

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
94378 replies to this topic
#16156
Gửi vào 08/05/2012 - 12:39
hic hic, anna post kiểu này mình bị lộ là phải, giờ mới để ý
Thanked by 3 Members:
|
|
#16157
Gửi vào 08/05/2012 - 12:41
icecream, on 08/05/2012 - 12:07, said:
Chị, đọc nãy giờ em lùng bùng loạn não rồi. Giờ chị số mấy? Và chị thích cụ lào? Để nhỡ em đoán trúng, em trao đổi tù binh với chị
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 7 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
#16160
Gửi vào 08/05/2012 - 12:48
em vội lắm nên lười đổi copy vào luôn
Thanked by 7 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
#16162
Gửi vào 08/05/2012 - 12:51
Bởi vì Richelieu là thần tượng của Libra; tương tự một hình ảnh Gia Cát Lượng của Tây phương, nên thêm một đoạn phân tích chữ viết cá tính của ông này, các bạn đọc chơi.
Trước hết, về lịch sử, Hồng Y giáo chủ Richelieu là một người vĩ đại, dẫn dắt nước Pháp lại chống lai tham vọng của nước Anh, đặt nền móng quân chủ cho sự vĩ đại của vua Louis 14 sau này. Trong văn chương, ba chàng lính ngự lâm, d'Artagnan phải nghiêng mình trước ông. Sau này, trong tác phẩm Tử tước Bragelone, Athos, dắt con đến trước mộ của Louis 13 và nói, đây là một vị vua ngủ suốt cuộc đời ông ta, nhưng có một người đã vẫn thức trong thời ấy, trông coi cho vinh quang của nước Pháp, mới là vị vua thật sự. Richelieu thất bại trong mối tình thầm kín của mình trước hoàng hậu Anne d'Autriche, ông ghen với quận công Buckingham. Ông có nhiều kẻ thù, và phần lớn trong số họ được ông cho vào..ngục an dưỡng nắm xương già.
Bút tích run nhẹ, dòng có khuynh hướng đi lên, giữa các từ có sự liên kết và rất liên kết, cung cấp nguồn cho nhau, tỷ lệ không đồng đều, hướng viết thay đổi, có tổ chức, kết hợp , bay bướm, nét xuống dài so với tỷ lệ chữ, đây đó một số động tác thoái lui...
Cá tính. Rịchelieu là người đàn ông nguyên tắc và không lùi bước. Rất kiêu hãnh nhưng không phù phiếm mặc dù niềm tin ăn sâu vào máu thịt. Người cực kỳ thông minh, sống đời sống cô độc giữa vạn người, và tự cảm thấy thoải mái. Người rất hoạt động, tình cảm và đam mê với phong cách vương giả. Mẫu người không đi tìm những thử thách để vượt qua để khẳng định mình như Napoléon, Cesar, de Gaulle, nhưng nếu có thử thách tự nhiên đến thì không nhíu mày lùi bước. Cực kỳ độc tài, ông không chịu được sự mâu thuẫn, trái ý mình, ông cũng rất lạc quan và không bao giờ nghi ngờ.
Đây là người đàn ông làm việc có phương pháp, giải quyết vấn đề từng bước một. Mẫu người khắc khổ, đòi hỏi chính mình nhiều . Ông cười ngạo ý kiến mà người ta nói sau lưng ông, niềm quan tâm duy nhất cũa ông là làm sao để dấu ấn trong công việc của ông. Richelieu trân trọng người có dự án, có mục tiêu, có tham vọng ngay cả khi đó là kẻ thù, ông đánh họ trong sự tôn trọng. Ông khinh bỉ bọn quý tộc xa hoa, chẳng có linh hồn, chẳng có projet, sống lây lất hưởng thụ qua ngày. Đây là mẫu người chiến lược hơn là chiến thuật, nhìn xa, xây dự án bằng từng hòn đá một. Mẫu người kiêu ngạo, luôn cho mình đúng, và khắc khổ tận tụy làm để chứng minh điều đó
Trước hết, về lịch sử, Hồng Y giáo chủ Richelieu là một người vĩ đại, dẫn dắt nước Pháp lại chống lai tham vọng của nước Anh, đặt nền móng quân chủ cho sự vĩ đại của vua Louis 14 sau này. Trong văn chương, ba chàng lính ngự lâm, d'Artagnan phải nghiêng mình trước ông. Sau này, trong tác phẩm Tử tước Bragelone, Athos, dắt con đến trước mộ của Louis 13 và nói, đây là một vị vua ngủ suốt cuộc đời ông ta, nhưng có một người đã vẫn thức trong thời ấy, trông coi cho vinh quang của nước Pháp, mới là vị vua thật sự. Richelieu thất bại trong mối tình thầm kín của mình trước hoàng hậu Anne d'Autriche, ông ghen với quận công Buckingham. Ông có nhiều kẻ thù, và phần lớn trong số họ được ông cho vào..ngục an dưỡng nắm xương già.
Bút tích run nhẹ, dòng có khuynh hướng đi lên, giữa các từ có sự liên kết và rất liên kết, cung cấp nguồn cho nhau, tỷ lệ không đồng đều, hướng viết thay đổi, có tổ chức, kết hợp , bay bướm, nét xuống dài so với tỷ lệ chữ, đây đó một số động tác thoái lui...
Cá tính. Rịchelieu là người đàn ông nguyên tắc và không lùi bước. Rất kiêu hãnh nhưng không phù phiếm mặc dù niềm tin ăn sâu vào máu thịt. Người cực kỳ thông minh, sống đời sống cô độc giữa vạn người, và tự cảm thấy thoải mái. Người rất hoạt động, tình cảm và đam mê với phong cách vương giả. Mẫu người không đi tìm những thử thách để vượt qua để khẳng định mình như Napoléon, Cesar, de Gaulle, nhưng nếu có thử thách tự nhiên đến thì không nhíu mày lùi bước. Cực kỳ độc tài, ông không chịu được sự mâu thuẫn, trái ý mình, ông cũng rất lạc quan và không bao giờ nghi ngờ.
Đây là người đàn ông làm việc có phương pháp, giải quyết vấn đề từng bước một. Mẫu người khắc khổ, đòi hỏi chính mình nhiều . Ông cười ngạo ý kiến mà người ta nói sau lưng ông, niềm quan tâm duy nhất cũa ông là làm sao để dấu ấn trong công việc của ông. Richelieu trân trọng người có dự án, có mục tiêu, có tham vọng ngay cả khi đó là kẻ thù, ông đánh họ trong sự tôn trọng. Ông khinh bỉ bọn quý tộc xa hoa, chẳng có linh hồn, chẳng có projet, sống lây lất hưởng thụ qua ngày. Đây là mẫu người chiến lược hơn là chiến thuật, nhìn xa, xây dự án bằng từng hòn đá một. Mẫu người kiêu ngạo, luôn cho mình đúng, và khắc khổ tận tụy làm để chứng minh điều đó
Sửa bởi Libra: 08/05/2012 - 13:04
Thanked by 6 Members:
|
|
#16163
Gửi vào 08/05/2012 - 13:00
Mình vừa đi nhậu gà suất + bia hà nội về, say quá. Nhà vắng vẻ nhỉ
Thanked by 9 Members:
|
|
Thanked by 8 Members:
|
|
#16165
Gửi vào 08/05/2012 - 13:45
Tử Phủ Vũ Tướng, on 08/05/2012 - 09:24, said:
Xem ra mình có tận 3 tri kỉ rồi. Thôi nói toạc móng heo mình số 19. Du nói trúng phóc bản ngã sâu thẳm ít ai biết trong mình: đó là tình yêu quê hương đất nước dạt dào, trong tâm hồn sâu thẳm là một 'vườn hoa lá, tràn ngập tiếng ca hát, vui vẻ", yêu đương hết mình; Du chỉ đoán sai: nhũng nhẽo vô đối (thực ra mình thích "chơi đểu" người yêu). Thế nên slogan chữ ký đặt ba chữ I love you bằng 5 thứ tiếng (Hồi trước I love you - Je t'aime; giờ là tiếng Hàn, tiếng Arap, tiếng...). Du xem giỏi đấy.
Thanked by 3 Members:
|
|
#16166
Gửi vào 08/05/2012 - 13:50
Bi cho 2 đáp án 19 và 20 cơ mà. Thôi có em Kem rồi tha cho tớ đi.
Thanked by 4 Members:
|
|
#16167
Gửi vào 08/05/2012 - 13:55
Tin mới, giấy viết của MyVan giống giấy viết số 27
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | ThienKhoiBiNgan |
|
![]() |
|
![]() Cách sống sót khi lật tàu: Người già – trẻ em đều cần học ngay! |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Người tuổi Ngọ |
Tử Vi | Đinh Văn Tân |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
7 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












