Jump to content

Advertisements




Mảnh đất hình cọp ngủ


133 replies to this topic

#121 Domlua

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 145 Bài viết:
  • 103 thanks

Gửi vào 29/11/2020 - 06:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Expander, on 28/11/2020 - 22:23, said:

Bởi "xây" thì lâu chứ phá nhanh lắm!
Vâng anh.
Mọi sự đến rồi đi, không có bất kỳ thứ gì bất biến cả. Nhưng không hiểu sao chúng ta cứ muốn nắm giữ thứ mình thích, xua đuổi thứ mình ghét và bỏ qua thứ mình không quan tâm. Nên người ta bảo: "Chúng ta đau khổ vì chúng ta mong cầu những điều trái với tự nhiên".

Người ta cũng bảo: Để cho tự nhiên không có nghĩa là chúng ta buông xuôi và không làm gì hết, mà là hành động với một tuệ giác. Ngài Ajahn Chah nói, "Cũng như khi ta trồng một cái cây, ta không thể nào bắt cây mọc nhanh hay chậm rồi ra hoa, nở nhụy, kết trái theo ý muốn của mình được. Bổn phận riêng của ta chỉ là đào đất, tưới nước, bón phân chăm sóc nó. Ta hãy quan tâm đến bổn phận của chính mình, việc của cây hãy để yên cho nó, hãy kệ cho tự nhiên, cho nhân quả vận hành"

#122 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 30/11/2020 - 15:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Domlua, on 28/11/2020 - 20:50, said:

Cũng có cái lợi anh, mình biết để giữ gìn chứ không mấy cha đó lại chuyển nó thành tiền mặt ngay.
Em nghe bảo huyệt này sát khí qua mạnh, cả một vùng huyệt trường là núi đá cây cối mọc không được. Người bình thường không chịu được sát khí đó mà đặt vào là gặp họa ngay. Huyệt này là thiên táng
.

Núi phía Nam, nơi thiền viện trúc lâm Hàm rồng tọa lạc cây cối vẫn xanh um. Đất sát khí thì đã có chùa chiền đình miếu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Expander, on 28/11/2020 - 22:23, said:

Những điều ta mới nhìn ra nhưng thực sự có nhiều người đã biết cách đó rất lâu rồi. Nhưng thực chất thứ mà nhiều người cũng nhìn ra thì độ khả dụng rất thấp. Bởi "xây" thì lâu chứ phá nhanh lắm!

Nói như này thì nản quá rồi tiền bối. hjhj

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Domlua, on 29/11/2020 - 06:47, said:

Vâng anh.
Mọi sự đến rồi đi, không có bất kỳ thứ gì bất biến cả. Nhưng không hiểu sao chúng ta cứ muốn nắm giữ thứ mình thích, xua đuổi thứ mình ghét và bỏ qua thứ mình không quan tâm. Nên người ta bảo: "Chúng ta đau khổ vì chúng ta mong cầu những điều trái với tự nhiên".


Nguy hiểm ở chỗ là : Có những kẻ ko muốn giữ lại mà chỉ muốn phá đi những cái mình thích. Thế nên nhiệm vụ của các phong thủy sư chân chính, chính là hộ quốc.

Thanked by 2 Members:

#123 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5886 thanks

Gửi vào 30/11/2020 - 19:53

Tôi quả thực rất có hứng thú với các môn huyền học nói chung. Nhưng do quỹ thời gian hạn hẹp nên không thỏa được lòng mong ước.

Tôi nghiệm rằng động đến cái gì tầm vĩ mô thì chỉ cần một sai sót nhỏ khi tầm long, tróc mạch, phân kim, điểm hướng... cũng gây ra hậu quả khôn lường. Thôi thì tề gia cho thật tốt trước cái đã. Nhưng "tề gia" cũng đâu có đơn giản, nhất là liên quan đến mộ phần, phong thủy:

Hai mươi lăm năm trước, tại một tỉnh Bắc Việt, có nhà nọ thuê thầy phong thủy nổi tiếng tìm vị trí huyệt kết để táng người thân của họ vào. Người chết giữ chức Bí thư, to đùng của cả một vùng. Nhưng khổ nỗi, đất đó không thể mua cả được, nhiều tiền cũng chịu. Ba năm sau quả thực tơ hồng cuốn đầy mộ, cỏ mọc xanh tốt, sáng sớm mùa đông thấy khí ấm bốc ra... Con cái phát đạt, tuy không giữ chức vụ cao như người đã khuất nhưng kim mai tích ngọc, "vua" một xứ. Ấy thế mà một ngày nọ, quân đội kéo đến trưng dụng địa điểm 1 tháng để tập trận giả, chuyện nghe như đùa nhưng là hoàn toàn thật. Thế là công hào đào tứ tung, thuốc nổ ầm ầm, rung chuyển một vùng, người sống trong nhà tim còn dường như bắn ra ngoài nữa là... Năm sau quy hoạch làm đường tỉnh lộ, đoạn sông gần mộ được đúc bê tông và ngầm hóa, trên là đường xe cộ tấp nập. Kỳ lạ là dòng sông phía mạn phải tự nhiên đổi dòng, bãi lở thành bồi, bồi lại thành lở, nguyên nhân do dân tứ xứ kéo đến hút cát lòng sông, hút đến cạn kiệt. Con cái gia đình này lụi bại dần, đứa chắt chưa tròn 3 tuổi đang khỏe mạnh đột nhiên lăn ra ốm, sau đó qua đời mà không xác định được bệnh, đứa khác thì trí tuệ có vấn đề...

Nghiệm thấy, chỗ nào có "hơi" người thì nên tránh xa, nhất là liên quan đến chuyện quốc gia đại sự. Trừ khi "tay to", nhưng lúc đó thì có khi quý nhân tự nhiên tìm đến, chẳng nhọc lòng.

Sửa bởi Expander: 30/11/2020 - 20:03


Thanked by 5 Members:

#124 Domlua

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 145 Bài viết:
  • 103 thanks

Gửi vào 30/11/2020 - 20:53

Rất tiếc em có biết gì phong thủy đâu anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phapkhong, on 30/11/2020 - 15:22, said:

Thế nên nhiệm vụ của các phong thủy sư chân chính, chính là hộ quốc.
Vâng anh, có lẽ những người bình thường như chúng ta cần có một nơi yên bình để "phát triển"

Thanked by 1 Member:

#125 Domlua

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 145 Bài viết:
  • 103 thanks

Gửi vào 30/11/2020 - 21:06

Vâng anh (chú) Expander.
Cho nên người ta mới bảo: còn nương tựa thì còn dao động

Thanked by 1 Member:

#126 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 01/12/2020 - 07:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Domlua, on 30/11/2020 - 20:53, said:

Rất tiếc em có biết gì phong thủy đâu anh

Vâng anh, có lẽ những người bình thường như chúng ta cần có một nơi yên bình để "phát triển"

Đúng hơn là cần một nơi để đi về, đó là Quê hương bản thổ.

Sự thờ ơ, chai sạn đôi khi giết chết cả 1 thế hệ
Những khuôn mẫu theo ý thức hệ kiểu "Già làng" không có lợi cho 1 xh cấp tiến và tệ hại hơn nó hướng các tầng lớp trẻ vào cái vòng luẩn quẩn sợ sai ko dám nói, ko dám làm, ko dám ý kiến, ...dẫu rằng tình yêu với 1 lĩnh vực nào đó trong họ có luôn luôn cháy bỏng.
Tại sao những ông già 74. 80 tuổi....cổ lại hy rồi mà vẫn cứ phải ra tranh cử tổng thống? với tuổi của họ, điều kiện của họ, họ có cần phải vất vả như thế ko ?
Cuộc chiến giữa các thầy phong thủy là có thật đó domlua.
- Ở cấp độ làng xã có các thầy ..làng
- Ở cấp độ Tỉnh có các Thầy ..tỉnh
- Ở cấp độ Quôc gia có các ...bậc đại sư
Chính họ là những người luôn ngày đêm âm thầm bảo vệ quê hương, truyền nhiệt huyết cho tầng lớp trẻ lòng yêu thương, chí học hỏi, cũng như ánh sáng, sóng và gió vẫn ngày đêm ôm ấp, vỗ về cho núi ...Hàm rồng kia, truyền cảm xúc cho biết bao thi nhân, lữ khách, như đốm lửa nhỏ vẫn luôn hiện hữu trong sâu thẳm những tâm hồn Việt.

Bảo vệ xóm làng và bảo vệ đất nước ko có gì khác nhau.
Nói theo kiểu thời Covid này thì 'ở nhà là yêu nước" là hộ quốc đó domlua, kakaka, chứ đâu cứ phải là đại tướng xung pha trận tiền mới là hộ quốc.

Domlua đưa cá video lên chứng tỏ có quan tâm tới môn này. .Hjhhjj.

Thanked by 2 Members:

#127 Domlua

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 145 Bài viết:
  • 103 thanks

Gửi vào 01/12/2020 - 20:45

Ui. Anh phapkhong động tâm rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phapkhong, on 01/12/2020 - 07:57, said:

Có quan tâm tới môn này
Vâng, em có tò mò chút nhưng đó không phải là ưu tiên

#128 monkey80

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 229 Bài viết:
  • 190 thanks

Gửi vào 02/12/2020 - 15:16

Điểm kết huyệt được cho là ở một vị trí đặc biệt chờ người hữu duyên, độ rộng khoảng 2 chiếc chiếu, Huyệt có đầy đủ tả thanh long, hữu bạch hổ, hậu huyền vũ, tiền thanh long và tam thai chầu về. Minh đường lớn.

Cuộc này là đại mạch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi monkey80: 02/12/2020 - 15:27


Thanked by 1 Member:

#129 phapkhong

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 853 Bài viết:
  • 1642 thanks

Gửi vào 06/12/2020 - 15:40

Xét địa lý Thanh Hóa thừa hưởng bởi 2 hệ sơn mạch, 1 tiểu cục lấy khu vực Rừng Cúc phương làm tổ sơn từ phía bắc tràn xuống, 1 đại cục từ tận TQ qua Điện Biên Sơn La Hòa Bình tìm về, lấy đại giang là Sông Mã làm giới mạch, dư khí còn rải rác lan ra tận sát biển với các dãy núi như: trường Lệ, Linh trường, khu vực hòn Trống mái, đền độc cước Sầm Sơn...là đất phát tích của các vua chúa cũng như rất nhiều các cung tần, mỹ nữ...
Thảo nào mà đến nay, vẫn còn lắm Thầy nặng lòng tiếc nuối và không khỏi " ngậm ngùi" mỗi dịp đi qua đất này...kkk

Thanked by 1 Member:

#130 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1404 Bài viết:
  • 1902 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 07/12/2020 - 11:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Expander, on 30/11/2020 - 19:53, said:

Tôi quả thực rất có hứng thú với các môn huyền học nói chung. Nhưng do quỹ thời gian hạn hẹp nên không thỏa được lòng mong ước.

Tôi nghiệm rằng động đến cái gì tầm vĩ mô thì chỉ cần một sai sót nhỏ khi tầm long, tróc mạch, phân kim, điểm hướng... cũng gây ra hậu quả khôn lường. Thôi thì tề gia cho thật tốt trước cái đã. Nhưng "tề gia" cũng đâu có đơn giản, nhất là liên quan đến mộ phần, phong thủy:

Hai mươi lăm năm trước, tại một tỉnh Bắc Việt, có nhà nọ thuê thầy phong thủy nổi tiếng tìm vị trí huyệt kết để táng người thân của họ vào. Người chết giữ chức Bí thư, to đùng của cả một vùng. Nhưng khổ nỗi, đất đó không thể mua cả được, nhiều tiền cũng chịu. Ba năm sau quả thực tơ hồng cuốn đầy mộ, cỏ mọc xanh tốt, sáng sớm mùa đông thấy khí ấm bốc ra... Con cái phát đạt, tuy không giữ chức vụ cao như người đã khuất nhưng kim mai tích ngọc, "vua" một xứ. Ấy thế mà một ngày nọ, quân đội kéo đến trưng dụng địa điểm 1 tháng để tập trận giả, chuyện nghe như đùa nhưng là hoàn toàn thật. Thế là công hào đào tứ tung, thuốc nổ ầm ầm, rung chuyển một vùng, người sống trong nhà tim còn dường như bắn ra ngoài nữa là... Năm sau quy hoạch làm đường tỉnh lộ, đoạn sông gần mộ được đúc bê tông và ngầm hóa, trên là đường xe cộ tấp nập. Kỳ lạ là dòng sông phía mạn phải tự nhiên đổi dòng, bãi lở thành bồi, bồi lại thành lở, nguyên nhân do dân tứ xứ kéo đến hút cát lòng sông, hút đến cạn kiệt. Con cái gia đình này lụi bại dần, đứa chắt chưa tròn 3 tuổi đang khỏe mạnh đột nhiên lăn ra ốm, sau đó qua đời mà không xác định được bệnh, đứa khác thì trí tuệ có vấn đề...

Nghiệm thấy, chỗ nào có "hơi" người thì nên tránh xa, nhất là liên quan đến chuyện quốc gia đại sự. Trừ khi "tay to", nhưng lúc đó thì có khi quý nhân tự nhiên tìm đến, chẳng nhọc lòng.

Hay cho ba cái chữ "vua một xứ"!!!

"Vua" mà không quý "dân đen con đỏ" thì lăng tẩm nguy nga, đại huyệt bốc khí ngút trời cũng gặp thiên phá, địa dịch, nhân tai.

Cụ Hà Uyên khi trước cũng kể về một gia tộc nọ chọn được cuộc đất tốt, ngày giờ tốt, thế nhưng "có thể vì phúc phận của gia chủ chưa đủ lớn mà tính theo Ngũ Quỷ vận Tài, cho nên khi thao tác bị lệch mất 6 độ. Vì vậy, các đời sau chỉ phát đến cấp Phó" (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Tôi nghĩ là trời có mắt.

Thanked by 1 Member:

#131 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5886 thanks

Gửi vào 07/12/2020 - 12:35

Hay hay không hay thì cho đến hiện tại dù ở xã hội, chế độ hay vị trí địa lý nào đều có những nhóm người được mệnh danh là "vua một xứ".

Họ được vậy thì ít nhất họ được hưởng phúc phần tổ tiên hoặc bản thân tự cố gắng với mức độ hơn người bình thường (aka dân đen).

Việc họ giúp hay không giúp (quý hay không quý) nhiều khi cũng tùy quan điểm cá nhân, hoặc chỉ giúp người ở một hoàn cảnh nhất định, hoặc chẳng làm gì cả, đời ai người nấy sống, miễn là họ không làm hại ai là được.

Đó là những thứ hết sức bình thường trong cuộc sống. Sao cứ phải có ác cảm là cứ ai "vua một xứ" là "phải" khinh rẻ "dân đen", là phải bị lụi bại.

Một bộ phận người Việt, dù có đi đâu, nhưng tôi thấy nhiều khi đâu đó cái tính ganh tỵ, không ăn được thì đạp đổ nó vẫn còn chiếm hữu.

Huống hồ, khi Phúc tận thì có "quý" đến đâu cũng chịu.

Sửa bởi Expander: 07/12/2020 - 12:43


Thanked by 5 Members:

#132 deephorizon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 400 Bài viết:
  • 504 thanks

Gửi vào 07/12/2020 - 13:07

Đối với địa lý thì có một nguyên lý: Đất chọn người!

Thanked by 2 Members:

#133 monkey80

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 229 Bài viết:
  • 190 thanks

Gửi vào 18/12/2020 - 18:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

deephorizon, on 07/12/2020 - 13:07, said:

Đối với địa lý thì có một nguyên lý: Đất chọn người!

Nhưng người chọn đất cũng là cơ duyên. Mảnh đất đó cả triệu năm mà không có người táng. Đến lúc ai đó biết được mà táng thì chữ duyên của họ quá lớn

#134 Domlua

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 145 Bài viết:
  • 103 thanks

Gửi vào 19/12/2020 - 20:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phapkhong, on 01/12/2020 - 07:57, said:

ánh sáng, sóng và gió vẫn ngày đêm ôm ấp, vỗ về cho núi
Anh viết vầy làm em nhớ tới: đất, nước, gió, lửa. Trước nghe tới đó em thấy thật ngây ngô ngô nghê, Hehe.
Giờ ánh sáng, sóng, gió và núi mà thêm cái "tâm" vào nữa là thành rồi






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |