Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
kissintherain
03/06/2012
PIANO, on 03/06/2012 - 23:51, said:
Toilet chủ yếu để tránh ồn thôi...ồn quá chị không suy nghĩ được
K chỉ hát lúc tắm thoy..
tại sao khi đi tắm người ta thường thích hát nhể...
bác unknown sẽ có một lý thuyết dài về tác dụng của hơi nước trên não bộ gây kích thích các sợi vi tế ..v.v. và vv..v
PIANO
03/06/2012
kissintherain, on 03/06/2012 - 23:51, said:
Ơ...chán vẽ tranh rồi thì hoạ nhạc nhe --- guitar + piano cũng hay muh
Trình độ em không đủ đẳng cấp để hòa với Guitar 7 năm. Thực sự chứ không khiêm tốn
dtdt, on 03/06/2012 - 23:52, said:
Thoai chị mún nhắc hay bọn em lầm lỡ thì cứ nói đi, giả bộ muốn bốp hoài . Anh trai em hôm nay đi đâu rồi ấy nhở.
Khỏi nói chị cũng biết đi mua Khoai
voiva
03/06/2012
kissintherain, on 03/06/2012 - 23:35, said:
chị thích con trai chơi Violin lắm.
Gặp là chết ngay ... ko tránh nỗi.
Gặp là chết ngay ... ko tránh nỗi.
Rất nhiều người thích nghe violin, vừa dễ nghe và bản chất của nó lại khơi gợi khát khao của con người.
Dạo này chả thích cái gì, chắc sắp đi vào giai đoạn điếc và vô cảm với mọi thứ. Chuyển sang hình thái cao hơn là chỉ nghe siêu âm và hạ âm rồi
Sửa bởi voiva: 03/06/2012 - 23:56
BnG
04/06/2012
Nhân cách của mình thường nằm trong đánh giá của người đời. Bản đánh giá hay nhất, đẹp nhất về nhân cách chính là...cáo phó.
"...ông XYZ sinh thời là người chồng mẫu mực thương yêu vợ, là người cha gương mẫu nuôi dạy các con thành công dân tốt..."
Sinh thời ông xyz rượu vào là táng vợ. năm 38 tuổi bị vợ bỏ. Hai con trai nghiện lòi mắt.
Cụ thích hát song ca lắm nhé.
"...ông XYZ sinh thời là người chồng mẫu mực thương yêu vợ, là người cha gương mẫu nuôi dạy các con thành công dân tốt..."
Sinh thời ông xyz rượu vào là táng vợ. năm 38 tuổi bị vợ bỏ. Hai con trai nghiện lòi mắt.
icecream, on 03/06/2012 - 23:56, said:
Tắm em cũng thích hát, thích nghịch nước nữa =))
Cụ thích hát song ca lắm nhé.
kissintherain
04/06/2012
voiva, on 03/06/2012 - 23:54, said:
Rất nhiều người thích nghe violin, vừa dễ nghe và bản chất của nó lại khơi gợi khát khao của con người.
Dạo này chả thích cái gì, chắc sắp đi vào giai đoạn điếc và vô cảm với mọi thứ. Chuyển sang hình thái cao hơn là chỉ nghe siêu âm và hạ âm rồi
Dạo này chả thích cái gì, chắc sắp đi vào giai đoạn điếc và vô cảm với mọi thứ. Chuyển sang hình thái cao hơn là chỉ nghe siêu âm và hạ âm rồi
Thường thường K thích string instruments như cello, violin và guitar vì tiếng nhạc phần lớn bộc lộ tâm trạng người chơi
thấy đa số thích piano hơn chứ---vì dễ nghe. Violin mà lên cao quá nhiều khi cũng hơi khó nghe...
Đàn VN thì những đàn như tranh, nhị cũng hay.
PIANO
04/06/2012
kissintherain, on 04/06/2012 - 00:03, said:
Thường thường K thích string instruments như cello, violin và guitar vì tiếng nhạc phần lớn bộc lộ tâm trạng người chơi
thấy đa số thích piano hơn chứ---vì dễ nghe. Violin mà lên cao quá nhiều khi cũng hơi khó nghe...
.......
thấy đa số thích piano hơn chứ---vì dễ nghe. Violin mà lên cao quá nhiều khi cũng hơi khó nghe...
.......
Cái ni không phải chị...Người ta thích học Piano vì nó dễ hơn
Muốn tập 1 bài piano đơn giản thì không đòi hỏi quá nhiều công sức ạ
Phù Suy
04/06/2012
Libra
04/06/2012
Em cũng thích nghe đàn tranh.
Mai mốt Lib có con, dứt khoát cho nó học Piano hoặc Violon từ bé. Không để nó lớn lên bất tài như mình
Mai mốt Lib có con, dứt khoát cho nó học Piano hoặc Violon từ bé. Không để nó lớn lên bất tài như mình
PIANO
04/06/2012
icecream
04/06/2012
Cụ thích song ca bài nào thì bảo em. Tối mai em hát cùng cụ khi...tắm.
Giờ em phải ngủ rồi.
Cả nhà ngủ ngon nha. :x
Giờ em phải ngủ rồi.
Cả nhà ngủ ngon nha. :x


