Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#35446
Gửi vào 24/08/2012 - 12:21
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung.
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Bởi trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có một người nào diễm phúc sau em
Em biết rẳng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu em
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#35449
Gửi vào 24/08/2012 - 12:51
=)) =)) =))
(tam thoi lam nguoi ko nao vi may nay ko go tieng viet dc )
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#35450
Gửi vào 24/08/2012 - 13:10
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#35451
Gửi vào 24/08/2012 - 13:18
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#35452
Gửi vào 24/08/2012 - 13:41
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#35453
Gửi vào 24/08/2012 - 14:04
Chipbebong, on 24/08/2012 - 13:41, said:
Bớt cái Tôi của mình đi là hết.
- Tôi muốn, Tôi đúng, Tôi hoàn hảo, Tôi hợp lý....
- Của Tôi, Do Tôi, Vì Tôi....
Cái Tôi sẽ bảo vệ, cung phụng, ve vuốt, dẫn đường chi lối. Nhiều khi quên mất cái Chúng Ta.
Thế gọi là Không Kiếp.
Anh nói thẳng thắn thế, em giận dỗi gì không?
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#35454
Gửi vào 24/08/2012 - 14:23
binh.nguyen, on 24/08/2012 - 14:04, said:
- Tôi muốn, Tôi đúng, Tôi hoàn hảo, Tôi hợp lý....
- Của Tôi, Do Tôi, Vì Tôi....
Cái Tôi sẽ bảo vệ, cung phụng, ve vuốt, dẫn đường chi lối. Nhiều khi quên mất cái Chúng Ta.
Thế gọi là Không Kiếp.
Anh nói thẳng thắn thế, em giận dỗi gì không?
hohoho.....em thấy còn phụ thuộc là người đó là ai rồi mới dám đưa cái " Tôi" đó, không áp dụng rộng rãi được=)))
P/S : em là người không kiếp
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#35455
Gửi vào 24/08/2012 - 14:26
binh.nguyen, on 24/08/2012 - 14:04, said:
- Tôi muốn, Tôi đúng, Tôi hoàn hảo, Tôi hợp lý....
- Của Tôi, Do Tôi, Vì Tôi....
Cái Tôi sẽ bảo vệ, cung phụng, ve vuốt, dẫn đường chi lối. Nhiều khi quên mất cái Chúng Ta.
Thế gọi là Không Kiếp.
Anh nói thẳng thắn thế, em giận dỗi gì không?
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#35456
Gửi vào 24/08/2012 - 14:33
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#35457
Gửi vào 24/08/2012 - 14:52
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#35458
Gửi vào 24/08/2012 - 14:54
Chipbebong, on 24/08/2012 - 14:26, said:
Đây là một vấn đề rất Nan giải. Như em biết, người hôn phối trong đời hay cung hôn phối trên lá số đều đóng vai trò dẫn dắt, trợ lực tương tác Ta.
Tức giận là gì? Là Âm không giáng và Dương không thăng, nghĩa là, Khôn (mê muội) ngự trị nơi trí tuệ và Càn (chính trực) bị giam hãm bởi ham muốn. Nói cụ thể ngắn gọn hơn nữa: Cơn Giận xuất phát từ lòng ham muốn mạnh mẽ, che lấp trí tuệ dẫn đến hành động sai lầm.
Hành động được gọi là Sai lầm vì nó không Hợp lý, là đi ngược với Quy luật chung. Cổ nhân định ra tính: "tác sự hư không, tác sự cơ cuồng" dành cho Địa Không - Địa Kiếp.
Em có Địa Không ở cung Di xung đối Mệnh, Địa Kiếp ở cung Quan xung đối Phu (Thân cư Phu). Xét từ thế đóng mà nói, tác họa mạnh mẽ hơn, nhưng lại thiên về cảm xúc, ít bị Kiếp chi phối ở hành động. Nghĩa là: Hành động thiết thực, thông minh sáng tạo Nhưng, cảm xúc lại sai lầm.
Để phân tích ra, còn nhiều lớp ý nghĩa, bất quá tác dụng để nghe cho vui. Muốn thay đổi triệt để, có một phương pháp đơn giản nhưng khó kiên trì, là thay đổi nhịp thở.
Thay đổi như thế nào thì em phải hỏi anh cụ Vị Tế vừa đi ngang qua đây.
Thế, em nhé
Sửa bởi binh.nguyen: 24/08/2012 - 14:56
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#35459
Gửi vào 24/08/2012 - 15:00
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#35460
Gửi vào 24/08/2012 - 15:16
binh.nguyen, on 24/08/2012 - 14:54, said:
Tức giận là gì? Là Âm không giáng và Dương không thăng, nghĩa là, Khôn (mê muội) ngự trị nơi trí tuệ và Càn (chính trực) bị giam hãm bởi ham muốn. Nói cụ thể ngắn gọn hơn nữa: Cơn Giận xuất phát từ lòng ham muốn mạnh mẽ, che lấp trí tuệ dẫn đến hành động sai lầm.
Hành động được gọi là Sai lầm vì nó không Hợp lý, là đi ngược với Quy luật chung. Cổ nhân định ra tính: "tác sự hư không, tác sự cơ cuồng" dành cho Địa Không - Địa Kiếp.
Em có Địa Không ở cung Di xung đối Mệnh, Địa Kiếp ở cung Quan xung đối Phu (Thân cư Phu). Xét từ thế đóng mà nói, tác họa mạnh mẽ hơn, nhưng lại thiên về cảm xúc, ít bị Kiếp chi phối ở hành động. Nghĩa là: Hành động thiết thực, thông minh sáng tạo Nhưng, cảm xúc lại sai lầm.
Để phân tích ra, còn nhiều lớp ý nghĩa, bất quá tác dụng để nghe cho vui. Muốn thay đổi triệt để, có một phương pháp đơn giản nhưng khó kiên trì, là thay đổi nhịp thở.
Thay đổi như thế nào thì em phải hỏi anh cụ Vị Tế vừa đi ngang qua đây.
Thế, em nhé
Em cảm ơn anh cụ nhiều nhiều ạ.... Chắc là khi cơn tức giận ập đến, e nên cố gắng hít thở sâu, nuốt cục tức vào bên trong cho nó bớt căng thẳng nhỉ Trc đây còn k công nhận mình tức giận quá đà và hay giận quá mất khôn, bây giờ e nhận ra đc rồi... dần dần thì sẽ cố gắng thay đổi vậy...
Anh cụ Vị Tế mà có đi tham quan qua đây thì mong để lại vài nhời chỉ bảo em với
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Cờ Dịch - đạo của người quân tử |
Giải Trí | MaiThienThu |
|
|
|
Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | PhatTuThienKhoi |
|
|
|
Độc lạ người đàn ông miền Tây có chiếc XE ĐẠP 105 TUỔI, BẰNG ĐỒNG, trả 1,5 TỶ không bán |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Cờ Dịch - đạo của người quân tử |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
|
|
Chủ tịch Cuba đối thoại với Mỹ và sẽ hợp tác với Mỹ điều tra âm mưu xâm nhập vũ trang!? |
Linh Tinh | DamLuanPhongVan |
|
|
|
Việc một người đang tu tập Phật pháp và hành thiện có thể hiện ra qua lá số và quẻ bói không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
|
111 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 111 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















