anna, on 13/07/2012 - 23:07, said:
chị Chip à, em nói chị đừng giận em nhé, mỗi cái cmt của chị là em buồn não ruột, cứ như vậy khổ lắm, mà mọi người xung quanh cũng chán lây, ví dụ lấy chồng, hay với bất kỳ ai cũng vậy thui, đi làm về rất mệt mỏi mà còn nghe vợ than thở suốt ngày, thì cuộc sống gia đình nặng nề bức bối, mà theo em thấy chị còn hạnh phúc hơn so với nhìu người, chị phải thay đổi đi, vui lên đi.
Hì, ko sao đâu anna...chỉ là c cũng chẳng có thói quen than thở với ai mấy...chỉ lên mạng xả chút thôi ^^ Chứ bt có ai biết c có tâm sự gì đâu...
pisu, on 13/07/2012 - 22:47, said:
Cứ lấy, nhưng bắt chú dê về nhà ....hehe.
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/07/2012 - 22:47, said:
Lấy chồng vẫn ở cùng mẹ. Chị giờ đã mặc cả với mẹ chị rồi. Con mà đi lấy chồng mẹ vẫn ở với con. Ở với anh trai khó tính lắm, lại không hay tâm sự cụ buồn cho coi, ở với con có người tâm sự buôn dưa vui vẻ. Mẹ chị bảo: hơi đâu tôi phải ở với chị để con rể nó mặt nặng mày nhẹ, tôi độc lập cho sướng. Chị aq: Con bắt nó phải đồng ý
E k hợp mẹ..vừa muốn gần vừa muốn xa...e thích mẹ ở 1 nhà ngay cạnh nhà em...thế là ok nhất
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)) Nhưng nếu ví dụ lấy chồng xa nhà, thì lúc đấy mới khó nghĩ c ạ >,<