Nhật ký viết chung (nơi bình yên chim hót.)
#16
Gửi vào 16/07/2014 - 08:33
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#17
Gửi vào 16/07/2014 - 09:03
fullhouse, on 16/07/2014 - 08:33, said:
Mất phương hướng là nguy hiểm lém. Noi gương các vị tiền bối, có lý tưởng để phấn đấu. Mềnh sinh vào thời bình, mềnh cũng tự tìm được động lực cho mềnh.
Lúc 4 tuổi đi mẫu giáo, cô bé hàng xóm rõ xinh, bố mẹ nó là công an quận Ba Đình thế là nghiễm nhiên nó vào trường Mầm Non A học, mình đòi nằng nặc bố mẹ là con phải học Mầm Non A cơ, thế là mềnh ở Hoàn Kiếm cũng được về Mầm Non A học.
Học cấp 1, nay gọi là PTCS, cô bé quyển ca (đứng đầu văn nghệ lớp) hát rõ hay và cũng rất xinh, mình tán tỉnh nó nó ứ thèm mềnh, cay mũi mềnh quyết tâm học giỏi nhất lớp cho nó tâm phục khẩu phục, hậu quả là hồi học cấp 1, năm nào mềnh cũng giỏi nhất lớp.
Lên cấp 2, nay gọi là THPT, lù lù ở đâu con bé lớp phó phụ trách học tập chuyển về lớp mềnh. Thói đời gái xinh thì ham chơi, thích ong bay bướm lượn nên tâm trí đâu mà thèm học. Cái nhà iem lớp phó học tập của mềnh xấu ****, xấu không đỡ được, mô tả chi tiết ra đây thì dễ được ăn một nữa rổ đá của nhân loại. Cơ mừ phải công nhận em nó học cũng giỏi ****, mềnh đôi lúc cũng thấy choáng và ngạc nhiên. Sự tỏa sáng của em về học hành trong kỳ 1 năm lớp 6 đã đụng chạm vào lòng tự ái cao ngùn ngụt của thằng đàn ông trong mềnh. Thía là mềnh lại có động lực để phấn đấu. Kết quả là từ học kỳ 2 năm lớp 6 trở đi, mình học vượt trội lên, biến em ý thành kẻ vừa xấu người lại vừa xấu tính.
Lên cấp 3, nay gọi là PTTH, bỗng dưng xuất hiện hoa khôi trong lớp, em vừa xinh lại vừa học giỏi, đúng là vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Em là mục tiêu để mềnh tán tỉnh và cũng là động lực để mềnh thi đỗ đại học. Lúc này dậy thì rồi nên cũng có nhiều chuyện thầm kín không tiện kể ra.
Chúc cả nhà vui !
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#18
Gửi vào 16/07/2014 - 09:27
Sửa bởi Libra: 16/07/2014 - 09:30
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#19
Gửi vào 16/07/2014 - 09:47
Nhìn lại quá trình từ bé của em thì cái mong cầu về vui vẻ, hạnh phúc của em nó cơ bản quá. Nó ko giống phần nỗ lực của mưu cầu, rồi đạt được, nhận được và hưởng thụ. Nó ko có đóng góp. Vì phần cơ bản của nó được thỏa mãn rồi nên nó ko có động lực để mưu cầu.
Em chỉ biết nói vậy, ko biết nói sao nữa.
Em sẽ cố gắng tìm xem. Cảm ơn bác Thanks.
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#20
Gửi vào 16/07/2014 - 10:29
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#21
Gửi vào 16/07/2014 - 10:44
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#22
Gửi vào 16/07/2014 - 13:49
Nói thẳng ra mình là loser. Thật vậy, nếu đứng giữa đám đông, hay trên con đường tấp nập, mình nhạt nhòa tới nỗi chẳng ai thèm đưa mắt qua. Nếu không là loser hẳn giờ mình phong lưu khoái lạc, lả lướt cùng khách chốn hậu cung hay e ấp nép vào nách các đại gia, chính trị gia, thương gia. Buồn cho thân phận mình quá đỗi.
Trong tình yêu mình nghĩ chỉ cần mình là chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu là đủ. Nhưng mình là loser, vui vẻ, dịu dàng, nết na, thùy mị người ta bảo mình gái gọi làm hàng. Thông thái, đảm đang, văn võ song toàn người ta lại nói mình dâm đãng trượng phu. Nếu không là loser mình sẽ không phải buồn và tự do bá đạo thế này.
Mình là loser. Thất bại trong tình yêu, mình tìm quên vào công việc, chăm chỉ miệt mài lương vẫn ba cọc ba đồng, kẻ loser chỉ mỗi niềm vui xa xỉ là ngồi gõ và post lên những dòng tâm sự thở than như thế này. Nếu không mang thân phận loser, mình tha hồ ngủ nướng lúc bình minh, nắng mưa trời sập rong chơi mặc sức, sướng biết mấy.
Nói về tình bạn, càng tủi thân vô cùng, nếu không mang thân phận loser thì hẳn giờ này mình được bạn bè ve vẩy vây quanh, quăng bừa một cái status FB vớ vỉn câu được hàng trăm likes, chỉ việc ngồi rung đùi hưởng lạc phong lưu, còn mình thì phải viết giải trình cho lũ bạn về những status kiểu vì sao trời nhẹ lên cao tui buồn hem hiểu vì sao tui buồn....đang ở đâu, làm gì.....biến đi đâu rồi....Buồn đến nỗi phải lập cái nick mới bẽn lẽn chui lên đây than thở rồi lại vái trời, lạy Phật, cầu xin Chúa, đừng người thân quen nào nhận ra mình.
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#23
Gửi vào 16/07/2014 - 14:33
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#24
Gửi vào 16/07/2014 - 16:57
#25
Gửi vào 17/07/2014 - 00:02
Yêu một người trưởng thành, những tin nhắn thưa hơn. Không vồ vập hỏi han sáng trưa chiều tối. Chỉ những lúc thật sự cô độc mới nhắn một tin ngắn "Mọi việc vẫn ổn chứ anh?"
Yêu một người trưởng thành, những cuối tuần không hối hả diện đồ đẹp ra phố. Họ ăn mặc bình thường chọn một góc tĩnh lặng để nép mình vào tìm bình yên. Họ không nói với nhau quá nhiều, không cười to, không gây sự chú ý của người khác, tất cả là một sự im lặng đầy thấu hiểu.
Yêu một người trưởng thành, sự quan tâm đặc quánh lại vì dồn nén. Những cái thở dài cũng được cất giấu kỹ lưỡng để người còn lại an tâm. Họ hiểu rằng, chỉ khi người kia yên ấm mình mới có thể an ủi phần nào.
Yêu một người trưởng thành, đàn ông trở nên chững chạc, phụ nữ trở nên đằm thắm. Họ vẫn nghĩ về nhau nhưng không ồn ã. Vẫn ghé facebook nhau mỗi ngày, vẫn thấy cái nick yahoo bật sáng, vẫn cập nhật liên tục những dòng status nhưng tất cả chỉ âm thầm - không like, không comment.
Yêu một người trưởng thành, người ta không nhắc về hai từ "mãi mãi". Người ta ý thức được lời nói và có trách nhiệm với những lời hứa đó. Họ tôn trọng nhau và tự hứa với lòng trân trọng ngày hôm nay.
Yêu một người trưởng thành, là giữ lại cho mình những nỗi buồn riêng. Chuyện người yêu cũ hay những điều đại loại như thế, cả hai đều biết nhưng lại dành cho nhau một khoảng trống kỷ niệm.
Yêu một người trưởng thành, người ta nghĩ về những bữa cơm. Qua những lần hẹn hò quán cóc, cà phê, hẻm hóc họ nghĩ đến bữa cơm ấm áp có 2 người cùng nấu, cùng vây quần bên nhau sớt chia đắng cay mặn ngọt.
Yêu một người trưởng thành, người ta ý thức được mình đang ở đâu. Không viển vông về thiên đường trải thảm hay những giấc mơ diệu vợi. Họ hiểu mình cần gì và thiếu gì.
Yêu một người trưởng thành, người ta thấy mình trưởng thành hơn
(st) he he
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#26
Gửi vào 18/07/2014 - 01:23
Buồn...khi càng hiểu rõ hơn về thứ gọi là lòng người.
Buồn...khi nhận những lát cắt nham nhở từ những người mình đã không ngại điều tiếng, sự trù dập, căm ghét từ người khác để giúp cho họ. Rốt cuộc những thứ mình trả giá chẳng đưa đến điều gì cả hay một chút tử tế gì ở họ.
Buồn...cô đơn, và tuyệt vọng.
#27
Gửi vào 18/07/2014 - 01:30
Bằng không thì gọi là bán
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#28
Gửi vào 18/07/2014 - 11:19
#29
Gửi vào 18/07/2014 - 11:35
#30
Gửi vào 18/07/2014 - 23:43
Libra, on 18/07/2014 - 01:30, said:
Bằng không thì gọi là bán
Điều này là rất khó, chỉ có các vị bồ tát mới làm được như vậy.
Bạn nghĩ gì, cảm thấy gì và làm gì khi bạn bỏ tâm lực, công sức giúp đỡ, bảo vệ một người, công khai có, âm thầm có, và một trong vài cái giá bạn phải trả chính là việc người đó quay lại cắn bạn. Bạn có cảm thấy buồn, cảm thấy có phần tuyệt vọng như mình không ?
Có một sự tinh vi, lừa mị của bản ngã khi chúng ta làm điều tốt cho người khác. Thứ chúng ta mong nhận lại là khẳng định mình là người tốt, vị trí của mình cao hơn kẻ được giúp đỡ. Ta cảm thấy sung sướng hài lòng vì điều đó.
Chẳng thế mà rất nhiều người sau khi làm từ thiện, việc đầu tiên là leo lên Fb đánh trống thổi kèn rống lên cho cả thiên hạ biết mà tán dương lòng tốt thổi phồng hơn cái bong bóng và tình thương bóng bẩy của mình. Hoặc giả họ bỏ ra mười ngàn đồng mua một tờ vé số là có thể tận hưởng cảm giác của người thiện, và háo hức đem điều đó khoe với bạn bè, tớ tốt với người già lắm đấy, nào tán dương tớ đi.
Ở một số trại mồ côi, bọn trẻ con khá là nhạy cảm, chúng biết người nào đến với chúng bởi cái tình thương thật sự và người nào đến chỉ để mua cái danh thiện. Những người như vậy cho rằng tâm hồn mình thật là đẹp, phong phú nhạy cảm, sâu sắc đạo đức đến nỗi người khác khó mà cảm nhận. Có thể mình chẳng hiểu cách nghĩ của họ, nhưng mình có thể xếp những người này vào danh sách : "lòng tốt rẻ tiền" và có thể đoán được họ nói với nhau những gì, xưng tụng nhau những gì. Mình nghĩ tình thương là một thứ quý giá, và những thứ quý giá thì nên giữ ở trong lòng hơn là phô trương, thể hiện vung vít khắp nơi không hơn một thứ phế phẩm.
Có những con người cuộc đời của họ bao phủ bởi ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, sống rồi ra đi trong sự ngây thơ, với niềm tin, sự hiểu về đạo đức, cái thiện, lòng tốt một cách hời hợt, nông cạn. Nhưng dẫu sao cũng là một thứ hạnh phúc. Không dưới một lần, mình mong ước có một cuộc sống nhàn nhạt mơ màng lỏng lẻo như vậy khi mình cảm thấy quá mệt mỏi phải nghe những tiếng nói tâm hồn từ bản thân, từ người khác.
Nhưng....mình bây giờ đã bước vào vùng "bóng tối", nơi mà những con người cuồng đạo đức luôn nghĩ về nó với sự sợ hãi như kiểu gặp ma, gặp quỷ. Mình không muốn chạy trốn nữa, mình muốn đào sâu hơn, khảo sát nội tâm chính mình và người, trải nghiệm nhiều hơn những khía cạnh, góc khuất khác nhau của cuộc đời.
Khi mình viết ở đây là để cân bằng hai thứ ánh sáng/bóng tối đang hiện diện trong con người mình. Nhưng có lẽ mình nhầm chỗ rồi.
Sửa bởi hichiro: 18/07/2014 - 23:57
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI |
Vườn Thơ | VNhieu |
|
|
|
Xem Hạn Tử vi cho đại chúng |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | iamthat |
|
|
|
nghệ sĩ Kiều Chinh và hồi ký cuộc đời như nhân chứng của một thế hệ |
Linh Tinh | Ngu Yên |
|
|
|
Những điều cần biết về phản vệ: Triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Trên 60 tuổi? Hãy ăn 3 loại phô mai này để tái tạo cơ bắp và chống lại hội chứng mất cơ |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
BÁO ĐỘNG ĐỎ: Suy Thoái Đang Nuốt Chửng Nước Mỹ? Sự Sụp Đổ Kỷ Lục Của Niềm Tin Người Dân! |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:



Chủ đề này đã được khóa












