Hôm nay ngày đẹp trời, sắp đến giờ hẹn rồi, mình hồi hộp quá, tim đập mạnh quá, cứ ngồi cười tủm tỉm hạnh phúc 1 mình, lâu lắm rồi mới có người hẹn hò thế là quyết định, đi làm có thể đến muộn từng ngày, chứ hẹn thì phải đến sớm 1 tí cho anh ý khỏi chờ đợi., mong quá.
Quán chim đây rồiiiiiiiiiiiiiiii, đúng là chàng chưa đến thật, thôi tựa dưới gốc cây đợi vậy. Khổ, lâu lắm mới lên phố, xe cộ đi lại hoa hết cả mắt, ngóng người. Được lúc, thấy bên kia đường, chàng đang huýt sao nom yêu đời ghê, chắc mong chờ được gặp mình lắm đây mà, từ xa thấy chàng cười sung sướng, nhìn thấy mình chàng mắt chàng chợt sáng lóa "Hi em, dạo này thế nào rồi, sắp lấy chồng chưa
để anh còn biết đường?" "Hở, à vầng, em chào anh Bi, em hôm nay được bác bảo vệ ở cơ quan XYZ bảo là lâu lắm không gặp cô cháu mà dạo này trông xinh ra anh ạ" ...
2 anh em đợi hội, cò cưa bán dưa lê buôn dưa chuột 1 lúc thì thấy bên kia đường 1 nàng đang lơ ngơ xem chừng đang coi số ... nhà, "Ấy ơi Bi đây cơ màaaaaaaaa" Nàng cười tươi như hoa, hớn hở lao như điên từ bên kia đường sang bên này chỉ để thốt 1 câu: " Bi, dạo này nhớ em da diết không?". Chàng ngập ngừng, giữa em và cô ấy anh biết chọn ai??????????
Sửa bởi dtdt: 02/06/2012 - 00:37