Xóm nhà lá , Slum dogs
tocvanghoe
14/02/2012
NgoaLong, on 14/02/2012 - 01:21, said:
Honey, em đó ... đem ra bàn để đó để chị em chọn. Em phân phát thế thì Mynnl giận đó.
Anh để ý thấy Mynnl ngồi ăn mà mắt cứ liếc liếc sang Lens ... . Còn mụ Mai thì vừa ăn vừa hụt hịc, không biết tại không ăn cay được hay sao nữa ...
Anh để ý thấy Mynnl ngồi ăn mà mắt cứ liếc liếc sang Lens ... . Còn mụ Mai thì vừa ăn vừa hụt hịc, không biết tại không ăn cay được hay sao nữa ...
Uyen Mai
14/02/2012
Trời, trái ớt của tui gì mà vừa bé, vừa cong, vừa xù xì, xí quá à
Mà bát của Hoe sao không có cái gì hết vậy, vườn không nhà trống thế kia phải rào dậu kỹ vào nhá )
) Nhưng trái ớt của mụ Lens cùi bắp nhất, đã to lại còn ngắn, lại còn thúi quắc thâm xì, đen thui ) Nhũn thế này măm sao được Ngưỡng mộ trái ớt mụ mynnl nhất!
Mà bát của Hoe sao không có cái gì hết vậy, vườn không nhà trống thế kia phải rào dậu kỹ vào nhá )
tocvanghoe
14/02/2012
Đúng là nhìn lại thấy ớt của Mynnl ok nhất, ớt của Cám thì cong quá, có khi xài hok đc, còn của mụ Lens chỉ có tác dụng...làm cảnh!
mynnl
14/02/2012
Ối zồi ôi, cả ngày hôm nay quần quật với Valinhtinh, gớm quá không biết, cái ngày này ngày gì mà chim chóc cứ rộn ràng cả lên, lồng to lồng nhỏ mua bán tới tấp! Cơ khổ, Valinhtinh năm sau chắc lại có ối chim con ra đời!
Mãi đến giờ mới mò được vào Vườn, làng nước ơi, mừng như bắt được vàng, cuối cùng đã có ớt mà dùng rồi, đã thế ớt của mình lại còn được các em ngưỡng mộ và ghen tị nữa chứ
Chúc hai đứa happy nhất Vườn chuối có 365 lần Valentine một năm nhé
Mãi đến giờ mới mò được vào Vườn, làng nước ơi, mừng như bắt được vàng, cuối cùng đã có ớt mà dùng rồi, đã thế ớt của mình lại còn được các em ngưỡng mộ và ghen tị nữa chứ
Chúc hai đứa happy nhất Vườn chuối có 365 lần Valentine một năm nhé
Lens
14/02/2012
Cám ơn G&H đã đãi cả nhà món mỳ. Măm măm, cắn miếng ớt coi nào ...suyttttt suýttttttttttttttttttttt ngon quá. Ai bảo ớt Lens bị thúi, đỏ ơm mọng thế còn gì. Người ta ganh tị thôi. hehe. Mình thấy tuyệt cú mèo.
Chúc cả nhà Valentine vui vẻ nhé.
Ku Ù chắc đang làm nhiệm vụ. hihi.
Chúc cả nhà Valentine vui vẻ nhé.
Ku Ù chắc đang làm nhiệm vụ. hihi.
tocvanghoe
16/02/2012
CÂU CHUYỆN CỦA BULL
Sau thất bại ở cuộc thi Hoa hậu năm nào, Bull hok hề nản chí, tự tin rằng mình có tài năng, Bull quyết định tham gia cuộc thi BULLDOG GOT TALENT!
Đăng ký rồi hồi hộp chờ đợi...
...rồi cũng đến ngày thi, Bull rất tự tin bước ra sàn đấu:
Thưa BGK, em có rất nhiều tài năng, em đã giành được 6 giải thưởng ở 6 cuộc thi tài năng khác nhau, em là nhà vô địch ở cuộc thi lướt ván cấp phường
Đạt giải khuyến khích cuộc thi "Bull cans cook" cấp khu phố
Là quán quân cuộc thi Bulldog Next Top Model, là người mẫu độc quyền cho hãng thời trang FatBull
Giành Huy chương vàng cuộc thi Dancing with the Bull
Cùng thời gian đó, em còn đạt thêm ngôi vị á quân trong cuộc thi RÂU AI ĐEN cấp quốc gia:
Và niềm tự hào lớn nhất của em, chính là Vương miện cuộc thi DÊ cấp Quốc tế:
Tuy nhiên, đến với cuộc thi hôm nay, em sẽ thử thách bản thân với một tài năng hoàn toàn mới, đó là tài năng đá bóng!!!!!
Trong tiếng pháo tay giòn giã, Bull hiên ngang bước ra sân bóng trổ tài
Khán giả hồi hộp chờ đợi Bull chạy lấy đà và sút, bỗng, Bull đột ngột dừng lại!!!!!!!!!
Trong khi mọi người hok hiểu chuyện j xảy ra, ánh mắt Bull liếc về phía góc bên kia sân, Bull nhìn j vậy????
Cô nàng sexy khiến máu dê nổi lên, Bull tít mắt:
Khán giả hết sức tức giận, BGK tuýt còi nhắc nhở, tiếng còi làm Bull giật mình, và kết quả là
Giấc mơ BULLDOG GOT TALENT tan vỡ!
Về nhà, xem những hình ảnh của mình trên tivi, Bull hết sức suy sụp và thất vọng:
Nó vùi đầu vào gậm giường chạy trốn, hok còn thiết tha j nữa:
Bạn bè lo lắng cho Bull lắm, chúng quyết định tổ chức 1 party để xốc lại tinh thần cho Bull"
Ăn uống thỏa thuê...
....rồi ngủ 1 giấc đã đời:
Tỉnh dậy, Bull quyết định quên hết quá khứ, dẹp bỏ dư luận, ăn bánh bơ, đội mũ phớt với đời:
Nhưng cũng từ đó, người ta hok còn thấy con Bull đăng ký tham gia 1 cuộc thi nào nữa, nó chỉ ở nhà, hàng ngày lóc ìn vào o rờ gờ nghiên cứu tử vi, để tìm câu trả lời cho thất bại ở GOT TALENT!
-----------------------------THE END------------------------------------
HAPPY BIRTHDAY MY BULLDOG!
Sau thất bại ở cuộc thi Hoa hậu năm nào, Bull hok hề nản chí, tự tin rằng mình có tài năng, Bull quyết định tham gia cuộc thi BULLDOG GOT TALENT!
Đăng ký rồi hồi hộp chờ đợi...
...rồi cũng đến ngày thi, Bull rất tự tin bước ra sàn đấu:
Thưa BGK, em có rất nhiều tài năng, em đã giành được 6 giải thưởng ở 6 cuộc thi tài năng khác nhau, em là nhà vô địch ở cuộc thi lướt ván cấp phường
Đạt giải khuyến khích cuộc thi "Bull cans cook" cấp khu phố
Là quán quân cuộc thi Bulldog Next Top Model, là người mẫu độc quyền cho hãng thời trang FatBull
Giành Huy chương vàng cuộc thi Dancing with the Bull
Cùng thời gian đó, em còn đạt thêm ngôi vị á quân trong cuộc thi RÂU AI ĐEN cấp quốc gia:
Và niềm tự hào lớn nhất của em, chính là Vương miện cuộc thi DÊ cấp Quốc tế:
Tuy nhiên, đến với cuộc thi hôm nay, em sẽ thử thách bản thân với một tài năng hoàn toàn mới, đó là tài năng đá bóng!!!!!
Trong tiếng pháo tay giòn giã, Bull hiên ngang bước ra sân bóng trổ tài
Khán giả hồi hộp chờ đợi Bull chạy lấy đà và sút, bỗng, Bull đột ngột dừng lại!!!!!!!!!
Trong khi mọi người hok hiểu chuyện j xảy ra, ánh mắt Bull liếc về phía góc bên kia sân, Bull nhìn j vậy????
Cô nàng sexy khiến máu dê nổi lên, Bull tít mắt:
Khán giả hết sức tức giận, BGK tuýt còi nhắc nhở, tiếng còi làm Bull giật mình, và kết quả là
Giấc mơ BULLDOG GOT TALENT tan vỡ!
Về nhà, xem những hình ảnh của mình trên tivi, Bull hết sức suy sụp và thất vọng:
Nó vùi đầu vào gậm giường chạy trốn, hok còn thiết tha j nữa:
Bạn bè lo lắng cho Bull lắm, chúng quyết định tổ chức 1 party để xốc lại tinh thần cho Bull"
Ăn uống thỏa thuê...
....rồi ngủ 1 giấc đã đời:
Tỉnh dậy, Bull quyết định quên hết quá khứ, dẹp bỏ dư luận, ăn bánh bơ, đội mũ phớt với đời:
Nhưng cũng từ đó, người ta hok còn thấy con Bull đăng ký tham gia 1 cuộc thi nào nữa, nó chỉ ở nhà, hàng ngày lóc ìn vào o rờ gờ nghiên cứu tử vi, để tìm câu trả lời cho thất bại ở GOT TALENT!
-----------------------------THE END------------------------------------
HAPPY BIRTHDAY MY BULLDOG!
mynnl
16/02/2012
Happy Birthday Bull
Happy Birthday Ù Happy Birthday Ù Happy Birthday Ù
Sửa bởi mynnl: 16/02/2012 - 23:28
Happy Birthday Bull Happy Birthday Bull
Happy Birthday Ù Happy Birthday Ù Happy Birthday Ù
Sửa bởi mynnl: 16/02/2012 - 23:28
Mucdong
16/02/2012
Wow!!! So sweet!
Chúc mừng sinh nhật anh Bull!
Chúc cặp đôi hoàn hảo anh Bull và chị hoe happy 4ever
Em với chị Ấy, 2 người chuẩn bị tham gia cặp đôi hoàn cảnh vào bấm like đầu tiên =))
Chúc mừng sinh nhật anh Bull!
Chúc cặp đôi hoàn hảo anh Bull và chị hoe happy 4ever
Em với chị Ấy, 2 người chuẩn bị tham gia cặp đôi hoàn cảnh vào bấm like đầu tiên =))
Nết Na
16/02/2012
ưóc gì mình được như anh í. Háp bi bớt đây Bull
, nhà mình quy tụ đủ loại động vật í nhỉ. Ỉn, bull, trâu, gà...
Kiwi
16/02/2012
On, NL và PL cùng ngày sinh à cùng 16/2? Cùng ngày sinh với bé của Kiwi ah?
Wow, vui nhỉ.
Chúc mừng sinh nhật NL và PL, ko dùng emoticons được. Chúc mọi việc đều như ý, hạnh phúc mỹ mãn.
Hoe ơi, chạy đi học làm bánh vì Bulldog đó sao? Giỏi quá
Sửa bởi Kiwi: 16/02/2012 - 23:32
Wow, vui nhỉ.
Chúc mừng sinh nhật NL và PL, ko dùng emoticons được. Chúc mọi việc đều như ý, hạnh phúc mỹ mãn.
Hoe ơi, chạy đi học làm bánh vì Bulldog đó sao? Giỏi quá
Sửa bởi Kiwi: 16/02/2012 - 23:32