←  Mệnh Lý Tổng Quát

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Xem quẻ "Nợ Công"

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 26/08/2016

Sau 1975 cũng có vài vụ sư tự thiêu nhưng thế giới đâu ai biết mà có biết cũng chẳng làm to chuyện như vụ ông TQĐ tự thiêu cho nên mớí có câu Đạo cao 1 thước Ma cao 1 trượng hay tự thiêu thì cũng phải có kẻ giật dây bôm xăng và bôm tin tuyên truyền nếu không chả ai biết .
Trích dẫn

NgocNuong's Photo NgocNuong 26/08/2016

Vâng chỉ có bên thắng chính quyền VN mới xuyên tạc nhồi sọ dân Vn, còn các bên thua không có việc xuyên tạc nhồi sọ ạ.

Đến thầy TQĐ "họ" còn bôi đen hòng viết lại lịch sử thì việc gì chẳng dám làm. Người bị chích thuốc mê thì không tự đi được, ngồi xuống và quẹt diêm bác ạ. Còn nói thầy TQĐ chích thuốc mê nhẹ, bác thừ châm quẹt đốt thử ngón chân một người đang ngủ xem họ có bật dậy tung cước đá bác không nhé ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 26/08/2016

Nói riêng về mê thì kỷ thuật làm mê nó có nhiều cách lắm cô à , ví dụ như người bị bùa mê tự dưng lấy tiền trao cho kẻ bỏ bùa mà chẳng biết gì hết nhưng mà theo tôi không có kỷ thuật mê nào bằng chữ "Si mê" mà Phật dạy đâu. Diển đàn không cho nói chuyện tuyên truyền nhồi sọ chính trị nếu đào sâu thêm thì sẽ phạm nội qui diển đàn cô à . Cô thích và dám thì cứ viết về các vấn đề thiết thực của xã hội VN hiện đại thì nó hưũ ích cho xã hội , cho mọi người dân Việt bây giờ hơn.
Trích dẫn

NgocNuong's Photo NgocNuong 26/08/2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 26/08/2016 - 07:29, said:

Diển đàn không cho nói chuyện tuyên truyền nhồi sọ chính trị nếu đào sâu thêm thì sẽ phạm nội qui diển đàn cô à .
Vâng, ơn Phật là bác còn nhớ điều này ạ. Điều em viết đương nhiên phải có hữu ích cho xã hội và con người Việt Nam bởi đất nước biến loạn, dân Việt chết, em cũng chết chứ người Mỹ nói tiếng Việt có chết đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 26/08/2016

Chết mà không biết nguyên nhân mình chết nó mới nguy hiểm cho dân tộc và cho đất nước còn đối với kẻ bồi bút tuyên truyền thì bảo gì nghe đó tho6i , mai mốt người lạ vào rồi họ mang luôn quốc tịch lạ dù sống trên đất Việt và nói tiếng Việt .
Trích dẫn

NgocNuong's Photo NgocNuong 26/08/2016

Bác suy nghĩ cảm tính quá ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 26/08/2016

Như cái gương phản chiếu thôi mà .
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 04/09/2016

Nông nghiệp đang bị ‘dồn đến chân tường’ như thời điểm 1986

Các chuyên gia, học giả uy tín cho rằng, nhiều nguồn lực cho tăng trưởng của Việt Nam đã cạn kiệt, đặc biệt là ngành nông nghiệp đang bị “dồn đến chân tường” như thời điểm 1986 trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


--------------
mất mùa là bởi thiên tai...
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 07/09/2016

Việt Nam vay nước ngoài thêm gần 5 tỷ USD trong 8 tháng


(CLO) Sáng nay (6/9), Bộ Tài chính đã phát đi thông cáo về tình hình thu, chi ngân sách và trả nợ vay nước ngoài của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2016

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


----------------------

THỬ TÓM TẮT LẠI:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


  • Như vậy 8 tháng đầu năm lỗ mất 203 ngàn tỷ VND
  • Làm ra 619 ngàn tỷ thì nhà nước tiêu mất 770 ngàn tỷ VND
Wow, tốn thế! Các thím xem lại bài báo rồi tính giúp thử đúng không, chứ VN dốt tính sợ tính lộn?
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 15/09/2016

Xin ứng "khẩn" 5000 tỷ đồng cho dự án “Lên trời gọi mưa”!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-------------------------------

Giờ đây nhà nước muốn đuổi mưa

Việt Nam như rứa đã tài chưa?

Ngẫm ra thiên hạ thua ta cả

Mấy vạn tỉ đồng để xua mây


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi vietnamconcrete: 15/09/2016 - 08:39
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 23/10/2016

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: thí điểm cho phá sản ngân hàng

TTO - Phát biểu tại phiên thảo luận tổ ở Quốc hội sáng 22-10, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ sẽ quyết liệt trong tái cơ cấu kinh tế, không cứu vớt các ngân hàng, doanh nghiệp yếu kém.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-------------
chuẩn bị này!
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 23/10/2016

Lẽ ra phải quyết liệt như thế này từ lâu rồi. Người Việt Nam vốn giàu lòng nhân ái, nhưng đó là thứ nhân ái vặt của những người không làm được việc lớn. Gặp người ăn xin sẵn sàng móc bóp cho ngay mấy đồng tiền lẻ nhưng căng thẳng quyết liệt bảo vệ từng chút lợi ích riêng, không bao giờ chịu hy sinh vì cái chung, vì sự phát triển chung. Dư luận cũng luôn có cái trò thương vay khóc mướn "kiểu đàn bà" gây khó khăn cho những người dám can đảm cải cách.
Sửa bởi PMK: 23/10/2016 - 16:18
Trích dẫn

vietnamconcrete's Photo vietnamconcrete 23/10/2016

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: 'Vàng trong dân còn lắm'

"Mọi người đều nói kiều hối về cũng nhiều, ngoại tệ trong dân cũng nhiều, vàng trong dân cũng còn lắm. Một đồng nhà nước bỏ ra đầu tư chỉ có tác dụng 'mồi' thôi", Phó thủ tướng nhấn mạnh.
----------
Các thím ai còn vàng nhiều thì liệu liệu mà nộp cho nhà nước đi nhá, đừng để nhắc nhiều!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PMK's Photo PMK 23/10/2016

"Nộp" nghĩa là sao?

Chỉ những ai có thể gạt bỏ mọi định kiến, không để cho tình cảm cảm xúc chi phối lý trí thì mới có thể tỉnh táo đưa ra những nhận định, đánh giá tương đối khách quan.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 23/10/2016

Tôi cho rằng cho dù thù ghét cá nhân thế nào cũng nên gạt qua một bên mà ủng hộ những chính sách đúng đắn; Cho dù yêu mến cá nhân thế nào cũng đừng vì tình riêng mà nhắm mắt theo đuôi cái sai. Người VN luôn khó hợp tác phối hợp làm việc chung do ai nấy thường nghĩ quá nhiều cho cá nhân mình, giữ miếng và luôn sợ bị thiệt thòi. Đó là tâm lý bẩm sinh của cả dân tộc này, không biết liệu có phép lạ nào có thể thay đổi...
Trích dẫn