Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
PIANO
24/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/05/2012 - 23:08, said:
Dịch cho Pi nè:
Em (Pi) à, anh (So) thực sự mong muốn được Yêu em và được nghe em nói Yêu anh. em đừng hờn dỗi và nghi ngờ anh nữa khiến anh khó xử vì thực sự...anh chỉ yêu mình em. Anh muốn bay đến bên em ngay lúc này để yêu em không ranh giới, yêu em hết mình...
Em (Pi) à, anh (So) thực sự mong muốn được Yêu em và được nghe em nói Yêu anh. em đừng hờn dỗi và nghi ngờ anh nữa khiến anh khó xử vì thực sự...anh chỉ yêu mình em. Anh muốn bay đến bên em ngay lúc này để yêu em không ranh giới, yêu em hết mình...
Hơ...hơ....Cậu, có khi nào cậu bị chinh phục bởi cách xem quẻ của cụ So không? Tớ thề là khi tớ đọc, tớ mà nghĩ theo kiểu cậu diễn dịch là chết liền á....
Phù Suy
24/05/2012
PIANO, on 24/05/2012 - 22:58, said:
So gieo quẻ xem em sẽ viết bao nhiêu chữ cho lá thư tình cuối cùng của tụi mình?
nob, on 24/05/2012 - 23:00, said:
Người ta giận rồi kìa cụ Sô ơi!!! Bởi ta nói, nhiều khi ham việc quá cái bỏ bê vợ con, người yêu hết trơn hà......
PIANO
24/05/2012
phusuy, on 24/05/2012 - 23:19, said:
Anh học Dịch để mở ra cơ hội và tìm đường bình cho chúng mình, tấn thoái sao cho phải Đạo - để em không bao giờ có ngày phải đặt bút viết về lá thư trên.....
Đây có thể hiểu nôm là Cảm được nhau nhưng chưa Thông được ạ - Chị có cao kiến gì giúp được em không ạ .
Đây có thể hiểu nôm là Cảm được nhau nhưng chưa Thông được ạ - Chị có cao kiến gì giúp được em không ạ .
Nếu lá thư là như thế này thì sao ạ? So sẽ để em ra đi chứ?
Sửa bởi PIANO: 24/05/2012 - 23:27
nob
24/05/2012
phusuy, on 24/05/2012 - 23:19, said:
Anh học Dịch để mở ra cơ hội và tìm đường bình cho chúng mình, tấn thoái sao cho phải Đạo - để em không bao giờ có ngày phải đặt bút viết về lá thư trên.....
Đây có thể hiểu nôm là Cảm được nhau nhưng chưa Thông được ạ - Chị có cao kiến gì giúp được em không ạ .
Đây có thể hiểu nôm là Cảm được nhau nhưng chưa Thông được ạ - Chị có cao kiến gì giúp được em không ạ .
Có.
nob
24/05/2012
PIANO
24/05/2012
dtdt
24/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
24/05/2012
Đề nghị Sô confirm là tớ ko đỡ đạn hộ mà là like do tớ dịch đúng. Hôm nay ko bị Satu phi tiêu thì lại đỡ đạn hộ
Phù Suy
24/05/2012
Libra
24/05/2012
Nhà mình đối diện bệnh viện. Sáng nay, gặm bánh mì, áo quần tinh tươm bò qua đường đi làm. Mắt nhắm mở vào office mới hay mình vẫn đang mang dép trong nhà. Hic, nhụt quá đi


