Quà ngủ dậy của chị nè
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, đọc xong chắc đi ngủ típ cho quá ><
Tình duyên không như mong muốn, đang cảm thấy không tìm được niềm vui trong đó. Vấn đề tình cảm thường đem lại nhiều mất mát, tổn thương trong lòng .
Trong quá khứ chuyện tình cảm không được tốt lắm, đem đến nhiều buồn phiền thất vọng. Chuyện tình cảm chị cũng đã lăn lộn không ít, trải nghiệm đủ cả, chị hem có ngán điều gì hết, đã yêu thì chị sẵn sàng chiến đấu hết mình nên cũng bị thương cũng không ít. Những kinh nghiệm ấy giúp chị tôi luyện bản thân nhưng cũng khiến chị trở nên dè dặt cẩn trọng phòng thủ trong vấn đề tình cảm .
Nguyên nhân ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của chị trong quá khứ có thể là do đã có những sự hiểu lầm, hoặc thậm chí là lừa dối dẫn đến sự hoài nghi bất đồng trong tình cảm khiến cho chị không còn tin tưởng vào tình yêu nữa ( Ngoài ra cũng còn có thể là chị hăng hái quá , không đề phòng nhiều nên mới bị tổn thương )
Hiện tại chị không còn ngồi yên chờ hạnh phúc đến gõ cửa nữa mà đã bắt đầu lên đường tìm kiếm nó ( Nếu muốn tỏ tình với ai thì tỏ đi chị ơi ^ ^ )
Tương lai chuyện tình cảm sẽ có những thay đổi bất ngờ, hoặc có khi là bài trừ ý kiến cũ để tạo dựng nên một thứ mới, cũng có khi là định kiến ban đầu sẽ phải bị đập tan để nhường chỗ cho quan điểm mới ( Những thay đổi này rất nhanh chóng, không thể đoán trước được, thông thường thì hay theo nghĩa không tốt, nhưng yên tâm qua cơn mưa trời lại sáng ấy mà
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Trong chuyện tình cảm chị giống như một người với ngọn lửa nhiệt tình, dễ giận nhưng mau nguôi. Lửa của chị có thể tỏa hết hơi ấm của mình đến với người dưng nước lã, nhưng lại e dè chọn lựa củi lửa để sưởi cho người họ mong muốn nhất, vì còn phải bảo vệ ngai vị của lòng kiêu hãnh. Nhưng biết làm sao đây, khi càng yêu thương, lại càng kiêu hãnh ...
Lời khuyên : Dù có chuyện gì xảy ra, nước sôi lửa bỏng thì chị cũng không có gì phải lo lắng cả, cứ bơ đi mà sống rồi mọi chuyện sẽ ổn cả . Đặc biệt nếu có những chuyện thị phi trong tình cảm chị cũng không cần quan tâm người khác nói gì, việc mình thấy đúng thì mình cứ làm.