Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#2401
Gửi vào 05/03/2012 - 08:38
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#2402
Gửi vào 05/03/2012 - 08:46
kissintherain, on 05/03/2012 - 07:26, said:
Giữa cái đau của ..
1. Biết cái mình muốn (hoặc người mình muốn) nhưng ko biết đi đâu tìm ...
2. Tìm được cái mình muốn (hoặc người mình muốn) nhưng không thể có được ...
bạn sẽ chọn điều nào?
Em chọn cái thứ 2, vì tìm thấy được nghĩa là mình đã giới hạn được nguyện vọng bản thân, mà em thì mấy khi có được mà ko đạt được, ha ha
Cái thứ 1 bế tắc, dễ tự kỷ
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#2403
Gửi vào 05/03/2012 - 08:47
voiva, on 05/03/2012 - 08:35, said:
ôi ôi lại lẫy chị à.
Câu hỏi này thú vị vì nó cho mình biết mình là người ntn thôi. Ko có đúng sai mà..
Người lạc quan thì chọn câu 1. chị đoán thế. Người còn trẻ cũng chọn câu 1.
Người từng trải hay thực tế thì có thể chọn câu 2 ... thời gian là vàng bạc. như TPVT...
Nhưng ảo tưởng đó chết xong rồi sao? mình lại đi tìm 1 ảo tưởng khác.. hay là chấp nhận một cái gần bằng nhưng ko hoàn toàn như ý mình mong đợi.
cái đó dẫn đến option 4:
option 4: mua vội món hàng mình ko thích mấy vì thời gian gần hết / kiên nhẫn đã cạn, để rồi sau đó gặp chính xác cái mình đang kiếm và cái đó hoàn toàn trong tầm với của mình.
Các cụ bà hay mua sắm biết điều này rất rõ... Đau thương là đây.
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
#2404
Gửi vào 05/03/2012 - 08:49
kissintherain, on 05/03/2012 - 07:26, said:
Giữa cái đau của ..
1. Biết cái mình muốn (hoặc người mình muốn) nhưng ko biết đi đâu tìm ...
2. Tìm được cái mình muốn (hoặc người mình muốn) nhưng không thể có được ...
bạn sẽ chọn điều nào?
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#2405
Gửi vào 05/03/2012 - 08:52
Tử Phủ Vũ Tướng, on 05/03/2012 - 08:34, said:
Ỉn Thiên Phủ là hợp với Vũ khúc đấy (cực tốt luôn)
chị cũng nghĩ tương tác phải là sao chính tinh của mệnh/thân thì có lý hơn.
vậy nếu mệnh vũ khúc thân tham lang như TPVT thì phải đi theo sao nào, VK hay Tham ?
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2406
Gửi vào 05/03/2012 - 08:52
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#2407
Gửi vào 05/03/2012 - 08:58
kissintherain, on 05/03/2012 - 08:52, said:
vậy nếu mệnh vũ khúc thân tham lang như TPVT thì phải đi theo sao nào, VK hay Tham ?
Theo em nghĩ chắc tính tương tác phải tính cả sao nào mình ăn.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 05/03/2012 - 09:07
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2408
Gửi vào 05/03/2012 - 08:58
kissintherain, on 05/03/2012 - 08:31, said:
Biết lúc nào nắm, lúc nào buông, cái nào nắm, cái nào buông ---
Buông rồi có tiếc nuối hay không?
rất khó đó.
Không những không biết lúc nào nắm, lúc nào buông, cái nào nắm, cái nào buông, mà thậm chí biết rõ mười mươi là cần phải buông thì con người vẫn nhất quyết không buông. Có lúc đó sẽ là sự can đảm, có lúc nó lại chính là sự cố chấp của bản thân .
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2409
Gửi vào 05/03/2012 - 09:00
Tử Phủ Vũ Tướng, on 05/03/2012 - 08:52, said:
Me too. I agree with U
CHiều nay e về quê hội làng chị nè, hi hi
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2410
Gửi vào 05/03/2012 - 09:02
LacDuPhong, on 05/03/2012 - 08:58, said:
có câu này ... "I let you go, but I won't let go of you".
để người ta đi chưa chắc đã buông tay...cứ giữ mãi trong tim 1 hình bóng.. như thế cũng mệt.
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#2411
Gửi vào 05/03/2012 - 09:06
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2412
Gửi vào 05/03/2012 - 09:14
Đố mọi người trường hợp 1+ 1= 1, =2,=3,=4 mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn khoảng 1 ngày là cái gì và ở đâu?
Em chờ mọi người khoảng 1.5 giờ nữa trước khi đi ngủ em sẽ quay lại. Ai trả lời đúng nhất theo ý tác giả xin gửi chuyển phát đến tận tay 1 món quà. Yên tâm tác giả sẽ trình bày lời giải công khai. Mỗi ngày là 1 món quà mà!
Sửa bởi voiva: 05/03/2012 - 09:17
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2413
Gửi vào 05/03/2012 - 09:30
Hương ơi,
Cho phép anh nói điều này với em. Em cho anh xin lỗi trước nếu có gì làm em giận, em buồn...
Anh yêu em. Anh không biết tình cảm nảy sinh từ đâu, lẽ ra anh không được phép làm vậy mới phải. Nhưng tình cảm tự nó tới, anh cũng không cưỡng lại được. Lẽ ra anh cũng không nên nói ra, lẽ ra anh phải giữ điều đó trong lòng thôi mới phải, nhưng anh để đó hoài, tình cảm nó “cháy” trong lòng anh, anh cũng không chịu nổi... Em nghĩ thế nào cũng được, nhưng đừng giận anh, tội nghiệp... Cho anh xin lỗi...
Anh không giàu, nhưng cũng không nghèo, anh nghĩ vậy. Ngoài nhà cửa ở đây anh còn nhà đất ở Vietnam, ở Sài gòn. Như anh mua căn nhà ở Sài gòn khoảng cuối những năm 80, hồi đó chẳng bao nhiêu, bây giờ giá nó khoảng 10 tỉ VND, còn nhiều hơn mấy cái nhà của anh bên nay bây giờ. Không phải anh muốn khoe với em, anh có tài giỏi gì đâu, tại giá đất Việt nam, ở Sài gòn tự nó lên thôi. Anh chỉ muốn nói là anh thương em, anh muốn lo cho em và anh nghĩ anh có thể làm điều đó được... Anh sẽ “cày cuốc” nuôi em, anh sẽ không để em phải khổ cực hay làm việc gì em không thích chẳng hạn...
Anh yêu em. Phải chi mà anh trẻ hơn, đẹp hơn, xứng đáng với em chẳng hạn, thì chắc anh sẽ chẳng ngại ngần mà nói điều ấy với em. Đằng này...
Anh sẽ không ràng buộc em, em trẻ thế, đẹp thế kia mà... Nếu em muốn, em cứ thử thôi... Chừng nào em yêu ai đó khác, em cứ đi tới với họ, anh sẽ không trách một lời, vì chuyện đó cũng tự nhiên mà... Em trẻ thế, đẹp thế, anh cũng đâu có quyền giữ em, nếu em không muốn...
Yêu em anh thấy tội lỗi thế nào ấy. Tại anh muốn đem cuộc đời đã xế chiều của anh lấy cái cuộc sống còn tươi sáng của em, như vậy là không công bằng. Hương ơi, em đừng giận anh. Nếu không được thì cho anh làm bạn em thôi cũng được, cho anh làm gì đó giúp em, anh sẽ rất vui. Nếu rộng lượng hơn thì cho phép anh yêu em, yêu thầm lặng, một chiều thôi... Anh sẽ không làm phiền em, sẽ không nói điều ấy ra với ai, sẽ không ai trên đời này biết cái điều ấy cả...
Có điều, chắc cũng như nhiều đàn ông khác, anh không décoder ngôn ngữ của phụ nữ được đâu, anh khù khờ lắm, không có tài đó. Nếu em chịu, hay khi nào em chịu, em đồng y’ thì phải nói ra anh mới biết được, thí dụ em có thể nói “OK”. Hoặc ngay bây giờ nếu em không muốn, không thích, em có thể nói với anh “You shouldn’t”... Hoặc là, nếu không, em có thể cứ làm thinh cũng được, từ từ rồi anh cũng sẽ hiểu là em không muốn anh đi xa hơn tình bạn....
Hương nè, nếu em không thương anh hay em không muốn cho anh thương em thì anh vẫn quy’ em lắm, tụi mình vẫn là bạn của nhau, không có gì thay đổi cả, nhen ? Chừng nào cần gì em cứ kêu anh, làm được gì đó giúp em, dù chỉ một tí tẹo tèo teo thôi anh cũng vui lắm rồi... Nhớ nhen ?
Mà đừng giận anh nhen ?
Thương nhiều ...
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#2414
Gửi vào 05/03/2012 - 09:33
ntn thì 100 t cũng ok
25 với 55 ko tệ mà.
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#2415
Gửi vào 05/03/2012 - 09:34
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Ca dao tục ngữ Việt Nam cực hay về XEM TƯỚNG MẠO CON NGƯỜI |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Richard Wolff: Trump SẼ SỤP ĐỔ Khi Nhận Ra Mâu Thuẫn Chết Người Này! |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
|
|
Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
|
|
Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
|
36 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 36 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















