←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

xúc cảm

harumi's Photo harumi 15/08/2014

thu se lạnh, hương hoa sữa nồng nàn hòa quyện cùng gió mơn man từng lọn tóc...đánh thức miền ký ức..."nhớ! "...
...khẽ run nhè nhẹ, giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, mắt em nhìn về một nơi nào đó...xa lắm!!!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



sáng chớm lạnh...cảm xúc xô em ngã...
Trích dẫn

harumi's Photo harumi 15/08/2014

sáng chớm lạnh...cảm xúc xô em ngã...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



mưa!
chợt thèm cái cảm giác nhâm nhi tách cafe, lắng nghe giai điệu nhạc êm dịu..." cafe mưa"!!! đúng rồi, là cafe mưa...bất giác nhận ra mình đã bỏ quên một thói quen và lãng quên một người...
vậy là 2năm nay nó đã bỏ quên thói quen " cafe mưa" với người "đặc biệt" ấy_một người ko phải là người yêu nhưng luôn xuất hiện khi nhận được cuộc gọi" cafe mưa ko anh"??_nâu sữa và đen...hàn huyên về mọi chủ đề, kể nhau nghe về cuộc sống của mình trong những ngày ko gặp...phần lớn anh ngồi nghe nó huyên thuyên, cười nói suốt buổi hay chỉ im lặng ngồi cạnh khi nó nhìn xa xăm, đôi mắt hoen lệ khi yếu lòng, mệt mỏi và để rồi cuối buổi trước khi về anh không quên nói một câu :“Hôm nay anh biết em đang rất buồn”!!!

Một thói quen duy trì được 3 năm, chỉ gặp nhau vào ngày mưa với câu nói quen thuộc :" cafe mưa ko anh"??
...ko còn số để liên lạc...có lẽ cả nó và anh...

...lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, gặp gỡ rồi cách xa..
Trích dẫn

harumi's Photo harumi 15/08/2014


quán vẫn thế _ nhưng trống vắng bóng ai nơi ghế kề bên ???...Cô bước vào ,chọn vị trí đã từng ngồi ... gọi 1 ly đen ko đường và 1 ly nâu...
Phục vụ hỏi :" chị đang đợi bạn ah " ??
bất giác chững lại, nhưng cuối cùng Cô cũng khẽ cười và lắc đầu...
nhấp từng ngụm cafe ... vị đắng đầu lưỡi ...Cô nhớ tới Anh_người luôn nâu đá ... Cô khẽ cười khi nhận ra Anh ko hề biết uống cafe nhưng lại rất thích ngồi quán cafe và thích ngắm màu nâu của ly cafe...


Ngày xưa Cô cũng từng theo bước chân một người nghiền cafe..
...vị đắng đầu lưỡi, bùi ,thơm ngậy ,ngọt là vị cuối đọng lại ...
Rời quán cafe , Cô dạo bộ Hồ Hoàn Kiếm ... vị lạnh qua tay... Đã từng có một bàn tay nắm lấy một bàn tay, đan thật chặt cùng rảo bước trên con đường này...

Sửa bởi harumi: 15/08/2014 - 22:24
Trích dẫn

harumi's Photo harumi 15/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

harumi's Photo harumi 16/08/2014

cô đơn nhất chưa hẳn là khi bạn đi một mình trên đường, hay phải tự mình chăm sóc lấy bản thân mình mà là khi bạn có quá nhiều điều rối bời trong tâm tư mà chẳng thể chia sẻ hay chỉ đơn giản là kể được ra. Sự cô đơn đó sâu sắc và đáng sợ vô cùng"...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 17/08/2014

Chúa. Dù biết người không có giới tính nhưng con vẫn muốn sờ mông Người.
Trích dẫn

HiddenVariables's Photo HiddenVariables 17/08/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

harumi, on 15/08/2014 - 19:03, said:

thu se lạnh, hương hoa sữa nồng nàn hòa quyện cùng gió mơn man từng lọn tóc...đánh thức miền ký ức..."nhớ! "...
...khẽ run nhè nhẹ, giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, mắt em nhìn về một nơi nào đó...xa lắm!!!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



sáng chớm lạnh...cảm xúc xô em ngã...

冷たい雨にうたれて 街をさまよったの
もうゆるしてくれたって いい頃だと思った
部屋にもどって ドアをあけたら
あなたの靴と誰かの赤い靴



Sửa bởi KinhThu: 17/08/2014 - 01:49
Trích dẫn

harumi's Photo harumi 25/08/2014


đêm 23/ 8/ 2014 , lần đầu tiên trong đời có một giấc mơ tuyệt đẹp như vậy... ko cần biết đó là của kiếp trước hay là tương lai kiếp này, ko cần biết đó là ma hay người, chỉ có 2 từ để diễn tả ấy là " hạnh phúc " ... hạnh phúc dù trong mơ cũng vẫn là hạnh phúc BỞI ta được yêu thương !!!


trong giấc mơ ta ko đơn độc lẻ loi, ta được quan tâm chăm sóc, được yêu thương... trong giấc mơ ko còn tồn tại cuộc sống hiện thực chua cay nghiệt ngã nữa... ấy là hạnh phúc, bởi tâm ta trong giấc mơ được hạnh phúc !
Trích dẫn

harumi's Photo harumi 27/10/2014

Trách chi đêm nặng hạt sương
Cho người em gái lạnh vương cõi lòng...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi harumi: 27/10/2014 - 05:21
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 27/10/2014

hè người có quen em không
Trích dẫn