Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88909 replies to this topic

#20041 Mucdong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 986 Bài viết:
  • 2791 thanks

Gửi vào 04/06/2012 - 13:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh.Long, on 04/06/2012 - 13:00, said:

em mún đàn ông chung tình thì kiếm người có gương mặt như con gái , mi dài , mắt buồn .

Anh có 1 thằng bạn như vậy , nó thương 1 nhỏ bán cà phê , sau không biết con nhỏ đó làm gì mà nó hận , nó..lấy xăng đốt quán , bị bắt và đưa lên báo Công An với tựa là '' Tên Côn Đồ..'' gì đó quên rồi

Sợ nó luôn , thường thấy nó hiền lắm mà


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những trường hợp như này giống như 1 trạng thái bệnh tâm lý rồi ý. Chậc, đúng là bi ai. Thế bây giờ người đó sao rồi anh Long?

#20042 Thanh.Long

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1075 Bài viết:
  • 1447 thanks
  • LocationTuyệt Tình Cốc

Gửi vào 04/06/2012 - 13:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mucdong, on 04/06/2012 - 13:03, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những trường hợp như này giống như 1 trạng thái bệnh tâm lý rồi ý. Chậc, đúng là bi ai. Thế bây giờ người đó sao rồi anh Long?


đó là hậu quả của việc phản bội kẻ si tình , hậu sinh phải lấy làm bài học.. răn mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh bỏ đi gần 2 năm rồi chưa quay lại xóm cũ nên không biết giờ nó ra tù chưa . Thằng đó chơi thân với anh hồi lớp 5 nên anh biết nó sống nặng tình cảm lắm ,tướng đầy đà nhìn phúc hậu , phải cái môi mỏng nên nói nhiều , suốt ngày tâm sự huyên thuyên như con gái . Khu nhà anh hồi trước nổi tiếng toàn là quán cà phê ôm , chắc thương nhỏ nào rồi con đó đi tiếp khách khác nên nó ghen

#20043 unkn0wn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 697 Bài viết:
  • 3035 thanks
  • LocationGiữa chốn nhân gian....

Gửi vào 04/06/2012 - 13:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 03/06/2012 - 15:14, said:

Sự chuyển động để tạo nên rung động của giai điệu chính là các dòng nước ngầm bên dưới anh ạ, thêm vào đó nữa là gió, luồng lạch của khí. Nhạc cũng có nốt cao nốt thấp, nước chảy chỗ trũng, gió vận chuyển theo tác động của áp lực, kết hợp cây cối và hồ nước sẽ tạo ra âm thanh vi tế. Tại các thành phố, các con đường người xe qua lại,... tạo ra dòng khí, bản chất các vận động đều tạo ra các bước sóng âm. Tai ta nghe được hay không là do âm có nằm trong ngưỡng nghe hay không. Nếu có những kiến thức vật lý áp dụng thông qua các biện pháp kiến trúc và thi công để khuếch đại âm thanh vi diệu (khuếch đại những âm thanh ở tần số nhất định) và loại bỏ tạp âm (cũng ở 1 tần số nhất đinh) đưa về đến ngưỡng nghe của con người thì sao nhỉ?

Đúng là sóng âm có nhiều loại, đa số là tạp âm và bằng vào phương cách nào chúng ta có thể xác định được sự rung động của một tần số âm thanh nào đó ảnh hưởng tích cực thay vì tiêu cực lên chúng ta? Như khoảng thập niên 50-60, Dr Andrija Puharich đã phát hiện ra con người cảm thấy thoải mái với 7.83hz (nhịp đập của trái đất), bị trầm cảm với 6.6hz, v.v... (Xem thêm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đã có những nước dùng thử nghiệm này làm vũ khí để tác động tiêu cực lên tần sóng não bộ con người trên diện rộng). Vả lại, sự khuếch đại lên những âm thanh ở tần số nhất định nào đó chưa chắc đã là tốt, vì có những rung động vi tế tác động trực tiếp lên não bộ, tế bào, hoặc DNA chúng ta mà không cần phải nghe qua tai (tai chúng ta nghe khoảng từ âm tầng 20hz trở lên. Voi communicating còn dưới âm tầng 20hz chuyển qua mặt đất truyền xa trên 3km). Vì vậy, voiva nên tìm hiểu kỹ càng thêm những phương thức để thực nghiệm hoặc phân biệt giữa những rung động tích cực và tiêu cực trước khi thực hiện dự án. Phương thức thực nghiệm của ông Masaru Emoto là một ví dụ điển hình, khi ông ta cho mở những bản nhạc cổ điển tác động lên nước, mỗi bản nhạc như vậy đều cho ra những hoa tuyết riêng biệt rất đẹp mắt và đối xứng. Khi tác động bằng nhạc rock, hoa tuyết lại xấu xí bất cân xứng. Đó là một chứng minh cụ thể cho ta thấy được nhạc cổ điển tác động tốt cho chúng ta khi cơ thể chúng ta có đến 60% là nước. Còn tây phương theo thuật cố xưa tìm nguồn nước ngầm bằng cách dùng nhành cây chắn để cảm sự rung động (khí) bên dưới đất gọi là Dowsing, không hiểu Freemasons bằng vào cách nào mà có thế tìm được những rung động tích cực của ley lines tụ và chuyển dẫn khí.

Về nước dẫn khí + điện (đo được trên một đoạn sông) đến cho môi trường thiên nhiên, voiva lúc nào hứng thú xem thêm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chắc chắn sẽ không làm voiva thất vọng. :) Lúc đó nếu muốn thì tôi còn 7-8 quyển gì đó của ổng trên dạng pdf.

voiva said:

Kiến thức của anh đưa ra nhiều quá làm hậu sinh choáng váng, :Dizzy: bao giờ đạt đến mức độ này nhỉ .

Toàn là... tạp... :)) Phải verify lại không thôi có lúc lại lọt hố à.... :)) Nói chung, chỉ những thông tin nào dùng được cho cái goal của mình là lợi, còn ngoài ra là... tạp.... ;)

voiva said:

Em chưa thật sự hiểu 2 chữ Phong Thủy.

Nói chung thì cái dụng của Phong thủy là tìm về sự "harmony" giữa người và trời đất. Diễn đàn này có những lớp dạy về phong thủy, lúc nào có thời gian voiva gia nhập xem... :) Có một điểm rất vi tế là phong thủy tại Washington D.C. (Freemasons) lại mượn vào sự blessing của God. Tại Washington D.C., Quốc Hội Hoa Kỳ có ra luật cấm xây dựng những building cao đến 555 feet là vì lý do Washington Monument (thạch trụ) cao đến 555 feet 5+1⁄8 inches. Bên cạnh còn có một lý do sâu xa hơn là vào mỗi ngày mới bắt đầu, ánh thái dương <phải được> soi sáng đỉnh thạch trụ trước khi tỏa sáng khắp cả thủ đô Washington D.C. Trên đỉnh thạch trụ, hướng về Đông là hai chữ "Laus Deo" nghĩa là "Vinh Danh Thượng Đế", được ánh thái dương rọi sáng đầu tiên. Thử nhắm mắt hình dung hình tượng này powerful và ảnh hưởng tích cực trong siêu hình lên nước Mỹ như thế nào.

voiva said:

Trạng thái lỏng thật là vi diệu trong 3 trạng thái (tạm không xét plasma) tiến có thể rắn, lui thì hóa khí. Chấp nhận hết các mức độ kích thích. Con người, sinh vật sống tồn tại là nhờ sự vận chuyển vi tế của nó, chui qua mọi ngóc ngách để nuôi sống cơ thể. Chữ Thủy ở đây liệu còn có ý nghĩa cao hơn ý nghia phong thủy thông thường không anh nhỉ? Còn Phong?

"Thủy" còn có nghĩa là "điểm khởi nguồn" như dùng trong câu "Vô thủy, vô chung." Còn "phong"? Con người chúng ta dựa vào sự sống của trái đất nên sự vận hành trong cơ thể chúng ta có những điểm tương đồng với trái đất, voiva tìm hiểu sơ về "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

" sẽ có đáp án... :)

Ps. Tối mai tôi bắt đầu bận lại đến vài tháng nên có thể sẽ ít vào diễn đàn đọc bài.... À, cho voiva khỏi áy náy, tôi rất dị ứng khi người khác (ngoài trẻ em) gọi tôi bằng chú/bác... Cảm thấy mình lớn tuổi quá... :)))) thời gian trôi nhanh thật... :))

#20044 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 04/06/2012 - 13:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

unkn0wn, on 04/06/2012 - 13:22, said:

Ps. Tối mai tôi bắt đầu bận lại đến vài tháng nên có thể sẽ ít vào diễn đàn đọc bài.... À, cho voiva khỏi áy náy, tôi rất dị ứng khi người khác (ngoài trẻ em) gọi tôi bằng chú/bác... Cảm thấy mình lớn tuổi quá...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))) thời gian trôi nhanh thật...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Gọi bằng Cụ có được không Anh?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi DieuBich: 04/06/2012 - 13:27


#20045 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 04/06/2012 - 13:29

ôi chết --- xin lỗi ANH unknown ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#20046 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 04/06/2012 - 13:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 04/06/2012 - 12:35, said:

Còn xung quanh mình toàn các cô lãng mạng, bay bướm, có chồng có con, mà suốt ngày than sầu, thở khổ, nhớ bồ, nhớ phi công, rồi thì này thơ, này thư tình....ặc ặc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Môi trường chỗ Pisu hay nhỉ.

Thanked by 9 Members:

#20047 unkn0wn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 697 Bài viết:
  • 3035 thanks
  • LocationGiữa chốn nhân gian....

Gửi vào 04/06/2012 - 13:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 04/06/2012 - 13:26, said:

Gọi bằng Cụ có được không Anh? :D

kisintherain said:

ôi chết --- xin lỗi ANH unknown ạ.

Tự nhiên... :))

#20048 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 04/06/2012 - 16:02

vỉa hè dạo này xuống cấp em đi đạp trúng viên gạch bị lún sụt rơi vào ngay hố nhỏ làm đứt cả dép chân bị xước đau gần chết mà mấy ng ngồi đó hok thương hoa tiếc ngọc j cả còn cười làm em wê thế hok bít, trước nhớ 1 lần đi học lúc xuống xe buýt bị anh kia giẫm cho dứt dép, em f đi chân đất mất mấy chục mét mới có chỗ mua dép giữa trời trưa nắng rồi ng ta cũng nhìn em đắm đuối ...^^

#20049 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 04/06/2012 - 16:05

thề em thấy ai bị hụt chân hay mấy cô đi dép cao bị trật chân em thấy tội nhưng phản ứng nó cũng bật cười

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#20050 Luv

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 95 Bài viết:
  • 199 thanks

Gửi vào 04/06/2012 - 16:09

to Voiva:


#20051 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 04/06/2012 - 16:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

anna, on 04/06/2012 - 16:05, said:

thề em thấy ai bị hụt chân hay mấy cô đi dép cao bị trật chân em thấy tội nhưng phản ứng nó cũng bật cười

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



phản xạ tự nhiên đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#20052 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 04/06/2012 - 16:18

Mưa.
Nhẹ nhàng..
Châm rãi..
Phủ dần lên thành phố lớp áo xám ký ức, vương trên lá đẫm để rồi kéo đi những lá úa lìa cành.
Lá úa có thể mặc cho mưa cuốn đi. Nhưng nỗi buồn tự nhiên trào lên trong ta thì cái gì kéo cho nó trôi xuống nhỉ?
Mưa rả rích, dài lê thê. Con đường đẫm ướt, bóng người thưa dần. Từng người đi ngang qua ta, rồi đi mãi. Còn ta, cúi xuống, nhìn chiếc lá cố trôi theo dòng nước nhưng mắc kẹt giữa đám rong rêu..
À. Đơn giản là hãy gỡ bỏ đi, ta gỡ rong rêu cho lá trôi, mở lòng cho buồn vơi, cắt đi hết cho đỡ hư hao..

Sửa bởi Thuphai: 04/06/2012 - 16:29


#20053 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 04/06/2012 - 16:51

@ Anh Unknown: Cám ơn anh nhiều, cuối tuần sau em sẽ đọc em cám ơn anh nhiều.

@bác Hannah: Cám ơn bác về đoạn phim,

Anh Unknown và bác/anh Hannah nghĩ sao nếu những rung động vi tế của âm thanh tác động tích cực lên con người, đặc biệt lên não bộ, vậy các tế bào có chịu tác động không (em nghĩ là có), nếu thế có thể giúp cơ thể chống lại, tìm diệt tế bào ác tính không? Vì xét ra các tế bào đó tuy cùng nguồn gốc nhưng vẫn khác nhau ít nhất là xu hướng vận động. Chúng giống như những đồng vị phải không ạ. Những người học khí công cũng là những người dùng khí để kích hoạt những sức mạnh tiềm tàng bên trong con người, khí đi vào cơ thể như 1 dạng của sóng âm và rồi được vận dụng để đem đến sức mạnh và sự minh mẫn.

Nếu ví cơ thể con người như 1 trái đất thu nhỏ với các mạch nguồn là sông hồ, kinh vĩ tuyến, tác dụng của phong thủy lên con người thế nào chúng ta đã rõ. Em nghĩ là muốn bất cứ sự vật hiện tượng nào muốn tác động lên nhau chúng phải có cùng trạng thái dao động hay trạng thái vận động. Khí công phải chăng chính là dẫn khí đến những nơi 'phong thủy cơ thể" tốt để kích phát nguồn sức mạnh tiềm ẩn này của con người???

À mà chợt nhìn chữ ký của anh Unknown hay nhỉ, Cuốn theo con sóng, sóng ở đây là sóng gì vậy anh. Công việc của anh liên quan đến sóng hay là sóng từ cuộc sống, từ diễn đàn vậy ạ???

Sửa bởi voiva: 04/06/2012 - 16:54


Thanked by 4 Members:

#20054 midori

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3607 Bài viết:
  • 13572 thanks

Gửi vào 04/06/2012 - 19:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 04/06/2012 - 13:33, said:

Môi trường chỗ Pisu hay nhỉ.

Các cô, các mợ ấy cố nhồi sọ em là ngoại tình không xấu, xấu là ý nghĩ chiếm hữu trọn vẹn, đòi sự độc quyền khi bản thân mình không đủ khả năng đáp ứng cho người yêu, rằng đó mới là tình yêu ích kỷ, hẹp hòi, trói buộc và cầm tù. Đó mới chính là nguyên nhân bất hạnh...blab blab...

Thanked by 4 Members:

#20055 Thanh.Long

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1075 Bài viết:
  • 1447 thanks
  • LocationTuyệt Tình Cốc

Gửi vào 04/06/2012 - 19:06

nghĩa là nhu cầu mấy cô đó cao quá ông chồng tiếp không nổi hả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Chậc , kiểu này mốt tình trạng VN giống Nhật Bản . Nghĩ cũng buồn , xoay đi xoay lại ở với nhau cũng bởi nhiêu đó , chẳng biết xã hội này có tình yêu nào nhân văn hơn không , hic

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

102 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 102 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |