Sửa bởi anna: 29/09/2011 - 20:36


Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#1426
Gửi vào 29/09/2011 - 20:36
#1427
Gửi vào 29/09/2011 - 22:40
mấy kiểu này mà so với váy áo của chị em thời con gái thì chả xi nhê gì
(thùy dung dạo này nhìn cũng dc phết nhỡ)
#1428
Gửi vào 29/09/2011 - 22:42
Sửa bởi Libra: 29/09/2011 - 22:45
#1429
Gửi vào 29/09/2011 - 22:46
#1430
Gửi vào 29/09/2011 - 22:47
#1431
Gửi vào 29/09/2011 - 23:03
Xi nhê là gì vậy ạ?
#1432
Gửi vào 30/09/2011 - 21:38
#1433
Gửi vào 01/10/2011 - 09:43
Em tính mua máy thở oxy.
Được hít một hơi thật sâu sẽ giúp em lấy lại sinh khí.
#1434
Gửi vào 01/10/2011 - 09:57
Người lặng lẽ ra đi ấy , để cho người ở lại chơ vơ, trong đôi mắt, trong suy nghĩ ngàn vạn dấu hỏi. Người ra đi thì cũng xót xa nhưng vẫn làm vẻ vô tình....
Cái đau của tâm hồn con người là ở đó, phải làm ra vẻ vô tình với người thương yêu nhất...
Cô mong anh tìm được người thực sự hiểu anh...
.." Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
Cớ sao anh chẳng đứng chờ..."
Sửa bởi DungLe: 01/10/2011 - 10:01
#1435
Gửi vào 01/10/2011 - 11:01
Rồi đến khi được nghe nhạc của họ, mình chẳng thể hiểu tại sao họ lại nghe được những thứ hết sức vô nghĩa, kì quái.
Bọn sáng tác gồm cả thơ, nhạc, họa thì cứ viết bừa bãi, và gọi đó là "sáng tạo nghệ thuật", nhưng chính chúng là bọn phỉ báng, chà đạp dày xéo nghệ thuật. Có những tôn giáo phi nhân tính, phản văn hóa, như nhảy múa trần truồng, lấy hàng chục vợ, còn có người mê muội tin theo; thì trách sao được, nghệ thuật là một loại hình cao đẹp, lại không có kẻ nhân danh lợi dụng, và không có những kẻ đắm đuối u mê.
Ta tỉnh giữa một thế giới người say, nên ta cô độc.
---
Cầu toàn quá cũng không tốt, một thế giới không có nhiều hoàn hảo và ta phải chấp nhận.
Sửa bởi 100dong: 01/10/2011 - 11:07
#1436
Gửi vào 01/10/2011 - 11:05
#1437
Gửi vào 01/10/2011 - 11:06
#1439
Gửi vào 01/10/2011 - 19:14
Trẫn tĩnh lại, kịp hiểu chuyển gì đang xảy ra thì cướp đã chạy xa cách mình trăm mét....
Đầu chỉ kịp nghĩ " Ôi mình không bị ngã"....
Bố mẹ, bạn bè .........và cả mình.......lại nghĩ của đi thay người
Khổ thân!
#1440
Gửi vào 01/10/2011 - 20:18
Lần sau bạn nên đeo một cái dây bạc, bạc rất tốt cho sức khỏe mà không lo bị cướp.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]()
|
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
|
![]() Cờ Dịch - đạo của người quân tử![]() |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
![]() |
54 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 54 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












