yeudieuthucnu, on 23/05/2012 - 10:22, said:
(chiêu gắp lửa bỏ tay người của điểu- gần giống chiêu - muốn ăn phải gắp cho người của ỉn)
Ngày trước, có một cô bé rất xinh, nhưng em và một thằng nữa cùng muốn tán tỉnh cô ấy, hôm nào cũng 2 thằng đóng đô ở ngõ. Em nghĩ ra một chiêu hè kế bửn, biết nhà cô ấy có con chó đực rất dữ, em liền mang theo con chó cái nhà em đi cùng, đến đó cho nó sủa um lên, em bảo con chó cái nhà em sang quấn vào chân thằng đẹp zai kia. Thế là con chó đực nhà cô nàng nghe tiếng sủa, phi ầm ầm ra tìm về hướng thằng zai đẹp đó. Nó xách dép chạy một mạch về nhà, hóa ra, 2 con chó nó gặp nhau mừng rỡ. thế là em ung dung vào nhà cô bạn gái! nghĩ lại ngày xưa đi tán gái mình đểu thật!
Sửa bởi Mr.Bi: 23/05/2012 - 10:42

















