Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Aries, on 18/03/2012 - 21:04, said:
Cụ Bng cho e hỏi với, e gặp chuyện này lần thứ 6 rùi, nếu đêm hôm đó e mơ người chết i rằng ság mai có người trog họ hàg bị mất đa số họ hàng xa thui ạ, có duy nhứt 1 lần vào buổi trưa lúc tỉnh dậy e kể với má xog tầm 3 tiếg sau nhận đc tin, nên e rất sợ, lần đầu e nghĩ trùg hợp nhưg h hog f nữa ạ, trog lá số có nói về chuyện này hog cụ
Chị bị vụ này nhiều lần, thường hôm trước mơ, hôm sau nghe tin có người mất. Lần đầu tiên thì sợ lắm, bủn rủn cả chân tay. Còn vụ đi chùa thì hok biết trong SG thế nào, ngoài HN hay có các buổi tụng kinh cho những người yêu Phật pháp nhưng hok có duyên tu đó em, thường thứ 7, chủ nhật tụ tập tụng kinh tại chùa. Ngày trước chị cũng muốn đi tu, nhưng tự xét thì chỉ là mình đến với đạo Phật để tìm sự bình yên trong lòng thôi, khi nào sung sướng xí xớn hí hởn là quên hết kinh với Phật, thế nên dập ngay ý tưởng trong trứng nước, cam tâm làm Phật tử nửa mùa.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Chả bit thế nào, dưng mờ hôm trước đi chùa tụng kinh, tự dưng có cô hỏi con có muốn vào chùa tu hok, cô giới thiệu thầy cho, dù 27 tuổi là hơi muộn rồi. Về cứ tự sướng là chắc nhìn mẹt mình cũng "thoát tục" ra phết!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn