Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Tử Phủ Vũ Tướng
31/05/2012
Vừa nghe kể chuyện một cô 79 mà buồn tình đời tình người. Qua nguồn thông tin điều tra được biết, phi công trẻ khoe với hội bạn: Tao vừa hạ gục được một máy bay bà già. Cô bạn vẫn tâm sự và nghĩ là anh chàng phi công mới là yêu thực sự, chồng thì chỉ ham công việc. Trong khi ông chồng thì yêu vợ da diết, chết lặng trong đau khổ vì sự nhẹ dạ của vợ, tình cảm cô vợ đặt vào chỗ phi công 81. Phụ nữ yêu khổ thật. Tình trường đầy may rủi.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 31/05/2012 - 15:33
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 31/05/2012 - 15:33
Xuplo
31/05/2012
LienHuong, on 31/05/2012 - 15:28, said:
Quại các em còn không Lơ?
Quại em đâu có ăn chay đâu Chị; mấy lần rủ Quại dzô nhà hàng Chay, Quại đều bảo: "tui ăn chay là tui ko có trả tiền đâu nghen" hoặc là dzô quán, ép Quại ăn còn bị Quại chử nữa á Bởi...Quại dzị mà hỏi sao Gia môn ko bất hạnh, con cháu sao mà khá nổi chứ hả???
Sửa bởi Xuplo: 31/05/2012 - 15:38
Liên Hương
31/05/2012
Diệu Bích
31/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/05/2012 - 15:31, said:
Vừa nghe kể chuyện một cô 79 mà buồn tình đời tình người. Qua nguồn thông tin điều tra được biết, phi công trẻ khoe với hội bạn: Tao vừa hạ gục được một máy bay bà già. Cô bạn vẫn tâm sự và nghĩ là bây giờ mới là yêu thực sự, ngờ đâu chỉ là chinh phục. Trong khi ông chồng thì yêu vợ da diết, chết lặng trong đau khổ vì sự nhẹ dạ của vợ, tình cảm cô vợ đặt vào chỗ phi công 81. Phụ nữ yêu khổ thật. Tình trường đầy may rủi.
Ông chồng có biết chuyện không? Ấy có lá số cô đó k? Xin lỗi, mắc bệnh nghiện TV rồi, thấy ai có chuyện gì cũng muốn hỏi lá số.
Sửa bởi DieuBich: 31/05/2012 - 15:37
Nết Na
31/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/05/2012 - 15:31, said:
Vừa nghe kể chuyện một cô 79 mà buồn tình đời tình người. Qua nguồn thông tin điều tra được biết, phi công trẻ khoe với hội bạn: Tao vừa hạ gục được một máy bay bà già. Cô bạn vẫn tâm sự và nghĩ là anh chàng phi công mới là yêu thực sự, chồng thì chỉ ham công việc. Trong khi ông chồng thì yêu vợ da diết, chết lặng trong đau khổ vì sự nhẹ dạ của vợ, tình cảm cô vợ đặt vào chỗ phi công 81. Phụ nữ yêu khổ thật. Tình trường đầy may rủi.
4ever
31/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/05/2012 - 15:31, said:
Vừa nghe kể chuyện một cô 79 mà buồn tình đời tình người. Qua nguồn thông tin điều tra được biết, phi công trẻ khoe với hội bạn: Tao vừa hạ gục được một máy bay bà già. Cô bạn vẫn tâm sự và nghĩ là anh chàng phi công mới là yêu thực sự, chồng thì chỉ ham công việc. Trong khi ông chồng thì yêu vợ da diết, chết lặng trong đau khổ vì sự nhẹ dạ của vợ, tình cảm cô vợ đặt vào chỗ phi công 81. Phụ nữ yêu khổ thật. Tình trường đầy may rủi.
Sửa bởi Mr.Bi: 31/05/2012 - 15:39
Tử Phủ Vũ Tướng
31/05/2012
DieuBich, on 31/05/2012 - 15:34, said:
Ông chồng có biết chuyện không? Ấy có lá số cô đó k?
Đúng là chả biết thế nào mà lần. Số mà bị lừa thì dễ bị lừa nhỉ.
Xuplo
31/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
31/05/2012
Liên Hương
31/05/2012
Diệu Bích
31/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/05/2012 - 15:39, said:
Biết chị à. ông ấy là luật sư và điều tra ra được. Khổ cái là ông ấy hết sức yêu vợ, ông ấy cũng biết vợ có tình cảm với người khác, nhưng ko ngờ có quan hệ thể xác. Vì Vợ thuộc dạng bôn sê vích thời đi học, tâm hồn lãng mạn, kín đáo. Nhà khá giàu. Em ko có ls. Qua tâm sự của cô này thì tên bồ đẹp hết sức.
Đúng là chả biết thế nào mà lần. Số mà bị lừa thì dễ bị lừa nhỉ.
Đúng là chả biết thế nào mà lần. Số mà bị lừa thì dễ bị lừa nhỉ.
Thế ông chồng biết chuyện rồi có làm gì không? Hay là chết lặng rồi để yên?
Xuplo
31/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
31/05/2012
DieuBich, on 31/05/2012 - 15:43, said:
Thế ông chồng biết chuyện rồi có làm gì không? Hay là chết lặng rồi để yên?
Phi công có vợ, vợ mới đẻ, nhà vợ khá có gốc gác. Còn cô 79 này nhà khá giàu, bố làm sếp to ở một KS.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 31/05/2012 - 15:47
Nết Na
31/05/2012
Cũng may sớm lộ mặt thằng PC và bạn chị Ấy có một người chồng yêu vợ. Mong anh í tha thứ và bạn chị Ấy sớm tỉnh ngộ.
Sao giờ lắm thằng khắm thế. Chị Ấy nếu thân thì lựa lời nói cho bạn chị biết đi. Không gì đau khổ bằng bị người thân yêu lừa.
Sao giờ lắm thằng khắm thế. Chị Ấy nếu thân thì lựa lời nói cho bạn chị biết đi. Không gì đau khổ bằng bị người thân yêu lừa.


