Tu Phu Vu Tuong, on 10/06/2011 - 23:23, said:


Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#196
Gửi vào 11/06/2011 - 09:20
#197
Gửi vào 11/06/2011 - 17:41
#198
Gửi vào 12/06/2011 - 12:42
#199
Gửi vào 12/06/2011 - 12:46
Tu Phu Vu Tuong, on 12/06/2011 - 12:42, said:
Sửa bởi Thienco: 12/06/2011 - 12:46
#200
Gửi vào 12/06/2011 - 17:28
@KSV01: Tôi biết chân lý thuộc về người mạnh. ở đây đó là người chủ của mảnh đất diễn đàn này. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Ko ai nắm tay ai được đến sáng. Hiện tôi đang cảm thấy ko thoải mái khi tham gia diễn đàn này. Tôi xin tự nguyện rút trước khi bác cho tôi vào dạng cảnh báo đỏ. Bác không phải reply lại gì tôi nhé và xin đừng xóa pót này của tôi.
Xin chào các anh chị em. Xin chúc ACE ở lại vui vẻ.
Xin chào bác KSV01. BYE BYE bác!
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 12/06/2011 - 17:33
#201
Gửi vào 12/06/2011 - 18:02
Tu Phu Vu Tuong, on 12/06/2011 - 17:28, said:
@KSV01: Tôi biết chân lý thuộc về người mạnh. ở đây đó là người chủ của mảnh đất diễn đàn này. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Ko ai nắm tay ai được đến sáng. Hiện tôi đang cảm thấy ko thoải mái khi tham gia diễn đàn này. Tôi xin tự nguyện rút trước khi bác cho tôi vào dạng cảnh báo đỏ. Bác không phải reply lại gì tôi nhé và xin đừng xóa pót này của tôi.
Xin chào các anh chị em. Xin chúc ACE ở lại vui vẻ.
Xin chào bác KSV01. BYE BYE bác!
#202
Gửi vào 13/06/2011 - 13:27
Trong nội quy diễn đàn có nêu ra là khi được trích lại nguyên văn thì mức cảnh cáo sẽ được nâng lên 1 bậc không ạ bác?
Hay là tự bác nghĩ ra cái luật đó ạ? Cháu tuy không học luật nhưng cũng được biết khi ra tòa, công tố luận tội bị cáo, khi bị cáo yêu cầu đwa ra bằng chứng thì phải đưa ra, có thế người ta mới tâm phục khẩu phục. Chứ không bao giờ vì phải đưa ra bằng chứng mà Tòa lại tăng mức hình phạt cho bị cáo cả.
Sửa bởi DieuBich: 13/06/2011 - 13:30
#203
Gửi vào 13/06/2011 - 20:29
Biển ơi! Nhớ em không Biển??? Em vẫn thường tan vào Biển mỗi khi em về với Biển. Hay Biển đã quên em mất rồi??? Em không trách Biển đâu...Có lẽ trong Biển em của cái ngày xưa ấy chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt...
Biển ơi!!! Nhớ không??? Nhớ Ba đã từng cõng em dọc bờ Biển khi em còn là một đứa bé và trong cái ánh nắng chói chang của Biển gọi ấy em đã dùng đôi bàn tay bé nhỏ của chính em để che nắng cho ông.
Và Biển ơi!!! còn nhớ không??? Nhớ lần đầu tiên khi Ba đặt cô công chúa nhỏ của ông đứng một mình trên cát thì em đã chạy như điên vì em tin rằng em sẽ không bao giờ cô đơn chỉ cần đưa mắt nhìn em luôn thấy Biển bên em, lúc đó tiếng cười của em của Ba hoà vào tiếng sóng. Em đã lớn lên như vậy đó!!!
Biển ơi!!!Em không muốn đứng bên đời Biển mãi đâu... Không biết đã bao nhiêu lần em cố ùa vào Biển, bao nhiều lần em muốn chộp lấy con thuyền tình đang nhấp nhô giữa Biển, nhưng có lần nào em chạm được đâu!!! Càng cố thì sóng Biển lại càng giữ em lại và khi bàn chân nhỏ bé của em khẽ đặt lên bờ cát trắng thì em chợt hiểu rằng em chỉ có thể vẩy tay chào và nhìn theo với nụ cười vội trên môi...
Biển ơi!!! Em chẳng còn nhỏ nữa đâu!!! Bây giờ em có thể ngồi một mình với Biển và ngắm mưa cùng Biển!!! Em không còn là nhóc con thuở nào đâu!!! Em đã hiểu được cái ý tứ xâu xa từ những giọt mưa Biển. Mưa như muốn nhắc khéo em về một điều gì đó xa xăm, về những tình bạn chưa bao giờ mất đi nhưng đã không còn tiếp tục, về một thế giới luôn tồn tại trong em, nó thật nhỏ bé và mong manh tới mức chỉ đủ chỗ mỗi mình em, và nếu một ai đó cố bước vào thì họ cũng sớm ra đi mà thôi vì thế giới của em nhỏ bé quá phải không Biển???
Khi những giọt nước đầu tiên rơi vào lòng Biển thì em sẽ có cho riêng mình một điều ước??? Biển ơi hơn ai hết em tin điều đó và em tin vào mưa Biển!!!
Trái tim của Biển sẽ mãi là bí mật trong em...
Và chỉ đứng trước Biển em mới trở nên thành thật với chính em
Xin hãy để mặt trời sưởi ấm trái tim em
Xin hãy để mưa rơi trong lòng em
Và xin hãy để trái tim Biển lại đập một lần nữa vì...Em
Đi cùng em Biển nhé!!!
#204
Gửi vào 13/06/2011 - 20:56
#205
Gửi vào 13/06/2011 - 21:06
#207
Gửi vào 16/06/2011 - 06:27
#210
Gửi vào 16/06/2011 - 09:41
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
80 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 80 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












