Trích dẫn
Giết một người thì bất quá chỉ là hại chết một mạng. Truyền bá kiến thức không đến nơi đến chốn không chừng sẽ giết cả mấy thế hệ đó mấy cô nương...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
vietnamconcrete, on 23/11/2015 - 13:14, said:
Truyện từ "Cổ học tinh hoa":-------------------------------------------------
Có người thợ, vẽ cho vua nước Tề mấy bức tranh. Vua hỏi: “Vẽ cái gì khó?”
Thưa: “Vẽ chó, vẽ ngựa khó”.
- Vẽ cái gì dễ?
- Vẽ ma, vẽ quỉ dễ.
- Sao lại thế?
“Chó ngựa ai cũng trông thấy, vẽ mà không giống thì người ta chê cười, cho nên khó vẽ. Ma quỉ là giống vô hình, không ai trông thấy, tuỳ ý muốn vẽ thế nào cũng được, không sợ ai bẻ, cho nên dễ vẽ”.
Người nào bỏ những công việc thiết thực bình thường, chỉ chăm làm những công việc kì dị, quái gở để loè thiên hạ, thì cũng chẳng khác nào như người thợ chỉ vẽ ma, vẻ quỉ, nghĩa là tránh cái khó mà làm cái dễ vậy.
Tôi có mấy lời chân tình gửi tới anh Vietnamconcrete như thế này:
1-Huyền học có nhiều trường phái khác nhau, và lan truyền trong nhiều chi phái bí mật. Vì vậy, không thể nào trách người ta KHÔNG chia sẻ một cách công khai trên diễn đàn.
Cái này là cái rõ ràng, ngay cả tử vi cũng đã là bí mật, huống chi với một lãnh vực như là tam thức.
2-Cụ Hà Uyên từng nói, đã gọi là Thái Ất, thì chỉ có thầy tìm trò, không có chuyện trò tìm thầy. Nói đến đây, chắc chúng ta đều hiểu.
3- Với cách lập quẻ lục nhâm, tôi cũng có bắt đầu học, nhưng chưa sâu. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, anh không phải là học trò hay đệ tử của Ngọc Hoa, thì không có tư cách nào bắt buộc người ta phải chia sẻ. Gặp nhau là cái duyên, hết duyên thì chia tay, cớ sao cứ phải ép họ?
4-Về câu chuyện vẽ ma, vẽ quỷ, tôi lại rất rất đồng ý với anh. Vẽ ma vẽ quỷ, vẽ rồng thì rất dễ, nhưng vẽ người, vẽ chó vẽ mèo thì rất khó.
Nhưng khía cạnh áp dụng, thì tôi lại hiểu khác đi. Cụ thể hơn, đó là nói những lý thuyết cao siêu, bịa ra 4 sao mệnh chủ lòe người.... thì rất dễ, nhưng bắt khán những cái ai ai cũng có thể nhìn thấy, biết được kết quả ngay, thì lại rất khó. Và nó cũng chả phải là cái gì xa lạ, chính là cái việc tôi
yêu cầu mọi người khán quá khứ, tiếc là mọi người ở đây toàn ú ớ rồi lảng sạch...
Với cùng quan điểm như vậy, tất cả những người làm việc với tôi, đều bị nghiêm cấm chém vu vơ, gọt số lăng nhăng, mà chỉ được khán những gì có thể kiểm chứng được, công khai và minh bạch.
Đáng tiếc rằng, nếu phải nói công bằng giữa anh Vietnamconcrete và 5 đại cô nương thì 5 đại cô nương mới là người đoán rất cụ thể và tường minh. Tôi đã thấy các em ấy, đặc biệt là Ngọc Hoa xem, chốt vận quá khứ và đạt độ chính xác phải nói là kinh dị. Còn tại thời điểm hiện tại, với anh vietnamconcrete thì tôi chưa thấy thực sự việc đoán quá khứ sắc nét.
5-Về việc anh oán trách em Ngọc Hoa, xin lỗi, phải nói rằng em ấy chưa từng tuyên bố dạy anh về huyền học, nên không thể trách là "dạy kiểu đau bụng uống nhân sâm" được. Xết ra đó là cùn.
Với huyền học, mỗi người chúng ta duyên tới đâu thì có lãnh ngộ tới đấy, không thể nào cưỡng cầu được. Cùng mấy câu Ngọc Hoa nói, tôi, anh, hay một người nào đó, đều có mức độ hiểu khác nhau.
Tuy nhiên, tôi có gợi ý cho anh thế này. Vì nó chỉ còn là sự khác nhau giữa tiết và khí khi khởi tháng, xét ra, cũng chỉ có 2^3=8 trường hợp.
Giờ nếu như, anh là người trung thực, anh học ngay theo em ROSA đứng ra mở topic xem vận quá khứ, dùng chính 8 cách lập quẻ lục nhâm này để khán. Chỉ 50 case cụ thể, đúng sai lập tức rõ ràng ngay, và dễ dàng tìm ra được công thức đúng. Vì vậy,
6-Cuối cùng, việc anh ôm hận với người khác, chỉ vì người ta nói anh học phải man thư, đó là không hay. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và lạ lùng, khi thấy bao nhiêu người có những phản ứng một cách bất thường và thái quá, khi bị nhận xét là học man thư.
Họ phải cải thấy thấy tự hào mới đúng, sao lại cư xử như vậy?
Lý do, nếu anh có tàu ngầm hạt nhân, hàng không mẫu hạm, mà đánh thắng được tàu chiến đối phương, ấy là chuyện bình thường, còn anh dùng tàu đánh cá mà đánh gục được tàu sân bay của tàu, dùng SAM2 bắn hạ B52 đó mới thực sự là xuất sắc, thể hiện trí tuệ tuyệt vời.
Cũng như, tôi lúc nào cũng kính phục bác Minhminh, vì bác ấy chỉ học mỗi VDTTL mà đạt tới cấp độ kinh dị, đỉnh cao. Còn mình giờ có điều kiện này nọ, học bao nhiêu môn, mà đã ra gì đâu.
7-Cuối cùng, anh xác định rõ, anh học lục nhâm cũng đã nhiều năm, nhưng hôm nay mới được biết rằng tất cả những cách lập quẻ của mình là sai lầm. Vậy thì anh phải vui mới phải, chứ nhỉ?
Lý do, tôi tin rằng, việc a học lục nhâm chỉ là thú vui trà dư tửu hậu. Bây giờ, ngược lại, giả sử Ngọc Hoa không có lòng tốt, thông báo với anh rằng a bị sai lầm, thế thì a cứ việc sử dụng man thư để xem số cho mình và gia đình mình, cải số cho vợ con anh theo man thư, đáng nhẽ cho họ ăn cơm, anh ôm man thư cho họ ăn bê tông, có phải là anh mang họa cho người thân hay không?
Tôi nghĩ, những gì tôi cần nói đã nói đủ rồi. Anh nên cảm ơn Ngojchoa, ít ra là đã dành thời gian chỉ bảo cho anh, dù vì môn quy, không được nói hoàn toàn, thì cũng đã là quá tốt.