Tôi thỉnh thoảng có những suy nghĩ về bộ Không Kiếp đắc địa tại cung Tài Bạch và tham khảo những luận giải về bộ này. Thì bản chất của nó là cướp đoạt , chiếm đoạt công lao , vật chất của kẻ khác thành của mình bất kể ĐẮC ĐỊA hay HÃM ĐỊA , nếu ĐẮC ĐỊA thì tức là ăn cắp và giấu giếm rất thông minh , làm cho người ta nghĩ rằng mình giỏi thật. Tôi không tin cứ nhất thiết phải có Không Kiếp thì mới có tính sáng tạo , đã gọi là sát tinh thì đừng bao giờ nói nó mang ý nghĩa tốt , cái sáng tạo của sát tinh chỉ mang lại tai họa , sát tinh là gian dối , ăn cắp , mưu mô , chiếm đoạt. Cái sáng tạo của sát tinh chỉ là thứ nhằm trục lợi cho bản thân chứ ko phải mang ý nghĩa tốt. Tại sao cứ phải có Không Kiếp thì mới được gọi là đầu óc có sáng tạo cao , thật vô lý khi ai đó nghĩ như thế này. Nhà toán học Ngô Bảo Châu có cần phải có Không Kiếp đâu mà vẫn giỏi , anh ta có Xương Khúc ,...cát tinh,...chứ ko có KK gì đâu.
Như tôi mặc dù mệnh Tử Vi Tham Lang có thích đạo Phật , và có Linh Tinh đắc địa cung Tài nhưng tôi tự thú nhận trong công việc tôi đôi khi cũng vẫn có tính toán âm mưu mua sản phẩm của người khác sau đó sáng tạo thêm ra nhiều chức năng mới tốt hơn , hiện đại hơn , rồi sau đó bán lại với 1 giá cao hơn 1 chút. Cho nên rõ ràng sát tinh là 1 cái nghiệp của mình , nó không bao giờ mang ý nghĩa tốt. Phải chính mình làm ra được từ đầu đến cuối hoặc nghĩ ra được học thuyết mới thì mới thực sự gọi là tốt.
Và tôi đã tôn thờ Einstein vì ông ta có bộ Không Kiếp đắc địa ở cung Tài Bạch . Nhưng thực ra đọc rất nhiều bài viết trên internet thì thấy rằng ông ta không hề vĩ đại như hiện thực. Ông ta chỉ là 1 kẻ dối trá , ăn cắp , 1 kẻ ngụy quân tử , chiếm đoạt phát minh của những nhà khoa học thực sự. Tôi cảm thấy bực mình khi đã thần tượng cho rằng ông ta là 1 nhà khoa học vĩ đại. Và Einstein nổi tiếng vì do báo , đài truyền thông , marketing thổi phồng lên nữa. Nhưng 1 kẻ thâm hiểm , thủ đoạn lại biết khiêm tốn , giấu giếm khi báo chí ca ngợi :
"Trước lời ca tụng, trước vinh quang rực rỡ, Albert Einstein, tác giả của phương trình lừng danh kể trên lại, giữ một bộ mặt thẹn thùng, xa lạ. Sự quảng cáo thanh danh đã quấy nhiễu ông suốt đời nhưng tất cả đều bị ông coi thường, lãnh đạm. Einstein chỉ khao khát độc nhất sự trầm lặng để có thể suy nghĩ và làm việc."
<== Ông ta có 1 đứa con gái Lieserl , nếu ông ta coi tất cả thanh danh như vớ vẩn thì tại sao ông ta phải giấu đi chuyện xấu làm hủy hoại thanh danh của mình.
Các bạn đọc ở đây để thấy Einstein chỉ là kẻ ăn cắp thôi :
Đọc ở đây mới thấy người ta mổ xẻ ác liệt về ông Einstein này :
E=mc2 là cái gì . Nó là cái này này các bạn :
E = Einstein
M = Khờ khạo
C = Sao chép
2 = Chỉ là nhân đôi chúng
E = MxC2 = chuyện hoang đường của dân Do Thái
Nước Nga là nước công bằng , và vĩ đại không ai người ta công nhận lão Einstein là nhà khoa học vĩ đại thực sự
Còn về lão Steve Jobs như người đời ca ngợi , ai biết tiếng anh thì vào đây xem bọn Tây nó mổ xẻ những cái gọi là sáng tạo ăn cắp của ông ta :
Và vào clip này để thấy Steve Jobs không thực sự sáng tạo ra cái gì như chúng ta nghĩ :
Có hẳn 1 fanpages facebook lập ra để lật tẩy mấy cái sáng tạo ăn cắp của ông Sờ tờ vờ Dóc này :
Rồi ở đây lại còn chê cả Bill Gates là thiếu sáng tạo này nọ :
<== thật đúng là những kẻ ngụy quân tử
Một khi sự thật được khám phá ra thì nhìn lại thấy cả cái diễn đàn này chả có thằng nào gọi là cao nhân cả , và tử vi cũng chỉ là thứ vớ va vớ vẩn lúc đúng lúc sai , thấy nó chả mang lại cái lợi ích gì và không nên tin vào cái trò này. Năm nay mình làm ăn phát kinh khủng , khá hơn hẳn năm ngoái thậm chí có nhiều cơ hội phát triển thì có mấy thằng gọi là "Cao Nhân" bảo năm nay làm ăn ko được , làm ăn kém , tệ hơn có thằng còn nói số mình ko kinh doanh được , trong khi ông m*y chuẩn bị đầu tư kinh doanh và vốn bỏ ra chẳng nhiều gì và luôn an toàn ko sợ thất bại. Đời mà có những thằng dùng tử vi để kiếm tiền mà nói sai , nói vớ vẩn thì bị người ta đến nhà người ta oánh cho tơi tả chứ đừng có mà oai vì được gọi là "cao nhân".
ĐÚNG LÀ NHÌN ĐỜI KHÔNG TIN THẰNG NÀO HẾT , CHỈ TIN VÀO ĐỨC PHẬT THÍCH CA THỜI BUỔI NGÀY NAY VỨT ĐI HẾT MẤY CÁI TỬ VI HUYỀN ẢO ĐẤY ĐI , CHỈ CÓ TIN VÀO CHÚA , VÀO PHẬT THÌ ĐI LÊN
Sửa bởi ThuDaiNhoLau: 05/09/2014 - 18:51