May quá, e hạ cánh an toàn tại nhà bác tàu rồi. Nhìn thấy bác và DC cũng có mặt tại đây thế là vui rồi.
Sáng nay, Tụng -Bĩ, e nghĩ Giao tranh-Tạm lắng, nên can đảm vác quả nikon 50mm F1.4 vào điểm nóng định làm phóng sự, và cũng hy vọng Bĩ cái Tụng nó dài hơn một chút, thấy gần hết giờ đình chiến là e té, Bĩ đi làm ly cafe.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
DieuChau, on 11/09/2014 - 08:45, said:
Bác beyeu ơi, tình hình là cạn kiệt đề tài chém zó cho thùng kêu rùi ^^ đành phải chơi những thứ ẩm ương này ^^ bác có chủ đề nào hay hay kéo em theo chém với hi hi ^^
Trong lúc tác nghiệp, e có thấy bác và bác tàu có mặt, nguy hiểm quá. Khuyên bác DC là máy bay Thiên lương, thiên đồng...dân sự như anh e mình thì không nên bay qua vùng chiến sự. Ở bển, toàn Cự môn 105 ly, chưa kể Su 25, Su 30 thiên tướng, phá quân, thất sát..Rồi thì Đoài Ly bulk... binh chủng đủ các loại. Tốt nhất là ở chỗ tình thương mến thương này thôi cho nó lành. Bác mà không nghe e, là e bảo gà nhà e lên đây, nó sẽ kịch liệt phản đối đấy, nhà e chưa có tiền tậu S300, S400 đâu.