Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88909 replies to this topic

#37666 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8855 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 21:35

Giận, thế mới yêu. HaHa

#37667 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 01/09/2012 - 21:42



Cụ Du à, càng ngày ta càng thấy bạn bè thật sự quả là hiếm và đáng quý phải không.

#37668 icecream

    Tốn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5300 Bài viết:
  • 24776 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 21:50

Thôi xóa =.=..............................

Sửa bởi icecream: 01/09/2012 - 21:58


Thanked by 1 Member:

#37669 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 01/09/2012 - 22:01



Cụ Du à, mình muốn họa lại cho cụ 1 câu chuyện bằng con đường âm nhạc, lồng vào đó là chút địa lý và lịch sử cùng với vài câu chuyện tiếc là không đủ thời gian để thực hiện nên nó sẽ hơi dang dở. Mình sẽ vừa post vừa kể lại chút hiểu biết của mình coi như chia sẻ với cụ. Mong cụ đừng cười nhé.

Sửa bởi voiva: 01/09/2012 - 22:12


Thanked by 4 Members:

#37670 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 01/09/2012 - 22:06



Thanked by 4 Members:

#37671 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 01/09/2012 - 22:10


Sửa bởi voiva: 01/09/2012 - 22:14


Thanked by 5 Members:

#37672 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 01/09/2012 - 22:13

hôm nay mình gặp một chuyện là anh chàng mình nghĩ "có vợ" lại gọi điện than thở với mình "không vợ, không con"...chả biết thế nào mà lần. lên mạng đã ảo tung chảo rồi, ngoài đời lại cũng thế...
À cụ Voiva ơi, thực ra là em có nguyện vọng...trước khi cụ leave VN thì....

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 01/09/2012 - 22:14


Thanked by 4 Members:

#37673 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8855 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 22:16

Thập diện mai phục. Em gái thiếu kinh nghiệm, choáng, nhỉ, haha.

Thanked by 4 Members:

#37674 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 22:16

2 ngày đi về đều ướt ...........tự nhiên lại mưa....

Thanked by 4 Members:

#37675 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 22:17

Ai lợp wu man.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





#37676 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17609 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 22:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 01/09/2012 - 22:17, said:

Ai lợp wu man.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Clip này hài vãi cả lúa ! Xe CS chạy ngang làm gì nhỉ, mà ông kia tuân thủ luật chơi quá, ko xài vũ khí ... he he he...

Thanked by 3 Members:

#37677 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 22:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 01/09/2012 - 22:23, said:

Clip này hài vãi cả lúa ! Xe CS chạy ngang làm gì nhỉ, mà ông kia tuân thủ luật chơi quá, ko xài vũ khí ... he he he...

đánh nhẹ đấy, chỉ dúi dúi ông chồng. Chứ đánh thiệt, một đòn ổng theo diện đoàn tụ gia đình tổ tiên...há há...

Thanked by 3 Members:

#37678 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 01/09/2012 - 22:30

Chúng ta vừa đi qua những năm 198x của thế kỷ 20. Hà Nội với nhiều nhạc sĩ tài hoa nhưng tiêu biểu là 4 nhạc sĩ Phú Quang, Trần Tiến, Dương Thụ và Nguyễn Cường. Những người sinh ra, lớn lên ở Hà Nội hoặc tuổi thơ họ gắn liền với phố phường Hà Nội.

Nhạc sĩ Trần Tiến từng có cả tuổi thơ lang thang ngoài ngõ gạch, trèo tường trộm lan trong chùa Quán Sứ, theo anh trai chạy giặc dọc bờ cát trắng Sông Hồng, tuổi trẻ và tình yêu gắn liền với HN... Hiện giờ dù sống ở trong Nam nhưng năm nào ông cũng cố gắng thu xếp ra HN mỗi khi nghe nói bắt đầu có mưa thu.

Phú Quang thì khác, ông là con người với mảng âm nhạc có hơi hướng hàn lâm chứ không ngẫu hứng như Trần Tiến. Ông vào Sài Gòn sống vì mục đích có mang hơi hướng của thị trường nhưng ông lại nhớ HN đến quay quắt, đến rưng rưng. Hầu hết âm nhạc của ông nặng về nỗi nhớ Hà Nội, nỗi nhớ hữu hình của tiếng chuông chùa, của cây cầu đã gãy, của gió mùa đông bắc. Chỉ cần nghe bạn bè nói HN có gió mùa đông bắc về là ông lại vội vàng thu xếp để trở ra HN. CÓ lần ông đã không kịp trở ra và vì vậy chúng ta có Nỗi Nhớ Mùa Đông.

Dương Thụ thì khác, nhạc ông với tình yêu HN ẩn vào trong các ca khúc trữ tình, nhẹ nhàng chứ không nói hẳn ra nhưng nó cũng như con người ông nhẹ nhàng mà kín đáo. Mấy ai biết được rằng ông cũng là 1 doanh nhân hết sức thành đạt. Đấy âm nhạc của ông cũng vậy nó đan xen những tình cảm, yêu thương ẩn giấu trong giai điệu dù đôi khi ca từ không nói đến.

Cuối cùng là Nguyễn Cường, chàng công tử phố Hàng Bạc. Cha ông là phi công nên ông thừa hưởng vóc dáng cao lớn và lãng tử, hào hoa. Hầu hết các ca khúc của ông gắn bó với Tây Nguyên nhưng ông biết Hà Nội vẫn là tình yêu cao cả của đời ông. Ông sợ sáng tác của ông về HN sẽ không hay nên ông không dám sáng tác nhiều. Ông vẫn từng nói "tôi nợ HN cả cuộc đời mình".

Sửa bởi voiva: 01/09/2012 - 22:35


#37679 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6703 Bài viết:
  • 15468 thanks

Gửi vào 01/09/2012 - 22:45

Lâu không gặp anh voiva. Tặng anh bài này.



Thanked by 4 Members:

#37680 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 01/09/2012 - 22:53



Nhạc sĩ Quốc Trung là thế hệ nhạc sĩ tài năng tiếp theo được đào tạo bài bản và được kỳ vọng sẽ là thế hệ tiếp bước các bậc cha anh. ANh sinh ra trong gia đình nhạc sĩ và nhà giáo nổi tiếng với cha anh là NSND Trung Kiên. Nhưng cái bóng dù rất lớn của người cha cũng không thể che lấp được tài năng của Quốc Trung. Anh từng du học Budapet về âm nhạc, anh muốn làm một cái gì đó cho nền âm nhạc đang bị thị trường hóa của VN với những ca khúc xô bồ và thiếu chất lượng. Người làm nhạc đánh mất chính mình vì chạy theo lợi nhuận và sự dễ dãi của người nghe.

Anh và Thanh lam từng sống không hôn thú với nhau và đến với nhau dù gia đình anh phản đối quyết liệt ( vì Thanh Lam đã có 1 đời chồng và 1 cô con gái). Anh vâng lời cha mẹ không làm đám cưới nhưng vẫn sống với nhau. Anh là người kỹ tính và cầu toàn lại luôn là chính mình nên âm nhạc của anh cũng vậy, nó có cái gì đó hiện đại nhưng rất điêu luyện trong xử lý giai điệu và không thể lẫn với ai.
Thanh lam từng chê anh là tài năng nhưng ù lì và chậm chạp. Rất lâu mà chả ra nổi 1 album trong khi thiên hạ xuất bản ầm ầm. Rồi mâu thuẫn nảy sinh và họ chia tay khi có chung 2 đứa con. Nhưng cũng từ khi chia tay Quốc Trung, Thanh lam đã thử qua rất nhiều phong cách từ kết hợp Lê Minh Sơn, Tùng Dương và thậm chí cả Đàm Vĩnh Hưng nhưng đếu không tìm lại được Thanh lam của cái thời "mây trắng bay về". Vì chỉ có Quốc Trung mới hiểu Thanh lam và tài năng của anh mới đưa Thanh Lam nên đến đỉnh cao.

Sau khi chia tay Thanh Lam, anh rất buồn. Có 1 thời gian dài sa sút. Sau này anh dần vượt qua được nỗi buồn và trở lại với những dự án âm nhạc tầm cỡ. Dự án của anh được mang đi biểu diễn ở những viện hàn lâm âm nhạc Châu Âu với sự đánh giá cao về chuyên môn. Đường Xa Vạn Dặm là tên của hành trình đó. Anh muốn đem word music đến với khán giả với những cách tân trong âm nhạc. Nhưng đường xa vạn dặm liệu có còn mây trắng?

Bài hát trên là do anh sáng tác về giai điệu khi đã vượt qua nỗi buồn và chính Dương Thụ viết lời cho ca khúc này. Dương Thụ rất mừng vì Quốc Trung đã trở lại là con người mà ông gặp và quen biết trước đây. Ngày đó trong 1 buổi biểu diễn của Quốc Trung, Dương Thụ có đến nghe. Quốc Trung vốn hâm mộ Dương Thụ nên có đến và nói với Dương Thụ" chú Thụ ơi cho cháu làm bạn với chú nhé" và Dương Thụ nói" Mày phải để tao nói câu đấy. Mày cho tao làm bạn của mày mới đúng".

Đó là sự kết nối và mối quan hệ từ thế hệ trước đến thế hệ sau.

Sửa bởi voiva: 01/09/2012 - 22:57


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

177 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 177 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |