Sửa bởi bng: 04/03/2012 - 03:22


Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#2551
Gửi vào 04/03/2012 - 03:14
Thanked by 1 Member:
|
|
#2552
Gửi vào 04/03/2012 - 03:19
Thanked by 1 Member:
|
|
#2553
Gửi vào 04/03/2012 - 03:24
Em đi!
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#2556
Gửi vào 04/03/2012 - 23:55
Vừa làm anh hùng Núp, vào đọc bài tản văn của cụ Bn thấy cũng hay, nhẹ nhàng hơi man mác buồn.
Ngại làm phiền chỗ riêng tư của cụ và các cụ chị nên post ra đây.
"Hà Nội ơi phố phường dài ánh trăng mơ, liễu mềm nhủ gió gây thơ"
Trước thích nghe Tuấn Ngọc hát bài này nhưng ở clip của Tuấn Ngọc lại không có hình ảnh đẹp. Ánh Tuyết hát không gợi nỗi da diết bằng nhưng có hình ảnh gợi nhớ về Hà Nội. Thôi đành chọn một, thử cảm xúc qua giọng hát mới và ngắm nhìn lại Hà Nội.
Cám ơn cụ Bn, lâu lắm không nghe lại bài này, cụ gợi lại nhiều nỗi nhớ thật. Tks!
Thanked by 4 Members:
|
|
#2557
Gửi vào 05/03/2012 - 00:31
Cụ thường về HN vào thu nhỉ, chắc có lý do đặc biệt nào đó phải hok ạ? Hay là...
Vì một bàn tay không ngần ngại, tặng hết cho tôi một phố chờ...
Thanked by 5 Members:
|
|
#2558
Gửi vào 05/03/2012 - 00:51
Em lại bị ngộ văn học, các tác phẩm âm nhạc, vài bức tranh Hà Nội, cùng lịch sử của nó nên cứ có cái gì đó gợi đến là em lại mắc cái bệnh liên tưởng.
Còn cụ, nó là chữ duyên, cụ cứ đi thôi, sau này có điều kiện lại về. Có ai hắt hủi ai đâu. Em mà bảo sống ở HN nói thật em cũng không sống được lâu bởi đẹp thì đẹp thật nhưng bên cạnh cái đẹp cũng nhiều cái mà nói ra đây mất hết cảm xúc. Sau này nếu không có gì trở ngại chắc em qua Gia Nã Đại em sống cụ ạ, tất nhiên là vẫn phải đi đi về về để giải quyết công việc. Năm về HN 1 đến 2 lần, hết nhớ lại đi. Già lại vô tích sự hay gần tịch thì về với quê cha đất tổ, gửi nắm xương tàn.
Em nhớ có câu thơ thế này gửi cụ:
Từ thuở cầm gươm đi mở nước
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long.
Hôm nào cụ làm cái topic về lịch sử và địa lý đi, khi em có thời gian em vào em kể chuyện cho các cụ nghe. Chắc cũng thú vị đấy.
Quên không trả lời câu hỏi của cụ. Em về vào thu vì thu em mới được nghỉ phép. Có lẽ khi xong dự định riêng của mình em sẽ qua tiếp 1 chỗ khác, biết đâu về quanh năm. Ai nhớ ai chờ thì em cũng chịu, mà chắc em thì ngoài vài thằng bạn cũ, gia đình chả ma nào nó nhớ cả. Nhưng em chỉ tâm niệm sống sao để đi đâu cũng để lại tình cảm tốt đẹp, và làm được cái gì đó có ích một chút để người ta dành những tình cảm thật sự cho mình. Nhắm mắt xuôi tay, bạn bè, người thân sẽ nhỏ những giọt nước mắt thật sự về mình. Có đọc 1 câu gì đó thì cũng có đại ý rằng sống cũng đã có ích với cuộc đời ngắn ngủi này, vậy thôi cụ ạ!
Sửa bởi voiva: 05/03/2012 - 01:02
Thanked by 4 Members:
|
|
#2559
Gửi vào 05/03/2012 - 01:25
Em cũng có số lang thang, nhưng giờ nó đang thể hiện ở cái vụ suốt ngày phải đi công tác, còn sống xa quê thì chắc là sau này. Em nặng tình nhưng được cái cũng dễ yêu , chắc sau này em sẽ có những tình yêu mới với những mảnh đất mới thôi, mỗi "tình yêu" sẽ xếp 1 ngăn riêng trong tim, đặt tên gọi riêng cho khỏi...lẫn lộn!
Hà Nội: Là Home
Quảng Nam: Là Elizabethtown, nơi "hàn gắn tâm hồn", và trùng hợp làm sao, sau đó 1 năm, nơi đó tặng cho em 1 con....Bulldog!
Nếu có duyên, khi nào cụ về HN, mời cụ tỉ thí cafe đen không đường với em nhé!
Sửa bởi tocvanghoe: 05/03/2012 - 01:28
Thanked by 3 Members:
|
|
#2560
Gửi vào 05/03/2012 - 01:42
Bạn hay đi câu cá bảy màu ở Sông Tô Lịch à, vậy là ở khu Ngã Tư Sở rồi. Nhà mình cũng chuyển về gần đó từ sau những ngày Hà Nội kháng chiến. Đất tổ nhà mình thì ở 1 làng thuộc HN. Ngày xưa các cụ tổ làm quan lớn nên được vua ban cho một mảnh đất to bằng cái làng gọi là đất phong. Sau con cháu làm ăn chui vào nội thành sống nhưng vẫn giữ lại đất hương hỏa, chiến tranh lại ra. Hà Nội ngày xưa tính từ các cửa ô đổ vào mà ngày nay là vành đai 1 đấy bạn ạ.
Sửa bởi voiva: 05/03/2012 - 02:03
Thanked by 4 Members:
|
|
#2561
Gửi vào 05/03/2012 - 01:49
Mình định viết một ít về lịch sử HN gửi bạn nhưng lại không biết bắt đầu từ chỗ nào, địa danh nào. Để sắp xếp mạch suy nghĩ cái đã rồi sẽ post. Mà bạn ngủ muộn nhỉ, ngày xưa lúc mình ở nhà cũng hay ngủ muộn tại tối đến toàn cùng mấy thằng bạn thân độc thân ở nhà đi uống trà đến tận khuya mới về. Cứ ở nhà là đi. Nếu hôm nào không đi các cụ nhà mình còn ngạc nhiên hỏi: "Thế hôm nay không đi đâu à, tối nay chắc gió mùa về đấy. Nghe mà đau hết cả lòng"
Sửa bởi voiva: 05/03/2012 - 02:09
Thanked by 4 Members:
|
|
#2562
Gửi vào 05/03/2012 - 07:26
Giữa cái đau của ..
1. Biết cái mình muốn (hoặc người mình muốn) nhưng ko biết đi đâu tìm ...
2. Tìm được cái mình muốn (hoặc người mình muốn) nhưng không thể có được ...
bạn sẽ chọn điều nào?
Thanked by 6 Members:
|
|
#2563
Gửi vào 05/03/2012 - 07:54
kissintherain, on 05/03/2012 - 07:26, said:
Giữa cái đau của ..
1. Biết cái mình muốn (hoặc người mình muốn) nhưng ko biết đi đâu tìm ...
2. Tìm được cái mình muốn (hoặc người mình muốn) nhưng không thể có được ...
bạn sẽ chọn điều nào?
Thanked by 5 Members:
|
|
#2564
Gửi vào 05/03/2012 - 08:01
kissintherain, on 05/03/2012 - 07:26, said:
1. Biết cái mình muốn (hoặc người mình muốn) nhưng ko biết đi đâu tìm ...
2. Tìm được cái mình muốn (hoặc người mình muốn) nhưng không thể có được ...
bạn sẽ chọn điều nào?
Trước khi trả lời em hỏi lại sư phụ chút đó là trong câu 1 của sư phụ có mắc lỗi diễn đạt không vì nói "không biết đi đâu tìm" có nghĩa khác với không thể tìm được và nó không đối xứng với câu dưới. Nếu nó đúng như vậy thì em sẽ chọn câu 1 bởi thời gian sẽ không phụ lòng người có công.
Còn nếu nó đối xứng câu 2 tức là đều là những cái không thể thì em chọn câu 2. Bởi câu 1 là cái vô hình, mà cái vô hình thì làm sao mà nắm bắt được nó sẽ thế nào. Trong khi câu 2 nó hữu hình, cái hữu hình mà con người thấy được nhưng không sở hữu được thì quá nhiều. Vậy có nghĩa là con người đã quen với trạng thái đó rồi nên đau khổ sẽ giảm bớt. Hay nói cách khác là nó đã chia bình quân cho những cái khác nên nó sẽ nhỏ hơn nhiều so với cái vô hình không nắm bắt được.
Vừa vào đọc vội chưa kịp nghĩ thấu đáo nhưng tiện thì trả lời có gì mong sư phụ chỉ giáo. Em làm tiếp chút công việc đây.
P/S: Trả lời xong mới thấy cô nương ỉn béo đã trả lời rồi. Đọc câu trả lời của cô nương hay thật đấy nhiều sáng tạo nhỉ.
Sửa bởi voiva: 05/03/2012 - 08:07
Thanked by 3 Members:
|
|
#2565
Gửi vào 05/03/2012 - 08:07
kissintherain, on 05/03/2012 - 07:26, said:
Giữa cái đau của ..
1. Biết cái mình muốn (hoặc người mình muốn) nhưng ko biết đi đâu tìm ...
2. Tìm được cái mình muốn (hoặc người mình muốn) nhưng không thể có được ...
bạn sẽ chọn điều nào?
Em thì sẽ chọn phương án 1 vì sẽ có lý do để được tiếp tục hy vọng , tiếp tục kiếm tìm, biết đâu " Ở đâu đó vẫn có người đợi tôi "
Còn với trường hợp 2 nếu đã không thể có được thì tốt nhất là nên buông tay, sẽ nhẹ nhàng hơn cho mình và cũng như cho người khác .
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cách Dùng Gừng Và Trứng Giúp Tăng Cường Sinh Lý Tại Nhà ! 90% Người già không biết! |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cách xem nhanh đời một người được đắc chí hay bất đắc chí![]() |
Tử Vi | ThienKhoi8666 |
|
![]() |
|
![]() BÁO ĐỘNG ĐỎ: Suy Thoái Đang Nuốt Chửng Nước Mỹ? Sự Sụp Đổ Kỷ Lục Của Niềm Tin Người Dân! |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Sai Lầm Khiến Người Già Nhanh Yếu – Sửa Lại Sớm Còn Kịp |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cung quan lộc của những người làm nghề giáo đa số kém (đã nghiệm lý)![]() |
Tử Vi | ThienKhoi8666 |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












