Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Steps, on 28/10/2014 - 09:53, said:
Không có
nỗ lực (hành động) và không có
kiên trì (thời gian) bám lấy mục đích mình muốn.
thì làm sao mà
ĐƯỢC
đừng có nằm mơ cái gì cũng dễ dàng nhé
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
đồng ý. nhưng có lúc ĐƯỢC rồi, lại không giữ được hoặc tự bỏ. mất bao công sức. kg hiểu vì sao. chắc tại VCD
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
mình thấy Không Kiếp sát thủ hơn, làm được việc hơn-- nhưng có bền không, tâm tư họ có thoải mái kg-- mình kg rõ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
fullhouse, on 28/10/2014 - 23:00, said:
Vậy ai đói nhất là người đó thèm ăn nhiều nhất, ai no rồi thì ít thèm ăn hơn.
Vậy mình tức hay ko thích người khác là mình đang đói gì nhỉ.
chẳng biết
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. suy nghĩ thêm
Sửa bởi ngonngon: 29/10/2014 - 00:02