Những ngày xưa thân ái
DieuChau
04/10/2014
fullhouse, on 04/10/2014 - 09:44, said:
[size=4]
Trời ơi, ở đây bao nhiêu là yêu tinh, yêu quái sao bác phải lên rừng chi cho nó xa xôi
Trời ơi, ở đây bao nhiêu là yêu tinh, yêu quái sao bác phải lên rừng chi cho nó xa xôi
Quá chuẩn lun
Hi hi ^^ em tự nguyện để bị bắt mừ bác chê ^^ bác nhọc công mệt xác chui vô rừng chi ^^ yêu tinh yêu quái giờ làm j có trên rừng ^^ vào đây hết rùi ^^ hí hí ^^
DieuChau
04/10/2014
Các bác bận hết rùi ^^ thui em cũng phải kiếm việc j làm cho bớt rảnh rỗi sinh nông nổi zị ^^ hi hi ^^
Sửa bởi DieuChau: 04/10/2014 - 10:54
Sửa bởi DieuChau: 04/10/2014 - 10:54
tauvequehuong
04/10/2014
fullhouse, on 04/10/2014 - 09:32, said:
Ông Giời ơi là ông Giời ông cứ thay mọi người làm hết mọi việc thì Nhân còn biết làm gì nữa. Ca hát chăng? Nhảy múa chăng?
Bác chưa hiểu cái em gọi là Thiên định rôi.
Cái câu Có Đức Thỏa Sức Mà Ăn là bọn nói láo nói. Bác nào không tin thì xin mời thử nghiệm xem sao.
Nào là Liễu Phàm Tử Huấn, nào là Ngọc Lịch Bửu Phiêu, nào cô ba cháo gà, nào du hí địa ngục,......... mấy cuốn bọn in ấn chém gió,.....
Rồi thì Con người khi chết đi về đâu,...... nhí nha nhí nhố.
" Làm việc thiện để tích đức " như vậy việc đó không còn là thiện nữa rồi.
Ví như làm thực phẩm bẩn bán cho người dùng, lấy tiền đó làm từ thiện thì đức ở đâu ?
Giúp đỡ nhau, làm việc thiện là mang tình yêu của mình tới với người khác, mục đích duy nhất là muốn mang lại niềm vui hạnh phúc tới người khác.
Không phải để tạo mối quan hệ sau này dùng đến; hay tạo phúc cho bản thân hay con cháu.
Đai sư thì đã sao, chú tiểu thì đã sao, Khổng Tử thì đã sao, người nông dân thì đã sao...... Phải rèn luyện cho cái tâm sáng, cái đầu sáng để nhận biết cái gì đúng cái gì sai. Ơ mà rèn luyện sao nhỉ, lại dài dòng rồi các bác ơi......
beyeu
04/10/2014
fullhouse, on 04/10/2014 - 09:32, said:
Ông Giời ơi là ông Giời ông cứ thay mọi người làm hết mọi việc thì Nhân còn biết làm gì nữa. Ca hát chăng? Nhảy múa chăng?
HuuDuyenSeGap
04/10/2014
TauVeQueHuong, on 04/10/2014 - 09:22, said:
Bác này trăn trở con " cá gỗ "
Các cụ đã bảo "Có thực mới vực được đạo", đến đức Phật cũng nhờ bát cháo sữa mới có sức giác ngộ, thì nhân vật "ném vào trăm nghìn người không nhận ra" như em càng quan tâm chuyện "cơm ăn áo mặc" ( có cơm ăn để làm Con, có áo mặc để làm Người), ấy cái con "cá gỗ" đó quan trọng lắm lắm bác ạ... hít "gió" không sống được khéo ăn nhầm "gió độc" chết uất sớm hơn nữa...
tauvequehuong
05/10/2014
tauvequehuong
05/10/2014
HuuDuyenSeGap, on 04/10/2014 - 11:52, said:
Ơ hay... Chuyện quan trọng của đời người, bác bảo em không trăn trở sao được ạ?
Các cụ đã bảo "Có thực mới vực được đạo", đến đức Phật cũng nhờ bát cháo sữa mới có sức giác ngộ, thì nhân vật "ném vào trăm nghìn người không nhận ra" như em càng quan tâm chuyện "cơm ăn áo mặc" ( có cơm ăn để làm Con, có áo mặc để làm Người), ấy cái con "cá gỗ" đó quan trọng lắm lắm bác ạ... hít "gió" không sống được khéo ăn nhầm "gió độc" chết uất sớm hơn nữa...
Các cụ đã bảo "Có thực mới vực được đạo", đến đức Phật cũng nhờ bát cháo sữa mới có sức giác ngộ, thì nhân vật "ném vào trăm nghìn người không nhận ra" như em càng quan tâm chuyện "cơm ăn áo mặc" ( có cơm ăn để làm Con, có áo mặc để làm Người), ấy cái con "cá gỗ" đó quan trọng lắm lắm bác ạ... hít "gió" không sống được khéo ăn nhầm "gió độc" chết uất sớm hơn nữa...
Việc ăn của bác công phu thật. Em thì món nào cũng ăn, ai hỏi thích ăn món gì nhất thì quả là câu quá khó với em. Chỉ cần sạch là được, vì ăn xong em có nhiều việc để làm nên không có thời gian tính xem nên ăn món gì cho ngon.
Ở một diễn đàn khác em có quen một bác, bác ấy phải gọi là siêu lười ăn. Thế mà người lại không gầy không béo, em có hỏi lối sống của bác ấy, khi biết rồi thì chịu không làm được. Trời cho bác ấy ăn ít ngủ ít làm nhiều rồi, em xin chịu không theo được. Trong lòng muốn ăn uống kiểu bác ấy lắm nhưng chịu không theo được.
tauvequehuong
05/10/2014
puca123
06/10/2014
tauvequehuong
07/10/2014
puca123, on 06/10/2014 - 00:27, said:
Ở quê em thì , ông bà cô bác anh chị em thưởng kêu " ối giời ơi " , còn chắt chút chít thì ko
Sau này chắt chút chít lớn thêm tí nữa sẽ kêu như vậy bác nhé.
Em lên rừng bắt yêu tinh, nào ngờ bị yêu tinh bắt nhốt rồi. Giờ yêu tinh cho mượn máy tính để liên lạc với các bác đây.
Úi úi, yêu tinh lại đòi máy tính rồi.
tauvequehuong
08/10/2014
Xe đạp ơi
Nhớ khi xưa anh chở em,
Trên chiếc xe đạp cũ,
Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè.
Nhớ khi xưa bao mộng mơ,
Trên chiếc xe đạp cũ,
Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu.
Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu.
Mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ.
Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy.
Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi.
Nhớ khi xưa anh chở em,
Trên chiếc xe đạp cũ,
Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè.
Nhớ khi xưa bao mộng mơ,
Trên chiếc xe đạp cũ,
Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu.
Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu.
Mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ.
Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy.
Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi.
puca123
09/10/2014
TauVeQueHuong, on 07/10/2014 - 19:51, said:
Sau này chắt chút chít lớn thêm tí nữa sẽ kêu như vậy bác nhé.
Em lên rừng bắt yêu tinh, nào ngờ bị yêu tinh bắt nhốt rồi. Giờ yêu tinh cho mượn máy tính để liên lạc với các bác đây.
Úi úi, yêu tinh lại đòi máy tính rồi.
Em lên rừng bắt yêu tinh, nào ngờ bị yêu tinh bắt nhốt rồi. Giờ yêu tinh cho mượn máy tính để liên lạc với các bác đây.
Úi úi, yêu tinh lại đòi máy tính rồi.
tauvequehuong
10/10/2014
Trời cuối Thu sắp vào Đông. Nhân sinh nhược mộng. Thời gian trôi nhanh, ôi nhớ ngày xưa cũ quá.