Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kissintherain, on 03/05/2012 - 21:48, said:
Đối với mình 99.9 percent lời người ngoài nói không đáng để tâm.
Ai cũng có thể bắt nạt mình, nhưng mình có chịu cho họ bắt nạt hay không mới là quan trọng.
Ai cũng có thể nói mình, chửi mình, nhưng mình có để tâm hay ko là quyền của mình.
chỉ có những người mình thương yêu thì hành động + lời nói của họ mới là quan trọng. Nhưng nếu người đó thương yêu mình thì không bao giờ cố tình làm mình buồn cả, vì thể mình tha thứ tất cả cho họ.
Không ai là thần thánh cả, cứ bỏ qua cho nhau và cứ nghĩ là cái tâm họ tố̀t dù hành động họ có phần vô ý.
Cứ thế mà cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản hẳn.
Buổi sáng hôm nay sương mù nhiều quá -- làm mình nhớ đến một người.
Hy vọng nắng mau lên ... tại sao dạo này mình dễ bị ảnh hưởng của thời tiết thế.
Chắc lây bịnh của cu Lãng...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Like chị Kiss ghê!!! - trừ đúng cái câu mà chị nghĩ là chị bị lây bệnh
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
@Cậu : Tớ xưa nay không can thiệp ai nên/không nên làm gì, mọi người có cái lý của mình....Tớ TIN cậu biết cư xử, chỉ thế thôi.....
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thêm vào sau khi đọc tiếp : mình cũng ba phải
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi PIANO: 03/05/2012 - 23:34