

Những ngày xưa thân ái
Viết bởi tauvequehuong, 01/07/14 13:23
1333 replies to this topic
#631
Gửi vào 29/10/2014 - 23:28
Môt năm yêu nhau, có lẽ sẽ rất tuyệt vời.Dù là sống giữa phường giá áo túi cơm.Lũ ngốc, coi Hà Nội như cái ga tàu mà mang hết những thủ đoạn trẻ con vặt vãnh của cộng sản để lại.,,,Lũ nhà quê tham lam.Anh cố gắng sống ở đó, dựa lưng vào nhau thì ta có thể qua mọi chuyện.Vẫn đưọc đấy thây, dù đơn độc, dù mỗi ngày muôn vàn nghịch cảnh thì anh vẫn vui vì ngày hôm nay anh sẽ lại đuợc gặp em
Một cơn giận nhau , lửa giận thiêu đốt tất cả, xin lỗi anh không phải Hoa Thanh Quế, chỉ có dân đó mới hèn đuợc thôi em ạ.Xin lỗi, anh càng không phải cộng sản.Bát nước đã hất đi thì lấy gì cho đầy.Anh trở về Hải phòng.Đi 2 bàn tay trắng thì về đây cũng vậy, bao khó khăn.Rồi thì đời cũng cười em nhỉ
Một cửa hàng nhỏ, một người chị Việt Kiều chăm lo cho 2 anh em anh như mẹ hiền.Một người anh sống đúng chất con người , đúng chất dân Hải Phòng, không cháo đa, không mưu hèn kế bẩn, không lấy cái bẩn lấp cái tài.Mọi thứ ổn, như bữa cơm ngày xưa nghèo, 2 đứa sao mà vui thế.Giờ đây giữa những món ăn, những nụ cười, sâu thẳm anh vẫn thấy thiếu cái gì đó
Hết rồi em ạ, hoàn cảnh xã hội, nhận thức chính trị, nhận thức gia đình.Cái khoảng cách đó tình yêu lấp không nổi, ta có thể yêu nhau, nhưng liệu có thể chung sống không...Cả đời này, anh làm cho không ít quan chức, nhưng mà quị lụy hay ưa thì xin lỗi, không em ạ
cả cái miền Bắc Việt này, 10 thằng thì 9 thằng sống bằng nước bọt,Ai làm???
anh đã ngồi với đạo diễn phim Cánh đồng bất tận..đã ngồi với những người có "học" ....anh hiểu, anh nhận thức sâu sắc rằng mình đang ở đâu, làm gì, và cần gì
Cả xã hội này sống trong dối trá và điêu tàn....khi mà cái Human không có giá trị, khi mà nền tảng của nó lung lay từ gốc rễ.Hãy tập sống Tây một chút, thật một chút , hãy sống hết mình đi
Em ơi, Hà Nội bây giờ toàn dân nhà quê thôi...đưòng phố bẩn lắm
Có lối nào, có còn hàng ghế nào thanh bình bên Hồ Gươm, bên hồ Thành Công cho anh ngồi đâu
Anh về quê anh , tàu về quê hương thôi em ạ....
Một cơn giận nhau , lửa giận thiêu đốt tất cả, xin lỗi anh không phải Hoa Thanh Quế, chỉ có dân đó mới hèn đuợc thôi em ạ.Xin lỗi, anh càng không phải cộng sản.Bát nước đã hất đi thì lấy gì cho đầy.Anh trở về Hải phòng.Đi 2 bàn tay trắng thì về đây cũng vậy, bao khó khăn.Rồi thì đời cũng cười em nhỉ
Một cửa hàng nhỏ, một người chị Việt Kiều chăm lo cho 2 anh em anh như mẹ hiền.Một người anh sống đúng chất con người , đúng chất dân Hải Phòng, không cháo đa, không mưu hèn kế bẩn, không lấy cái bẩn lấp cái tài.Mọi thứ ổn, như bữa cơm ngày xưa nghèo, 2 đứa sao mà vui thế.Giờ đây giữa những món ăn, những nụ cười, sâu thẳm anh vẫn thấy thiếu cái gì đó
Hết rồi em ạ, hoàn cảnh xã hội, nhận thức chính trị, nhận thức gia đình.Cái khoảng cách đó tình yêu lấp không nổi, ta có thể yêu nhau, nhưng liệu có thể chung sống không...Cả đời này, anh làm cho không ít quan chức, nhưng mà quị lụy hay ưa thì xin lỗi, không em ạ
cả cái miền Bắc Việt này, 10 thằng thì 9 thằng sống bằng nước bọt,Ai làm???
anh đã ngồi với đạo diễn phim Cánh đồng bất tận..đã ngồi với những người có "học" ....anh hiểu, anh nhận thức sâu sắc rằng mình đang ở đâu, làm gì, và cần gì
Cả xã hội này sống trong dối trá và điêu tàn....khi mà cái Human không có giá trị, khi mà nền tảng của nó lung lay từ gốc rễ.Hãy tập sống Tây một chút, thật một chút , hãy sống hết mình đi
Em ơi, Hà Nội bây giờ toàn dân nhà quê thôi...đưòng phố bẩn lắm
Có lối nào, có còn hàng ghế nào thanh bình bên Hồ Gươm, bên hồ Thành Công cho anh ngồi đâu
Anh về quê anh , tàu về quê hương thôi em ạ....
Thanked by 1 Member:
|
|
#632
Gửi vào 30/10/2014 - 05:27
TauVeQueHuong, on 29/10/2014 - 20:12, said:
Xin lỗi bác nhé, bác BB bận chút nên chưa xong, khi xong em sẽ gửi bác.
Xin thua là em xin chịu không chơi cách đó, cách đó em thấy đẹp mà, sao lại sợ cảnh đó chứ, " bảo cô gái đi guốc mặc đồ ngủ để móng tay dài vô,hay là thay vì ngủ gác chân qua người bác h cứ nhằm thẳng ngang ngực mà gác 2 cái bắp chuối lên ,đêm đảm bảo tức ngực khó thở gặp ma liền " không thấy ma đâu chỉ thấy cogaidiguoc vẫn đang bên mình thôi, ngủ dậy mà không thấy thì nguy
Xin thua là em xin chịu không chơi cách đó, cách đó em thấy đẹp mà, sao lại sợ cảnh đó chứ, " bảo cô gái đi guốc mặc đồ ngủ để móng tay dài vô,hay là thay vì ngủ gác chân qua người bác h cứ nhằm thẳng ngang ngực mà gác 2 cái bắp chuối lên ,đêm đảm bảo tức ngực khó thở gặp ma liền " không thấy ma đâu chỉ thấy cogaidiguoc vẫn đang bên mình thôi, ngủ dậy mà không thấy thì nguy
Tối nay hay tối mai sẽ xong bác. Lúc này em bận quá nên ko biết bác gọi trên đây. Hôm nay tự nhiên vào đọc.
Thanked by 1 Member:
|
|
#633
Gửi vào 30/10/2014 - 20:57
Anh yêu của em giờ đây đâu nhỉ
Anh của em yêu quí nhất đời
Ngoài song vẫn lệ ngâu rơi
Trong rèm vẫn lệ một người chờ anh
Đã bao lần vấn danh nài ép
Đã bao lần liều chết quyên sinh
Để Tim khỏi rạn máu tình rẽ ngang
Để nhà thấy hoa tang đầy cửa
Để tiệc hoa tan vỡ tiệc hoa
Để bướm gần khỏi vào ra
Hoa này riêng của bướm xa chưa về
Anh đi mù mịt xa khơi
Phượng Hoàng tung cánh phương trời mải bay
Nỗi lòng anh em hay chăng nhỉ
Vẫn chờ nhau bóng lẻ phòng không
Xa trông mây nước mịt mùng
Lệ sầu thấm ướt khăn Hồng đêm Đông
Chỉ là hạt cát mà Đau
Huống chi muôn vạn tinh cầu chơi vơi
Kiếp này đã trót làm người
Kiếp sau xin nguyện làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Tuy chưa pháo nổ rượu Hồng
Tuy chưa chăn gối vợ chồng như ai
Nhưng một buổi sớm mai em nhớ
Một sớm thu mưa gió âm thầm
Đồi thông gắn bó sắt cầm
Đồi thông tiễn biệt lệ đầm áo xanh
Ngồi bên anh em anh tiễn biệt
Nghĩa trăm năm cho vẹn lời thề
Chờ anh cho đến khi về
Em chờ anh đợi chẳng hề đổi thay
Anh của em yêu quí nhất đời
Ngoài song vẫn lệ ngâu rơi
Trong rèm vẫn lệ một người chờ anh
Đã bao lần vấn danh nài ép
Đã bao lần liều chết quyên sinh
Để Tim khỏi rạn máu tình rẽ ngang
Để nhà thấy hoa tang đầy cửa
Để tiệc hoa tan vỡ tiệc hoa
Để bướm gần khỏi vào ra
Hoa này riêng của bướm xa chưa về
Anh đi mù mịt xa khơi
Phượng Hoàng tung cánh phương trời mải bay
Nỗi lòng anh em hay chăng nhỉ
Vẫn chờ nhau bóng lẻ phòng không
Xa trông mây nước mịt mùng
Lệ sầu thấm ướt khăn Hồng đêm Đông
Chỉ là hạt cát mà Đau
Huống chi muôn vạn tinh cầu chơi vơi
Kiếp này đã trót làm người
Kiếp sau xin nguyện làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Tuy chưa pháo nổ rượu Hồng
Tuy chưa chăn gối vợ chồng như ai
Nhưng một buổi sớm mai em nhớ
Một sớm thu mưa gió âm thầm
Đồi thông gắn bó sắt cầm
Đồi thông tiễn biệt lệ đầm áo xanh
Ngồi bên anh em anh tiễn biệt
Nghĩa trăm năm cho vẹn lời thề
Chờ anh cho đến khi về
Em chờ anh đợi chẳng hề đổi thay
Thanked by 1 Member:
|
|
#634
Gửi vào 30/10/2014 - 22:29
lethanhnhi, on 29/10/2014 - 23:28, said:
Môt năm yêu nhau, có lẽ sẽ rất tuyệt vời.Dù là sống giữa phường giá áo túi cơm.Lũ ngốc, coi Hà Nội như cái ga tàu mà mang hết những thủ đoạn trẻ con vặt vãnh của cộng sản để lại.,,,Lũ nhà quê tham lam.Anh cố gắng sống ở đó, dựa lưng vào nhau thì ta có thể qua mọi chuyện.Vẫn đưọc đấy thây, dù đơn độc, dù mỗi ngày muôn vàn nghịch cảnh thì anh vẫn vui vì ngày hôm nay anh sẽ lại đuợc gặp em
Một cơn giận nhau , lửa giận thiêu đốt tất cả, xin lỗi anh không phải Hoa Thanh Quế, chỉ có dân đó mới hèn đuợc thôi em ạ.Xin lỗi, anh càng không phải cộng sản.Bát nước đã hất đi thì lấy gì cho đầy.Anh trở về Hải phòng.Đi 2 bàn tay trắng thì về đây cũng vậy, bao khó khăn.Rồi thì đời cũng cười em nhỉ
Một cửa hàng nhỏ, một người chị Việt Kiều chăm lo cho 2 anh em anh như mẹ hiền.Một người anh sống đúng chất con người , đúng chất dân Hải Phòng, không cháo đa, không mưu hèn kế bẩn, không lấy cái bẩn lấp cái tài.Mọi thứ ổn, như bữa cơm ngày xưa nghèo, 2 đứa sao mà vui thế.Giờ đây giữa những món ăn, những nụ cười, sâu thẳm anh vẫn thấy thiếu cái gì đó
Hết rồi em ạ, hoàn cảnh xã hội, nhận thức chính trị, nhận thức gia đình.Cái khoảng cách đó tình yêu lấp không nổi, ta có thể yêu nhau, nhưng liệu có thể chung sống không...Cả đời này, anh làm cho không ít quan chức, nhưng mà quị lụy hay ưa thì xin lỗi, không em ạ
cả cái miền Bắc Việt này, 10 thằng thì 9 thằng sống bằng nước bọt,Ai làm???
anh đã ngồi với đạo diễn phim Cánh đồng bất tận..đã ngồi với những người có "học" ....anh hiểu, anh nhận thức sâu sắc rằng mình đang ở đâu, làm gì, và cần gì
Cả xã hội này sống trong dối trá và điêu tàn....khi mà cái Human không có giá trị, khi mà nền tảng của nó lung lay từ gốc rễ.Hãy tập sống Tây một chút, thật một chút , hãy sống hết mình đi
Em ơi, Hà Nội bây giờ toàn dân nhà quê thôi...đưòng phố bẩn lắm
Có lối nào, có còn hàng ghế nào thanh bình bên Hồ Gươm, bên hồ Thành Công cho anh ngồi đâu
Anh về quê anh , tàu về quê hương thôi em ạ....
Một cơn giận nhau , lửa giận thiêu đốt tất cả, xin lỗi anh không phải Hoa Thanh Quế, chỉ có dân đó mới hèn đuợc thôi em ạ.Xin lỗi, anh càng không phải cộng sản.Bát nước đã hất đi thì lấy gì cho đầy.Anh trở về Hải phòng.Đi 2 bàn tay trắng thì về đây cũng vậy, bao khó khăn.Rồi thì đời cũng cười em nhỉ
Một cửa hàng nhỏ, một người chị Việt Kiều chăm lo cho 2 anh em anh như mẹ hiền.Một người anh sống đúng chất con người , đúng chất dân Hải Phòng, không cháo đa, không mưu hèn kế bẩn, không lấy cái bẩn lấp cái tài.Mọi thứ ổn, như bữa cơm ngày xưa nghèo, 2 đứa sao mà vui thế.Giờ đây giữa những món ăn, những nụ cười, sâu thẳm anh vẫn thấy thiếu cái gì đó
Hết rồi em ạ, hoàn cảnh xã hội, nhận thức chính trị, nhận thức gia đình.Cái khoảng cách đó tình yêu lấp không nổi, ta có thể yêu nhau, nhưng liệu có thể chung sống không...Cả đời này, anh làm cho không ít quan chức, nhưng mà quị lụy hay ưa thì xin lỗi, không em ạ
cả cái miền Bắc Việt này, 10 thằng thì 9 thằng sống bằng nước bọt,Ai làm???
anh đã ngồi với đạo diễn phim Cánh đồng bất tận..đã ngồi với những người có "học" ....anh hiểu, anh nhận thức sâu sắc rằng mình đang ở đâu, làm gì, và cần gì
Cả xã hội này sống trong dối trá và điêu tàn....khi mà cái Human không có giá trị, khi mà nền tảng của nó lung lay từ gốc rễ.Hãy tập sống Tây một chút, thật một chút , hãy sống hết mình đi
Em ơi, Hà Nội bây giờ toàn dân nhà quê thôi...đưòng phố bẩn lắm
Có lối nào, có còn hàng ghế nào thanh bình bên Hồ Gươm, bên hồ Thành Công cho anh ngồi đâu
Anh về quê anh , tàu về quê hương thôi em ạ....
Em rất thích bài viết này của bác.
Đọc xong em lại nghĩ sao lại trùng hợp vậy. Kiểu này sẽ có nhiều bác lại nghĩ em là bác lethanhnhi rồi.
Ngày trước đã có 4 người hỏi em có phải lethanhnhi không ? Em thì chắc chắn không phải là lethanhnhi rồi.
Tàu về quê hương của em có khác tàu về quê hương của bác lethanhnhi. Nghe chuyện của bác lethanhnhi cũng bất khuất thật, em thích những người không nằm trong số 9 người kia.
Em dự là bác ấy còn nhớ em gái Hà nội ngày xưa lắm.
Em biết địa chỉ quán của bác rồi. Từ giờ tới cuối năm sẽ có một vị khách ghé quán bác hỏi mua đồ đó, hihi là em đó. Hy vọng là được gặp chủ quán. Em luôn muốn vô danh, nên bác không nhận ra được em.
Chúc bác sớm có ( hay là bác có rồi nhỉ ) cô gái ngồi kề bên trên chuyến tàu về quê hương.
Thanked by 1 Member:
|
|
#635
Gửi vào 30/10/2014 - 22:51
Nhân sinh nhược mộng, danh lợi phù vân.
Đời người được mấy cái chục năm ? Không khó khăn sao biết lòng nhau ?
Những chuyến tàu về quê hương, có những hành khách bước đi một mình, có những đôi lứa sánh vai bên nhau, dù vẫn biết đời còn chán ngán, đời còn dối lừa, yêu thương tựa mây khói, nhưng giấc mơ chuyến tàu về quê hương vẫn mãi còn.
Em là dâu ngày cưới và anh là chú rể mới
Em đi theo anh em đi theo anh em theo anh về
Em là mây mười hướng còn anh là trăng là bướm
Anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu là em ở đó
Đời người được mấy cái chục năm ? Không khó khăn sao biết lòng nhau ?
Những chuyến tàu về quê hương, có những hành khách bước đi một mình, có những đôi lứa sánh vai bên nhau, dù vẫn biết đời còn chán ngán, đời còn dối lừa, yêu thương tựa mây khói, nhưng giấc mơ chuyến tàu về quê hương vẫn mãi còn.
Em là dâu ngày cưới và anh là chú rể mới
Em đi theo anh em đi theo anh em theo anh về
Em là mây mười hướng còn anh là trăng là bướm
Anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu là em ở đó
Sửa bởi TauVeQueHuong: 30/10/2014 - 22:53
Thanked by 2 Members:
|
|
#636
Gửi vào 31/10/2014 - 08:16
Đưa người sao không đưa qua sông
Sao nghe như sóng ở trong lòng
Đưa người ta chẳng đưa người ấy
Vâng, mời Bác đến quán em, có rượu ngon có bạn hiền. Có gái 17 rót rượu, đời cũng chỉ vui đến vậy. Năm nay còn nghèo, năm sau em định dựng quầy Bar chuyên các loại rượu Tây, pha cocktail ở trong nhà, không bán, chỉ để tiếp khách và những dịp Hải Phòng có ngày vui, em ngồi uống
ngắm đường phố . Đời sống đơn giản mà bác, dong chơi dài
Nếu không có ái tình thì thế gian này vốn không buồn như vậy, cũng không đẹp như vậy
Sao nghe như sóng ở trong lòng
Đưa người ta chẳng đưa người ấy
Vâng, mời Bác đến quán em, có rượu ngon có bạn hiền. Có gái 17 rót rượu, đời cũng chỉ vui đến vậy. Năm nay còn nghèo, năm sau em định dựng quầy Bar chuyên các loại rượu Tây, pha cocktail ở trong nhà, không bán, chỉ để tiếp khách và những dịp Hải Phòng có ngày vui, em ngồi uống
ngắm đường phố . Đời sống đơn giản mà bác, dong chơi dài
Nếu không có ái tình thì thế gian này vốn không buồn như vậy, cũng không đẹp như vậy
Thanked by 2 Members:
|
|
#637
Gửi vào 31/10/2014 - 09:52
TauVeQueHuong, on 30/10/2014 - 22:51, said:
Nhân sinh nhược mộng, danh lợi phù vân.
Đời người được mấy cái chục năm ? Không khó khăn sao biết lòng nhau ?
Những chuyến tàu về quê hương, có những hành khách bước đi một mình, có những đôi lứa sánh vai bên nhau, dù vẫn biết đời còn chán ngán, đời còn dối lừa, yêu thương tựa mây khói, nhưng giấc mơ chuyến tàu về quê hương vẫn mãi còn.
Em là dâu ngày cưới và anh là chú rể mới
Em đi theo anh em đi theo anh em theo anh về
Em là mây mười hướng còn anh là trăng là bướm
Anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu là em ở đó
Đời người được mấy cái chục năm ? Không khó khăn sao biết lòng nhau ?
Những chuyến tàu về quê hương, có những hành khách bước đi một mình, có những đôi lứa sánh vai bên nhau, dù vẫn biết đời còn chán ngán, đời còn dối lừa, yêu thương tựa mây khói, nhưng giấc mơ chuyến tàu về quê hương vẫn mãi còn.
Em là dâu ngày cưới và anh là chú rể mới
Em đi theo anh em đi theo anh em theo anh về
Em là mây mười hướng còn anh là trăng là bướm
Anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu là em ở đó
Đúng là chỉ lúc khó khăn mới rõ lòng nhau! đôi khi ông trời cố tình tạo ra những tình cảnh éo le cũng chỉ để ta ngộ ra: xung quanh ta đâu là ảo đâu là thật, đâu là chân tình, đâu là gió thoảng =))
#638
Gửi vào 31/10/2014 - 10:19
zigzag, on 31/10/2014 - 09:52, said:
Đúng là chỉ lúc khó khăn mới rõ lòng nhau! đôi khi ông trời cố tình tạo ra những tình cảnh éo le cũng chỉ để ta ngộ ra: xung quanh ta đâu là ảo đâu là thật, đâu là chân tình, đâu là gió thoảng =))
Gớm ! Mộng dưới Hoa hay Mộng trên gường thì cũng đều là Mộng cả, cụ Zigzac sao hôm nay cảm thán thế !
Chán chẳng buồn chém.
Thanked by 1 Member:
|
|
#639
Gửi vào 31/10/2014 - 10:39
vovivo, on 31/10/2014 - 10:19, said:
Gớm ! Mộng dưới Hoa hay Mộng trên gường thì cũng đều là Mộng cả, cụ Zigzac sao hôm nay cảm thán thế !
Chán chẳng buồn chém.
Chán chẳng buồn chém.
chỉ là 1 phút tự cảm của em sau khi đã ngộ ra được chân lý "Chưa đi qua khó khăn cùng nhau thì đừng đánh giá nhận xét về nhau" =))
em mời bác chém zó tiếp, em pha sẵn ấm trà đây, mời các bác =))
#640
Gửi vào 31/10/2014 - 16:33
lethanhnhi, on 31/10/2014 - 08:16, said:
......................................
Nếu không có ái tình thì thế gian này vốn không buồn như vậy, cũng không đẹp như vậy
Nếu không có ái tình thì thế gian này vốn không buồn như vậy, cũng không đẹp như vậy
Ái Tình - nghe thôi đã cảm được đẹp rồi. Sâu xa trong đó lại là nỗi buồn bất tận của con người.........
Giọt Lệ Đài Trang
.........................................
Rồi 1 hôm tôi gặp nàng
Đem tiếng hát cung đàn với niềm yêu lai láng
Nhưng than ôi quá bẽ bàng
Bao tiếng hát cung đàn người chẳn màng còn chê chán
Nhìn đời thấy lắm phũ phàng
Mượn tiếng hát cung đàn
Với niềm đau dĩ vãng
Hay đâu giông tố lan tràn
Lên gác tía huy hoàng
Xiu đổ theo nước mắt nàng
Còn đâu! đâu lá ngọc cành vàng
Còn đâu! đâu quyền quý cao sang
Em! chính em ngày xưa đó
Đến bây giờ phiêu dạt giữa trần gian
#641
Gửi vào 31/10/2014 - 17:08
Ẹc, ông Nhị trút bầu tâm sự, đúng là kẻ chết vì tình, ông NHị và Ông Tàu tâm sự với nhao chuyện "đời"...ẹc...
#643
Gửi vào 31/10/2014 - 19:54
Dẫu rằng nuốt lệ nói thôi
Nửa đêm vỗ gối yêu rồi khó phai
Hận vì ai trách vì ai
Vì ai Duyên phận trang Đài dở dang
Lời nguyền lời hẹn đã mang
Một đời đã hẹn khuyết tàn có nhau
Nửa đêm vỗ gối yêu rồi khó phai
Hận vì ai trách vì ai
Vì ai Duyên phận trang Đài dở dang
Lời nguyền lời hẹn đã mang
Một đời đã hẹn khuyết tàn có nhau
#644
Gửi vào 31/10/2014 - 20:00
Em Thương vẫn gọi anh là ông Nhị sao. Em hiểu anh, anh là người nặng tình. Anh cả đời này có lẽ cứ tự làm mình khổ thôi em ạ.
Này của Xuân Hương đã quẹt rồi
Có phải Duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi
Con người anh với người anh yêu là như vậy em ạ. Em thông cảm cho anh
Này của Xuân Hương đã quẹt rồi
Có phải Duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi
Con người anh với người anh yêu là như vậy em ạ. Em thông cảm cho anh
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]() |
|
![]() Loài Cá Thơm Ngon Của Việt Nam Nhưng Khiến Nước Mỹ Hoảng Sợ, Mất Ăn Mất Ngủ, Thiệt Hại Cả Tỷ Đô |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Baokiemtrungma |
|
![]() |
|
![]() Mỗi Ngày Đi Bộ 3 Lần Vào 3 Khung Giờ Này, Bệnh Tật Tự Lui, Cách Vận Động Đơn Giản Nhưng Hiệu Quả |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | PhatTuThienKhoi |
|
![]() |
|
![]() Những lời gốc Phật dạy |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | BonjourVietnam |
|
![]() |
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












