Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#16426 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 10:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 10/05/2012 - 10:24, said:

KHông cần đọc vì mỗi cô thích một kiểu, làm gì có bí quyết chung đâu. Cái chính là thiên biến vạn hóa theo tính cách mỗi cô.

Đúng vậy, làm gì có bí quyết hoe hoè. Chỉ có một chữ thôi, dám làm. Cuộc đời có nhiều cơ hội, nhiều cánh cửa, có thể là tình, có thể là bạn, cứ gõ, cho người ta một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội, và đừng làm tổn thương người thương mình.

#16427 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 10/05/2012 - 10:36

Ai... ĐI hết 1/3 cuộc đời rầu mà chưa thoát ra được một giấc mộng trường.

#16428 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 10:48

Ở những bạn còn độc thân hoặc chia tay tình cũ, vượt qua cái bóng của quá khứ và của những gì mình tưởng tượng, khó lắm. Xưa, tớ chia tay Maryse, cứ ngỡ đời thế là hết, tình đẹp thế kia mà, chắc không bao giờ hạnh phúc được nữa. Tuyệt vọng ghê lắm.
Đúng một tháng sau, tớ không hẳn yêu, nhưng vẫn đến với Betka, và tớ đã có 4 năm tuyệt vời , đẹp như mơ. Những trải nghiệm với những đối tác khác nhau trong những thời điểm khác nhau của cuộc sống là không thể mang ra so sánh. Giờ tớ rút kinh nghiệm, biết rằng mình sẽ hạnh phúc ngày mai, do mình thôi.
Nhiều khi cuộc sống chung như một hộp chocolat chưa mở, mở ra, cắn một miếng, ai mà biết sẽ có những thú vị gì trong đó, nhưng chắc chắn sẽ tuyệt vời. Cứ dấn thân đi và suy nghĩ đơn giản lại.

#16429 Minhtam

    Ban Từ Thiện

  • Ban Từ Thiện
  • PipPip
  • 630 Bài viết:
  • 2462 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 10:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 09/05/2012 - 08:45, said:

Chị gieo quẻ thì rõ việc hơn. Ngày mai nhật hạn vào cung Quan có vcd nhật nguyệt sáng sủa tốt đẹp chiếu lên, đế vượng phong cáo đầy đủ, tránh được sát tinh của ngày hôm nay, may quá. Có lẽ là mai thuận lợi hơn hôm nay, chỉ có Đồng Cự chiếu thì gọi là có chút nhiều lời hơn mọi hôm. Nhưng nói chung là tốt đẹp. Chị tổ chức sự kiện ở bệnh viện à?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BnG, on 09/05/2012 - 09:46, said:

Chị nên xả bớt căng thẳng và tin tưởng hơn vào đối tác. Dù sao mình đã mời họ rồi.

Chương trình ngày mai nói chung ổn. Chị lưu ý thiết bị của họ, nhắc họ đề phòng sự cố về điện, ánh sáng. Người dẫn chương trình hoặc đạo diễn event nên chuẩn bị lại kịch bản để ngắn gọn hơn và có điểm nhấn - thắt/ mở hợp lý cho không khí sôi động hơn. Họ làm kịch bản hơi phức tạp, chị cân nhắc xem có cần thiết không, điều chỉnh cho hợp với mục tiêu của event.

Chiều nay kiểu gì cũng tranh cãi về nội dung chương trình và chi phí. Chị đề phòng điểm rơi, nội bộ của chị không tốt, có tranh chấp.

Chúc chị may mắn.
Vừa tổ chức xong lễ, về VP ngay để cùng chia sẻ với cả nhà.
Đúng như em Ấy và cụ BnG nhắc nhở!
Buổi lễ nói chung là tốt đẹp, mặc dù có một số sạn:
điện ban đầu không nổ máy chính được, máy dự phòng thì bé quá, do phía bên khách tạo ra (đến muộn, phát biểu dài dòng).
Riêng chiều qua thì MT bị căng thẳng quá, nhiều ý kiến vào ra (trong cơ quan có những người xấu tính, hay xía vào chuyện người khác chê bai đắt rẻ, rồi đá lấn sân...), rồi có chút hiểu lầm của đồng nghiệp nên gây khúc mắc.
Cuối cùng MT bị đuối sức do quá căng thẳng và bị tụt HA (55-77). May mà sáng nay vẫn còn sức để tiếp tục ra sân.
Một lần nữa cảm ơn em Ấy, cụ Bng và cả nhà nhé.
Chúc mọi người vui vẻ, MT đi ốm thôi.

Sửa bởi Minhtam: 10/05/2012 - 10:52


#16430 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 10/05/2012 - 10:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 10/05/2012 - 10:36, said:

Đúng vậy, làm gì có bí quyết hoe hoè. Chỉ có một chữ thôi, dám làm. Cuộc đời có nhiều cơ hội, nhiều cánh cửa, có thể là tình, có thể là bạn, cứ gõ, cho người ta một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội, và đừng làm tổn thương người thương mình.
Làm tổn thương người thương mình sao tránh khỏi, có khi là vô tình mà không biết, vì mình không cùng cảm nhận với họ, họ thương mình, nhưng mình có thương họ đâu, sao bắt ép mình phải chúm chím để ý tới cảm xúc của họ, sao họ ko nghĩ ngược lại mình bị tổn thương vì phải chịu đựng họ. Cuộc đời mọi người gặp vô số người, như đi chuyến tàu nhiều ga, không tránh khỏi đôi lúc làm người khác buồn (dù trong lòng không muốn thế).

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 10/05/2012 - 10:52


#16431 Mrgio

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1962 Bài viết:
  • 8596 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 10:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 10/05/2012 - 10:48, said:

. Cứ dấn thân đi và suy nghĩ đơn giản lại.

năm ngoài em cũng đã quán triệt tư tưởng này , nhưng em gọi đóa là sa ngã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#16432 nob

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1802 Bài viết:
  • 11085 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 10:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 10/05/2012 - 10:50, said:

Làm tổn thương người thương mình sao tránh khỏi, có khi là vô tình mà không biết, vì mình không cùng cảm nhận với họ, họ thương mình, nhưng mình có thương họ đâu, sao bắt ép mình phải chúm chím để ý tới cảm xúc của họ, sao họ ko nghĩ ngược lại mình bị tổn thương vì phải chịu đựng họ. Cuộc đời mọi người gặp vô số người, như đi chuyến tàu nhiều ga, không tránh khỏi đôi lúc làm người khác buồn (dù trong lòng không muốn thế).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#16433 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 10:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 10/05/2012 - 10:50, said:

Làm tổn thương người thương mình sao tránh khỏi, có khi là vô tình mà không biết, vì mình không cùng cảm nhận với họ, họ thương mình, nhưng mình có thương họ đâu, sao bắt ép mình phải chúm chím để ý tới cảm xúc của họ, sao họ ko nghĩ ngược lại mình bị tổn thương vì phải chịu đựng họ. Cuộc đời mọi người gặp vô số người, như đi chuyến tàu nhiều ga, không tránh khỏi đôi lúc làm người khác buồn (dù trong lòng không muốn thế).
...Ý tớ nói là cố ý. Vô tình thì đâu trách. Có những trường hợp vô ý thức do cá tính hoặc cố tình vì quyền lợi, vì hèn nhát. Ví dụ gần đây cái anh ca sĩ gì gì đó nổi tiếng ý. Cô kia ngủ với anh, mang thai, nghĩa là thương rồi còn gì.
Đây là ví dụ cực đoan, thật ra nhìn chung, tớ không nghĩ có người phụ nữ nào lại ghét bỏ người đàn ông thương mình, dù không yêu.

Sửa bởi Libra: 10/05/2012 - 11:01


#16434 Chipbebong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 864 Bài viết:
  • 4470 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 10:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 10/05/2012 - 10:07, said:

hôm qua mãn nhãn nhé Chíp bông, từ cụ Sô, cụ Rậm, cụ Kiss, cụ Điểu, cụ Pi lần lượt sâu ảnh các style
Huhu tiếc quá...hqua e lại đi ngủ sớm. Chẳng đc chiêm ngưỡng ai cả T_______T

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

buiram, on 10/05/2012 - 10:12, said:




Em chip sâu hình đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nhìn avatar của em anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Anh có mấy tấm mà sâu hết rồi.
e sâu rùi..hihih...e sợ sâu tiếp mũi a k thò lò máu nthe kia nữa đâu, mà chảy tuồn tuột ra hết í -=))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#16435 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 10/05/2012 - 11:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Minhtam, on 10/05/2012 - 10:49, said:


Chúc mọi người vui vẻ, MT đi ốm thôi.

Chúc bạn ốm vui vẻ, tắt điện thoại quên công việc vui với người thân.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#16436 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 10/05/2012 - 11:12

Chuyện người ngoài bàn ra tán vào em nhìn thấy rõ, nhưng em chỉ nói giảm nói tránh là hơi nhiều lời hơn thường lệ. Làm công tác chung tổ chức sự kiện như làm dâu trăm họ, mệt lắm chứ.

Thanked by 7 Members:

#16437 Minhtam

    Ban Từ Thiện

  • Ban Từ Thiện
  • PipPip
  • 630 Bài viết:
  • 2462 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 11:16

.

Sửa bởi Minhtam: 10/05/2012 - 11:21


Thanked by 5 Members:

#16438 buikhoai

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2908 Bài viết:
  • 14337 thanks
  • Location8 service providers

Gửi vào 10/05/2012 - 11:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chipbebong, on 10/05/2012 - 10:57, said:

e sâu rùi..hihih...e sợ sâu tiếp mũi a k thò lò máu nthe kia nữa đâu, mà chảy tuồn tuột ra hết í -=))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em sâu bằng avatar mới hả? Anh thích avatar cũ hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Em đừng lo, em cứ nói trước anh chuẩn bị thuốc là được thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

#16439 nero

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2698 Bài viết:
  • 10920 thanks
  • Location1 quán trọ

Gửi vào 10/05/2012 - 11:19

Cuộc sống như tách cà phê vậy. Ai...Có đường mà vẫn đắng.

#16440 Minhtam

    Ban Từ Thiện

  • Ban Từ Thiện
  • PipPip
  • 630 Bài viết:
  • 2462 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 11:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BnG, on 10/05/2012 - 11:06, said:

Chúc bạn ốm vui vẻ, tắt điện thoại quên công việc vui với người thân.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tý nữa về ốm, vào đây vui quá chưa ốm được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 10/05/2012 - 11:12, said:

Chuyện người ngoài bàn ra tán vào em nhìn thấy rõ, nhưng em chỉ nói giảm nói tránh là hơi nhiều lời hơn thường lệ. Làm công tác chung tổ chức sự kiện như làm dâu trăm họ, mệt lắm chứ.

Phụ nữ làm những việc vậy, ngay cả mình cũng cảm thấy phục mình lắm rồi, vậy mà nhiều người cố tình làm lơ cứ như làm nghề này bở ăn lắm sinh ra ganh ghét, lắm điều. Nhiều lúc tủi thân khóc 1 mình nhưng vì nghề nên vẫn phải làm.









Similar Topics Collapse

11 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 11 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |