Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Light, on 22/05/2012 - 23:28, said:
Hì cái bọn này chỉ ham chơi thôi mà không biết mỗi lần chúng ra ngoài là chủ lo lắng thế nào. Hứ cứ đi ra ngoài nhiều rồi chẳng may bị bắt mất mới sáng mắt. Hồi thằng nhà em đi lạc một tuần, lúc em tìm được về thì lông lá xác xơ, về nhà thấy đĩa thức ăn thừa từ sáng xông vào ăn như chết đói. Trong khi mọi ngày thì phải mời mọc, nịnh nọt đủ kiểu mới ăn. Thế mà được mấy hôm đầu sợ không dám ra ngoài đường thôi chứ về sau lại đâu vào đấy, không để ý tý là mon men trốn ra ngoài chơi .
Ừ, hồi thằng Lu nhà chị bị bắt, chị khóc mấy ngày....Mẹ phải nói giả vờ là đã tìm được thằng Lu, nhưng người ta thương nó quá nên xin luôn, chị mới nhẹ lòng. Sau này mới biết mẹ gạt mình
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
@Chị Nob : em cho thằng Su hưởng dữ lắm chứ, đâu có cấm gì đâu. Cả xóm em, mỗi thằng Su là con cái, còn lại toàn đực rựa không hà......Thằng Su có giá nhất xóm. 1 năm nó đẻ đều 2 lần, mỗi lần 4-5 con, nó sinh con là em mệt
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn