Những ngày xưa thân ái
puca123
01/10/2014
fullhouse
01/10/2014
Bác Tàu ơi, dạo này em trăn trở quá, đêm ko ăn, ngày ko ngủ.
Em muốn kiếm tiền, em muốn kiếm tiền, bác ạ.
Bác nghe thấy em lần này có vẻ quyết tâm ko?
Em muốn kiếm tiền, em muốn kiếm tiền, bác ạ.
Bác nghe thấy em lần này có vẻ quyết tâm ko?
beyeu
01/10/2014
fullhouse, on 01/10/2014 - 14:27, said:
Bác Tàu ơi, dạo này em trăn trở quá, đêm ko ăn, ngày ko ngủ.
Em muốn kiếm tiền, em muốn kiếm tiền, bác ạ.
Bác nghe thấy em lần này có vẻ quyết tâm ko?
Em muốn kiếm tiền, em muốn kiếm tiền, bác ạ.
Bác nghe thấy em lần này có vẻ quyết tâm ko?
Sửa bởi beyeu: 01/10/2014 - 15:19
fullhouse
01/10/2014
Vâng, nhưng mà vì trăn trở con cá nên em mới trăn trở cái cần. Em sẽ trăn trở từng bước một như bác bảo, trăn trở xem cái cần nào cho vừa, cần gỗ hay cần sắt ta?
HuuDuyenSeGap
01/10/2014
fullhouse, on 01/10/2014 - 16:14, said:
Vâng, nhưng mà vì trăn trở con cá nên em mới trăn trở cái cần. Em sẽ trăn trở từng bước một như bác bảo, trăn trở xem cái cần nào cho vừa, cần gỗ hay cần sắt ta?
P/s: Thật ra em cũng thỉnh thoảng trăn trở chuyện giống "cái cần" giống bác ...( may là em yêu cầu ít nên "con cá" bé bé, em cũng vui rồi. Hì hì...)
DieuChau
01/10/2014
Bác HDSG xem phim "càng ngắm càng yêu" ý ^^ hài lắm ^^ cười đau bụng ^^ ngày nào em cũng xem ^^ hi hi ^^
Còn vụ ăn j thì bác cứ ghi các món ăn yêu thích ra giấy ^^ sau đó bốc thăm ^^ hì hì ^^ khỏi phải lăn tăn trăn trở ^^ nhỡ có bốc trúng món hôm đó bác tự dưng hem mún ăn thì bác bốc lại ^^ bao giờ trúng món bác thích nhất thì xì tốp hia ^^
Còn vụ ăn j thì bác cứ ghi các món ăn yêu thích ra giấy ^^ sau đó bốc thăm ^^ hì hì ^^ khỏi phải lăn tăn trăn trở ^^ nhỡ có bốc trúng món hôm đó bác tự dưng hem mún ăn thì bác bốc lại ^^ bao giờ trúng món bác thích nhất thì xì tốp hia ^^
fullhouse
01/10/2014
@HuuDuyenSeGap: Ôi em là cái đứa hay bảo ăn cái gì cũng được đấy, em giờ cũng bỏ xem phim và cũng ko có con cá nào làm quà tặng ai cả. Em cũng muốn kiếm con cá để chia sẻ với những người nuôi em với lại cũng bị nói là đồ ăn hại nhiều quá. Khổ, em có thích ăn hại đâu. Em là em cay cú lắm rồi, nên em phải đi kiếm con cá đây huhu.
HuuDuyenSeGap
01/10/2014
@Jewel : Hí... Tặng bác Jewel or DieuChau nhá... <3 <3 <3
Ờ mà em hỏi tý nhé, phim bác mách em í, là phim bộ hay phim lẻ zậy? @_@ Ngoài One piece là phim bộ em thích xem thì em cực ghét phim bộ ( dài lê thê, ai mà xem hết được chớ. >_< )
Ờ mà em hỏi tý nhé, phim bác mách em í, là phim bộ hay phim lẻ zậy? @_@ Ngoài One piece là phim bộ em thích xem thì em cực ghét phim bộ ( dài lê thê, ai mà xem hết được chớ. >_< )
HuuDuyenSeGap
01/10/2014
@fullhouse : Tặng bác...
Cứ từ từ, từ từ, đi là sẽ đến!
Bác biết không? Em thích Sói, ngoài vẻ ngoài tuyệt đẹp thì Sói rất kiên cường, nó sẽ không bỏ cuộc dù cuộc săn chỉ còn mình nó đuổi bắt con mồi...chẹp chẹp ...đúng là "càng ngắm càng yêu"..
Hờ hờ... Thôi @_@ Khỏi xem phim bác @Jewel mách rồi... Đọc lại mấy câu của bác mới để ý "ngày nào cũng xem" thì chắc phim sitcom rồi.. Hức hức... >_< Chỉ tại thói quen đọc lướt ý của em mà đi hỏi bác nữa chớ...
Cứ từ từ, từ từ, đi là sẽ đến!
Bác biết không? Em thích Sói, ngoài vẻ ngoài tuyệt đẹp thì Sói rất kiên cường, nó sẽ không bỏ cuộc dù cuộc săn chỉ còn mình nó đuổi bắt con mồi...chẹp chẹp ...đúng là "càng ngắm càng yêu"..
Hờ hờ... Thôi @_@ Khỏi xem phim bác @Jewel mách rồi... Đọc lại mấy câu của bác mới để ý "ngày nào cũng xem" thì chắc phim sitcom rồi.. Hức hức... >_< Chỉ tại thói quen đọc lướt ý của em mà đi hỏi bác nữa chớ...
DieuChau
01/10/2014
Xem thử đi bác ạ sẽ thx ngay ^^ mỗi tập một nội dung mà ^^ hài dã man ^^ xem cười đau cả bụng sái quai hàm lun ^^ hị hị ^^
Sửa bởi Jewel: 01/10/2014 - 21:07
Sửa bởi Jewel: 01/10/2014 - 21:07
DieuChau
02/10/2014
bác Tàu ngốc ngết bị chị iem vây ghê quớ ^^ hem zám lên tiếng ^^ nhẹ nhàng tàng hình vô ngó nghiêng các top rùi cắp guốc chuồn mất tiêu ^^ hị hị ^^
Bác k hối lộ em thì em sẽ cho bác lọt vô tầm ngắm ^^ bác sẽ bị cogaidiguoc cho ăn guốc bay dài dài ^^ hơ hơ ^^ seo mừ em lại phát hiện ra điểm yếu duy nhất của bác zị nhỉ ^^
Bác bói avatar cho em đê ^^ em hóng
Sửa bởi DieuChau: 02/10/2014 - 18:19
Bác k hối lộ em thì em sẽ cho bác lọt vô tầm ngắm ^^ bác sẽ bị cogaidiguoc cho ăn guốc bay dài dài ^^ hơ hơ ^^ seo mừ em lại phát hiện ra điểm yếu duy nhất của bác zị nhỉ ^^
Bác bói avatar cho em đê ^^ em hóng
Sửa bởi DieuChau: 02/10/2014 - 18:19
tauvequehuong
04/10/2014
fullhouse, on 01/10/2014 - 14:27, said:
Bác Tàu ơi, dạo này em trăn trở quá, đêm ko ăn, ngày ko ngủ.
Em muốn kiếm tiền, em muốn kiếm tiền, bác ạ.
Bác nghe thấy em lần này có vẻ quyết tâm ko?
Em muốn kiếm tiền, em muốn kiếm tiền, bác ạ.
Bác nghe thấy em lần này có vẻ quyết tâm ko?
Bác chém ghê quá cơ. Đêm không ăn ngày không ngủ là chuẩn của loài người rồi đó.
Quyết tâm là việc của quyết tâm, còn thành hay không cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên <<< câu này không sai một chữ nào.
Em kể câu chuyện này bác nghe nhé. Có nhà nhờ em xem giúp mọi thứ để làm nhà tắm và nhà vệ sinh, xây xong mất khoảng 50 triệu. Em bảo họ làm ở đây quay hướng này, ngày này, ........ tất tật mọi thứ chủ nhà đồng ý rồi. Em có lấy quẻ xem việc này ra sao, thì hỡi ôi nát như tương.
Xem xong quẻ em giật mình các bác ạ, em dự chủ nhà có thay đổi, không theo ý em, nhưng em không nói ra cứ để xem sao. Cách ngày dự kiến thì chủ nhà thay đổi thật, xem ở đâu em không biết nhưng về làm khác hoàn toàn ý em ( may cho em, họ làm khác hoàn toàn sau này có gì thì không ý kiến với em được ). Em bảo với chủ nhà, bác làm vậy thì a b c..... Và đã đúng vậy các bác ạ. Đầu năm mất cái xe máy vào đúng ngày thanh minh, sau đó hơn tháng thì nhà có người ngộ độc thuốc đi viện, tiếp đó vài ngày nhà có người bị chó cắn, tiếp đến lại 2 vụ ngã xe máy, ....... Giờ em với bác ấy nhìn nhau chỉ cười thôi, họ biết họ sai rồi nhưng họ đang trong thế không thể khác được nữa rồi.
Hai năm nữa cái nhà vệ sinh này mới gây họa hơn nữa.
Bác thấy đấy, ai cũng mưu sự tính toán cả, có ai làm bừa đâu. Nhưng mà Thiên định rồi.
HuuDuyenSeGap, on 01/10/2014 - 16:47, said:
Em hay trăn trở "trưa nay ăn gì?", "tối nay ăn gì?", "sáng mai ăn gì?"...bác ạ! Em càng trăn trở khi hỏi ý kiến mọi người ăn gì thì câu trả lời là "ăn gì cũng được", rồi khách vào nhà, hỏi thích ăn gì, muốn ăn gì cũng lại "ăn gì cũng được"... >_< Em là em trăn trở lắm, em khổ tâm lắm...
P/s: Thật ra em cũng thỉnh thoảng trăn trở chuyện giống "cái cần" giống bác ...( may là em yêu cầu ít nên "con cá" bé bé, em cũng vui rồi. Hì hì...)
Em càng trăn trở khi chọn xem phim gì khi mà "chả có phim gì hay", em lại trăn trở "tặng quà gì đây?" khi lễ tết, sinh nhật, đám cưới, đám xin.. @_@ Thế là em trăn trở hết 1 ngày. P/s: Thật ra em cũng thỉnh thoảng trăn trở chuyện giống "cái cần" giống bác ...( may là em yêu cầu ít nên "con cá" bé bé, em cũng vui rồi. Hì hì...)
Bác này trăn trở con " cá gỗ "
fullhouse
04/10/2014
Ông Giời ơi là ông Giời ông cứ thay mọi người làm hết mọi việc thì Nhân còn biết làm gì nữa. Ca hát chăng? Nhảy múa chăng?
tauvequehuong
04/10/2014
Trích dẫn
bác Tàu ngốc ngết bị chị iem vây ghê quớ ^^ hem zám lên tiếng ^^ nhẹ nhàng tàng hình vô ngó nghiêng các top rùi cắp guốc chuồn mất tiêu ^^ hị hị ^^
Bác k hối lộ em thì em sẽ cho bác lọt vô tầm ngắm ^^ bác sẽ bị cogaidiguoc cho ăn guốc bay dài dài ^^ hơ hơ ^^ seo mừ em lại phát hiện ra điểm yếu duy nhất của bác zị nhỉ ^^
Bác bói avatar cho em đê ^^ em hóng
Bác k hối lộ em thì em sẽ cho bác lọt vô tầm ngắm ^^ bác sẽ bị cogaidiguoc cho ăn guốc bay dài dài ^^ hơ hơ ^^ seo mừ em lại phát hiện ra điểm yếu duy nhất của bác zị nhỉ ^^
Bác bói avatar cho em đê ^^ em hóng
Em bận lên rừng bắt yêu tinh với yêu quái, không có thời gian chém, các bác thông cảm nhá