Gửi vào 19/11/2015 - 17:50
Mai hoa dịch số của Thiệu Khang Tiết có kể một câu chuyện về "số của chiếc ghế"!
Người khách vô tình ngồi vào chiếc ghế mà họ Thiệu biết trước đến giờ ấy nó sẽ hỏng!
Sau khi ngồi vào chiếc ghế,ghế gãy chân,người khách mắc cỡ quá vội xin lỗi gia chủ. Bấy giờ họ Thiệu mới ôn tồn bảo:
" Vật còn hay mất đều có số cả,đâu phải ý ngài muốn thế. Hơn nữa,ngài là vị Thần tiên may mắn đến để chỉ rõ số."
( MHDS trang 499 )
Tôi đeo đẳng topic này cũng chỉ chờ đến giây phút này thôi để làm rõ những điều sau:
" Tưr Vi thủ Mệnh,vô Phụ Bật đồng hành hoặc xung chiếu thị vi Cô Quân, tú nhi bất thật,mỹ trung bất túc . Nhược dữ Hung tinh đồng Viên hoặc tam hợp phùng ngộ,tuy hữu cát nhi Vô Đạo,đa vi NGẠO MẠN chi nhân".
"Tử vi thủ Mệnh vu Thìn Tuất ngộ Phá Quân,phú nhi bất quý hữu hư danh, thả chủ vi Thần BẤT TRUNG vi TỬ BẤT HIẾU ".
"Tử vi dữ chư Sát đồng cung,tuy hữu chúng cát xung chiếu,nhiên diệc quân tử tại dã,TIỂU NHÂN tại vị. Chủ nhân Giả ÁC làm THIỆN".
Tạm thế thôi nhé để các hội viên khác cần cẩn thận trước khi xem số cho ai!
" Thà vớt một khúc củi mục,còn hơn cứu một kẻ Bất Nghĩa "!