Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88909 replies to this topic

#19486 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 02/06/2012 - 05:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 02/06/2012 - 01:11, said:

Mọi người có biết khắc tinh của âm nhạc là gì k nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giờ mới để ý câu hỏi này của BR. Tạm đoán khắc tinh của âm nhạc là chân không và tai điếc.

Còn nếu nói văn vẻ, khắc tinh của âm nhạc là 1 loại âm khác không phải nhạc như tiếng sấm chẳng hạn, vì sấm nổi lên là mưa đến liền liền, ha ha ha. Một trời ẩn ý, một trời thâm sâu...

Thanked by 4 Members:

#19487 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 05:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 02/06/2012 - 05:43, said:

Giờ mới để ý câu hỏi này của BR. Tạm đoán khắc tinh của âm nhạc là chân không và tai điếc.

Còn nếu nói văn vẻ, khắc tinh của âm nhạc là 1 loại âm khác không phải nhạc như tiếng sấm chẳng hạn, vì sấm nổi lên là mưa đến liền liền, ha ha ha. Một trời ẩn ý, một trời thâm sâu...

ơ. ai bảo tiếng sấm ko phải là nhạc ??

Thanked by 5 Members:

#19488 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 02/06/2012 - 05:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 02/06/2012 - 05:45, said:

ơ. ai bảo tiếng sấm ko phải là nhạc ??

ĐÚng rồi, quên mất người ta vẫn gọi trống là lôi cổ nhỉ. 1 loại âm nhạc mạnh.

Vậy khắc tinh của âm nhạc chắc chỉ có chân không và tai điếc. À còn tai trâu nữa nhỉ?

Thực ra vụng chèo thôi đành khéo trống, ẩn ý ở trên là "tiếng mưa" ấy, nó là nguồn cơn, cảm hứng, của "âm nhạc". Thâm sâu lấy ý từ "rừng sâu mưa lâm thâm". Câu này ý ẩn trong ý, kiếm khí trùng trùng, nếu hiểu ra không khéo lại có họa Cự Môn.

Sửa bởi voiva: 02/06/2012 - 06:04


#19489 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 05:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 02/06/2012 - 05:50, said:

ĐÚng rồi, quên mất người ta vẫn gọi trống là lôi cổ nhỉ. 1 loại âm nhạc mạnh.

Vậy khắc tinh của âm nhạc chắc chỉ có chân không và tai điếc. À còn tại trâu nữa nhỉ?



âm nhạc là về rhythm / nhịp điệu phải ko?
vậy cái gì hồ̃n loạn ko có nhịp điệu thì là khắc tinh của âm nhạc ???

Sửa bởi kissintherain: 02/06/2012 - 05:54


Thanked by 4 Members:

#19490 icecream

    Tốn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5300 Bài viết:
  • 24776 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 06:01

Một đêm mưa rả rích tới gần 5h sáng. Hôm nay dậy sớm nghe tiếng chim hót líu lo. Ôi sướng! Lâu rồi mới dậy sớm.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Câu tiếp theo em quên mất rồi. ( cho ta thêm một ngày để yêu thuơng thì phải )
Good morning cả nhà!!!!


Thanked by 5 Members:

#19491 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 02/06/2012 - 06:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 02/06/2012 - 05:54, said:

âm nhạc là về rhythm / nhịp điệu phải ko?
vậy cái gì hồ̃n loạn ko có nhịp điệu thì là khắc tinh của âm nhạc ???

Phải hiểu làm sao nếu như xảy ra 2 trường hợp sau nếu bám theo lý luận ở trên thưa sp.
1/ Nếu nhịp điệu rối loạn nhưng nó lại có 1 frequency, nghĩa là sau 1 chu kỳ lại có sự lặp lại cứ như vậy có phải nó hình thành 1 trât tự mới theo nhịp điệu là quãng dài ko?
2/ Ta hiểu thế nào là âm nhạc nếu 1 loài sinh vật khác như cây cối, hoa lá, thậm chí kẻ điên lại ngộ được cái mà ta bảo loạn nhịp

Rửa tai chờ nghe kiến giải của minh sư.

#19492 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 06:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 02/06/2012 - 06:03, said:

Phải hiểu làm sao nếu như xảy ra 2 trường hợp sau nếu bám theo lý luận ở trên thưa sp.
1/ Nếu nhịp điệu rối loạn nhưng nó lại có 1 frequency, nghĩa là sau 1 chu kỳ lại có sự lặp lại cứ như vậy có phải nó hình thành 1 trât tự mới theo nhịp điệu là quãng dài ko?
2/ Ta hiểu thế nào là âm nhạc nếu 1 loài sinh vật khác như cây cối, hoa lá, thậm chí kẻ điên lại ngộ được cái mà ta bảo loạn nhịp

Rửa tai chờ nghe kiến giải của minh sư.

có nhiều bài nhạc nghe như là rối loạn nhưng thật ra là có nhịp điệu / frequency pattern cả...
như trong thiên nhiên, có nhiều cái mình tưởng là random thật ra là có quy luật / định luật --- chỉ có điều khi ta chưa hiểu / nắm bắt thì tưởng là random.

thường bài nhạc với complex pattern thì khó nghe hơn.

Âm nhạc tuỳ thuộc theo internal rhythm của từng người. Có một khoảng trung dung ai cũng cảm nhận được, nhưng cũng có những outliners mà chỉ có vài người cảm nhận được thôi.

arts cũng như vậy, phải ko?

dt đọc về math in music và fibonacci sequence in music nhe.




Ta đoán mò thôi --- minh sư thì chắc chắn ko phải rồi --- ko bị bắt ăn mẫu đơn là may.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 02/06/2012 - 06:40


Thanked by 4 Members:

#19493 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 02/06/2012 - 06:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 02/06/2012 - 06:33, said:

có nhiều bài nhạc nghe như là rối loạn nhưng thật ra là có nhịp điệu / frequency pattern cả...
như trong thiên nhiên, có nhiều cái mình tưởng là random thật ra là có quy luật / định luật --- chỉ có điều khi ta chưa hiểu / nắm bắt thì tưởng là random.

thường bài nhạc với complex pattern thì khó nghe hơn.

Âm nhạc tuỳ thuộc theo internal rhythm của từng người. Có một khoảng trung dung ai cũng cảm nhận được, nhưng cũng có những outliners mà chỉ có vài người cảm nhận được thôi.

arts cũng như vậy, phải ko?

dt đọc về math in music và fibonacci sequence in music nhe.



Ta đoán mò thôi --- minh sư thì chắc chắn ko phải rồi --- ko bị bắt ăn mẫu đơn là may.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đang mải chat nên giờ mới trả lời minh sư. chính xác là vậy đấy, phép toán tần số ra đời có 1 phần nguyên nhân là tìm sự lặp lại theo chu kỳ. thế nên f (tần số) = 1/T (chu kỳ). Hiểu rộng ra thì dài nắm và viết cả 1 luận văn được đấy.

Giờ mới để ý cái fibonacci tại mải chát, nó là cả 1 dãy số về golden ratio cơ mà kiến trúc và hội họa dùng rất nhiều

Sửa bởi voiva: 02/06/2012 - 06:58


#19494 4ever

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1304 Bài viết:
  • 7275 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 06:48

Morning cả nhà! Lội ngược dòng từ 5h30, đến giờ mới tới đích! buổi sáng chạy thể dục tại chỗ với Nhật ký mà thấy sảng khoái cả tinh thần!
Đọc cái Ký sự lúc tờ mờ sáng của nàng Đích Thị thấy hay quá ta, xin cho hỏi nguồn cảm hứng đó được gieo mầm từ đâu vậy? là từ mưa, từ bàn nhậu, từ bia hay là từ.....anh? hihi

Sửa bởi Mr.Bi: 02/06/2012 - 06:59


#19495 buikhoai

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2908 Bài viết:
  • 14337 thanks
  • Location8 service providers

Gửi vào 02/06/2012 - 07:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

dtdt, on 02/06/2012 - 01:35, said:

Chúc anh trai đi vui. Anh trai có hỉu em không, còn em không hỉu ý anh gì hết đóa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Anh hiểu ý em vì sao thích k hiểu rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 02/06/2012 - 01:36, said:

@ BR: Cụ vui vẻ nhé, mình vẫn để online đấy.

Ý mình là hoa giả ấy mà, nó nở quanh năm. Chỗ nào cũng nở ko quan tâm địa điểm.
Đáp án hoa giả quả rất hay nhưng hoa mắc cỡ cũng có thú vị riêng của nó cụ à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 7 Members:

#19496 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 07:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 02/06/2012 - 07:05, said:

Anh hiểu ý em vì sao thích k hiểu rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Đáp án hoa giả quả rất hay nhưng hoa mắc cỡ cũng có thú vị riêng của nó cụ à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




K tính nói là hoa giấy --- vì hoa g̣iấy có hai nghĩa .. hi hi..
nhưng hoa giấy ở VN ra hoa quanh năm phải ko??

Thanked by 6 Members:

#19497 BachLinh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 167 Bài viết:
  • 866 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 07:09

Đêm qua một chú sâu
Theo tôi về xóm nhỏ
Sáng trở mình tỉnh giấc
Ngỡ mình đang ăn lâu(lẩu)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#19498 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 07:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mr.Bi, on 02/06/2012 - 06:48, said:

xin cho hỏi nguồn cảm hứng đó được gieo mầm từ đâu vậy? là từ mưa, từ bàn nhậu, từ bia hay là từ.....anh? hihi

chắc cả ba. mưa lạnh, chun vô quán nhậu ngồi cho ấm -- tậu ba chai bia -- mắt mờ mờ nhìn gà hoá quốc .. nên thấy anh đẹp trai.
đợi tí dtdt tỉnh lại xem cảm nghĩ ra sao ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 6 Members:

#19499 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17609 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 07:25

Tối qua ngày gì mà các cụ ở VN được nghỉ đi nhậu ? 1/6 ? Chúc mừng nhi đồng Kem ?

#19500 icecream

    Tốn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5300 Bài viết:
  • 24776 thanks

Gửi vào 02/06/2012 - 07:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 02/06/2012 - 07:25, said:

Tối qua ngày gì mà các cụ ở VN được nghỉ đi nhậu ? 1/6 ? Chúc mừng nhi đồng Kem ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tối qua là tối thứ 6, lẽ ra mọi người đi tuần trước nhưng dời lịch sang tuần này. Thế là lại trúng ngày 1/6. =))
Nhi đồng Kem hôm qua lĩnh án rồi, nhi đồng chính hiệu. Lên đồng cả buổi cơ mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thâm tâm em thích làm tướng cướp hơn, ko bị ai bắt nạt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi icecream: 02/06/2012 - 07:31







Similar Topics Collapse

98 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 98 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |