Cách nào báo hiệu việc ly hôn?
ryan88
14/07/2011
Xukangoc
14/07/2011
@DieuBich: Thiên đồng thì tính cách canh cải, trẻ con thui, đâu có nghĩa là bề ngoài trẻ con đâu chị. Mà thế lại hay chứ chị. Cho anh nhà tha hồ mà đi lo giữ vợ nhé. Chứ người ta nói thường đàn ông bằng hay kém tuổi trẻ lâu, chị em mình lấy là thiệt đó. Mà vợ chồng bằng tuổi thì hay quá "nằm duỗi mà ăn". Chúc mưng chị.
ryan88
14/07/2011
mẹ em lớn hơn ba em 2 tuổi mà ng lạ tới nhà thường xưng mẹ em là chị còn ba em dc vinh hạnh lên chức chú
theo em những ng có ngoại hình nhỏ nhắn thì thường trẻ hơn tuổi...còn ai mà to xương phát thì y như rằng dc vinh hạnh miễn phí thêm vài tuổi
theo em những ng có ngoại hình nhỏ nhắn thì thường trẻ hơn tuổi...còn ai mà to xương phát thì y như rằng dc vinh hạnh miễn phí thêm vài tuổi
Diệu Bích
14/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 14/07/2011 - 16:43, said:
Mệnh chị Diệu bích có Dương, cung phu là VCD, chiếu có Đồng Lương đúng ko hả chị? Dậy là truyền tinh rồi. Chồng chị giống tính em rồi, hay lo nghĩ lắm
@ Ryan88: chị biết trước là em thể nào cũng dội nước lạnh, nên chị dội trước! Phụ nữ thường không đánh giá đúng về bản thân, trừ chị.
Diệu Bích
14/07/2011
ryan88
14/07/2011
đâu chỉ có phụ nữ, đàn ông cũng thường ảo tưởng về mình...trừ em ra
chị DB có thấy ls TD ứng hợp với chị ko??? 1 cô cũng TD tại tuất ĐL tại Thân lấy chồng hơn 11 tuổi...em nghĩ ĐL hay DL tại phu dễ lấy chồng hơn tuổi
chị DB có thấy ls TD ứng hợp với chị ko??? 1 cô cũng TD tại tuất ĐL tại Thân lấy chồng hơn 11 tuổi...em nghĩ ĐL hay DL tại phu dễ lấy chồng hơn tuổi
Diệu Bích
14/07/2011
ĐàmThùy213, on 14/07/2011 - 16:59, said:
@DieuBich: Thiên đồng thì tính cách canh cải, trẻ con thui, đâu có nghĩa là bề ngoài trẻ con đâu chị. Mà thế lại hay chứ chị. Cho anh nhà tha hồ mà đi lo giữ vợ nhé. Chứ người ta nói thường đàn ông bằng hay kém tuổi trẻ lâu, chị em mình lấy là thiệt đó. Mà vợ chồng bằng tuổi thì hay quá "nằm duỗi mà ăn". Chúc mưng chị.
Cảm ơn em, chị không dám nhận cái câu "nằm duỗi mà ăn đâu", vì chắc là chỉ có ốm liệt giường hay bại liệt thì mới phải nằm ăn.
Xukangoc
14/07/2011
@DieuBich: "Cảm ơn em, chị không dám nhận cái câu "nằm duỗi mà ăn đâu", vì chắc là chỉ có ốm liệt giường hay bại liệt thì mới phải nằm ăn. "
Hôm trước em được giải thích cho câu "nằm duỗi mà ăn" ko có nghĩa là 2 người cùng tuổi thì sao năm hạn của 2 vợ chồng là khác nhau vì vậy cùng tuổi 49 chẳng hạn thì sao nam và nữ khác nhau có thể bảo vệ được nhau trong các năm hạn người này thì người kia ko hạn. Mà vụ này em cũng ko hiểu lắm lắm.. Nhưng nếu lấy cùng tuổi thì mệnh nam nữ là giống nhau rồi mà. chưa kể cung tuổi chính (ko phải cung phi) cũng giống nhau luôn mà chị.
Hôm trước em được giải thích cho câu "nằm duỗi mà ăn" ko có nghĩa là 2 người cùng tuổi thì sao năm hạn của 2 vợ chồng là khác nhau vì vậy cùng tuổi 49 chẳng hạn thì sao nam và nữ khác nhau có thể bảo vệ được nhau trong các năm hạn người này thì người kia ko hạn. Mà vụ này em cũng ko hiểu lắm lắm.. Nhưng nếu lấy cùng tuổi thì mệnh nam nữ là giống nhau rồi mà. chưa kể cung tuổi chính (ko phải cung phi) cũng giống nhau luôn mà chị.
Diệu Bích
14/07/2011
ryan88, on 14/07/2011 - 17:12, said:
đâu chỉ có phụ nữ, đàn ông cũng thường ảo tưởng về mình...trừ em ra
chị DB có thấy ls TD ứng hợp với chị ko??? 1 cô cũng TD tại tuất ĐL tại Thân lấy chồng hơn 11 tuổi...em nghĩ ĐL hay DL tại phu dễ lấy chồng hơn tuổi
chị DB có thấy ls TD ứng hợp với chị ko??? 1 cô cũng TD tại tuất ĐL tại Thân lấy chồng hơn 11 tuổi...em nghĩ ĐL hay DL tại phu dễ lấy chồng hơn tuổi
Lá số TD tại Tuất cực kỳ ứng hợp với chị cả về hình dáng, tính tình, lẫn các vận hạn đã qua. Mà chị sinh vào giữa giờ, chứ không phải giờ khe, nên không có chuyện nghi ngờ về giờ sinh. Chắc cái cách lấy chồng hơn hay kém tuổi không thể hiện ở chính tinh. Ngày xưa hồi chị còn là sinh viên, chưa quen chồng chị, có 1 ông xem cho chị, bảo chị học ngoại ngữ, rồi bảo sẽ lấy chồng làm cùng cơ quan, đeo kính cận, hiền như bụt. Về sau chồng chị đúng hệt như vậy, chứng tỏ lá số đúng giờ đấy chứ! Sau này mình nghiên cứu tử vi thì thấy các vận hạn cũng đúng.
8770429
14/07/2011
giaovien
14/07/2011
nguyetminh, on 14/07/2011 - 15:29, said:
Mình có TPVT ở mệnh, cũng = tuổi giaovien, đủ tuổi và từng trải để nghiệm lí: cho đến tuổi này của mình, vẫn không hề có chuyện trai gái bồ bịch, dù ở môi trường làm việc, chuyện cặp bồ của đồng nghiệp (hay nói theo ngôn ngữ vui vui là "chung chim chung bím") là chuyện thường ngày, như 1 thứ mốt.
Thậm chí, ở một mức độ nào đó, mình đã làm "chị Thanh Tâm" cho vài người bạn gái thân thân khi say nắng, hoặc có tư tưởng chán chồng, muốn ngoại tình: đàn ông giống nhau cả thôi, được cái này mất cái kia, đừng tưởng người ngoài hoàn hảo hơn chồng mình, và đàn ông ngoại tình chưa chắc bỏ vợ con nhưng đàn bà ngoại tình rất dễ bỏ chồng bỏ con, có đáng không...?
Thậm chí, ở một mức độ nào đó, mình đã làm "chị Thanh Tâm" cho vài người bạn gái thân thân khi say nắng, hoặc có tư tưởng chán chồng, muốn ngoại tình: đàn ông giống nhau cả thôi, được cái này mất cái kia, đừng tưởng người ngoài hoàn hảo hơn chồng mình, và đàn ông ngoại tình chưa chắc bỏ vợ con nhưng đàn bà ngoại tình rất dễ bỏ chồng bỏ con, có đáng không...?
Em TPVT hay nói là cái gì cũng có xác xuất mà. Bạn nhìn cung nô của tớ cũng kinh lắm, nhưng mà chắc do mệnh thiên tướng,nên cũng rắn. Với lại ám thị là cung Phu xấu quá, nên chưa dám làm gì.
giaovien
14/07/2011
DieuBich, on 14/07/2011 - 08:28, said:
Hihi, giaovien năm nay lưu Thái tuế ở Mão, kích động con Đào hoa của cậu rồi, thảo nào ... Mà chơi với mấy cậu phi công trẻ này cẩn thận nhé, dễ nghiện lắm.
Một lúc sau, SG mưa, cậu ấy nt hỏi: Bạn đang làm gì, ở đâu, SG mưa thế này, có sao không? Sến chưa
midori
14/07/2011
Chị giáo viên: Em cũng có cái tật hỏi tuổi. Lúc mới quen cựu chồng, ổng bảo: anh 28 tuổi .Mèn ơi, yêu rồi mới biết ổng hơn chục tuổi mình chục tuổi
,mặt ổng trẻ măng ah. Mai mốt em phải hỏi CMND cho chắc cú.
giaovien
14/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 14/07/2011 - 08:56, said:
Nhiều anh trẻ thích phụ nữ đằm thắm hơn tuổi nhắm. Chị GV là người đoan chính nên chối từ cơ hội. Chứ phải ai thích đong đưa có khi bắt sóng ngay. Cho nên ngoại tình hay không cũng phần nhiều do tính cách sinh ra. Hồi trước em cũng được 1 phi công bảo: "Em yêu chị". Em bảo lại "Em làm sao mà yêu chị được". Tuy cương nghị như vậy, nhưng trong lòng dậy sóng lắm.
Cú cái mạng cơ quan mình quá, sếp dang đi vắng, chả có việc gì làm, thế mà không vào buôn được ban ngày vì mạng TVLS bị chặn (. Tối về cứ phải buôn dồn, mất hết cả hứng
giaovien
14/07/2011
pisu, on 14/07/2011 - 21:04, said:
Chị giáo viên: Em cũng có cái tật hỏi tuổi. Lúc mới quen cựu chồng, ổng bảo: anh 28 tuổi .Mèn ơi, yêu rồi mới biết ổng hơn chục tuổi mình chục tuổi
,mặt ổng trẻ măng ah. Mai mốt em phải hỏi CMND cho chắc cú.