Nghiệm lý lá số.
NgoaLong
27/09/2014
Lá số trẻ con chưa nhập Vận Hạn khó xem.
Cũng thử đoán sơ: Có thể bị tai nạn và sau khi sinh ra thì cha mẹ gặp biến cố (xấu), nhất là về tài sản.
Năm 2012 va 2014 hơi xấu, có thể xảy ra năm 2012. Cung Tật lá số có nhiều sao cứu giải nên có lẽ không sao.
Sửa bởi NgoaLong: 27/09/2014 - 20:25
Cũng thử đoán sơ: Có thể bị tai nạn và sau khi sinh ra thì cha mẹ gặp biến cố (xấu), nhất là về tài sản.
Năm 2012 va 2014 hơi xấu, có thể xảy ra năm 2012. Cung Tật lá số có nhiều sao cứu giải nên có lẽ không sao.
Sửa bởi NgoaLong: 27/09/2014 - 20:25
Diệu Nhung
27/09/2014
DN xin cầu nguyện cho linh hồn cháu nhẹ nhàng siêu thoát !
vâng, cháu đã không còn trên cõi đời này nữa - đó là một phần đáp án của DN - vậy các bạn tiếp tục đoán xem cháu mất năm nào và mất vì lý do gì nhé.
Thanks !
vâng, cháu đã không còn trên cõi đời này nữa - đó là một phần đáp án của DN - vậy các bạn tiếp tục đoán xem cháu mất năm nào và mất vì lý do gì nhé.
Thanks !
NgoaLong
27/09/2014
Cung Tật vậy mà không cứu giải được.
Chờ nghe phần đáp án còn lại. NL tò mò muốn biết cháu bé có cơ hội cứu chữa không. Còn chuyện sống chết thì không dễ đoán, nhất là với những lá số thiểu nhi.
Chờ nghe phần đáp án còn lại. NL tò mò muốn biết cháu bé có cơ hội cứu chữa không. Còn chuyện sống chết thì không dễ đoán, nhất là với những lá số thiểu nhi.
Diệu Nhung
28/09/2014
Đợi thêm một chút nữa thôi TVUD nhé !
Chúng ta hãy khảo cứu cho hết các yếu tố ngoài lá số tử vi đi nào.
Cháu bé sinh năm 2008 lúc mẹ 33 tuổi - theo kinh nghiệm ông bà truyền lại, phụ nữ sinh con vào tuổi 20, 26, 33 là thiên đế giáng sinh - con gái khó nuôi, con trai khó sống.
Với lại, bạn nào biết cách tính giờ sinh trẻ con, làm ơn tính hộ DN xem cháu sinh có vướng vào giờ gì không ?
Thanks !
Chúng ta hãy khảo cứu cho hết các yếu tố ngoài lá số tử vi đi nào.
Cháu bé sinh năm 2008 lúc mẹ 33 tuổi - theo kinh nghiệm ông bà truyền lại, phụ nữ sinh con vào tuổi 20, 26, 33 là thiên đế giáng sinh - con gái khó nuôi, con trai khó sống.
Với lại, bạn nào biết cách tính giờ sinh trẻ con, làm ơn tính hộ DN xem cháu sinh có vướng vào giờ gì không ?
Thanks !
FM_daubac
28/09/2014
Xin hỏi có phải mất vào tầm tháng 7 âm lịch năm Quý Tỵ không vậy?
Lý do thuốc men không còn tác dụng.
Lý do thuốc men không còn tác dụng.
Diệu Nhung
28/09/2014
Minh Huyền
28/09/2014
Cầu nguyện cho linh hồn bé sớm siêu thoát
Năm 2014 và năm 2012 đều dễ xảy ra chuyện đau lòng này,nhưng khả năng cao là năm nay
còn nguyên do chết thì do bệnh tật là cao nhất ,2 là chuyện nạn tai bất ngờ ,nhưng có yếu tố nhanh ,bất ngờ
chờ đáp án chị Diệu Nhung ra vậy
Năm 2014 và năm 2012 đều dễ xảy ra chuyện đau lòng này,nhưng khả năng cao là năm nay
còn nguyên do chết thì do bệnh tật là cao nhất ,2 là chuyện nạn tai bất ngờ ,nhưng có yếu tố nhanh ,bất ngờ
chờ đáp án chị Diệu Nhung ra vậy
TVUD
28/09/2014
Năm nay phúc kg đỡ Đc nữa minh huyền nhỉ buồn quá, thà rằng bố hay mẹ em đi để em Tồn tại . Phá Quân lúc nhỏ nghịch lắm
Sửa bởi TVUD: 28/09/2014 - 10:59
Sửa bởi TVUD: 28/09/2014 - 10:59
Diệu Nhung
28/09/2014
Năm 2013 bà nội cháu (sinh năm 1941) bị tại nạn vào viện nằm mấy ngày rồi mất - hình như sau khi bác sỹ kết luận đã hết đường cứu chữa, bệnh nhân không thể qua khỏi nên gia đình đưa bà về nhà chọn giờ rút ông thở và bà đã qua đời vào lúc 10h30' ngày 15/12/2013 (âm lịch).
Còn cháu bé mất vào năm 2014.
Các bạn ngắm kỹ nguyệt hạn năm 2014 xem cháu mất tháng nào - chiều nay DN sẽ công bố tiếp đáp án nhé.
http://
Còn cháu bé mất vào năm 2014.
Các bạn ngắm kỹ nguyệt hạn năm 2014 xem cháu mất tháng nào - chiều nay DN sẽ công bố tiếp đáp án nhé.
http://
Minh Huyền
28/09/2014
TVUD, on 28/09/2014 - 10:42, said:
Năm nay phúc kg đỡ Đc nữa minh huyền nhỉ buồn quá, thà rằng bố hay mẹ em đi để em Tồn tại
Vẫn chưa rành kết quả ,chúng ta đã vội lạm bàn làm chi vậy ? Sinh tử đã hạn kỳ ,nằm trong tay ông Giời chứ mấy ai lên được để mượn ông quyển sổ Nam Tào xem chơi ,nên gọi đến tên ai ,tuy người ở lại có buồn ,nhưng đành chấp nhận thôi
phía dưới còn rất nhiều cao thủ đang ẩn núp .để chờ gọt số ,tăng exp ,MH và anh cũng đâu phải ngoại lệ đâu ,hihihi,không khéo lại đang cười hai tay dốt mà cứ đòi xông pha ,hehehe
Chúng ta còn rất nhiều thà rằng ,giá như lắm ,,,,điều chung của các bậc cha mẹ là bảo vệ ,mún gánh thay con ,nên chắc cha mẹ đương số suy nghĩ không khác gì anh đâu ,dưng mà nếu thà như vậy thì những người con (anh em của bé ,chính bé nếu qua được hạn kỳ cũng phải chịu nỗi mất mát to lớn về tinh thần khác chi việc bố mẹ em mất con ,thậm chí còn lớn hơn nỗi mất mát trên nữa ,nên dù ai di .ai ở cũng đều là chuyện bùn ,mất mát ,giá chi đừng phải mất ai là tốt nhất
Nên h có giá được thì chỉ mong là chị Diệu Nhung rút trong ca táp tập hồ sơ lá số của bố hay mẹ cháu để chúng ta được nghiệm lý việc liên đới hạn kì giữa những người trong nhà với nhau mà thôi ,chuyên gia này kĩ lưỡng .cẩn thận điều tra toàn diện lắm đó ,hihiihi ,Chẳng qua chị Diệu Nhung có sẵn lòng câp phép khai thác không thôi,làm giao liên để cung cấp thông tin chăng không mà thôi
Sửa bởi Minh Huyền: 28/09/2014 - 11:55
Diệu Nhung
28/09/2014
Minh Huyền
28/09/2014
MH đoán cuối t7al đến khoảng 25 /8 (al) ,mất trong khoảng sáng đến giờ thân buổi chiều
không chỉ có thể là t4al ,nhưng MH lại nghĩ thiên về chuyện bùn trong nhà hơn
H tiếp tục ngồi đợi kết quả ,
không chỉ có thể là t4al ,nhưng MH lại nghĩ thiên về chuyện bùn trong nhà hơn
H tiếp tục ngồi đợi kết quả ,


