@KIWI: chắc là thôi,tính chị lãng mạn hay viết lách, thấy cái gì lãng mạn thì viết chứ không có ý gì nhưng nhiều người trên mạng ảo mà so đo mệt quá, họ suy bụng ta ra bụng người và do chưa được tiếp xúc ...nên cho là mình khoe này khoe nọ. Nếu vì mục đích nào khác thì chị không biết, chứ yêu người ở xa, khổ trăm bề, nhớ nhau không với được tay, người sống tình cảm như chị thì đúng là chả có cái khổ nào hơn bằng xa nhau, ai bảo lấy Tây là vì ham giàu, chắc do họ chưa yêu hay có bạn là người nước ngoài. Họ làm việc kiếm đồng tiền cực như con....và họ tiêu pha kĩ vì làm ra đồng tiền rất cực. Nên nói thật lấy mấy anh việt kiều còn may ra được tiêu pha, lấy Tây thì đừng có mà nhầm sài tiền Euro hay USD sướng hơn nó chả cho mình sài hoang đâu
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, tiền mình làm mình tiêu nó còn thấy :" Việt Nam hoang quá mà em còn hoang hơn" thì làm sao chịu nổi.
Tính chị kiêu, không thể ra nước ngoài làm nail để nâng tay nâng chân ai vì miếng ăn, thà buôn bán nhỏ. Ở VN, đi làm được ăn trên ngồi trước, đi giờ nào cũng được mà chuồn đi nhậu cũng được, trưa ít nhiều phải ngủ, còn ở nước ngoài buổi trưa chỉ được nghỉ để ăn và nghỉ chút ít, chả ai ngủ trưa trong ngày đi làm....Ở đây lương như chị thì không đụng móng tay việc nhà, dù lương không cao nhưng cũng có người làm làm hết việc nhà...còn ở nước ngoài, đi làm từ sáng đến tối còn về đi chợ nấu cơm, toàn ăn đồ đông lạnh....Nghe mà phát ớn....Người lao động đi nước ngoài có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhưng dân trí thức thì nên ở VN sướng hơn, sướng hơn nhiều lắm ( nếu người vì quan điểm kiếm tiền hay đi học thì okie, riêng chị ham chơi, thích thoải mái, không bao giờ nài lưng vì tiền đâu) chị lấy chồng Tây xin hứa là đi cho biết rồi cũng về VN trừ khi mình là tỉ phú ở nước ngoài mới sướng, mà số mình chả tỉ phú nổi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Để xem có việc gì trọng đại rồi lên nghiệm lí chứ mấy chuyện anh chàng " ngự lâm" thì " số long đong, kiếm người tử tế làm chồng thì khó như mò trăng chứ yêu đương vớ vẩn thì nhiều, anh này vừa đi, buồn đau chưa dứt anh khác lại đến.
Sửa bởi longtaithien: 27/07/2011 - 00:39