←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những ngày xưa thân ái

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 11/11/2014

Em biết bảo em: " đồng bóng nhắm cơ " rồi đấy bác DieuChau ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hihi bác có nói vạn lần nữa nhưng vẫn không dìm được em đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Em hỏi mà mãi không thấy bác lethanhnhi cho ý kiến về việc đến thăm quán bác gì cả. Kiểu này bác ấy không hoan nghênh rồi. Nhưng không sao, vì đã chót mê em gái 17 rồi nên đợt tới về Hải Phòng em kiếm chỗ ngồi ở quán đối diện ngắm em ấy cũng được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 11/11/2014

Đang trong thời kì nhịn ăn tịnh tu để chuẩn bị cuối năm đi đặt mộ kiếm cơm trong cái Tết rét mướt này
chắc phải bế quan tầm 3 ngày nữa rồi mới xuất hành về Tây bắc, quán bây giờ có 1 anh trọc đầu tên Thắng trông thôi
Thôi thì bác Diệu Châu có không phải thì cũng coi như ứng quẻ Mai Hoa, điềm trời báo thôi
Một ngày thiền tới 8 tiếng mà vẫn còn mùi tục lụy, cũng suy gẫm nhiều điều
Mọi cái họa thế gian này xuất phát từ tài chưa đủ, đức chưa đủ mà mưu vọng lại lớn
chưa đúng ngôi vị, ngẫm trong những năm gần đây, giới ngoại cảm đông như kiến, ngưòi nhận mình là thần thánh con vua cháu chúa nhiều vô kể.Trót mang thân vào cái nghiệp tâm linh này, chỉ cốt sao tu cho cái tài mình nó xứng với cái Vị
Trong cuộc đời của một người tu hành thì không hề có bạn, mọi cái duyên nó đều tàm tạm, có thì cùng lắm 1, 2 người
Bởi vì như vậy nên những lúc buồn cũng chỉ lấy sách vở làm vui, lấy chó mèo làm bạn, chứ không có tình cảm gì mấy với con người...mong các bác thông cảm...do em vô duyên
Vua Văn Vương 3 năm ở ngục Dữu Lý, Lã Vọng câu cá , đó là cái gương rèn tài của người xưa
Không sợ thiếu địa vị, không sợ thiếu tiền bạc, chỉ là cái tài đức có gánh được hay không
Nói về tình duyên, cũng như cây quả tới mùa thì chín, nam nữ âm dương tới đúng thời thì gặp gỡ.Ép hay cầu cũng chả ra gì.Mọi thứ vốn là nhân duyên...
Nuôi quân phải 3 năm mới đi đánh được, mọi sự dục tốc đều chẳng ra gì, cái gì cũng cần thời gian và thực lực đủ mạnh.Người đời nay loạn, chạy theo đời thì mình không còn là mình nữa
Viết vào tiết lập đông, ngày tịnh tu
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 11/11/2014

Tu là gì??? Vì sao phải tu
nói cho cùng có ngưòi theo Thiên Chúa, có ngưòi tin Phật, có người theo đạo lão...để làm gì???
đứa trẻ tiên thiên , bản lai mục diện, đang ở thể hoàn thiện nhất.Khổng Tử cũng nói: Nhân chi sơ tánh bổn thiện
vậy thì vốn chúng ta đã hoàn thiện , cũng như quẻ Ký Tế mọi thứ đều đúng vị.Chỉ vì ham ăn, ngủ, đụ, và những thứ tầm phào mà sinh bệnh, tai nạn, buồn đau.Con người mà hoàn thiện thì chẳng sợ thánh thần nào cả, ma , vong tà chỉ hại được kẻ đang có sự không hoàn thiện
Tu là gì: bớt đi chứ đừng thêm vào, lại còn thêm địa vị, thánh này thần kia, có cái gì thì đang vào nẻo tà
trên con đường cô độc này, chỉ có ta chỉ cho ta, chỉ có ta mới là thầy của ta
Phần nhiều những ngưòi ham mê lý số đều có duyên với tâm linh, tức là có cái bất ổn riêng
trưóc đây cũng muốn dùng lý số để giải quyết triệt để, tiếc rằng không thể lấy đáy giếng mà đo bầu trời
Mình chưa tu để hiểu mình thì sao làm nổi chuyện cho thiên hạ, mọi mưu mẹo, thủ đoạn thì càng làm xa đường tu.
Ngẫm một người bà, mấy đời nhà làm quan, bà làm chủ tịch phường rồi giám đốc nhà nưóc, con trai làm quan to rồi đột tử.Bà là chỗ ân tình với ông NTN, bà nói:
- Không sợ ngưòi hại, không sợ mình hại ngưòi, chỉ sợ trời hại thôi
Ở đời, kẻ ngốc thì thích đấu trí, kẻ yếu thì thích đấu sức, kẻ ngu thì thích dùng mưu, sống giữa cái nhân gian loạn lạc này, có duyên với vài ba người đã là nhiều lắm rồi...
Atỳ bao giờ chả đông khách hơn niết bàn, địa ngục bao giờ vé vào chả rẻ hơn thiên đàng
biết làm sao trong cái đêm đen đầy rét mướt này............đèn ai nấy rạng
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 11/11/2014

Khi em mượn người đã khuất bộ Qui tàng dịch chỉ vì lòng hiếu kì, tính lại ham khoe khoang nên đã khoe trên đây
có người cười Ha ha Ha , có người chê mình mà mình học được tức là thầy mình, có người khen mình mà phải tức là bạn mình
Nhân dịp đạo nhàn, chưa bàn tới ảo diệu của Qui tàng Dịch, tạm bàn tới sơ cấp về Chu Dịch
Chu Dịch nói tới 3 chữ: ngôi, vị và thời, thoán thì có từ có chiêm
2 cái kia thì chưa cần bàn tới chỉ tạm bàn tới 1 chữ Vị
Tại sao trên đời có người làm quan thì mang họa, có người nghèo thì không sao mà giàu thì mang họa, có người có danh là có họa
Dịch nói: là do vị
Khổng Thánh nói: có 3 cái chết không do số
1, tài hèn mà địa vị cao
2, kẻ dưới mà khinh lờn kẻ trên
3, sức yếu mà gánh nặng
Hiểu được lời Khổng Thánh thì hiểu Dịch, trên đời này: đại tài tiểu dụng vi phúc, tài hèn cuồng vọng vi họa
Vị Tế ắt có cái họa vì không đúng ngôi chỗ, 6 hào âm dương đều sai chỗ, Ký Tế mọi sự đã yên...nhưng từ Vị Tế mà ra đi thì ổn, từ Ký Tế mà chuyển động ắt hữu tai ương
Danh không đúng , lợi không đúng, nhà không đúng, lòng tốt đặt không đúng chỗ đều có họa.
Kẻ đã hiểu Dịch ắt hiểu đạo tiến lùi, chẳng khi nào thốt nên câu: Ha Ha ha
có điều, nhắm mắt bịt tai thì trời thấp sấm cũng êm, âu cũng là điều nên học
Đọc hết Hỏa Chu lâm, Đoán Dịch Thiên Cơ, Dịch Ẩn, Dịch lâm Bổ Di, .....lại đọc thêm hàng chục sách của tác giả đương đại như Vương Hổ Ứng, nghiên cứu trọn sách gia truyền của Trung Lang Tướng họ Cao, chân truyền dòng cụ Việt Hải , đệ tử cụ Cam Vũ viết Tử Vi Nghiệm Lí ,theo học thầy Văn Thượng Nghĩa bên Nội Mông ...... ,,còn chưa dám thốt nên câu Ha Ha Ha.
Hay cho câu Ha Ha Ha
Trích dẫn

DieuChau's Photo DieuChau 11/11/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TauVeQueHuong, on 11/11/2014 - 09:32, said:

Em biết bảo em: " đồng bóng nhắm cơ " rồi đấy bác DieuChau ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hihi bác có nói vạn lần nữa nhưng vẫn không dìm được em đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Em hỏi mà mãi không thấy bác lethanhnhi cho ý kiến về việc đến thăm quán bác gì cả. Kiểu này bác ấy không hoan nghênh rồi. Nhưng không sao, vì đã chót mê em gái 17 rồi nên đợt tới về Hải Phòng em kiếm chỗ ngồi ở quán đối diện ngắm em ấy cũng được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hi hi ^^ em xóa rùi mà bác vẫn đọc được cơ ạ ^^ bác cứ thoắt ẩn thoắt hiện như điệp viên 001 ý ^^ avt của bác em chả bít nó tốt chỗ nào dưng mờ tự dưng có hoa có bướm nên em liệt bác vào dạng đồng bóng có hạng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi DieuChau: 11/11/2014 - 16:38
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 11/11/2014


ôi đàn bà


谢谢你的爱。。。我一直还爱你


有你有我有情, 有天有海有义
Trích dẫn

fullhouse's Photo fullhouse 11/11/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TauVeQueHuong, on 10/11/2014 - 22:46, said:

Bác thấy cái avatar mới thế nào ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bác định lập phòng nhì đấy hả bác Tàu? Cogaidiguoc trả tự do cho bác rồi à?
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 11/11/2014

Ấy chết !
Bác chém thế thì chết em. Phòng nhất nhì là sao vậy bác ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Các bác không hiểu em nói yêu tinh yêu quái là em nói gì rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Avatar trước từ ngày mới dùng em đã thích rồi dù biết có 2 điểm cực xấu, xấu này không đơn giản đâu, nhưng em vẫn muốn dùng vì nó rất ý nghĩa nhé. Em đang nhờ một người quen chuyên thiết kế logo chỉnh sửa thêm, nhưng bác ấy bảo cũng khó lắm, thôi thì nếu được thì dùng tiếp hihi.
Avatar mới này em thấy đẹp mừ, có hoa có bướm có nhiều thứ nữa, em thấy thích lắm đó. Ai cảm được thì sẽ thấy nó đẹp.

À còn câu hỏi về rễ cây dài nhất trong rừng thì em trong quá trình em lên rừng em đã hỏi rất nhiều yêu tinh, yêu quái, ....... kết quả là hổng có yêu tinh yêu quái nào biết bác ạ. Em là em xin thua bác rồi đấy. Bác giải đáp đi bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Giờ em đi tìm tiếng cười Ha ha ha của em ngày xưa đã, có chút việc liên quan tới lần cười đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 12/11/2014

Bác lethanhnhi ơi.
Bác đi làm ăn rồi, quán còn mỗi bác Thắng trông quán thì em đến cũng như không.
Vậy nên em phóng thẳng ra Đồ Sơn chơi rồi tối về nhà là vừa.

Về em gái 17, em xin lỗi nhé. Lúc đầu em tưởng em ấy là người làm ở quán nên em có ngắm chắc cũng không ai phản đối phải không bác. Nay nghĩ lại biết đâu đó lại là bà chủ quán. Nếu quả có vậy thì mong bác thứ lỗi cho em, em vô tình nói vậy thôi, không có cố ý.


Về tiếng cười Ha ha ha là nguyên văn như này:

http://tuvilyso.org/...at/page__st__15

Trích dẫn

Ha ha ha.

Lần này em cười ha ha ha.

Em điên tí.

Bác LÊ THANH NHỊ ..... ( em nghĩ mãi không được từ nào để điền vào chỗ 3 chấm ).

Ha ha ha.

Em đã bảo " Em điên tí. " mong bác đừng chấp với người điên như em nhé. Em cười như vậy là khi em thấy cái gì đó mới lạ, ngoài tầm hiểu biết của em thì em thường cười như vậy. Đó là em cười vui khi thấy những người hay vật ngoài tầm hiểu biết của em.
Em không có ý báng bổ gì bác đâu. Bác thấy em để dấu ..... đó, nghĩa là em k hiểu được bác.
Nói rằng em khen bác thì không đúng, em chê bác thì cũng không đúng, nói chung là em không đánh giá được tài năng của bác, tiếng cười Ha ha ha em cười đó là sự vui vẻ khi thấy điều mới lạ, hay như ai đó kêu ơ - rê - ca đó bác.

Một lần nữa mong bác lượng thứ cho em, em không có ý gì khác đâu bác à.

Về mấy cuốn sách và người bác kể em nghe như sấm nổ bên tai, inh tai nhức óc, đến giờ em vẫn còn thấy choáng đây bác ơi.
Em là " nhà huyện " Hải Phòng lên mạng vui chơi, em tự thấy thật là em phúc lớn nên hôm nay được nghe danh nhiều cuốn sách có một không hai, nghe danh nhiều thầy bà uy trấn thiên hạ, danh tiếng vọng sang cả bên Tàu, sang tận bên Mỹ, xuống tận Úc, vân vân và vân vân.....
Em phận mỏng lên từ nhỏ tới lúc khuất núi có lẽ cũng không có cơ hội chiêm ngưỡng những cuốn sách đó, cũng không được nhìn mặt một lần các bậc đắc đạo đó, huống chi mong ngày được đọc nội dung sách, có ngày là học trò vị này vị kia.

Mong rằng các bác phát huy khả năng giúp đời giúp người, còn em thì nhà quê chỉ chém chuối, đuổi gà, nghe nhạc sến thôi.

Nhân đây em cũng xin phép bác lethanhnhi cho em được ghi lại tên các cuốn sách bác nêu, các vị danh sư bác kể, để sau này em sẽ nhắc nhở thế hệ con cháu em rằng: các con các cháu ta ơi, khi nghe danh các cuốn sách này, các vị danh sư, các thế hệ hậu duệ của các vị danh sư đó thì các con các cháu phải chạy cho thật xa, chớ có mon men lại gần, vì hậu quả là khôn lường đó.
Đó là những cuốn sách và các bậc đại trí sau:

" Hỏa Chu lâm, Đoán Dịch Thiên Cơ, Dịch Ẩn, Dịch lâm Bổ Di, .....lại đọc thêm hàng chục sách của tác giả đương đại như Vương Hổ Ứng, nghiên cứu trọn sách gia truyền của Trung Lang Tướng họ Cao, chân truyền dòng cụ Việt Hải , đệ tử cụ Cam Vũ viết Tử Vi Nghiệm Lí ,theo học thầy Văn Thượng Nghĩa bên Nội Mông ...... "


Những cuốn sách đó, những kiến thức của các vị đó rất chi là cao siêu thâm thúy, đầu óc non dại của chúng ta không thể hiểu được đâu, chớ có đọc, chớ có nghe. Đọc vào, nghe thấy sẽ làm đầu óc ngây dại đó.
Đó là sách vở của bậc đại trí, đại từ, đại bi, việc làm của các vị ấy có thể tạo phúc cho muôn dân, cái ngữ các con các cháu thì có mà chỉ chăn gà chăn vịt để cho các vị ấy nhậu thôi. Phải lấy lòng tôn kính mà vái lạy các vị ấy từ xa, chớ có ngẩng mặt lên mà chiêm ngưỡng dung nhan các vị ấy kẻo mất long các vị ấy thì họ nhà ta chỉ có nước đi ăn m*y chứ không còn được chăn gà chăn vịt cho các vị ấy nhậu đâu con à.
Các con các cháu cứ nghe lời ta, hãy tránh xa những cuốn đó ra, hãy đứng xa mà vái lạy các vị đó, chỉ có như vậy đời mới bình yên thôi.
Nhớ nhé, nhớ nhé !



Đó, đó, em phải khuyên bảo bọn trẻ nhà em sau này phải như vậy kẻo chúng nó ham hố mà sa xuống hố thì mệt lắm không lên được. Các bác đừng chê em già lẩm cẩm nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Chúc bác lethanhnhi chuyến tới làm ăn phát đạt nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Còn bài này em tặng bác nào có tâm trạng như trong bài hát nhé.
Chiều nay em gánh củi từ rừng về nghe bên đường có nhà mở bài này, thấy hay hay nay em post tặng bác nào đó, hihi.
Ái Tình làm cuộc đời này vui, cũng làm cuộc đời này buồn. Dù buồn dù vui thì Ái Tình cũng là một phần của thế gian này.
Yêu mình, yêu người...........


Đôi Mắt Người Xưa

Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi tưởng không bao giờ con nh
Những bổng một hôm, trên đường ra phố thị tôi ghặp người yêu ngày nào
Đôi mắt ưu tư thât buồn nàng nhìn tôi, rồi quay mặt bước đi, như không hề quen biết
Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi, trong những đêm không ngủ, trong đèn nhìn khói thuốc bay.......



Sửa bởi TauVeQueHuong: 12/11/2014 - 01:00
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 12/11/2014

Tính nguyên tắc, chữ Tín của người Trung Quốc
Một lần thất tín vạn sự bất tin
Người Hoa sống với nhau dựa trên chữ tín, một lời hứa dù là có phải mất nghiệp thì vẫn phải làm.Một lời bất tín với nhau, dù là trong lòng còn yêu thương thì vẫn phải xử, dù tình cảm cấu xé.Người Hoa không thông minh, không biến báo như người Việt, nhưng mọi thứ đặt trên nền tảng nguyên tắc.Có thể nợ tình cảm thì một ngày nào đó trả bằng tình cảm, nhưng mất lòng tin thì vĩnh viễn không còn chỗ xử dụng nữa.Mùa đông lạnh, lại sắp phải làm một việc đau lòng.Ngưòi Hoa đi buôn bán, kể cả là một đứa trẻ con cũng không ai lừa đưọc, vì từ nhỏ nó có nguyên tắc.Tôi có thể mời anh một bữa 30 triệu, tôi có thể giúp anh lúc anh ốm đau, nhưng lòng tin không còn, thì kiếm của tôi 1 đồng anh cũng không còn cơ hội nữa.Có thể đi buôn mà không cần 1 xu thì ngày mai cộng đồng cũng cho tiền tỷ.Cái mà kỉ cương, cái mà gắn kết đó chính là nguyên tắc này
Than ôi, vì cái lợi nhỏ, vì cái tình nhỏ mà mắc sai lầm lớn là điều không bao giờ nên.Tào tháo đã giết nhầm thì giết cả nhà, đó là nỗi đau mà ông ta còn đau hơn tất cả
Trên đời này chỉ có anh em ruột, va một người phụ nữ duy nhất không nằm trong nguyên tắc đó, còn lại thì đáng tiếc, đáng tiếc.Giữ vững qui tắc của tổ tiên , cho nên những dòng họ người Phúc Kiến giàu mấy chục đời, ngưòi Hải Nam cũng vậy, còn ở Việt Nam: không ai giàu ba họ, không ai khó 3 đời...
tiểu nhân: tiểu dụng, đoản dụng
đại nhân: trường kì mới là lợi ích
Than ôi, mùa đông lạnh mà lòng ngừoi còn lạnh hơn mùa đông.........
Bác Tàu: em với bác chả có duyên gì, em gái đó là cháu bà chủ nhà , cháu nó chuyên bưng cơm rót rượu cho các chú...cháu tuổi Bính Tí , tuổi kị lại là đồ thờ nên bác có chén thì chén, em chịu
thôi, chả có duyên tiếp bác, chả mấy khi bác về Hải Phòng, mời bác ra Đồ Sơn cho tiện

Bà chủ nhà tuổi ĐInh Hợi, năm nay ngót nghét 70, chồng bà ấy mất rồi, nếu mà bác tàu không chê thì em làm mai cho, sẵn nong sẵn né, lại sẵn cả thằng bé bế em
Trích dẫn

tauvequehuong's Photo tauvequehuong 12/11/2014

Bác lethanhnhi ơi.
Đợt tới em về chơi nhà lâu dài, em tính đến quán bác chào hỏi chủ quán rồi nói chuyện vui chơi. Em dự định một ngày ăn vạ ở quán bác, một ngày ăn vạ ở Đồ Sơn. Nhưng bác bận lại bảo không có duyên nữa nên em cũng xin thôi

Trong lịch lần này về em có dự định hẹn tập trung ở Đồ Sơn với mấy ông bạn ra đó ngồi nhìn sóng nhớ lại thời lang thang trên biển. Giờ em ở rừng, lòng nhớ biển khôn nguôi, ôi một thời lang thang trên biển.......

Em gái 17 em đâu có ý gì đâu bác. Em thích ngắm em ấy cũng như em thích ngắm mọi người bác à. Dù già hay trẻ, trai hay gái, đàn ông hay đàn bà, xấu hay đẹp em đều thích ngắm cả, Chưa bao giờ em chê ai xấu cả ( em nói thật đấy, có Trời Đất chứng giám ) từ nhỏ đã được dạy ai ai cũng là bông hoa trong Trời Đất này, nên em hiểu.
Về tình cảm riêng thì em không có gì với em ấy đâu, mong bác hiểu cho lòng em, em nói là ngắm, không phải là tình riêng tư đâu.

Trước đây em có nói gì sai mong bác bỏ qua cho em nhé.

Chúc bác những ngày mới vui vẻ.



Bác @fullhouse ơi, bác @fullhouse ời bác đừng nghĩ em nói yêu tinh yêu quái là gái gú phòng nhì gì nhé, nói vậy tôi cho em lắm, hihi
Em chỉ có một tình yêu duy nhất thôi, bác nói vậy em bị xé xác thành trăm mảnh mất huhuuuhuuuuuuuuuu................
Bác còn chưa trả lời em câu rễ cây dài nhất rừng đó, em đang ngồi chờ nè bác.......

Bác @XaTinh ơi bác ở đâu hiện ra cứu em với, em bị bác fullhouse, bác Diệu Châu, bác ThuHoaDienTrang dìm sắp chìm rồi.
Bác @zigzag cho em đi làm chân phụ chụp ảnh cùng bác với, ở đây em bị dìm sắp chìm rồi bác ơiiiiiiiiii
Trích dẫn

ThuHoaDienTrang's Photo ThuHoaDienTrang 12/11/2014

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi ròi mới biết không hơn Đồ Nhà

Dự là sau vụ này bác Tàu F5 lại bản thân, gầy đi mấy kí lô. ẹc :v
Trích dẫn

DieuChau's Photo DieuChau 12/11/2014

hi hi ^^ ôi ôi ôi ^^ hóa ra bác hem thik gái 17 bác thik gái 71

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


hẳn nào ^^ hẳn nào ^^ bác lại thik cô gái đi guốc ^^ mà guốc thì hem có chìm được ^^ hẳn nào dìm mãi vẩn nổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 12/11/2014


yêu em này quá, ước gì sinh nhật này được gặp em này
mình ước hay thành sự thật lém

Tướng xấu mà giọng hay quá, giọng Hà Nội
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 12/11/2014

Mặt này là mặt Vũ khúc hóa lộc không kiếp, âm dương hội xương khúc hóa kị
có hóa quyền nên gò má mới cao thế này...

Giọng Cự đồng và giọng vũ khúc nghe đều sướng, có cái giọng vũ khúc nghe kích hoạt nhóm hung sát tinh của mình thấy đi vào lòng người hơn, giọng cự đồng đào hồng hỷ xương khúc thì nghe sến, thích những bài sến
Vũ khúc thích hát những bài cao, em này chơi cả 2 , quả là bài toán khó
nếu âm dương xương khúc riêu kỵ thì đã không có cái gò má cao, mà lại yểu điệu hơn
còn vũ khúc, người hay vuông , có nét đàn ông, nhưng vũ khúc ko chơi nhạc sến, vậy 70% là Vũ Khúc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trăm phần trăm là Vũ Khúc, phải đóng cùng Tham, cái nét dâm , ma mị của tham Lang, cái mông tròn của cung sửu, khả năng là Vũ tham cư sửu tuổi Tân, lộc tồn tài hội không kiếp, ( nãy nhầm tuổi Kỷ)....âm dương xương khúc hội hóa kị

Tướng này lấy thằng nào thằng ấy ăng cức
Trích dẫn