

#76
Gửi vào 04/05/2016 - 20:08
chúc gì cắc cớ thế, phải chúc Tea có nhìu người cùng chung tay góp Vốn để cùng nhau tiến chạy chứ!
#77
Gửi vào 04/05/2016 - 20:19
Sửa bởi yentu: 04/05/2016 - 20:22
#78
Gửi vào 05/05/2016 - 12:06
Cảm ơn bé Trà!
Thanked by 1 Member:
|
|
#79
Gửi vào 05/05/2016 - 15:36
Thanked by 1 Member:
|
|
#80
Gửi vào 05/05/2016 - 16:41
Lá số này theo bé Trà nghĩ nên gọi là cách "đại bàng gãy cánh"
sao gọi là đại bàng vì tính tình táo bạo, tham vọng, ăn chỉ ăn miếng lớn chứ 0 chịu ăn miếng nhỏ, được ăn cả ngã về 0. Vậy đây là người có tài năng, có chí khí, có ước mơ và có lí tưởng lớn, dám có những tư tưởng táo tợn khác người, khinh tài ngạo vật. Tuy nhiên lại rơi vào mệnh nữ. Nên cái xiềng xích của triệt sẽ đánh nát cơ hội phát triển của bản thân. Vậy đây là số khó, sao khó vì đại bàng cần phải bay bay cao bay xa, phải kiếm con mồi lớn, mối lái lớn, bạc tỉ, bạc triệu mà lại mất mẹ nó cái cánh, sao bay!!
Vậy tất cả những gì mình mong mỏi, trông chờ đều chỉ ấp ủ trong tư tưởng, trong suy nghĩ, nhưng đến khi chưa kịp bắt tay vào làm thì đã bị đập nát bởi một nùi xiềng xích: các cản trở đó gồm có giới tính, gia đình, xã hội, môi trường, văn hóa, tôn giáo... Nói chung là xiềng hết!
Vậy là sao ta: Thì gà què ăn quẩn cối xay thôi! Những công việc bạn đã và đang làm đều 0 thỏa mãn được bạn! Dĩ nhiên, mình là thú săn mồi mà phải đi lượm lặt từng hạt cát, hạt thóc để đổ đầy bao tử thì sao mà vui được!
Thiệt tình là phí công ăn học, phí tài năng, ước vọng, thôi hi vọng nhờ chồng đi thì gặp ngay con Cự Kị cung phu mới đau chứ.
Theo bé Trà thì mình có gì làm 0 được thì sẽ gửi gắm cho người khác làm giùm, mà mún nó làm 0 sai và hoàn toàn hạp ý mình thì nên giáo dục trẻ nhỏ, tốt nhất là từ mầm non, tẩy não nó đi là dễ uốn nắn. Lựa nhà trẻ mà chui vào bạn nhé!
Thanked by 5 Members:
|
|
#81
Gửi vào 05/05/2016 - 17:17
Cho yentu đăng ký STT 05 (chắc sau fullhouse)
1. Yentu.
lá số tử vi, giới tính Nữ.
2. Lý do nhờ Trà xem: Thấy trà là một người có định hướng cuộc sống tốt nên muốn trà phân tích cho ls của mình. Bản thân cũng tìm tòi phân tích của bản thân xong có xu hướng đôi khi hoang tưởng, trầm trọng hoá vđề, bị rối.
3. Câu hỏi:
Muốn trà phân tích ưu nhược của ls về con người bên trong và rào cản bên ngoài. nếu được bonus lời khuyên cho yentu.
4. Hậu tạ :
- Phản hồi thông tin và lời cảm ơn trà.
- 1 câu truyện hoặc 1 câu nói mình yêu thích kèm lí do yêu thích, tuỳ trà chọn, vì mình thích nhiều thứ nhưng cái nào thực sự hơn thì chính mình cũng không biết. Song có thể không hợp gu với trà vì yentu sở thích khá nhạt nhẽo, bi quan nhưng thật tâm sẽ chia sẻ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#82
Gửi vào 06/05/2016 - 01:08
MasterTea, on 04/05/2016 - 12:12, said:
Chán quá, hôm trước mình định hỏi là mình có thực hiện được những điều mình muốn làm không?
Lúc nghe chừng khó thực hiện, mình muốn hỏi mình có thể làm được điều gì?
Rồi giờ mình muốn hỏi mình có thể làm tốt nhất điều gì?
Mình ghi giờ sinh, ngày sinh, yentu hoặc Heavenwards vẫn ghé qua đây có thể post giùm mình được không? Mình sinh vào 23h30' của ngày 03/12/1986 dl.
Cảm ơn bé Trà và mọi người!
#83
Gửi vào 06/05/2016 - 01:15
lá số của bạn đây ,
Thanked by 1 Member:
|
|
#84
Gửi vào 06/05/2016 - 02:00
#85
Gửi vào 06/05/2016 - 16:11
Số hiện giờ là số 5
Câu hỏi là ưu (1) và nhược (2) và xin lời khuyên (lời khuyên thì 0 phải là câu hỏi nên skip)
Ưu điểm của lá số này là có bảo hiểm nhân thọ.
Có bảo hiểm là sao, là mình làm gì, dù thất bại cũng có người cover cho phần dọn dẹp. Chính bảo hiểm này sẽ làm cho bản thân đương số không bao giờ rơi vào trạng thái bí lối. Luôn có rất nhìu cửa, cơ hội để đương số chọn mở. Còn mở cửa nào và đi con đường ra sao thì đương số hoàn toàn có được sự tự do để quyết định.
Ý nghĩa của bảo hiểm là sao? là lá số lun nằm ở vùng an toàn, không bao giờ đi quá đà wa vùng nguy hiểm, và dù cho có vào vùng cấm địa, bị tổn thất hay mất mát cũng có sự đền bù tương xứng nên lun duy trì ở trạng thái cân bằng.
0 phải vô duyên vô cớ mình được free cái bảo hiểm đâu! vì dòng họ biết tu và bản thân mình cũng là 1 người có tâm linh, bít hành thiện và dòng họ có công với cách mạng nên mới được cấp bảo hiểm. Bảo hiểm này như lệnh bài miễn tử nên đương số 0 sợ tai ương hay ác duyên nghịch cảnh.
Dùng từ kinh tế cho dễ hỉu như sau: khi mình làm ăn thí dụ có 100 tr đem ra làm ăn. Đầu tư trúng thì 0 nói gì, nhưng rủi mà 0 may làm ăn thua lỗ, hay bị cướp vào làm mất đi tài sản thì sẽ được hãng bảo hiểm đền bù cho sản phẩm bị mất với giá trị tương đương, Cho nên đương số sẽ rất hay ở vấn đề là làm ăn thì cứ lỗ đều đều mà vẫn sóng thong dong. Làm như cái kiểu 0 bít coi tiền là gì đó. Nên làm chơi chơi mà ăn là hàng thứ thiệt.
Bất lợi điểm của lá số này là lập dị
sống giữa ranh giới 0 bít trắng hay đen vì người ta đen mình lại trắng mà người ta trắng thì mình lại đen, nên dễ bị bài xích. bài xích vì tư tưởng khác thường, bài xích vì hành động khác thường. Nói chung là 0 giống người thường
Thí dụ cho dễ hiểu:
Nguyên 1 đàn thiên nga cha, thiên nga mẹ là trắng, anh em thì trắng, lọt mỗi mình bị nhiễm sắc thể mang gen lặn hay đột biến nên đen (nâu nâu thì còn gỡ gạc lại được 1 tí). Chính vì màu da nên tư tưởng mình dù giống người ta nhưng cũng bị kì thị rùi thành ra lạc đề, bị bài xích. Chính vì thế nên 0 ai hỉu nổi mình, mình cũng chả thèm hỉu người ta để đến cuối cùng là thây kệ ai mún làm gì thì làm, đời mún trôi đâu trôi. Hạp với 2 câu thơ của bé Trà là:
Đời cứ trôi ta cứ sống
Có cả tấm lòng, gửi thế gian
Thanked by 3 Members:
|
|
#86
Gửi vào 06/05/2016 - 17:24
mình thích 2 câu cuối của trà, hợp với tâm trạng mình và cũng như 1 sự lựa chọn hợp lí cho bản thân vì đôi khi làm quá lại dở.
Món quà thường là mình muốn là cái mà người nhận thích và họ sẽ vui vì món quà đó, tặng trà 1 đoạn mình thích không phải thơ, cũng không phải văn, có lẽ nó chỉ như một lời bộc bạch tâm trạng, trà tham khảo cho vui:
"Trong những nơi tối tăm tận cùng nhất, tôi tin rằng nhất định sẽ có một ánh sáng dẫn đường.
Trong những lúc bạn thật cô đơn, nhưng bạn vẫn phải bảo vệ những lý lẽ của trái tim.
Khi đó, bạn sẽ không còn nhận ra bản thân mình như thế nào, hoài bão và ước mơ sẽ được gọi tên ra sao.
Tôi thường hay đi một mình trên phố trong suốt một quãng đường dài. Những lúc trời đột nhiên nổi gió, tôi thường hay thấy, mình tựa như những chiếc lá bay giữa không trung, từng chiếc, từng chiếc một.
Ngước nhìn bầu trời đầy sao, tôi hay tự hỏi: Trong thế giới rộng lớn này, có người từ phương xa đến đây vì tôi hay không?
Giống như ánh sáng vậy, nó chuyển tiếp từ ngôi sao nọ sang ngôi sao kia.
Cuối cùng, bạn đã xuất hiện. Và bạn cũng đã biến mất rồi.
Tất cả chúng ta đều chờ đợi thanh xuân, tiếc là, đều đã lạc mất nhau."
- Đêm đầy sao (The Starry Starry Night)
Cơ Mễ (Jimmy)
có một mẩu truyện nhỏ, mình cũng rất thích, mình thấy đáng tiếc cho một người có trí tuệ nhưng vì tâm và suy nghĩ hành động không tốt mà lãng phí 1 phần phước báu để gặp quả báo như vậy, mình hay đọc mấy truyện nhân quả này, có thể học hỏi được về 1 khía cạnh nào đó không mang ý nghĩa ngâm cứu
Thời Bắc Ngụy (năm 386-534 sau Công Nguyên): Thái Vũ Đế rất sủng ái một trong những triều thần hàng đầu có tên là Thôi Hạo. Thôi Hạo là một người tài trí hơn người, có kiến thức uyên thâm với trí nhớ phi thường, là thủ lĩnh sĩ tộc người Hán. Nhưng có một điều, Thôi Hạo lại là người rất kỳ thị và phỉ báng Thần Phật, ông đã rất tức giận khi nhìn thấy vợ mình tụng kinh và đã đốt hết kinh sách của bà. Hai em trai của ông ta là Thôi Di và Thôi Mô theo sùng Đạo Phật, Thôi Hạo thường hay nói họ là ngu muội.
Chính Thôi Hạo đã khuyên Thái Vũ Đế phát động cuộc đàn áp tàn khốc đối với Phật giáo, cho đập phá chùa chiền, đốt kinh phật, chôn sống tăng ni. Không lâu sau đó, có một lần Thôi Hạo đã mạo phạm Thái Vũ Đế, ông ta bị giam vào ngục và bị tra tấn dã man, trong đó có cảnh hàng chục cai ngục đổ phân và nước tiểu lên người ông ta. Tiếng kêu la rên rỉ không ngớt vì đau đớn của Thôi Hạo vang ra rất xa. Ngoại trừ Thôi Mô và Thôi Di, toàn bộ gia tộc của Thôi Hạo đều bị liên lụy và bị giết. Bảy năm sau, Thái Vũ Đế cũng bị hoạn quan Tông Ái sát hại, hai cha con ông bị chết rất thảm.
Thanked by 2 Members:
|
|
#87
Gửi vào 06/05/2016 - 23:39
#88
Gửi vào 07/05/2016 - 15:36
thì cứ trình bày hoàn cảnh và đưa ra câu hỏi, lấy số thứ tự là 6
mình cũng thích fullhouse lắm! Nhưng mình thích Thùng Phá Sảnh hơn!
Thanked by 1 Member:
|
|
#89
Gửi vào 08/05/2016 - 23:52
MasterTea, on 07/05/2016 - 15:36, said:
thì cứ trình bày hoàn cảnh và đưa ra câu hỏi, lấy số thứ tự là 6
mình cũng thích fullhouse lắm! Nhưng mình thích Thùng Phá Sảnh hơn!
Nhưng mà cho tui hỏi Cù Lũ là ai, Thùng Phá Sảnh là ai?
#90
Gửi vào 09/05/2016 - 12:29
Royal flush là thùng phá sãnh
lên casino được 1 cái fullhouse là vớt 1000$
1 cái thùng phá sảnh là 25 000 tới 75 000$
còn royal là 250k tới 750 k$
Bạn phải post câu hỏi theo đúng hướng dẫn chứ
1. số thứ tự
2. 3 câu hỏi bất kì
3. hậu tạ
cứ kêu coi đi, xem đi, ai bít coi gì?
Phải trình bày rõ ràng điều mà mình mún xem, mún hướng tới điều gì? Giá trị mình mún hướng tới!
Nói nôm na là phải định giá, định lượng cái ước mơ của mình và phần hậu tạ để chứng tỏ là mình đánh đổi cái gì để được cái ước mơ đó
có nhìu người cứ đi chùa, cầu cho có tiền mua nhà, nguyện sẽ ăn chay 1 tháng.
Có người cầu cho con buôn may bán đắc, bán được hết 10 lô đất thì mới thưởng cho thày!
Ý bé Trà nói là sao? Chúng sinh thường hay tham vọng thì nhìu mà đầu tư thì ít. Mún trúng 1 tỉ mà bỏ tiền mua tờ vé so có 5000VNd. Rùi bảo sao mua cả đời mà 0 thấy nó trúng
1 người muốn trở nên giàu có phải hi sinh rất nhìu thứ, đạo đức, liêm sĩ, mặt mũi, mồ hôi, nước mắt, máu xương.
Bé Trà 0 phải lên đây để xem tham vọng của các bạn là gì? và có thực hiện được 0?
Cái bé Trà mún hướng tới là tham vọng của các bạn có Ý Nghĩa gì? Mục Đích gì? và đề ra cách để đi đến với nó sao cho hạp tình hạp lý.
Bé Trà đã lặp đi lặp lại nhìu lần là bé Trà 0 phải người coi bói free, cho nên thay vì cố mà nài ép bé xem thì hãy làm theo hướng dẫn của bé để tránh bé phải hiệu đính mất thời gian!
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












