đêm đêm về nàng
Đại dương sóng có bao hàng ?
Là tình ta gởi cho nàng, biết không ?

Thanked by 5 Members:

#3791 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 26/03/2012 - 23:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kismet, on 26/03/2012 - 23:41, said:

Dã tràng muốn lấp biển sâu
Lòng ta muốn lấp nỗi sầu trong em
Bao nhiêu cát dưới chân mềm
Là bao thương nhớ đêm đêm về nàng
Đại dương sóng có bao hàng ?
Là tình ta gởi cho nàng, biết không ?

Đây là thơ đại cao thủ rồi. Không chơi được. Nhưng cố vậy, phát cuối thôi không thơ thẩn nữa sang trả bài cụ GIo.

Tai sao phải lấp biển sâu
Cứ để biển chán lâu lâu biển về.
Đàn ông giống như thằng hề
Lang thang khắp chốn lại về với bu.

Sửa bởi voiva: 26/03/2012 - 23:46


Thanked by 3 Members:

#3792 Chipbebong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 864 Bài viết:
  • 4470 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 23:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 26/03/2012 - 23:35, said:

Tôi họa thơ của cô nương nhé.

Dã tràng thật quá ngây thơ
Thênh thang biển kia thăm thẳm thế
Dẫu hết cả núi non và lục địa
Vẫn chỉ như đá lớn đè biển sâu

Vậy làm sao lấp được biển sâu
Đơn giản thôi và chẳng hề khó nhọc
Bởi bao la nhưng biển chan chứa tình
Một trái tim ... lấp đầy cả mênh mông!

Hay không cô nương, từ ngày tôi tham gia diễn đàn này, tay tôi bắt đầu thêm 1 công việc là tập đếm thơ mình bịa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kismet, on 26/03/2012 - 23:41, said:

Dã tràng muốn lấp biển sâu
Lòng ta muốn lấp nỗi sầu trong em
Bao nhiêu cát dưới chân mềm
Là bao thương nhớ đêm đêm về nàng
Đại dương sóng có bao hàng ?
Là tình ta gởi cho nàng, biết không ?

Thật tiếc là mình làm thơ ko giỏi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Thơ của 2 ng hay quá, đối ko nổi ^^
Mấy câu này nói về tình yêu đôi lứa, nhưng mình dùng để nói về bản thân mình, cuộc sống và những ng xung quanh ^^

Thanked by 3 Members:

#3793 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 26/03/2012 - 23:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chipchip88, on 26/03/2012 - 23:46, said:

Thật tiếc là mình làm thơ ko giỏi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Thơ của 2 ng hay quá, đối ko nổi ^^
Mấy câu này nói về tình yêu đôi lứa, nhưng mình dùng để nói về bản thân mình, cuộc sống và những ng xung quanh ^^
Tôi thề với cô nương là tôi từ bé đến lớn toàn fomular 1+1 = ? chả thơ thẩn gì. Từ ngày vào đây các vị đào tạo tôi sắp gia nhập đội quân nhặt lá đá ống bơ rồi đấy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 5 Members:

#3794 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 23:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 26/03/2012 - 23:45, said:

Đây là thơ đại cao thủ rồi. Không chơi được. Nhưng cố vậy, phát cuối thôi không thơ thẩn nữa sang trả bài cụ GIo.

Tai sao phải lấp biển sâu
Cứ để biển chán lâu lâu biển về.
Đàn ông giống như thằng hề
Lang thang khắp chốn lại về với bu.

Ví như tình lớn như biển rộng
Không đi sao biết được tình dài
Làm trai không sống trong run rủi
Nhân bất phong sương vị lão tài

Thanked by 6 Members:

#3795 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 26/03/2012 - 23:54

bye Chipchip88 .. ta phi thăng đây.
Chào mừng nàng đến với diễn đàn nhé ..

Sửa bởi kismet: 26/03/2012 - 23:54


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |