Jump to content

Advertisements




tôi gặp ma nữ rất đẹp .


79 replies to this topic

#31 rekaemoocvndloc

    Hội viên

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • Pip
  • 179 Bài viết:
  • 153 thanks

Gửi vào 04/08/2014 - 21:45

Bác kiemkhach13, cháu thấy sợ rồi, huyền bí và tâm linh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đúng tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn. Gờn gợn.

Sửa bởi ChangeYourMind: 04/08/2014 - 21:51


#32 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 863 thanks

Gửi vào 04/08/2014 - 22:13

Trời tháng 7 âm u rờn rợn,


Gió thổi vi vu nghĩa địa buồn
Thây ma lạnh lẽo lệ sầu tuôn
Mồ hoang ảm đạm đêm sương gió
Tiếng nấc bi ai tiếng nấc buồn!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Nấm mộ xa xa buồn xác xơ

Xương khô đơn chiếc nằm trơ trơ
Bia mộ cô liêu phơi năm tháng
Chữ khắc tên ai chữ khắc mờ...!!!



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hồn trắng vi vu ngoài chốn vắng
Thây ma la liệt khóc thảm thương
Màu đời u ám trong tăm tối
Máu kia thay lệ máu tuôn ròng...


Lê lết thân tàn về cõi âm
Mồ hoang lạnh lẽo chốn âm thầm
Máu nhuộm 1 phần trên bia mộ
Réo gọi hồn về cõi xa xăm




Lạnh lẽo mình ta dưới mộ sâu
Trời thu tan tóc mảnh u sầu
Nghìn năm mộ lạnh không hương khói
Chẳng biết giờ hồn lạc tới đâu


Mồ chưa kịp ấm nhang đã tàn,
Tiếng ai kêu khóc mãi âm vang
Nhớ ai nơi nghĩa trang hoang vắng
Hồn ai lệ chảy nơi suối vàng

Khóc thương mắt lệ nấm mồ hoang
Khăn tang trắng xóa lệ hai hàng
Mộ bia chôn kín linh hồn vắng
Nhàn nhạt trời khuya mộ nghĩa trang




Gió thổi vi vu điệu sáo vang
Hồn ma bóng quế suốt đêm tàn
Phiêu diêu tự tại hồn quanh quẩn
Lạc bước cô sầu lệ chứa chan ..

Ỉ ôi khúc nhạc ru hồn mộng
Ai oán đìu hiu tiếng linh vong
Lạnh ngắt xác người không chốn cất
Thịt rữa, xương tàn chốn hư không.





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vắng ngắt mộ bia tiếng não nùng
Nghìn trùng xa cách lặng không trung
Im lìm cô quạnh hai thế giới
Hai cõi âu sầu trắng mông lung


-Nguồn : sưa tầm

Sửa bởi ttd: 04/08/2014 - 22:16


Thanked by 5 Members:

#33 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 05/08/2014 - 10:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChangeYourMind, on 04/08/2014 - 21:45, said:

Bác kiemkhach13, cháu thấy sợ rồi, huyền bí và tâm linh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đúng tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn. Gờn gợn.

* giờ thấy rợn rợn chửa ?.rất nhiều chuyện bác đi qua quang thời gian còn trẻ .
Đi đến đâu có những gì thuộc phạm trù huyền bí ,tâm linh , huyền học là nhảy
Vô ngồi hóng ..lâu lâu hớt ...rồi hóng nhiều năm lại biết rất nhiều địa chỉ .chữa
Được những bịnh này cho người đó .

- và cũng số người mạng này nước ngoài về bị .thì kiếm dỏm chỉ ...nhờ vậy khi
Sau các bạn ,em ,cháu về hay dắt đi ăn .mà hồi đó tham gia .nhiều người không
Thích khoản này .

- thật ra kiếm dỏm xưa không tin .chỉ khi gặp hoặc người thân bị mới tin . Và nuốn
Đi để biết sự việc này ...ma cí hay không ...chính là có bọn chuyên môn dự trên
Vụ này lừa gạt ...riêng kd " đi riết nên chỉ cần nhìn ...là biết thầy đó thật hay giả
Và nếu thật ...tài cao có làm vụ này không ...

- cũng may thời gian dài đi nhiều quen nhiều kinh thưa các môn """. Rất kinh di ...

* kế đoạn "

Lên châu đốc " gặp vị thầy rất bình thường ....người gầy ...kiếm dỏm chào ...
Ông ta cười ...tôi đâu làm thầy gì mà chào...

- thì thấy bác mắt thần ẩn tang , ...m*y thanh mọc khi săc ...mắt lại thuộc mắt âm dương ...
Vậy không là thầy thì là chi ...

* cười..cười ...tay đang cầm cái que....cậu thích ăn gì ?...

- cái ăn cũng được """...

*tôi ở đây gằn 30 năm ...chẳng ai nói tôi làm thầy báo giờ ,vậy tôi đãi cậu 1 món cháo lươn

- nhìn xuống quanh chẳng thấy ao hồ sao lại có lươn ăn mới nghĩ ...

* bác cầm cái que lúc đầu thọc xuống nên xi mắng .thì rõ ràng có 1 con lươn

-Bắn lên như có vật gì hất nó lên khi đang ẩn mình sâu dưới đất .bác tới tóm con
Lươn dài tầm 60cm .và vô nhà kd theo sau .bỏ vô chậu sành .tôi rờ vô đúng là
Con lươn con sống . Ngồi chờ bác nấu chao kd cũng phụ làm linh tinh những gia
Vị . Sau 1 tiêng thì nồi cháo lươn lên bàn ngoài sân .chỗ xi măng mà bác ý thọn
Cây que thì hoàn toàn không có lỗ hang ...gì

* cậu zô vài ly ...cho vui

- dạ vô đây

Khi vô nhiều ly nhỏ .tầm 1 lít rượu bác nói xưa cận vệ cho hoàng thân xianut .
Bên campuchia. Và là thầy đắc lực khi .chế độ kowme đỏ thì tôi qua v.n n lãnh
Nạn .
Cậu thích que này băt thêm gì không trên bàn này "". Dạ không ,vậy cậu thích
Học môn này không ...dạ không .thì bác cười ..zô..zô...

* bác dắt tôi vô nhà ...trong nhà có nhiều thứ kinh di lắm ...bác nói chọn lấy món
Đi tôi tặng ...dạ thôi. Như trong lòng rất thích cái nanh cọp là 1 cặp .nhìn rất oai
Bác nói cậu thích cặp nanh này phải không ...đúng như không đem về thờ được
Vì cháu hay chơi ( gâu gâu ). Vậy môn phái tôi cấm rùi...
Thế là đi ra ...

. Bác nói tôi cho cậu cặp này không có gì gọi là " duyên " cầm trên tay bằng
Ngón tay cai hình bầu dục ...bằng xương ...cậu về nhà để đâu cũng được không
Kiêng gì ...

ủa này là gì ?...cứ về ...sau khắc biết . Mà nhớ mất hay đói bán có sao không
Bác không ..đã cho không để .

Khi xong tôi bỏ 2 cục vô túi . Dạng giống 2 viên đá dẹp ...màu trắng ...

- tôi tặng lại bác 1 cái " mu rùa " ...như là của con hắc qui . Bác cũng thích .

Sau này ông mất " đưa con gái út lên đến nhà .mà không thể biết được tôi ở
Đâu .và lên đợt sau .đưa con gái nói cha em trả lại anh cái này " mu rùa " ...
Và dắt tôi vô phòng ông ngày xưa có đến gói một bọc màu đỏ ..cô đưa nói
Tía em gửi anh tùy anh xử dụng . Cô nói bao nhiêu đệ tử tía em không đưa
Món này . Nếu anh không dùng thì trong 100 tía anh đốt đi ....

- tôi cầm với lòng kính trọng người đã quí mình .mà lại là thầy giỏi ...nên
Bỏ vô chiêc túi .đốt cho ông 3 nén hương .
Ngồi nói chuyện gia đình .và đến 100 ngày tôi ghe lại .ra mộ ông thầy .dở món
Đồ ông tặng đốt .đó là 1 cái giống đầu lầu .nhỏ bằng quả dừa đường kính 10 cm
Đen xì hay là trái dừa khô chăng .trong đó có tờ giấy màu vàng ghi mấy dòng khi
đốt phải đọc

* còn 2 cục xương .sau này tôi bán lại cho bọn campuchia .nó là 2 đốt xương
Vai con cọp ,mệnh danh " oai hùm " .chỉ con cọp chúa thì đốt xướng vai mới
Có hay nói cách khác ..khi cọp sanh ra được đặc ân lãnh chúa sơn lâm ...
Mà xưa hay có câu mượn oai hùm là vậy .

" bán rất nhiều tiền ,có thể mua được 1 miếng đất lớn hồi đó "
Dân campuchia .như vị tôn gia ,hoàng tộc ,quan rất thích Có cặp " oai hùm "
Không biết có tác dụng Gì mà họ truy lùng mua món này .dân thầy bùa
Thì dùng để chân sơn yểm đất đại loại là vậy.

- kiếm dỏm " không có duyên món này ,vì thầy nhiều cảnh rồi nên thôi ....
Chỉ chém gió ti..tí cho vui khi bóng xế chiều tà .thật ra giờ kiếm dỏm
Nghỉ...như người học bói dễ bịnh nghề nghiệp .tưởng tượng
có khi nào nhà .vợ con lúc già khiêng ra đâu bỏ ..tỷ dụ ở chùa ,miếu
Thì có nghề này cũng độ nhật qua ngày không bị chết đói .nghĩ vậy
Thôi ..nên phòng bịnh đỡ hơn chữa ..đúng Hông ta !!!...

- tại cũng thấy nhiều vị thầy bói bị vậy .như chắc mình không đâu vì
Đâu bói nhiều.táng lo xa hay nghĩ xấu người khác ...mà không nghĩ
không được.thôi thôi tháng 7 al là ít nghĩ lung tung thành tội thì nặng
Hơn những tháng khác

Có lần quay lại tìm thì .gia đình ông thầy đã trở lại campuchia rồi .

Trong thời gian chờ kể chuyện mà má MA...đọc chút chuyện trên
Cũng ghê ghê .nếu các ACE..ở đó nhiều trò kỳ dị không thể kể hết
Được ..bùa ngải là có đó nha ...

Sửa bởi kiemkhach13: 05/08/2014 - 11:03


#34 rekaemoocvndloc

    Hội viên

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • Pip
  • 179 Bài viết:
  • 153 thanks

Gửi vào 05/08/2014 - 20:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 05/08/2014 - 10:41, said:

* kế đoạn "

Lên châu đốc " gặp vị thầy rất bình thường ....người gầy ...kiếm dỏm chào ...
Ông ta cười ...tôi đâu làm thầy gì mà chào...

- thì thấy bác mắt thần ẩn tang , ...m*y thanh mọc khi săc ...mắt lại thuộc mắt âm dương ...
Vậy không là thầy thì là chi ...
........
Bác kiemkhach13 ơi, Cháu đã đọc hết câu truyện, nhưng đoạn bôi đen thì cháu chưa hình dung ra được. Mắt thần ẩn tang, mầy thanh mọc khí sắc, rồi mắt âm dương. Cháu có tìm hiểu nghĩa, tra từ Hán- Việt nhưng rất ít thông tin ạ.
Có thể cháu đã từng gặp nhưng lại không để ý. Nhân tiện đây, về câu truyện của Bác kể,
Cháu xin phép hỏi Bác mục bôi đen ở trên ạ.
Kính Bác,

#35 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 06/08/2014 - 16:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChangeYourMind, on 05/08/2014 - 20:15, said:


Bác kiemkhach13 ơi, Cháu đã đọc hết câu truyện, nhưng đoạn bôi đen thì cháu chưa hình dung ra được. Mắt thần ẩn tang, mầy thanh mọc khí sắc, rồi mắt âm dương. Cháu có tìm hiểu nghĩa, tra từ Hán- Việt nhưng rất ít thông tin ạ.
Có thể cháu đã từng gặp nhưng lại không để ý. Nhân tiện đây, về câu truyện của Bác kể,
Cháu xin phép hỏi Bác mục bôi đen ở trên ạ.
Kính Bác,

* ủa đang kể chuyện ma mà hỏi tướng nữa sao .

- thần ẩn tang tả hơi khó . Như có nhân vật .
ca sĩ LỆ RƠI . Cậu này thần ẩn tang ,khi nhìn phong
Quan ,mắt không hung . Còn bộ vị khác không tính
Dù gì lệ rơi ..vẫn nổi 1 thời gian

- mắt âm dương mắt tròng đen trồng lên nhìn cảm như
Có 2 tròng đen .đai khái vậy . là những người nhìn đường
Phần âm .hoặc họ học môn huyền học thì thông thiên
Nhanh .và cí nhìn người biết được họ sắp bị gì độ chính
Xác cao . Giờ gọi là thầy mắt lác ,mắt đỏ ,trắng nhợt
Mắt ve...thì sao bắng mắt âm dương .hay thần măt
Nhuận .
- đại khái có viêt qua vài nét bên tường VPIT .đây miêu tả
Hơi khó ...vì môn tướng đạt cao thì xem quá khư hiện tại
Tương lai và trong lúc mất rồi như thế nào .
- như cần người đó phải đi nhiều gần như thầy phong thủy
Xưa lang thang nhìn long chạy .thầy tướng lắn xả vô nhiều
Nơi hiểm xấu .thi dụ sao mà ông đó bà kia mất họ vô những
Nơi bịnh viện nhà xác người sắp đi để nghiệm .ta sao cô a
Này làm " gái gọi " .vvv..người tìm đến nhìn xem tướng và
Âm thanh .chính vì vậy mà môn tướng hầu như chỉ còn là
Huyền thoại .người học đọc theo sách khổ nỗi sách viết về
Tướng xưa .nay người đã chuyển động từ tâm theo hướng
Mới .thì tướng chuyển theo chiều khác xưa . Vậy nhiều bạn
Lại đọc sách cũ xong tự sướng .như ra chém thì sai bét là
Chẳng ai đi lang thang . Ngồi chỗ học là đủ ...và hành lúc
Chỗ thì nhiều khiếm khuyến .
- ở ngoài đời xem quẻ thì người nhớ không cho phép người
Đoán sai trên 20% ...mới được họ ngồi tiếp .

Tạm hết phần hỏi ...he.he.he.

#36 rekaemoocvndloc

    Hội viên

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • Pip
  • 179 Bài viết:
  • 153 thanks

Gửi vào 06/08/2014 - 20:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 06/08/2014 - 16:08, said:

* ủa đang kể chuyện ma mà hỏi tướng nữa sao .

- thần ẩn tang tả hơi khó . Như có nhân vật .
ca sĩ LỆ RƠI . Cậu này thần ẩn tang ,khi nhìn phong
Quan ,mắt không hung . Còn bộ vị khác không tính
Dù gì lệ rơi ..vẫn nổi 1 thời gian

- mắt âm dương mắt tròng đen trồng lên nhìn cảm như
Có 2 tròng đen .đai khái vậy . là những người nhìn đường
Phần âm .hoặc họ học môn huyền học thì thông thiên
Nhanh .và cí nhìn người biết được họ sắp bị gì độ chính
Xác cao . Giờ gọi là thầy mắt lác ,mắt đỏ ,trắng nhợt
Mắt ve...thì sao bắng mắt âm dương .hay thần măt
Nhuận .
- đại khái có viêt qua vài nét bên tường VPIT .đây miêu tả
Hơi khó ...vì môn tướng đạt cao thì xem quá khư hiện tại
Tương lai và trong lúc mất rồi như thế nào .
- như cần người đó phải đi nhiều gần như thầy phong thủy
Xưa lang thang nhìn long chạy .thầy tướng lắn xả vô nhiều
Nơi hiểm xấu .thi dụ sao mà ông đó bà kia mất họ vô những
Nơi bịnh viện nhà xác người sắp đi để nghiệm .ta sao cô a
Này làm " gái gọi " .vvv..người tìm đến nhìn xem tướng và
Âm thanh .chính vì vậy mà môn tướng hầu như chỉ còn là
Huyền thoại .người học đọc theo sách khổ nỗi sách viết về
Tướng xưa .nay người đã chuyển động từ tâm theo hướng
Mới .thì tướng chuyển theo chiều khác xưa . Vậy nhiều bạn
Lại đọc sách cũ xong tự sướng .như ra chém thì sai bét là
Chẳng ai đi lang thang . Ngồi chỗ học là đủ ...và hành lúc
Chỗ thì nhiều khiếm khuyến .
- ở ngoài đời xem quẻ thì người nhớ không cho phép người
Đoán sai trên 20% ...mới được họ ngồi tiếp .

Tạm hết phần hỏi ...he.he.he.
Dạ vâng, Bác kiemkhach13,
Đề tài về ma là đề tài thú vị, lại mang màu sắc tâm linh, huyền ảo....sẽ có nhiều bạn muốn khám phá ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cháu cảm ơn Bác đã chú giải,..., cháu lại hiểu thêm 1 chút về thuật ngữ khoa học huyền bí {Thực ra thì đọc chú giải cũng khơi khó hiểu ạ} ,nếu sau này có gặp lại, được nhìn thấy ...cháu sẽ không còn bỡ ngỡ và sợ nữa.
Cháu cổ vũ Bác viết tiếp chuyện " Ma" nữa ạ,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kính Bác,

Thanked by 1 Member:

#37 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 08/08/2014 - 00:50

chuyên thứ 4 ...ĐẶT TÊN MA NỮ KHÔNG ĐẦU ...
từ sai gòn xuống đi qua bình chánh ,long an ,tiền giang .xéo qua phà bắc mỹ thuận
quẹo trái về vĩnh long thả con dốc rất dài từ
từ đến càn long qua khoảng 40 cây số đến cửa
ngõ thị trấn trà vinh ( giờ lên thành phố). từ thị trấn
đi qua 2 cái cầu quan giờ đặt tên là cầu long bình 1, long bình 2 . chữ quan nghĩa cầu mới
làm chưa có tên .
và tiếp đến cầu vĩnh khiêm đọc chạy thành vinh kim cũng được .
- xuống khoản 4 cây số chỗ này có 1 chỗ bán xăng lẻ . thời đó cây ít nhiều chỗ không có .nên
họ có thùng phi nắp thùng gắn ống bằng thủy tinh đường kính 10cm cao 60 cm .để bớm xăng
bán lẻ .khi có những chuyến xe khách đêm qua
khu này xuống duyên hải lấy cá hải sản về sai gòn cung cấp .nhỡ hết xăng hay dầu ...
- một buổi chiều trời âm u ..cây mưa đầu mùa rất lớn đường xá đây chỗ xi măng chỗ
nhựa chỗ lởm chởm đá đỏ lẫn đất sét. bỗng có cô gái mặc bộ bà ba màu hoa cà .tóc dài ngang lưng tầm cao 1,60cm bước chân đi nhẹ nhàng những làng gió thổi trên mặt nước nhìn phía sau đúng mình hạt xương mai ,thoắc cái đã qua bên kia đường mà bóng cô chải dài trên con lộ .chắc tầm 17 giờ chiều ...
có lẽ ánh sáng hoàng hôn đỏ rực làm bóng cô in trên những vũng nước còn đọng lại trên lộ làm lung linh như ánh sao băng thấp thoáng bóng người đẹp xứ miệt vườn ...
- đang ngồi uống nước mía thì nghe tiếng rất chói tai....ké.......t.......ké...t...à thì ra tiếng thắng
xe gấp và mọi người la lên chết rồi . lúc này 2 bên đường mọi người nhìn thì ra cô gái vừa qua đường mua dầu hỏa để về sử dụng bị xe tống ...cô ta vắng xa 5 mét ...xe đó là xe chở khách .
lúc này trong xe tiếng la ó, tiếng khóc con nít . trong xe có 1 người mở chạy vụt ra ,đầu cabin
1 người nữa phóng xuống từ cửa sổ 2 người cắm đầu chạy ngược lại chỗ chợ là đồn công an để trú ẩn .
* lúc đó chuyến xe đêm nên kiếm dỏm cùng vài người bạn về .
- sau 2 tháng lại xuống do công việc . thì cô gái đó đã tử vong khi đem đến bịnh viện . và
cô ta được đem về quê ở duyên hải . vùng biển
này dòng nước chảy ăn vòng tỉnh trà vinh ,sóc trăng , vĩnh long một phía đông nam của tỉnh sa đéc.và từ đây đổ thẳng ra biển đông .
* cô ta mất gần 80 ngày .thì đoạn đường đó đêm đến có người thường gặp 1 cô gái mặc đồ đen bắng qua đường , mà nhiều xe chạy đêm thắng lại .vì thấy có người lao vô xe .mà 2 tay ôm đầu ...như nhìn kỹ lại không có đầu ...nhiều người cũng gặp thành quen .người đi xe máy cũng thấy bóng nữ
thấp thoáng ,lúc trên chỗ cây xăng lúc laị ngõ
bên kia đường .thành câu chuyện lạ nào là chắc chưa chồng tức nên quậy ,nào vì chết oan
phá ...có người bảo do không rướt về nhà đúng cách nên ma nữ này không nơi nương tựa mà quấy phá .chỉ có người bán xăng thì thường để
bát hương nhỏ góc vệ đường sau để miếng benton của tấm đan đường là tựa điểm tượng trưng chỗ cúng cô hồn ..ngoài lộ ..
-ngày ...cuối tháng 8al . thấy chiếc xe khách nhỏ mà
bánh xe ,thân xe nhiều bùn đất đỏ .cái đất của miền duyên hải. xe dừng lại chỗ cô bé bị tai nạn mất , cửa xe mở 1 người thiếu phụ xuống gương mặt sầu bi và sau là người đàn ông làn da rắm nắng của miền biển mặn .và lấy trong giỏ ít đồ nào nhang ,đèn cầy sắp ra đặt trước sau có để cái mân cơm canh giấy tiền vàng mã sát bên vệ đường .người phụ nữa là mẹ ,người kia là cha cô , khi đầy đủ thì người cha đốt nhang thành khấn vái ,mẹ cũng tay nhang tay cầm bình trà rưới xung quanh miệng khấn nói gì chắc là cầu cho con mau siêu thoát và đừng về quấy phá ...và cúng này để cho con mình có cái tiêu
sài dưới thế giới âm phủ . đang đứng khấn thì thì có vị thầy tu khất thực ...ông đi cứ 3 bước ngừng lại đọc .đến chỗ cúng thì vợ chồng cũng vừa cúng xong ngồi chờ nhang tàn .thì vị thầy tu vừa đến ông ta dừng bước. đọc kinh lâu hơn những bước vừa qua ...thì cha cô này bước ra xá 3 cái và bỏ một
bọc cơm chay mấy miếng đậu hũ vô cái bát khất thực . ông thầy chùa
đọc xong và nói ...thi chủ có tâm lắm ...con thi chủ chết không có cái đầu , nên vong hồn đi không được .người cha nói ...thầy nói sao chứ
con tôi chết do đa chấn thương mất máu mà chết ...vì vị thầy tu lại...nhắm mắt đọc bài kinh cầu siêu và bước đi .thì người mẹ chạy lại quì xuống trước vị thầy và nói không hiểu sao tối hôm qua con thấy cháu
nó về nhà mà ôm đầu nhìn kỹ không có " đầu " lúc ngủ mơ thấy vậy .
- vị thầy tu nói ...con thí chủ bị họ lấy mất đầu rồi...theo ngày giờ mất là như vậy , và vong này thường mất đầu ...và tui cảm nhận cô ta đang đang đứng kế bên thí chủ đâu có đầu ...
* người cha thấy vợ như vậy cũng hoảng loạn .
ông thầy tu nói nếu có " duyên" gặp lại . bước chân của vị thầy chậm chậm 3 bước dừng lại lại trì chú xong đi vài bước lại dừng ...cứ vậy
đã xa hút chỉ còn thấy ánh vàng bộ áo nhà sư.
- vì quê họ rất tôn trọng thầy sư ,thường gọi lục nhất "lục cả" vì ông sư đã ngoài 70 tuổi
và những lời đồn tại chỗ con mất .nên quyết định về quật mộ lên xem .
như đã hẹn trời lờ mơ của gió biển mây kéo đen kịt cả vùng chắc sắp mưa chăng .ông cùng 2 người ở xóm là 3 người thêm 1 là vợ ra sau . mộ chưa xây thường phong tục đây sau 100
ngày ,mới xây dựng mả bằng xi măng hay đá .
khi ra đến mả ông lấy trong bịch nilon ít trái cây bó nhang 2 cây nến . vùng này thì họ hay xin keo ( âm dương).là miếng tre ở gốc dài 15
cong hình gốc tre .ông ta khấn rằng...nếu 2 mặt núp thì không đào ,up ngược sẽ đào ...khi
khấn xong ...tung 2 miếng tre lên thì miếng nằm dưới đất up miếng vắt trên ụ đất núp như
khi ông khom tới thì không biết gió hay dốc của ụ đất trên mộ con tuột xuống và lật ngửa .
ông cha cảm thấy không chắc nên xin lần nữa
lần thứ 2 ngửa úp rõ ràng ...và ông quay phía sau cầm cái cúốc xuống phát đầu tiên khơỉ điểm ...lúc này 2 ông hàng xóm người cuốc người xẻng mần tới .những thớ đất theo đó mà
tung lên liên tục .những tiếng của sắt chạm vô đá làm chói tai...
như nhát cuốc xẻng chém xuống làm ông đau thót tim . người vợ cũng không khỏi buồn lòng lại nhìn con mình lần đau xót nữa . như nghe và cảm nhiều thứ bất an nên phải tìm xem đúng như những gì nghi ngờ . bà mẹ từ từ ngồi xổm trên đất lều dựng tạm ,khi vụ dưa hấu đến để canh đêm. ngồi nhìn ra biển mênh mông mắt nhìn cõi xa xăm .như đang trông đứa con gái đi xa sẽ quay về dù trong khoảnh khắc ngắn ngủi đang trầm tư ....
- thì nhát cuốc cuối cùng vì nghe ..tiếng cộp ...cộp...có người nói vọng lên giống từ cõi vô hình ...anh ba đến nắp hòm rồi cố gắng vét hết đất xung quanh ...thì người vợ nói mấy ông lên uống nước đi hay làm tiếp ...thì dưới vong lên ....thôi để cậy lên cho xong vì giờ
đã 8 giờ để trưa nắng mùi bốc lên nặng hơn giờ . 2 cây xà beng để kế bên thành huyệt .2 ông hàng xóm kéo xuông một lúc ....
- tiếng két két .. nghe âm thanh do 2 cây xà beng chạm vào ván hòm vang răng rắc pha lẫn tiếng rít của các cây đinh bị rút ngược rất ghê rợn lúc lại rít lên liên hồi .người chồng vội nhảy xuống khi nắp vừa he mở 1 bên thì 2 ông hàng xóm vôi leo lên khỏi ... ngườ xuống là cha cô bé ông nghiêng mình nhìn ngang qua do huyệt vừa đủ không rộng ..khựng lại như gặp gì ..
ông chập choạng ,choáng váng .cố bước lên chân đạp góc áo quan làm thế đẩy ,tay chụp vô bụi cỏ trên miệng huyệt mới leo lên được .và lên khỏi té xỉu . người vợ chạy ra hỏi thì vôị bước nhìn xuống xỉu luôn .
- còn 2 người hàng xóm vô bê khiêng 2 vợ chồng vô chòi ...hồi ông chồng tỉnh đên vợ
ngồi uống vội uống vôi ca nước .vợ khóc ..nói
sao ai lại ác nhân thất đức lại cắt đầu con mình
vậy.
* hèn gì khu này nhà ai có con gái là họ ra canh
chừng người đổ beton luôn . là vậy giờ tui mới tin .
2 người hàng xóm nói nghe có môn chuyên trộm đầu con gái .giờ tôi mới thấy trước mắt .
- giờ đầu không có .người cha quyết định chốn lại tính sau.
.ông chồng nói 2 anh cũng là hàng mong đừng
về nói chòm xóm vụ sáng nay đi đâu để từ..từ điều tra hay nhờ thầy tính .giờ nói thì thiên hạ vài người độc mồn bảo chắc nhà này ăn ở thất đức lắm nên con gái chết cũng bị mất đầu ...
2 người hàng xóm gật đầu . tụi tui có con nên hiểu anh chị ,và chắc chắn không ai biết chuyện này .lấp xong về cứ nói đi đào đất lấp mấy chỗ sạc lở bàn xong . vợ chồng về trước, sau vài tiếng đến 2 ông hàng xóm .để người xung quanh không biết đi chung nhau .
* đêm đó lại có bóng đen nữ về mà lại không phải con ,là 1 bà già ...bà ta nói nghe loang thoáng trong giấc mơ ...15 ngày sau buổi sáng
có vị tu sĩ qua đây nên năn nỉ họ giúp cho con
2 ngưoi...
- sáng ra vợ định hỏi chồng .chồng kể phải có bà mặc đồ đen tự xứng bà tổ họ dương này mặc đồ đen ...nói sang nay có vị tu sĩ đi ngang qua lộ ...không ...vợ ..gật...gật sao ông biết ,thì tôi mơ như vậy .
vợ chồng chờ đến ngày 15 al .dậy sớm ra chợ duyên hải đúng chỗ mà bà áo đen tự xứng là bà tổ họ chỉ . người chồng ngồi nhìn xung quanh ,vợ vô chợ mua ít đồ . nhìn phía ngã ba đường .
- quả 2 giờ sau có vị tu sĩ không phải vị thầy tu khất thực hôm bữa ...như ông này mặc áo vàng đi bình thường ông ta ghé vô chợ mua
ít đồ dùng .2 vợ chồng chạy ra nói hôm qua có người nói chờ thầy ở đây ...ông này cười tôi
biết ...có phải định nhờ vụ con gái không ?"
cả 2 vợ chồng gật đầu , 2 tay xá ông tu sĩ ...ông bảo không nên chẳng qua là " duyên " hẹn chiều sẽ ghé vì đi lên chỗ đồng đạo có việc ...đúng chiều người chồng ra đón và mời
vị tu sĩ khi vô nhà đến .mời ông ăn uống ...ông từ chối nói ăn rồi .vị tu sĩ
lấy trong túi ra cây nến ( đèn cầy). đường kinh
khoản 8 cm . mà cây nến chỉ còn đoạn 15 cm
có lẽ đã đốt sài trước đó ...và ông mượn
chiếc hột quẹt bất lửa mồi bất cho nến cháy...
trời quê vừa sụp tối .đèn tip nhiều nhà bật ánh sáng chiêu ra con hẻm vừa đủ những người qua lại thấy đường đi ...trong nhà ngọn nên cháy sáng ,ánh sánh vàng phât phơ qua lại ...
ông tu sĩ nhìn vô ánh sáng lập lòe ...lúc lửa rít
lên ...ông phán cô này chết vô giờ kim sat gì đó .đúng bị trời đánh nay chuyển qua tai nạn kiếp số hết gia đình không nên buồn chỉ đầu bị mất
do 1 người trộm lấy bán cho người khác ...vậy người trộm này đã giao chiếc đầu cho anh tên ...m...trên ngã ba động lấy 10 triệu
đồng và lúc làm được ứng trước 3 triệu . đầu này chưa đến 100 ngày vẫn về nhà được .qua khỏi thì không thể về nhà đựoc nữa .nhưng người thân và cha mẹ hiện ngồi nghe
không khỏi hoang mang ...do chưa đủ công năng .ngày mai đến đó khoảng 9 giờ sáng đi
vòng cửa sau vô lấy đâu cô gái về .và thế lại cái sọ dừa khô này ...vi tu sĩ nói xong ông thò lấy trong túi
ra chiếc sọ dừa ...ông cắn ở ngón trỏ chút máu
nhấn tạo 2 con mắt và miệng xong cây nến đang cháy ông nghiêng cho sáp nến chảy lên
đỉnh sọ dừa . nói tui ở môn phái tu trùng cửu mỗi 1 năm được đi tùy duyên giúp vài người sau ngày 15 tháng 9 lại ẩn tại gia hay bất cứ đâu để tu tập .ông dặn...
* khi nào lấy lại đầu thì đúng giờ 0, 3 khắc hay gắn lại và lấy miếng vải đỏ này cuốn lại ...
- sau 7 ngày người trộm đầu sẽ đến ...đưa lại chiếc sọ dừa .nếu tha nhận gói lại thả xuống sông thì phước lớn .không tha cũng chẳng gì.
duyên tui đến đây là hết ...2 vợ chồng quì xuống xá ông .như ông không nhận .vộ vàng
người chồng chạy vô buồng lấy 1 gói giấy trong đó là tiền mong lấy mua vật dụng hay gạo thức ăn tỏ lòng thành như ông ta không nhận ...và nói gia đình giữ ông lại ăn bữa cơm chiều ông từ chối ...sẵn trên bàn có bịch ... tui nhận túi này , vì túi cơm trưa gia đình mua tính để trưa cho tôi dùng giờ là tôi lấy .còn duyên ai đây ..ông tu sĩ cười chào đi có việc ....
* và đúng sáng hôm sau vợ chồng đi ngược lên 7 cây số có ngã rẽ lơn tăc ra ngã 3 động ..quả có con bướm đen rất lớn bằng nửa bàn tay bay bay phía trước .vợ chồng nghĩ chắc nguoi dẫn đường đi .khi đến một ngôi nhà phải qua bụi tre hàng khóm ( thơm ) dứa ...đến cửa trước cửa đóng the cài ,vòng ra phía sau thì có cửa hông .cửa này chèn cây phía trong ...người chồng đẩy lắc một hồi cây phía trong đổ ngang mới vào trong .bên ngoài là 4 người bà con của gia đình người nào cũng cầm dao cây ngồi canh và chờ .khi vô luồng qua phòng bếp làm bằng vắt đất mùi cỏ mùi phân bò ở kế bên do họ hay buộc bò chỗ sau đất này ...nên mùi hồi mồng nặc khó chịu .
qua khỏi gian bếp đến cái phòng có tấm rèm đỏ cũ kỹ ngầu đất bụi dạng lâu ngày không giặt ...đúng như lời ông tu sĩ nói vô trong
phòng này trên có cái bàn thờ ...có đĩa chụp vải đỏ lại đăt trong cái hộp gỗ ....khi mới hộp ra ...vợ chồng không khỏi ngập ngùi đúng là chiếc đầu con mình vì tuy biết dạng .. gương mặt xám đen sắc tái lại như được say khô vơi cái nắng nóng của biển .tóc nó không thể sai được vì lúc mất .bác sĩ khâu chỗ đầu 1 đường dài chỉ 15 mũi ngang mặt chắc chắn rồi . khi lấy chiếc đầu ra thì ông cha bỏ ...chiếc khăn
đỏ bên trong là cái sọ dừa vô thế chỗ chiếc đầu ý vậy để cho tên kia không hay ...chứ thường thầy đang vượng thời ai đên nhà biết
liền có lẽ vị tu sĩ cao tay hơn nên lừa mắt âm của tên này...
khi xong đậy nắp lại vợ chồng vòng cửa sau ra về ...và 4 anh em phía trước lội ra lộ lên xe về lại nhà ....đêm đó cuộc làm
lễ âm thầm của vài người thân và 2 ông hàng xóm cái lạnh như cắt của gió biển cuối thu tiết tháng 9 al ...làm mọi người đốt thuốc hút cho ấm.
2 người nữ bắt nước sôi nấu trà và bày trên chiếu mâm cúng ...và 6 người tập trung cuốc xéng liên tục không đầy 1
tiếng đúng giờ nắp cạy ra với chiếc đèn pin đeo ở đầu làm lộ khúc vải liệm rách toạt khúc đầu như ai dùng vật gì bén sắc mà cắt vội ...nên vải liệm đâu tua ra ra để lộ khỏang cô mà thịt bị hoại tử ...
nguyên thân người cô gái không có chiếc đầu và người cha
xuống làm lễ trên 2 tay bê chiếc đầu gắn lại y như cũ , nước mắt ông đã rơi vì mừng con mình đã phục sinh ở kiếp khác ..con mình sẽ đẹp như xưa ..con mình sẽ đi mà không ai dám nói là nó không có đầu....những người đó đều biểu lộ sự thương sót cho một người con gái lại 2 lần chết mới hoàn thây ...
* đúng 7 ngày chẳng thấy ai đến tối quê 20 h đã tắc đèn đi ngủ ...thì có người nữ đi cùng chồng là em tên lấy trộm đầu bán .nói anh vừa
đi làm gạch bị máy cuốn cắt đưt 1 chân .vì
chỗ làm gạch có máy trộn đất phải có người leo lên đạp cho đất xuông lỗ dưới là con dao cạnh tròn như dao xay thịt để chém đều đất sét trước khi đưa làm gạch theo hình dạng khuôn mẫu cách đạp đất nén này thủ công ít phải sắp máy say tự động ...
đem lên bịnh viện " vợ chồng người em lên thăm .thì chân tháo khớp gãy 2 ngón tay .anh nói
xuông nhà xin tha cho anh ....vì từ khi lấy trộm chiếc đầu thì vợ anh ta phát điên bất ngờ buổi trưa đang nằm thì vợ lấy đúng cái cu kiêm ( giống cái liềm cắt lúa ).chém anh ta bất ngờ như nhờ đưa tay lên mới không đứt cổ nhưng đầu cu liêm làm tiện 2 ngón tay út và áp út rơts khỏi bàn tay phải . không phải do đi làm mà bị .khi chém xong vợ bỏ đi tay vẫn cầm cái cu liêm mà chính cái này, người chồng cắt trộm đầu cô gái xấu số đem bán ,con thấy vậy chạy đi theo mẹ về bên ngoại luôn .tối đến đều thấy cái bóng đen đứng ngay đầu giường khi phía sau lúc lại đứng cửa sổ trong đêm văng vẳng nghe tiếng... trả đầu t*o ...m*y không trả đầu t*o thì ...t*o cắt m*y ...đầu tiên là chiêc chân phải ...
t*o làm vợ m*y lấy đầu m*y không được như vẫn lấy cho t*o 2 ngón tay . sau cái chân là canh tay phải
như t*o lấy trước 2 ngón , cái cuối cùng là lấy đầu m*y bằng dao....như m*y đã cắt đầu t*o .
* lúc này ở xóm qua mới biết hết mọi chuyện .ý cha mẹ cô gái xấu số và người thân đợi tên trộm vô là đập cho 1 trận xong vát lên công an ...cho đi tù...như đây lại là người em và vợ ngồi van xin như vậy ... và tay đưa gói có cái sọ dừa .
* người cha cô gái hỏi sao cái gói này ở nhà tên thầy mà ...thì vợ chồng người em báo ông đưa lại ...chẳng nói gì ...chỉ nói trả cho anh tui
*- giờ tên đâu ?...ông đang ở chợ ...vậy tôi nhận như vợ chồng cô chỉ người đó nhen .dạ...dạ.mai anh chị lên em chỉ .nhận xong gói vải đỏ ,vợ chồng chào về .
- sáng hôm sau vợ chồng cùng chục người vát dao rựa .xuống thì đến nhà tên mua đầu thì nhà đã không còn . cháy trong đêm.người nói không thây ai...mà lửa cháy ...có thể người chủ đốt đi hay vì cơ duyên mà trời đất không dung thứ .và không còn ai thấy tên đó ở khu này .và mảnh đất đó đến nay chẳng ai dám mua dù rất
rẻ ...người xung quanh bảo đêm đêm nghe tiếng người nói chuyện rân rang ,cười khúc khich, và nhiều tiếng động lạ ban ngày nhìn cỏ hoang mọc cao hơn đầu lẫn cây bình bát ,lông mức xa một chút gần sông lại có những lá dừa nước nhìn dựng đứng xiên xiên như những hàm răng của qủi ...lá rất xanh ...xanh rì trên lá lại sám xì kế bên lại những chiếc lá vàng úa của ..sự chết chóc đang rình rập ai đó khi vô đây ...rất là kinh khi nhìn khu đât...này ...
- và anh đực nói cậu em ( kiếm dỏm ).nay giờ
hỏi ..qua ( tôi ) kể hết rồi không sai chút nào .
thì chú ba ngồi kết nói em đực kể đúng đó cậu
à vì câu chuyện trên là đưa con gái đầu tôi .khi
xuống nhà chú đực chơi và đang lát cói làm đồ mỹ nghệ bình giỏ đựng xuất lên thành phố bán
vậy cháu cũng mừng mọi chuyện kết thúc có hậu . ...
- thôi chú em..zô đi còn vài ly nữa là khuya rồi nghỉ sáng còn công chiện .tôi phải nghỉ sớm
mai ra xe về duyên hải ...ba động để đánh cá
phơi không kịp thì bà nhà tui lại càm ràm ....
khi vô ly cuối chú ba nói giờ tui chỉ cần gặp 2 người ...
* ai vậy mà chú ba tiếc nuối ...thở dài ...
đó là 2 vị thầy tu.gặp được 2 vị thầy đó để nói tiếng" cám ơn " .tui chờ hoài khi có dịp về trà vĩnh .khi thấy những vị thầy tu áo vàng khất thực...tu sĩ đang đi là tui xá ...xá họ vì để thay lời cám ơn ...
à quên cho cháu hỏi " còn cái gói đỏ thì sao
- tui nghe nói tên trôm bị như vậy . lên nhà thương quả đúng hắn bị tháo khớp đầu gối
đang điều trị và nói với 2 vợ chồng người em thôi ơn oán coi như xong .chú về nhà làm cái lễ
thả gói cùng chiêc sọ dừa xuống sông để giải
gói vải chôi theo dòng nước ngược lên ngã 3 sông tiền tiến ra cửa biển trở về nơi nó sanh ra hay trở về người chủ có thể nó trôi mãi theo thời gian để minh chứng cho 1 sự việc mà xứ mệnh đã hoàn thành .chú đã làm y lời ông tu sĩ .
* sao lại lấy lấy trộm đầu ?...thì anh đực xen vô
thường có môn nghe kể là hay trộm đầu nữ còn trinh nguyên về luyện . và trong 3 ngày không lấy được coi như xong . bợi vậy vùng naỳ những nơi gần thường có con gái chết là cho người ra canh ở mộ qua 3 ngày mới về .
và giờ có tục đổ beton luôn cho chắc ăn .như
vẫn canh qua 3 ngày mới thôi .nhiều mả đổ beton mà bọn trộm đầu vẫn khoét được đó cậu
à !...không biết ..truyền thuyết luyện đầu hay hoang tưởng những kẻ biến thái ....hoặc kẻ them khác những đầu nữ để trở thành trên ma và sai khiến ...như không gì qua được luật "nhân quả " báo ứng ...giờ vụ này vẫn là ẩn số ....có hay không môn phái này .
* câu truyện trên khi kiếm dỏm biết và sau cố tìm hiểu có ma nữ chạy qua lại bên đường lúc
trời chập choạng thật hay hư ...đây là chú và cha cô bé xinh đẹp lại vắn số . gió lại thôi đong đưa chiếc ghe mà chiều anh đực
buộc chặt tại mang cầu vinh khiêm ...
( anh đực chú ruột cô gái xấu số nhưng lớn hơn kiêm dỏm 1 tuổi nên xứng anh ).
đây là lời kể của chú và cha cô gái .kiếm dỏm
chỉ chứng kiến cảnh đụng xe lúc đầu .và tìm mọi cách để gặp những người trong cuộc kể lại...
ngày cuối tháng 9 al năm mậu thìn ( 1988). trà vĩnh .

viết xong giờ đã là 0,45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hugo, on 07/08/2014 - 15:35, said:

hóng truyện ma dú dài, hí hí

*yên tâm sẽ đến câu truyện con ma dú dài ...dài không tưởng
Tượng ...kinh lém ...chờ nha .....he.he.he....

Sửa bởi kiemkhach13: 08/08/2014 - 00:47


#38 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 08/08/2014 - 12:01

Viết thêm vài nét về thầy tu theo đạo phật ở tỉnh miền tây nam bộ khu vực giáp biên giới .
Thường chùa chiền mang nhiều kiến trúc của v.n lai capuchia ,thái lan . Những vị trụ trì chùa
Thường dân kome hoặc những người v.n sống gần gọi là ông lục cả ,dạng chú tiểu xuất gia .như
Người gần những ngồi chùa hay cho con trai đi tu vài năm gọi là học hành tu tập hiểu đạo lý
Thuyết nhà phật mới gọi là trưởng thành gọi là" lục" thôi . Còn thời gian đó ai có duyên đi luôn cũng được .
Không thì về nhà dạng như đã đi nghĩa vụ quân sự xong .thì có tiếng nói ở buôn sóc .

- người kome phàn đa nghèo nên tin ngưỡng họ rất cao. có thể dựa vào đạo giáo để yên tâm hơn
Nên thành về mặt tôn giáo họ rất tin . Như những ông lục cả thường có công lực gì đó .
Thi dụ " tôi đến chùa cúng . Và hỏi ông trụ trì " lục cả " . Cha tôi ,ông tôi đã cũng gửi đồ .thì
Ông lúc cả ở chùa mà ông cha mình gửi bao nhiêu tiền đồ gì thì ông khai ra hết những cái chính
Mình không biết . Có thể vị trù trì trước chết .người sau thay lên vẫn biết không qua sổ sáCh ghi
Chép gì . Ông lục cả vẫn nói vắn vắch không sót thứ gì .chính cái này lại tạo thêm cho họ niềm tin
Nên họ cúng nhiều và gửi những đồ quí cho chùa cất gữi sau lấy lại ...bởi vậy nhiều ngôi chùa
Kome vô lấy đồ đi ra hơi khó hay đi vòng vòng đến sáng lại về chỗ cũ ...đó những ngôi chùa
Rất có uy tin và uy lực của nó vẫn là ẩn số ....

- có thằng bạn tên giang ăn nhậu...to mồn dạng ta đây lém chắc cũng đi tè lung tung nên chuyện kiêng
Kỵ chẳng gì .
Tại chùa sóc trăng ...tên BỬU QUANG tự .tên này tiểu tiện ở cửa hông 2 bên có tượng bà nữ gì đội
Đá hay mâm mà chùa họ nhờ thợ trạm khắc lên .sơn màu gam nóng màu vàng đen xanh đỏ .
Kiếm dỏm rất kiêng kỵ tiểu tiện những chỗ này hay gỗ cây cổ thụ hoặc nhà hoang ....
- tiêu xong bình thường về công ty ngủ sáng thấy đau bụng ...càng đau dữ dội khi tiểu không được
Chở vô binh viện ...bác sĩ khám chẳng có gì ...mà sao không tiểu được ? ...vì gấp nên cô ý ta rất xinh đẹp
Cầm 1 cái quẻ nhựa dạng vòi dài như ống hút ở chỗ giải khát . Cô ta chụp baby lên thông ...đưa đến đâu tên
Giang la trời la đất ....khi thông mới tiểu được xong lại chiều lên tiếp ...3 ngày riết cô ý tá chỉ luôn cách sử dụng cây thông ống ...mỗi lần như vậy là kinh dị ....mồn đã to sẵn giờ bị vậy càng gầm lên ...đên ngày tư 5 dfi hàng
Hai khi ẹo thành nhiều hàng ...mới hỏi sao kỳ qua khám hoài không ra bịnh giờ làm sao ....kd" đâu lầm sao gắn luôn ống vào baby khỏe khỏi la....tên giang .. .m*y nói vậy cũng nghe được ...đến ngày thứ bảy thì do thông
Không chuyên nghiệp bắt đâu tiểu ra máu ....lúc này mới biết sợ kd" nói ...gọi điện về nhà cho gia đình nhất là
Mới lấy nên nói vợ biết, không lỡ thời cô ta chứ loại súng ống thì thua rồi...chắc theo quẻ tiên thiên sao
Càn khảm cấn chân tốn ly khôn đoài .đến ngày thứ 8 hết mặc quần được lun ...nằm trong phòng ...thì chiều
Hôm qua cô vợ ngoài nam định vô ...hầu ông kỹ sư...lì như trâu ...

* hết la nổi vì đau quá ...chỉ há mồm ...nước mắt cứ rơi ...khi tiểu ...
Vì tôi ở chung tên này .giờ vợ vô tôi di cứ qua phòng khác nghĩ cũng mừng .chẳng nhẽ nhờ lấy bô hay đi đổ dùm lại không .
- chiều hôm thứ tám ....cô vợ ra ngoài ngồi gặp tôi làm về mời vô ngồi ...ngay cửa tôi chỉ đứng ..nhìn vô tên kia
không mặc gì chỉ cuốm cái khắc ..mà 2 tay thọt vô để khắn không chạm vô baby ...
Chắc em phải đưa anh đi mổ qua anh à ! Mổ để đặt hẳn ông hay rạch bên hông cho ông vào chư kiểu này tội chồng .Quá ...ok vậy chuyển về sài gòn vô viện binh dân đưong điện biên phủ .chuyên khoa nội tiết đó .
Không được " cắt đi" ...cô vợ nhìn trợ mắt ...em rất sợ .

- khi người vợ lấy xe đạp ra chợ . Tôi vô nói bạn ..vợ kỳ này đưa bạn về thành phố cắt mổ đặt ống voi thế
Baby đó ... lúc naỳ tên bạn mới ngồi tràm ngâm ...mắt xa chắc tượng súng hỏng đạn còn để làM gì ....?
Lúc này nhìn không còn vẻ mắt ta đây to mồm nữa ...kd" mới nói chùa hôm bữa ...m*y tiểu tiện là chùa kome
Người dạng dân tộc đó ...may tin hay không tùy ..theo tôi biết ...phải cúng mâm cơm canh chay bên chùa ...
Ngoài rào đem con gà trống mới biết gáy ...buộc chân đến đó cắt tiết vẩy máu gà xung quanh hy vọng mới
Hết ...tên bạn nói sao mầy rành thế ...he.he..he.khu nà xin lỗi ... em nào đẹp xinh ...thầy nào cao thay hỏi tớ
Vậy bạn chở vợ tôi lên thầy đó được không ...được như đưa tiền ...ủa sao gì cũng tiền ...thông cảm bố mẹ
Mình có dặn không nên làm chùa nhá con .vì ...con không phải là nhà chùa ...vậy làm hết mọi chuyện giá bao
Nhiêu theo thời bạn về sài gòn + tiền mổ thêm thay ống khoản 5 triệu vậy mình lấy 5 trăm qua rẻ mà hy vọng
Không thay súng bắng ông nhựa ...bạn ok ...vừa lúc vợ về
.
- chở cô vợ lên chùa BƯU QUANG ...vô nói hết sự việc nhà sư trụ trì .nghe xong ông ta nói , thôi về mai cúng mâm cơm ,Hay đĩa hoa quả cũng được .thầy tụ cầu an cho ...
Kd" thò.. miệng nói đệ tử tính cúng con gà bên ngoài để cho các cô hồn các đản những tên tè bậy được không thầy ...thầy nhìn ,....kd" cười ...ông nói tùy thí chủ ....

* về nhà vợ thuận hết lại cho chồng và chồng nới đưa cho kd" tiền như hứa ...và hôm sau ấng vợ mua đồ đạt ...
Gà đầy đủ ...10 sáng ...kd" quay về công ty . Lại chở cô vợ ra chùa ...bàn cơm canh hoa quả .kd" ra ngàoi BÀy con
Gà lấy dao...vời tên nhóc kome gần đó lại cắt tiếc .cắt xong kd" cho 2 ngàn cám ơn rối rít biến ...
Ta cầm con gà đên góc ngoài bụi xa 10 m tường chùa ...cô vợ ngồi trong tụng cúng gì đó đên chinh ingọ
12 trua mới lú mặt ra . Kd" chở về nhà ...

- sau 2 ngày bạn hiền tiểu tiện gần như bình thường còn tổn thương dùng ống thì tuần sau hết hắn .
Tháng sau đi nhậu ngang qua chùa mặt xanh lại ...nhậu xong về ...đi ngang thì tỉnh hẳn ..kd" xin vô
" tháo bồn " ..tên bạn lắc đầu ....như cổ không có xương ....và nói bạn nên vô chùa mới thấy cảnh thanh tịnh
Một thế giới khác ngoại chỉ một bức tường ...sao lại phong uế như vậy coi được ...bạn lại gật đầu tiếp ...
Ngày hôm sau tôi chở tên bạn vô .thì mât bạn dịu hắn ở ánh phóng quang khi những người công nhân
Đang làm có vì quen nên to mồm ...như vô đây bớt nhiều ..vì chỗ này chẳng thấy sự tranh dành ...chẳng ai
Tham Sân si ai ...lúc bạn đang nhìn kd" mới đến thùng tam bảo nói hôm bữa bạn đưa 500 k . Tôi mua gà
Và tiền tới lui hết 200k - thêm 100k nữa để dành . Còn lại bỏ vào đây nhá ...người bạn gật đầu vì số tiền đó chẳng đáng với bạn .như
Nó có thể rất lớn 1 người nào đó đang cần ....
Chắc chắn 100% tên bạn này dù thế nào không dạng bắn vòi rồng chữa lửa những nơi tôn nghiêng thờ cúng

Câu truyện vui có thật .lúc chờ kiếm dỏm kể tiếp chuyện
Mà má MA ...hay thay đổi chút cho không khi ngộp thở
Rùng mình ...Hen ...he.he.he.

- hết ..thêm chút hương vị ....mới ....hen ...

Sửa bởi kiemkhach13: 08/08/2014 - 12:26


#39 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 08/08/2014 - 16:43

Ủa 2 bạn nick .ttd và ttL khác nhau hay cùng .vậy chăc là nam hết hay nữ ?.

#40 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 863 thanks

Gửi vào 08/08/2014 - 17:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 08/08/2014 - 16:43, said:

Ủa 2 bạn nick .ttd và ttL khác nhau hay cùng .vậy chăc là nam hết hay nữ ?.
là một,là nam hết.

#41 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 08/08/2014 - 17:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ttL, on 08/08/2014 - 17:19, said:

là một,là nam hết.

* he.he.he...vậy nhớ thank 2 lần nha . Chắc nick nào cũng 3 chữ cái
Ghép lại 2 chữ đầu giống nha . Vậy giống là 2 chữ sau lại khác hẳn
Vậy chắc tuổi 28 hay 38 ?.

Sửa bởi kiemkhach13: 08/08/2014 - 17:29


Thanked by 2 Members:

#42 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 09/08/2014 - 00:59

Qua câu truyện thì chìa nào cũng có oai linh .như chờ khi ta tu sửa
Thì tha .chứ không phải mỗi chùa miên ( kome). thường dân
Gian hay dùng từ " trúng giờ linh " ông bà , thần thánh đi thì phạt .

* như thật ra do làm nhiều thành quen xem thường .mà chửa bị
Đúng ngày giờ + đủ số chẳng thấy hối cải thì xử luôn .mới có truyện
Chùa này linh hơn chùa kia .cũng giống như nhiều đi chùa này hợp
Cầu gì cũng cảm thấy linh nhờ thầy được liền hơn chùa khác .thật ra
đều như nhau đủ duyên lành thì khởi may mắn ( là phước ).

* còn việc nữa nhất nữ khi đi tiểu tiện do gấp thì nên đem theo bọc
Xốp xé ra chải xuống đất hay bất cứ chỗ nào vì lý không có nhà vệ
Sinh . Thường vùng quên nữ bịnh phụ khoa hay bị quái dị lạ nguyên
Nhân thường tiểu tiện ngoài đồng .

- khi đêm xuống khí đất hấp thụ nhiều thứ tập chất hóa chất .về sáng
Ánh năng làm đất tỏa hơi lên . Khi ta tiểu thì hơi nóng bốc lên mạnh
Thì bộ phận đó bị hở trong khoản thời gian tiểu . khí âm chui vô gây bịnh
Vậy nhất là nữ đi xa nên đem theo bịch nilon . Khi gấp thường nữ ngại
Kiếm chỗ cỏ cây hay gì tạm che . Thì lấy chân mang giày dẹp đạp vài cái
Cho cây cỏ trùng riết vvv. Hoảng chạy thì chỗ đó cỏ cũng rạm xuống
Chải miếng nilon hay xe bao xốp cũng được là tốt nhất .vì tôi gặp nhiều
Chuyện thương tâm sảy ra . Nhiều nữ quê thường họ vô lùm không
Để ý rắn cắn ngay đó mà la lên thì ngại .cuối cùng chết tại đó mà chưa
Kịp kéo quần .

- nam cũng vậy như đỡ hơn " như có loại trùng mủ ...hay bò lên thân cây
Tường khi bò để lại vết sáng mờ xanh lơ...có mót thì cách xa cây tường
60 cm tạm chắc ăn .khi tiểu vết xanh này bắn ngược vô đường tiểu cũng
Chui vô làm liệt dương ...người nặng ăn dần thành ngoại tử ...từ từ mà
Tây y nhiều khi chỉ cắt bó tay .không có thuốc chữa . Những ngôi nhà
Hoang càng cẩn trọng hơn .khi dương không có ( người ở )...thì chất linh
Tinh ở những nghĩa trang hoặc mồ mả ...đêm cũng vọt lên chất này
Nó lốm đốm như ta thấy hàn xì như mờ hơn lơ lửng rù mất ...thật ra nó
Đại diện chút dương tà ....khi lơ lưng rất thích âm ...nên hay ám chỗ
Nhà hoang phân xưởng bỏ phết ...vvv...nên khi tiểu tiện tên này cũng chui
Vô theo luôn .

* đại khái nên đem theo nilon chải xuống tốt nhất ,còn không tươi bình nước
Tinh khiết xong hay tiểu tiện ok luôn ....

- thêu dệt thành Nhiều câu truyện quái dị và bịnh từ vụ này .
Rồi kiếm thầy chữa thật ra " thầy con khỉ gì . Trùng mủ thì họ dùng lá có sẵn
Đắp ở 2 lòng bàn chân hết .chất linh tinh thì dùng ít ngải cưu khô + cam thảo bắc
Vài lá cây khác hết .

* đây vài mẹo vặt khi đi đường dài vì kiếm dỏm đi nhiều đuọc các AC đi trước chỉ
Lại . Nếu có duyên kiếm dỏm chỉ các bạn chút để tránh ba cái dạng bùa ngải .khi đi xa
Ra chợ tự nhiên có người vô vai . Mình tự nhiên mất cảnh giác mặt đơ ra .họ lấy hết đồ và tiền
Khi đi xong mới hoàng hôn .
- tạm hết phần đi tè bậy ....

Bài này chắc cũng hay hen ....he.he.he.
Giờ đã là ....0,59 phut ....

#43 lesoleil

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 50 Bài viết:
  • 20 thanks

Gửi vào 09/08/2014 - 02:02

Đọc mấy chuyện ma của bác kiếm khách mà thấy vừa sợ lại vừa thương, mấy người mà chết thảm xuống dưới chắc khổ cực lắm nên mới phá như vậy.
Bác cũng chia sẻ ít kinh nghiệm bùa ngải đi ạ. Cháu nghe nhiều vụ mất đồ kiểu không biết gì tự nhiên đưa tiền, vàng, đồ đạc cho người ta, một hồi sau mới tỉnh (lâu nay thắc mắc mà chưa biết nguyên nhân là gì).
Kê dép ngồi nghe bác kể chuyện, hê hê

#44 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16422 thanks

Gửi vào 09/08/2014 - 19:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

leequy, on 09/08/2014 - 02:02, said:

Đọc mấy chuyện ma của bác kiếm khách mà thấy vừa sợ lại vừa thương, mấy người mà chết thảm xuống dưới chắc khổ cực lắm nên mới phá như vậy.
Bác cũng chia sẻ ít kinh nghiệm bùa ngải đi ạ. Cháu nghe nhiều vụ mất đồ kiểu không biết gì tự nhiên đưa tiền, vàng, đồ đạc cho người ta, một hồi sau mới tỉnh (lâu nay thắc mắc mà chưa biết nguyên nhân là gì).
Kê dép ngồi nghe bác kể chuyện, hê hê

* về bùa ngải có hay không tùy môĩ người nghĩ .

- rất nhiều loại bùa ,ngãi khác nhau "
Thí dụ :
1" bùa miên ( kome )
2' bùa chàm ( dân tộc )
3' bùa lỗ ban ( phổ biến )
còn nhiều loại của các vi trưởng tộc .
Để có dịp sẽ viết thêm . Nhiều ông bà việt kiều về v.n
Hay ghe thái lan " mua dây chỉ ỏ kết bện lại như tóc
Đèo . Khoe 1 sợ vậy 200 ,400 uSD. Như vẫn bị lừa như
Thường .
- thật ra mang này do đồ là bùa thái ,bùa miên campuchia
Ghê hơn v.n .thật ra bùa đâu cũng ghê linh .tùy theo vị
Thầy cao thấp nên .nhiều người kinh doanh mảng này

- còn thầy cao tay thì không làm vậy mà thiên hạ vẫn đến
Đông .dạng như môn bói toán . Kẻ quảng cáo rầm rộ thì
Không hay .
* như những loại xe tốt chất lượng mà người sài yêu chuộng
Thi du " xe nhật ,đưc ,và những hiệu nổ tiếng .không cần
Quảng cáo .

* VIỆT NAM. Thầy không dở gì như họ ẩn tàn " ít khi xuất
Hiện vì không cần thiết là vậy .
Và cuộc thách đấu từ những người thầy v.n và thái lan thường
Sảy khu mộc bài ( đưc hòa ) long an .hay tràn vinh , tây ninh

-việc này sẽ viết sao .lúc rảnh ....
O
*** các phu nữ hay giới tính nữ khi đi xa ,đi chợ , đâu mà cần đem
Tiền bạc ,vàng ,đồ trang sức .

1- Đầu tiên không ăn uống khi người Lạ hay nghi nghi . Do nể hay gì hết .
2- những người che ,chè hay quơ túi giở trước mặt dễ bị móc túi bằng nghề
Nghiệp trộm cắp .

3- tìm 9 cây đinh cũ của những chiêc guốc cũ đã qua sử dụng .đinh thường
1 phần bỏ vô bịch nilon nhỏ cùng tép tỏi đặc ruột . .hơ bỏ theo vô bóp ví .
Thì chống được đúng bọn dùng bùa ngải " nói " ...là ta mất cảnh giác lấy
Đồ .

* còn điều 1 ,2 trên là do ăn uống bị thuốc hay mất cảnh giác tay bọn này
Lấy đây không phải bị bùa ngải gì nhớ vậy .
- thường nhiều ông ,bà ,cô " vô tình ăn hay mất cảnh giác .về kể thì sợ bị
Chửi mê ăn mê uống .nên vu luôn là bị 1 người kêu"" đưa hết tiền vàng
V.v.v...làm cho những bọn dùng bùa ngải tăng lên phần huyền hoặc ...

Tạm dùng chiêu này chống được khi đường bỗng có người vô vai ,hỏi ...
Còn nhiều chiêu hay gọi từ bình dân là " mẹo " ...

Tạm hết phần cô hỏi và các bạn khác nhất nữ nên làm .vừa chẳng tốn gì dễ
Làm ai làm cũng được ...có lý hông ta !!!....



#45 rekaemoocvndloc

    Hội viên

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • Pip
  • 179 Bài viết:
  • 153 thanks

Gửi vào 09/08/2014 - 19:17

Bác kiemkhach13,
Bác chia sẻ thêm câu chuyện nói về " Chim lợn "- Loài vật báo hiệu sự sống hay chết, đi ạ. Tháng 7- Âm lịch năm nay, tại khu cháu ở có hiện tượng " Chim lợn" tần suất nhiều hơn. Chỉ riêng tiếng kêu của loài chìm này cũng thấy gợn gợn rồi...chưa nói đến những cái khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |