Mỗi ngày tôi chọn nhiều niềm vui :))
Rumi
19/10/2014
Galilee
05/11/2014
Đêm thứ 2 liên tiếp mất ngủ, có lẽ do đổi mùa nên chưa thích ứng kịp.
Miên man với biết bao suy nghĩ, cảm nhận, so sánh.
+ một năm trước xem một người như tri kỷ, bây giờ ghét bỏ.
+ muốn học nhiều thứ, không đủ nhiệt huyết để theo đến cuối, bỏ dở.
+ vừa mới tìm thấy một người cho ta cảm giác an toàn (bất ngờ ngoài sức tưởng tượng). Gần chục năm rồi mới có lại cảm giác an toàn này, vì nghĩ sẽ không tìm thấy nên mới bất ngờ. Trong lòng thấy vui vì tìm được nhưng lại thoáng buồn vì ta chẳng thể có người bên cạnh mãi mãi. Cảm thấy như là quà tặng ông trời ban cho ta.
+ công việc thuận lợi hơn trước nhiều, thấy yêu thích công việc hơn.
+ có thêm nhiều bạn mới, tham gia nhiều hoạt động hơn, vui vẻ hơn.
+ tính nết thay đổi theo hướng mềm mỏng nhẹ nhàng hơn, gần như không còn biết nổi nóng hay tức giận.
+ vẫn ham chơi bời hưởng thụ, cái này chắc khó thay đổi được.
......
Tổng kết sơ sơ lại, thấy ta đã gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn trời! cảm ơn đất! cảm ơn tất cả! Ta sẽ cố gắng sống tốt hơn.
: ))
Sửa bởi Caffe: 05/11/2014 - 03:41
Miên man với biết bao suy nghĩ, cảm nhận, so sánh.
+ một năm trước xem một người như tri kỷ, bây giờ ghét bỏ.
+ muốn học nhiều thứ, không đủ nhiệt huyết để theo đến cuối, bỏ dở.
+ vừa mới tìm thấy một người cho ta cảm giác an toàn (bất ngờ ngoài sức tưởng tượng). Gần chục năm rồi mới có lại cảm giác an toàn này, vì nghĩ sẽ không tìm thấy nên mới bất ngờ. Trong lòng thấy vui vì tìm được nhưng lại thoáng buồn vì ta chẳng thể có người bên cạnh mãi mãi. Cảm thấy như là quà tặng ông trời ban cho ta.
+ công việc thuận lợi hơn trước nhiều, thấy yêu thích công việc hơn.
+ có thêm nhiều bạn mới, tham gia nhiều hoạt động hơn, vui vẻ hơn.
+ tính nết thay đổi theo hướng mềm mỏng nhẹ nhàng hơn, gần như không còn biết nổi nóng hay tức giận.
+ vẫn ham chơi bời hưởng thụ, cái này chắc khó thay đổi được.
......
Tổng kết sơ sơ lại, thấy ta đã gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn trời! cảm ơn đất! cảm ơn tất cả! Ta sẽ cố gắng sống tốt hơn.
: ))
Sửa bởi Caffe: 05/11/2014 - 03:41
Galilee
19/01/2015
1 tuần mất liên lạc, sao thấy chống chếnh chơi vơi, mong mọi sự bình an, mau về nhé, nhớ!
Galilee
25/01/2015
: ))
e phải đi thôi
trốn vào đây tự cảm mấy hôm mà tâm trạng càng rối bời
mải mê kiếm tìm mà ko thấy, cứ như đang mong chờ một phép màu
bao nhiêu việc a dặn vẫn pending
e cần cái đòn bẩy
một cái đòn bẩy ko nhân nhượng mới nhúc nhích được
................
lời của bài hát nào đó thật nhẹ nhàng "ko có a đông là mãi mãi...e chờ a"
Mong xuân về!
e phải đi thôi
trốn vào đây tự cảm mấy hôm mà tâm trạng càng rối bời
mải mê kiếm tìm mà ko thấy, cứ như đang mong chờ một phép màu
bao nhiêu việc a dặn vẫn pending
e cần cái đòn bẩy
một cái đòn bẩy ko nhân nhượng mới nhúc nhích được
................
lời của bài hát nào đó thật nhẹ nhàng "ko có a đông là mãi mãi...e chờ a"
Mong xuân về!